Tiện thể 500 anh em cho địa chỉ ăn đồ SG ngon bổ rẻ với ạ. Ở quanh Cầu Giấy, Ba đình thì lại tốt quá. Đội ơn anh chị ))))

Bình loạn

Thu ThủyNhân mình hay ăn ở tân bình. Về hn k bgio ăn đc đúng vị đâu rồi cơm tấm vỉa hè ngay đầu ngõ có 20k, đến cửa hàng 35-40k về hnoi 30-50k cũng k bằng vị 20k trong đó. Bún bò huế thì.... xôi mặn 10k, bánh mì 10k, bánh mì heo quay 10k,bánh tráng cuộn 10k..... haizzzz
Dat QuocMình thì ngược lại, chưa có dịp thưởng thức món ăn tại Hà nội như: bún sườn , phở sốt vang, chả cá lã vọng, bánh tôm hồ Tây nghe nói ngon lắm.
Lê Trung DươngVào SG thích ăn hủ tiếu gõ , hủ tiếu vỉa hè hơn là ăn Nhân Quán hay là Nam Vang .
Lâu lâu k vào SG lại thấy nhớ mấy món : Cơm tấm , bún riêu , hủ tiếu
Phong ĐạtVào sg là chỉ có nhậu là sướng thôi còn hủ tiếu vs mấy món kia ăn một bữa thì ngon,ăn nhiều quá thành sợ @@
Huong NguyenMình làm bên 88 Láng Hạ, cty m vẫn ăn đây, Hủ tiếu thì có hôm bị mặn thật, hỏi thì bảo có bạn phụ bếp mới. Nhưng bình thường thì vẫn ngon, vừa miệng. Các món ở Nét SG mình thấy ok, bánh khọt cũng giòn, thơm. cơm cháy và bánh xèo rất ổn, vỏ giòn nhân ngon, rau rất tươi. Sương sâm, sương sáo thơm.
Hồng NhunggDavid Vu vào toàn thấy cmt mấy quán hay ăn ở trong sg:))
Tracy XiaoThèm gỏi cuốn xịn thật sự hic..... hôm trước đi ăn ở đâu ý mà k ra cái vị tương hoisin xong còn thay bún bằng phở ai biết chỗ nào ăn ngon nổ địa chỉ cho em cái
Trang Nabiibạn qua Gia Thành ở Mai Hắc Đế ấy! Ăn tạm ổn hơn nét SG vì chuỗi này là cùng chuỗi vs Nét Huế chỗ cũ t làm
Huong NguyenCái thằng Nét Huế nó là anh cả, thằng Nét SG nó là anh hai, thằng Gia Thành nó là em út. Còn dưới nó có em nữa ko thì m không biết.
Vì lần trước vào Web NÉt Huế thấy link liên kết 2 thằng này nên mình hỏi mới biết.

Thác loạn

Cậu chắc chẳng còn nhớ cái lúc tôi tới, tôi đến lặng lẽ rồi ra đi lặng lẽ như cách tôi cố in hằn vết chân của mình lên cát rồi để từng đợt sóng đánh vào bờ làm mờ đi những dấu chân của tôi vậy, cứ thế lặng rồi xa, xa mãi...
Tôi từng thương cậu như thế, rồi lại làm cậu ngột ngạt như thời tiết miền bắc đang vào mùa nồm mấy bữa nay. Tôi đến rồi đi như vết chân trên cát...
Cuộc đời này là một vòng tròn, tôi luôn hy vọng là gặp lại cậu vào một mùa hạ khác để thay đổi cốt truyện. Hạ đến mang bao hy vọng rồi lại cuốn đi hết theo từng đợt sóng.
Và cậu là mùa hạ. Giống như biển trở nên đông đúc sau những ngày đông lạnh và kéo dài thì cả cậu và tôi đều đã khác. Những sóng gió tuy làm làm nhòa đi vết thương này nhưng lại khắc sâu thêm những vết thương vô hình khác. Như một quyển nhật kí, chuyện ngày qua gấp lại, tôi đem giấu trong ngăn lòng. Mỗi lúc chuyển mùa, lại lấy ra lật giở và lau chùi. Lạ một điều, dù sau bao nhiêu năm tháng, chúng vẫn sạch sẽ và tinh tươm, không hề có một tờ nào bị lũ mối ăn đi mất. Chúng ta từng bước qua nhau, gục đầu vào nhau mà nương tựa suốt một quãng dài. Từng ủi an, từng hờn giận. Nhưng sau tất cả, rốt cuộc chẳng ai dám nói thật lòng mình
Tôi lại tiếp tục sống những ngày cậu chưa tới, tiếp tục hành trình của tôi trên những nẻo đường mới lạ để trải nghiệm khi còn trẻ vì ngoài kia vẫn còn thứ gì đó gọi là tình yêu ở ngoài kia đáng để trải nghiệm, sẽ phù hợp với tôi ở đâu đó ngoài kia khi mà bài hát cậu từng gửi cho tôi trên youtube chẳng thể xoá vì ta không còn liên lạc cũng như quán cf ta từng ngồi sẽ đóng cửa vì ta không còn đến cùng nhau...
Chúng ta vẫn phải tiến về phía trước dù không còn cùng nhau.
Chúng ta còn trẻ, được phép thử được phép sai và làm lại... xem tiếp
Nắng nóng thế này em lại lên cơn vật các loại thạch chè ạ
Trà thạch trân châu tập thể C10 Lương Định Của nước trà pha thơm, không bị đắng ăn vs thạch và trân châu dừa dai giòn đủ để giải nhiệt ạ
Sân chơi TT C10 Lương Định Của
Thạch rau câu cốt dừa 10k
Trà thạch trân châu 15k
Review ngắn thêm cho các bác là bánh tôm bánh gối e mua ở hàng đối diện luôn nhưng ko ngon lắm đâu ạ xem tiếp
Xin chào mọi người!
Cuối tuần này em dự định sẽ đi Vũng Tàu xả stress. Mọi người cho em ít review về homestay, khách sạn rẻ rẻ sạch sẽ với ạ! Em đi nhóm bạn 6 người!
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
Bún cá Văn: 174 Quán Thánh, Q. Ba Đình, HN
6:00-14:00
30-50k
.
Hôm nay quyết tâm dậy sớm đi ăn sáng ở quán bún cá gia truyền bao năm nay được lên sóng truyền hình Mỹ CNN xem nó như thế nào mới được )))))
Một bát bún cá rán như trên hình chỉ có 30k mà đầy đặn cực. 3 miếng cá to đùng, rán vỏ ngoài giòn bên trong mềm không bị bở, không hề bị khô tí nào. Nước dùng gọi là tạm ổn đối với mình, chua chua, có mùi dứa thì phảiii. Ngoài bún cá rán ra thì có cả bún cá tôm, bún cá chả cá,... chỉ từ 35-50k thui nhá
.
Điểm trừ: Mình không thích cho giá sống vào lắm, cảm giác ăn hơi hăng hăng, mất cả vị hic, rau cải hơi nhặng nhặng đắng và nồng, ko có ngọt đâu nên không hợp vị của mình cho lắm
Cảm nhận là bình thường không đặc sắc lắm ạ xem tiếp
[Góc ăn vặt lê la]
Tào phớ thạch sương sáo trân châu cốt dừa
trước cổng đh ulsa
10k/cốc
Nóng như này cứ làm một cốc tào phớ giải nhiệt là tuyệt nhất! Không nói tào phớ ở đây là ngon nhất nhưng t vẫn thích ăn vì cô nấu nước đường ngọt vừa phải( vs 1 số người chuộng ngọt thì sẽ thấy nhạt), và ngay canh cổng trường nên tiện, cô bán hàng khá vui tính.
Vì ở đường này ca hay đuổi nên không có thời gian cố định, nh cứ ra tầm gần trưa hoặc chiều là thấy. xem tiếp
Review cá nhân
Mì hơi cay 1 chút và hơi mặn, giảm đi 1 chút thì the best. xem tiếp
Trái ngược với sự phát triển của tỉnh Hồ Nam ngày nay, thì dường như PHCT VẪN CÒN ĐANG “ ngái ngủ “ sau hơn 1300 năm trường tồn. Quả vậy mà người tài giỏi xưa chọn chốn này làm nơi an cư lạc nghiệp, trở thành 1 biểu tượng lịch sử của Trung Quốc ngày nay. Nó đã đi vào thơ ca và khiến cho chúng ta một lần trong đời được tới đây xem tiếp

Tào phớ nước đậu nành, thạch, trân châu )
Tào phớ thơm ngậy, nước đậu ko quá ngọt, trân châu to có dừa ở trong
Cơ bản là mình thích, làm 2 cốc ))
( trân châu theo yêu cầu)
Bình thường là
Địa chỉ đối diện Trống Đồng Palace 65 Quán sứ
Trời nắng, té tạt làm cốc thử nhé mọi người
Quán vỉa hè mở từ sáng đến chiều tầm 5h xem tiếp

Mọi người ai đi VGQ Tràm Chim, Đồng Tháp rồi cho em xin mọi thông tin với ạ xem tiếp
Mình cảm ơn. Ra Phú Yên Quy Nhơn mình sẽ hỗ trợ lại nhé, hì. xem tiếp
Khi duyệt tham gia trang, các Mods luôn duyệt cho các FB có thông tin HUTECH và NTTU nhé. xem tiếp
Góc review đồ chay - Oneness Chay - Time City - Có quay lại
Hnay đổi gió tự dưng thèm ăn đồ chay. Nhà lại gần time nên tiện rẽ vào ăn.
Về nhà hàng trông sạch sẽ, có nhạc phật nghe rất tĩnh tâm. Tuy nhiên trong này dùng hơi nhiều đèn vàng trông màu hơi tối chứ k sáng. 8/10đ
Về đồ thì ra trong tầm 5 - 10p 1 món. Đồ ăn thì nóng tươi sạch ăn mỗi tội mỗi lần ra 1 món nên hơi lâu chứ k ra 1 lúc nhiều món 8/10đ.
Được cái đồ ăn ở đây đĩa đầy đặn, cách bày biện đẹp. Ăn ngon vs no mà giá lại hợp lí nữa. Mình gọi 5 món vs 1 cốc sinh tố bơ chưa đến 500k cho 2 ng lớn 1 trẻ em ăn. Ở đây k bán nước suối mà đc free nước lọc
Nhân viên nhiệt tình chu đáo, đến và về chào hỏi và cảm ơn rất lễ phép 10/10.
Đặc biệt cái món salat chua chua ngọt ngọt ngon dã man ý )))
Rất phù hợp cho các bạn thích ăn chay. Rất đáng để thử xem tiếp
Đồ nướng vì bàn mình đông nên ra được lượt đầu tiên như trên ảnh gắp mỗi đứa 1,2 miếng là hết mình gọi tiếp nhưng phải đợi 15p sau nhân viên mới mang ra tiếp dù nhắc đi nhắc lại. Dến lượt thứ 3 sau tgian chờ đợi nhân viên ra hỏi bàn mình ăn lẩu chưa, bàn mình bảo chưa và gọi thêm thịt để nướng và lại tiếp tục chờ đợi, đến lần thứ 4 nhân viên mang ra lại hỏi ăn lẩu chưa ) mình khá k hài lòng vì nếu muốn gọi lẩu bên mình sẽ gọi bạn nhân viên nhắc đi nhắc lại quá nhiều, sau tgian chờ đợi thịt mòn mỏi mỗi đĩa được vài miếng lèo tèo bên mình gọi lẩu và topping là rau và thịt bò, cũng gọi mãi mới mang ra được 1 đĩa.
Bàn mình quyết định k ăn nữa đi lấy hoa quả tráng miệng thì ôi thôi còn hẳn 1 đĩa có vài miếng dưa hấu xếp cùng mấy miếng củ đậu và 3 bát sữa chua thạch ở khu tráng miệng. Lúc đó mới 8h30p đồ đã k còn gì mà khách cũng khá đông.
Bàn mình ngồi nói chuyện nv ra nhắc thanh toán luôn, bàn mình đứng dậy thanh toán và ra về ai cũng chưa no.
Lần đầu đi ăn buffet bị đói.
Điểm cộng: buffet nước có nhiều loại uống thỏa thích uống no vì k có đồ ăn đâu.
Cảm ơn các bạn đã đọc
Ảnh hơi mờ các bạn thông cảm xem tiếp
Edit: quán này có cả bún thang nữa các bác ạ, nhìn trông cũng đc phết. xem tiếp
Em mới làm chuyến vũng tàu về, có chút review cho mng ai cần nha!!!
Em đi với gd có bé nhỏ 6th nên ko di chuyển nhiều, book ks Cao hotel nghỉ ngơi, có ăn sáng với hồ bơi, tiện thể sống ảo tý, hihihi.
Dịp 8/3 nên em book dc vé rẻ, 1tr3/deluxe có ăn sáng, city view, ai muốn view biển thì up lên phòng cao hơn nha!!!
Em tìm dc quán ngon 15 trên đường nguyễn Trường Tộ, hnhu trên foody có review, good lắm, đồ ăn ngon, giá phải chăng, nhất là món cá dứa kho tộ, nhà em toàn bô lão khó ăn muh ãn xong cử trưa, trưa hôm sau về phải quay lại ăn mới chịu...
Tối em ăn ở 131 xô viêt nghệ tĩnh, quán hải sản bình dân nhưng ăn cũng tạm dc, cách đay 1 năm em ăn thấy ngon hơn bây h!!
Trước khi về em ghé bến thuyền Marina chơi, đúng lúc nc lên chụp dc vài tấm gọi là sống ảo, hihihi!!!
Đi với em bé nên ko đi dc nhiều chỗ, chủ yếu vòng vòng ks với bãi biển thui, lần sau nếu có đi đâu thêm em sẽ nói mng nha!!! xem tiếp
Cuối tuần này mình định đi Ninh Bình, check 1 số homestay thì hết phòng r. Có ai biết homestay nào cần Hang Múa, Tràng an k cho mình xin địa chỉ với! Mình c.ơn ạ ^^
À mình dự kiến đi ngày 16,17/3 nhé xem tiếp
Ăn bao quán lẩu ếch r nhưng nói thật vẫn chưa đâu qua mặt được chỗ này. Quán trước chỉ mở 2 nhà nhưng giờ đông khách mở hẳn 3 nhà luôn, từ năm ngoái sửa sang lại nhà + thay điều hoà mới mát hẳn. Ăn trưa thì tới 2h là nghỉ, tối đóng cửa hơi sớm, 10h k nhận khách nữa chắc do cả ngày đã kiếm đủ xem tiếp
Đến xứ Nẫu tung hành cùng người Nẫu.
Phú Yên đi vào Nam ra Bắc.
- Bãi Môn
- Hải Đăng Đại Lãnh
- Mũi Điện
- Bãi Xép
- Ghềnh Ông
- Ghềnh Đá Đĩa
- Nhà Thờ Mằng Lăng
- Đập Tam Giang
- Kè Xớm Rớ

xem tiếp
Các bạn lên Đà Lạt nhé!!! Sau mùa hoa Anh Đào giờ đã là mùa của bé Phượng tím!! xem tiếp
[Góc khen nức nở] - Nướng ven ao, vỉa hè cuối ngõ 100 Trung Kính (17h30-22h)

Trước tiên em xin chân thành cảm ơn hội đã khai sáng cho em chỗ này, dù cả trăm bài review rồi nhưng mát giời được ăn ngon thì em lại phải ngoi lên review tiếp, mn tranh thủ ăn trước khi nóng đi ạ )
bao gồm: 1 đĩa bò+nầm+sụn+ba chỉ to đùng KO ĐỘN; rau củ quả; bánh mì; nấm; kim chi; dưa chuột. Thêm 2 trà đá tổng 205k, ăn xong no tắc thở ) Đặc biệt là đồ tươi và tẩm ướp rất ngon.
Kính hội ạ! xem tiếp
< GÓC KHEN NEM NƯỚNG >
Hello các cậu, sau khi đọc mấy bài review nem nướng ko ngon thì nay mình chia sẻ cho các bạn 1 địa chỉ ăn nem nướng. Là cá nhân mình đã ăn rất nhiều và share lại cho các bạn thôi nha....
Mình hay ăn ở bên Nông Nghiệp
Quán thì ở 2 bên đường ý, hầu như lúc nào cx full chỗ, muốn ăn thì phải ra order theo suất nhé và trả tiền trc, có 1 hoá đơn ngồi đợi đến số nhaaa
Ở đây thì 25k/1 suất gồm 6 miếng nem và các đồ kèm theo như hình, các bạn có thể xin thêm nước chấm bao nhiêu cũng dc. Có thể xin thêm rau, dưa chuột, phở vs xoài chỉ có Nem và cái gì ý giòn giòn t cx ko biết là cgi muốn ăn thêm 2 cái ý thì phải mua thêm
RIÊNG VỀ NƯỚC CHẤM: Nói thật t là 1 đứa khá là kén ăn thế mà ăn ở đây lần nào cx phải xin thêm phở vs xoài còn nc chấm xin 2-3 bát 1 lần ý nc chấm t thấy ngon - đặc biệt nchug t cx ko biết n làm từ cgi nữa
Ăn 1 lần là nhớ luôn, muốn đi ăn tiếp ý.( ý kiến cá nhân của mk)
Tớ ko nhớ rõ địa chỉ - chỉ biết n nằm ở đường S tớ hay rẽ vào ngõ 86 đường Trâu Quỳ di xuống cuối đường rẽ bên phải là đến.
Mà ở đó có nhiều quán lắm. Nhưng t thấy bảo nổi tiếng và ngon nhất là Nem Nướng Hải Anh nhaaaaa

Văn ko hay các bạn đoc tạmmmmm xem tiếp
# làng văn hoá 54 dân tộc đồng mô hà nội#.
Lười viết bài lắm nhưng thấy mọi người ít đăng ảnh về hà nội quá hic buồn... Cách trung tâm khoảng 35km thôi có một điểm sống ảo rất đẹp... Thông tin chung giá vé vào cổng 30k nếu đi xe máy bạn có thể đi vào trong khu du lịch rất tiện lợi... Hãy khám phá nhé mong du lịch Hà Nội phát triển mạnh mẽ... Mong ad duyệt bài... Thank... xem tiếp
Bún ốc cô Huê 26 Đặng Dung
M thật sự nghiện hương vị bún ốc ở đây. Hồi quán bán gần Nhà Thờ, m ăn thử và mê mệt ngay. Sau này quán chuyển về 16 Đặng Dung thì đóng họ đều hàng tuần vì gần chỗ làm cũ. Giờ quán đang đóng đô ở 26 Đặng Dung, rộng rãi, mát mẻ hơn quán cũ. Nhiều hôm thèm lắm vị chua dịu, thanh thanh của nước dùng, thơm lừng của giấm bỗng xịn, con ốc béo giòn, sạch sẽ, sợi bún nhỏ nên ngấm vị nước dùng, kiểu đúng vị bún ốc cổ truyền ngày xưa. Đặc biệt là m chỉ ăn đựoc bún ốc nguội ở đây thôi, không hề tanh mà ăn vào ứ chịu được.
À, quán chỉ có bún ốc nóng, ốc nguội, k có thêm topping j đâu, bát chịt bòa là m mua thêm ở ngoài nhờ trần giúp vì đi ăn vs bà hảo chịt , quẩy đến giờ trưa ăn muộn là hết.
Kính hội qua thẩm ^^
P/S mỗi ng 1 quan điểm vadmf khẩu vị khác nhau. Ở bài này m chỉ nói về bún ốc truyền thống thôi, còn bún kiểu full topping(cua, ốc, bò, giò, đậu, tóp mỡ....) sẽ dành bài topic sau nhé mng ^^ xem tiếp
AI CŨNG BIẾT ÚP MÌ NHƯNG NẤU MÌ NGON THÌ KHÔNG PHẢI AI CŨNG LÀM ĐƯỢC. xem tiếp
Tự nhiên lên cơn thèm bánh mì, mình định lao đi Dmaris ăn buffet vì mê set đồ ngọt ở đấy, xong tiếc tiền thế là lao đi big c thăng long, cũng thành buffet
Bánh có 1 số loại bánh cán, croissant ăn được, bánh mì ngọt nhân mặn hoặc ngọt thì na ná nhau khác topping nên mọi người chọn đại loại topping nào mình thích ăn mua là được. Có croissant ngũ cốc 11,5k mình ăn thấy ngon nhất, nên thử. Các loại khác đánh giá tầm 7/10, ko ngon xuất sắc nhưng ko dở, giá tầm 7_10k 1 bánh, đắt nhất khoảng dưới 20k. So với mặt bằng giá thì rẻ hơn bánh ở lotte cầu giấy, tuy nhiên bánh ở lotte vẫn nhỉnh hơn 1 tí về chất lượng và hình thức.
Nói chung vào đây ngắm cho đã mắt cũng vui chứ ăn giỏi lắm hết đc 2 cái là no rồi ạ.
Kính hội
À, hnao chồng cho ngân sách mình sẽ review quán bánh nhật ở tầng 1 aeon, phía ngoài sảnh. Toàn tầm 50_90k 1 cái mini nên hơi tiếc tiền, với lại cũng xa nhà mình nữa xem tiếp