Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN

Bình loạn

Tram AnhKs Ahyu ok ko vậy bạn ơi ? mình cũng mới book xong vì đi toàn con gái nên hy vọng chỗ ở đó an toàn
Thu PhamNga Lưu đẹp m ak
Huong NguyenĐẹp- chi phí ít.
Cảm ơn b đã RV!
Lưu Thiên KimMuốn share mà ko có nút share hic
Sammy SammyTinh Chau
Hoa NguyenLinh Thùy Đỗ Thanh Vân Hải Ngân Dung Nguyễn
Nguyễn Hà ThuƯớc gì 1 lần được đến đây .
Được ĐặngTrần Linh
Trang Thu LêTrang Truong

Thác loạn

Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN xem tiếp
Ngày 1: Mình tới ks là khoảng 5h sáng check in nghỉ ngơi 9h sáng tụi mình dậy mặc đồ đẹp các kiểu đi ăn sáng giá đồ ăn của những tiệm lề đường khá rẻ mình bắt grab đến gần khu Chinatown để kiếm gì ăn, vô tình gặp 1 quán của người malay nên vô ăn luôn 5 người ăn khoảng 40 RM, sau đó tụi mình bắt grab qua Petronas Twin tháp đôi biểu tượng của Malay để soíng ảo các kiểu, các bạn nên đi bộ ra công viên phía sau tháp để có những bức ảnh tuyệt vời nhất vì nhìn thấy toàn bộ tháp.
Trưa mình về check out KS di chuyển đến bến xe (TBS) để đi Malacca từ ks mình bắt grab ~ 35 RM
Tụi mình mua thêm đồ ăn nhẹ để lên xe ăn vì vừa ăn sáng xong. Tụi mình đến bến xe mà cứ tưởng sân bay vì nó to và hiện đại chớ k như bxe Miền đông của SG. Trình passport mua vé ~10RM/người đi đến Malacca khoảng 2 tiếng.
Đến Malacca bắt grab về ks ~12 RM check in ks nghỉ ngơi và đi bộ ra phố Jonker Walk phố bán rất nhiều đồ ăn và hàng lưu niệm ăn no say.
Ngày 2: ngủ dậy dùng buffet tại ks rồi tụi mình đi bộ dọc con sông để đến với quảng trường Hà Lan có rất nhiều địa điểm chỉ cần tạo dáng là ra trăm bức ảnh ngay. Sau khi chụp choẹt tại quảng trường tụi mình bắt grab ~12 RM đến với nhà thờ hồi giáo Straits Mosque rất đẹp, rất đáng đồng tiền bát gạo nha.
Sống ảo xong tụi mình đi ăn xong về KS check out rồi lại ra bến xe Sentral Market mua vé bus về lại Kul vì cứ khoảng 30p có 1 chuyến xe nên các bạn cứ yên tâm.
Chiều về lại Kul tụi mình đi nghỉ ngơi xíu rồu mặc đồ thiệt đẹp để đi chơi cuối cùng vừa thay đồ xong mưa ầm ầm ở nhà tự chơi luôn. 7h tối ở Malaysia sáng trưng như 3h chiều nha các bạn nên các bạn đừng ngạc nhiên. Tụi mình đi ăn tốt ở TTTM Lot 10 ở khu Bukit Butang nghe đồn ai đi kul cũng vô đây ăn giá dao động khoảng từ ~ 10 đến 20 RM 1 món. Rồi tụi mình đi qua phố đi bộ Petaling Street bên này bán đồ rất nhiều và khu phố đồ ăn của người Hoa.
Ngày 3: Sau 1 đêm quằn quại vì thức làm nhiều trò khùng điên, đánh bài các kiểu tụi mình ăn sáng và di chuyển qua chùa Thiên Hậu, các bạn nên đi điểm này vì khá đẹp đi grab khoảng 20RM
Tụi mình đi lúc 8h nên lúc đó vắng khách sống ảo bao đẹp.
Điểm đến tiếp theo của tụi mình là nhà thờ hồi giáo National Mosque được mặc những bộ đôd màu tím khá mộng mơ nhưng nhà thờ đang sửa chửa chỉ ở bên ngoài. Sau khi sống ảo xong tụi mình lết bộ qua quảng trường Merdeka Square nghe đồn đi bộ 10p tụi mình lết tới 20p vì trời quá nắng chỉ có hợ 1km. Tới nơi ngồi nghỉ chụp choẹt rồi đi bộ qua Sentral Market 5p để mua đồ lưu niệm. Trưa về tụi mình check out gửi đồ ở KS rồi qua bên TTTM KL Sentral ăn uống mua sắm các kiểu, đồ ăn ở đây rẻ hơn nhiều so với Lot 10 nhưng cũng rất ok khoảng 7 ~15 RM. Ở trong này có rất nhiều cửa hàng hiệu nên bạn nào có nhu cầu thì mua về giá cũng rẻ hơn so với VN.
Chiều tụi mình bắt bus từ KL Sentral ra KLIA 2 và tụi mình đã nhầm lẫn nghiêm trọng vì VNA bay ở KLIA 1 sau khi mua sắm ăn uống buông xõa tụi mình mới nhận ra điều đó gần tới giờ bay rồi, tụi mình sợ muốn té xĩu nhưng không sao KLIA 1 nằm cách KLIA 2 chỉ 3p đi Subway ~2RM 1 người nên mới về được VN nên mừng thí mụ nội luôn và giờ có thời gian ngồi viết review cho các bạn nè.


xem tiếp
Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN xem tiếp
Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN xem tiếp
ĐẠI NỘI HUẾ
- Đại Nội – Kinh thành Huế là một trong những di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố Đô Huế.
- Đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới và nơi đây lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của triều Nguyễn.
- Đại Nội bao gồm nhiều điện, cung như Cổng Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Hoàng Thành Huế,…
- Giá vé: 200k/vé.
- Bạn có thể thuê HDV để thuyết minh chi tiết về nơi đây. Hoặc bạn “nghe ké” khách đoàn cũng ổn phết.
DI CHUYỂN (Huế - Đà Nẵng)
- Mình vẫn chọn xe Limousine Hoàng Đức (19001188):
+ Đón tận nơi tại khách sạn.
+ Có các chuyến : 6:00, 8:00, 11:00, 14:00, 17:00 tha hồ lựa chọn.
+ Giá vé: 180k/vé
TV CLUB
- Quen được nhóm bạn từ Nhật về lên Bar quẩy luôn.
- Một trong những Bar hot và nổi nhất tại Đà Nẵng
Ngày 3: BÃI BIỂN MỸ KHÊ, CHÙA LINH ỨNG, BÃI GHỀNH BÀNG, CÂY ĐA NGÀN NĂM, HẢI ĐĂNG TIÊN SA, CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK, BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng), NGŨ HÀNH SƠN, CÔNG VIÊN ASIA PARK.
BÃI BIỂN MỸ KHÊ
- Bãi biển Mỹ Khê là từng được tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes đã bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.
CHÙA LINH ỨNG
- Chùa Linh Ứng được xây dựng theo phong cách hiện đại kết hợp với nét truyền thống vốn có của các ngôi chùa tại Việt Nam.
- Bạn sẽ không khỏi choáng ngợp khi được chứng kiến tận mắt bức tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam.
BÃI BỤT
- Bãi Bụt nằm ngay cạnh chùa Linh Ứng.
- Bãi Bụt là một trong những bãi biển đẹp ở Đà Nẵng, được ví như nàng tiên xinh đẹp ngủ quên nay được hoàng tử đánh thức dậy khoe sắc những vẻ đẹp tiềm ẩn bấy lâu nay.
- Bãi Bụt xuất phát từ nguồn gốc tình tiết câu chuyện Phật bà Quan Thế Âm ẵm Hồng Hài Nhi từ biển đi vào bờ, chính vì đó mà có tên gọi Bãi Bụt như ngày nay.
CÂY ĐA NGÀN NĂM
- Cây đa được phát hiện năm 1771, nằm trên núi Sơn Trà (Đà Nẵng), thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
- Các nhà khoa học xác định tuổi thọ của cây khoảng hơn 800 năm. Cây được nhận xét có hình thế hùng vĩ bậc nhất Việt Nam.
HẢI ĐĂNG TIÊN SA
- Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, được người Pháp xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ XX trên đỉnh bán đảo Sơn Trà.
- Từ hải đăng Tiên Sa, phóng tầm mắt khắp bốn bên, có bán đảo Sơn Trà xanh mướt sắc cỏ cây, xa xa là Đà Nẵng đang nép mình bên dòng sông Hàn thơ mộng.
- Giá vé: 20k/người.
CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK
- Khu công viên kỳ quan này, với tên gọi là Wonder Park nằm cạnh Khách sạn dát vàng Golden Bay.
- Mọi công trình kỳ quan ở đây đều được mô phỏng không khác gì với phiên bản gốc.
- Hơn nữa vào chụp hình thoải mái và hoàn toàn FREE.
BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng)
- Nơi đây khiến bạn liên tưởng đến Singapore (Tượng cá chép hóa rồng) và Hàn Quốc (Cầu khóa tình yêu).
- Từ nơi đây bạn cũng dễ dàng ngắm được Cầu Rồng tuyệt đẹp.
- Giá vé: FREE
NGŨ HÀNH SƠN
- Ngũ Hành Sơn là một địa điểm không quá rộng ở Đà Nẵng, nhưng quả thực để bạn có thể tham quan hết các địa điểm ở đây cũng khá mệt đấy.
- Các địa điểm bạn nên tham quan bao gồm:
+ Tháp Xá Lợi.
+ Chùa Linh Ứng: Một trong 3 ngôi chùa Linh Ứng nổi tiếng ở Đà Nẵng
+ Vọng Hải Đài: Một vị trí trên cao, có chỗ ngồi để ngắm toàn cảnh khu vực quanh Ngũ Hành Sơn.
+ Động Huyền Không: Động đẹp và nên đi nhất ở Ngũ Hành Sơn.
+ Đỉnh Thượng Thai: Đây là nơi cao nhất ở Ngũ Hành Sơn. Trên này rất thoáng và rộng, bạn có ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng.
+ Vọng Giang Đài: Một địa điểm bạn có thể nhìn toàn cảnh 5 ngọn núi ở Ngũ Hành Sơn.
+ Động Âm Phủ: Một địa điểm ở ngay dưới chỗ mua vé.
- LƯU Ý:
+ Nếu người già, bạn nên cho di chuyển bằng thang máy (Mua vé)
+ Để có thể hiểu và cảm nhận hết được nét đẹp của Ngũ Hành Sơn bạn nên thuê hẳn 1 thuyết minh viên để họ giới thiệu về nơi này. Hoặc bạn nên bám theo đoàn tour du lịch và “nghe ké” .
- Giá vé:
– Vé động Âm Phủ: 20k/người,
– Vé đồi Vọng Cảnh: 10k/người.
– Vé thang máy: 15k/lượt, 30k/khứ hồi (Thang máy hoạt động từ 7h – 17h30 hàng ngày)
CÔNG VIÊN ASIA PARK
- Nằm sát bên cạnh cung văn hóa thiếu nhi, đối diện Helio Center. Đây được xem là vị trí đắc địa, khá trung tâm thuận tiện cho việc di chuyển.
- Nổi bật nhất là chiếc Vòng Quay Mặt Trời lớn và cao nhất Đông Nam Á.
- Giá vé: 150k/người.
Ngày 4: CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG, CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN, CÙ LAO CHÀM, DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa), SKY BAR 36
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG
- Tranh thủ chờ xe Tour Cù Lao Chàm đón ra check – in vài kiểu.
- Đây là một dự án do 1 Công ty Hàn Quốc thiết kế trên ý tưởng trò chơi xếp hình Tangram.
- Các mặt đứng được trang trí bằng hình các con thú xoay quanh công trình với những gam màu nổi bật và ấn tựơng.
CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN
- Cũng nằm ngay cạnh Cung văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng tranh thủ lúc chờ xe Tour Cù Lao Chàm ra đón thì cũng check – in được vài kiểu.
- Cung thể thao Tiên Sơn được thiết kế giống hình chiếc đĩa bay khổng lồ.
CÙ LAO CHÀM
- Cù Lao Chàm gồm có nhiều đảo nhỏ và 7 bãi biển trải dài, diện tích chắc khoảng gấp 3 lần đảo Lý Sơn, được Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
- Lặn ngắm san hô ở đây thì phải nói quá tuyệt vời với nước biển xanh ngắt.
- Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cù Lao Chàm:
+ Giếng cổ Champa – Cù Lao Chàm: Truyền thuyết kể rằng khi bạn đến đây và uống 1 ngụm nước sau đó rửa tay chân sẽ gặp nhiều may mắn. Các bạn đang yêu thì sẽ nhanh kết hôn và bạn FA thì thoát ế ngay trong năm đó.
+ Chùa Hải Tạng – Ngôi chùa cổ và thiêng ở Cù Lao Chàm
+ Bãi Làng là nơi cập bến của tàu gỗ tại Cù Lao Chàm.
+ Bãi Ông - được xem là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở đây ở Cù Lao Chàm. Với bãi cát trắng mịn thoai thoải trải dài, nước biển trong xanh, hàng dừa thẳng tắp mát mẻ
- Bạn lên mạng chọn mua Tour trọn gói 1 ngày (Từ 8h – 15h) giá chỉ khoảng 600k/người.
DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa)
- Tối T7, CN lúc 21:00 sẽ có Cầu Rồng phun lửa.
- Nên bạn tranh thủ sắp xếp thời gian mà xem.
- Mình chọn Du thuyền Sông Hàn vừa hóng mát vừa ngắm Cầu Rồng phun lửa luôn.
- Các bạn nên chọn chuyến tàu lúc 20:00 thì mới xem được Cầu Rồng phun lửa (Vì tàu chỉ chạy 90 phút thôi).
- Mua vé: Bến tàu 36 Bạch Đằng.
- Giá vé: Tùy tàu nhưng tầm 120k – 150k/vé
SKY BAR 36
- Sky36 nằm trên 3 tầng cao nhất (tầng 35-37) của Novotel Premier Da Nang Han River
- Đặc biệt là đối diện bên tàu Du thuyền sông Hàn luôn.
- Một trong những Bar có view toàn cảnh ra các địa điểm nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Có vũ công là người nước ngoài.
- Mình đến đây để ngắm cảnh thì quên sầu.
- Giá đồ uống: 200k – 500k /đồ uống.
Ngày 5: VINPEARL NAM HỘI AN, HỘI AN.
VINPEARL NAM HỘI AN
- Khu vui chơi Vinpearl Land Nam Hội An là khu vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên hoang dã nằm phía Nam của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng chừng 45km, cách phố cổ Hội An khoảng 15km.
- Về xe bus MIỄN PHÍ đưa đến Vinpearl Nam Hội An:
+ Từ Đà Nẵng, mỗi ngày họ chạy 5 chuyến theo khung giờ từ 8h đến 17h, tại 5 điểm quy định dọc từ Đà Nẵng đến Vinpearl Land Nam Hội An.
+ Còn từ Hội An thì có 6 chuyến mỗi ngày từ 8h đến 20h.
+ Chi tiết bạn tham khảo ảnh phía dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 19006677, nhấn phím 1 và 5.
- Giá vé: 550k/người (Vào trước 17:00) – 200k/người (Vào sau 17:00). Tuy nhiên giờ đang có đợt giảm giá còn 440k/người.
HỘI AN
- Bắt xe miễn phí từ Vinpearl Nam Hội An ra Bãi biển AN BÀNG.
- Vào DECK HOUSE (Phong cách kiểu Hy Lạp) uống cà phê ngắm biển An Bàng.
- Vào Hội An thuê 1 chiếc xe đạp khám phá trọn vẹn Hội An.
- Thăm quan CHÙA CẦU (Mang phong cách kiến trúc Nhật Bản).
- Thưởng thức 1 ly cà phê tại THE CHEF - Quán cà phê đẹp, sở hữu view sân thượng cực kỳ thi vị tại Hội An.
- Buổi tối tham gia ngồi thuyền thả đèn hoa đăng.
Ngày 6: BÀ NÀ HILL, CHỢ CỒN, DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
BÀ NÀ HILL
- Nơi đây được coi là 1 trong những biểu tượng du lịch của Đà Nẵng.
- Vào đây là thấy như 1 châu Âu thu nhỏ rồi. Mình thấy ai đến Đà Nẵng cũng đến Bà Nà Hill.
- Vì cũng muốn chủ động giờ về nên mình vẫn đi tự túc.
- Xe bus Đà Nẵng – Bà Nà Hills:
+ Chiều đi từ Đà nẵng: 07h30 hằng ngày.
+ Chiều về từ Bà Nà: 15h30 hằng ngày.
+ Giá vé xe bus: 120k/1 chiều hoặc 150k/khứ hồi.
+ Đặt vé xe bus: 0905777229 (City Tour Đà Nẵng)
+ Giá vé tham quan Bà Nà Hill: 750k/người (Bạn cứ đặt khách sạn cho tiện)
CHỢ CỒN
- Tranh thủ vào mùa đồ khô ở khu chợ nổi tiếng này.
DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
- Giờ về: 17:30 - 18:50
- Nhớ có mặt Sân bay trước 1 tiếng để làm thủ tục nhé.
TÓM LẠI
Đến Đà Nẵng – Huế - Hội An nên mua gì làm quà?
- Đến Huế mua gì làm quà:
+ Mè Xừng.
+ Trà Cung đình.
+ Hạt sen Bách Diệp.
+ Dầu tràm.
+ Kẹo cau.
- Đến Đà Nẵng mua gì làm quà:
+ Các loại hải sản khô.
+ Rong biển Mỹ Khê
Đà Nẵng – Huế - Hội An đi cùng 1 hành trình cũng rất tiện lợi. Lần tới mình sẽ dành riêng thời gian để khám phá từng nơi 1. Những thành phố đều nằm trong List những danh sách nơi đầu tiên cần đi du lịch.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3 xem tiếp
Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN xem tiếp
Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN xem tiếp
Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN xem tiếp
Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN xem tiếp
Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN xem tiếp
Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN xem tiếp
Mỗi ngày, hàng nghìn người Ấn Độ ngâm mình và tắm gội cho các tượng thần trong dòng "nước thánh", với niềm tin nước thiêng sẽ rửa trôi mọi tội lỗi. Họ cũng uống nước sông và dùng nó để tưới tắm cây trồng. xem tiếp
Đã có bác nào ghé qua 32 Hàng Tre ăn thử đồ Ấn Độ chưa.....e vừa thử phải nói là món về cari nấu ở đây rất tuyệt, đặc biệt cơm rang rất ngon )))) đây là nhà hàng Little India , e thấy đúng là ngon bổ rẻ đấy, " một điều chú ý nữa là ở đây ko bán bia rượu và ko cho mang bia rượu vào !!!!!!!
P/S : giá trung bình khoảng 200k/ng xem tiếp
Cuối cùng bước qua bao trang sách... tôi cũng đến được đây Sông Hằng, hơn hẳn các dòng sông khác tại Ấn Độ, chính là nơi lưu giữ trái tim của Ấn Độ, đã thu hút hàng triệu người tới bờ sông của mình kể từ thời bình minh của lịch sử. Câu chuyện về sông Hằng, từ nguồn ra biển, từ xưa tới nay, chính là câu chuyện của văn minh và văn hóa Ấn Độ, của sự hưng thịnh và suy vong của các đế chế, của những thành phố vĩ đại và kiêu hãnh, của những cuộc phiêu lưu của con người và sự tầm cầu về tâm thức vốn từ lâu đã thôi thúc các triết gia Ấn Độ, của sự phong phú và đầy đủ trong cuộc sống hay sự khước từ và xả ly xuất gia, của những thăng trầm, của sự hưng thịnh và hoại diệt, của sống và chết”.
Sau chuyến đi mình đang edit ảnh và video, sẽ chia sẻ về chuyến đi với mọi người thật sớm ^^






xem tiếp

[ Góc Review ]
- Sau đây mình xin phép chia sẻ kinh nghiệm chuyến đi 7 ngày 6 đêm vừa rồi của gia đình mình cho mọi người tham khảo nhé:
Visa:
- Maldives cấp visa cho du khách tất cả các nước ngay tại sân bay Male. Khi các bạn xuống sân bay vào quầy nhập cảnh thì nhân viên sẽ đóng dấu mộc cho bạn sau khi hỏi 1 vài câu đơn giản như “bạn ở ks nào?” “Ở trong thời gian bao lâu”. Cho nên các bạn k cần lo lắng về visa nhé!
Ngôn ngữ và tiền tệ:
- Tiếng Anh và Đô la. Ngoài tiền mặt các bạn nên có 1 thẻ Visa card để phòng thân và thuận tiện trong thanh toán.
Đi vào thời điểm nào?
- Vụ này cực quan trọng nè: Lời khuyên chân thành là các bạn nên đi vào mùa cao điểm từ tháng 1 đến tháng 4 cho chắc ăn. Từ tháng 6 đến tháng 12 là mùa mưa ở Maldives. Dù các ks, resort có giảm giá 30-40% thì các bạn cũng đừng ham rẻ, nguy cơ gặp mưa suốt cả tuần rất cao.
- Vừa rồi mình đi vào đầu tháng 5, trước khi đi mưa suốt, đến đúng tuần mình bay thì nắng chói chang. Lúc trả phòng xong thì lại mưa nguyên cả tuần sau luôn. Đến giờ vẫn còn mưa nhé
Lưu ý:
- Ngay cả khi các bạn book vé vào mùa cao điểm thì vẫn có khả năng gặp mưa 1 vài ngày, thời tiết Maldives thất thường, cần tới 1 phần may mắn nữa. Maldives mà mưa thì mất 70% vẻ đẹp rồi.
Thời tiết mùa cao điểm ở Maldives khá nóng, tháng 4-5 nóng nhất năm, trời nắng cháy da. 32 độ mà oi bức cứ như 37 độ ở Vn vậy.
Cho nên các bạn đừng quên mang theo mũ nón, kem chống nắng và đặc biệt là phải có 1 đôi giày đi biển nhé, vì khu vực phía dưới hoặc xung quanh Water Villa hoặc 1 số bãi tắm có nhiều san hô đi đau chân lắm.
Chụp ảnh ở Maldives thế nào cho đẹp:
- Ngày đầu tiên ở Maldives mình thức dậy lúc 5h sáng để ngắm bình minh và đã vô cùng thất vọng khi nhìn thấy biển sao mà nó nhợt nhạt thế này??? Chả giống như những gì xem trên phim ảnh. Buồn thúi ruột gan luôn các bạn ạ Nhưng đến ngày thứ 3 thì mình đã kinh nghiệm đầy mình
Thì ra biển Maldives tầm 6-9h sáng thì nước cạn ngang thắt lưng, trong veo, có màu tinh khôi như nước máy ấy. Thấy rõ từng chú cá đang bơi lội. Bắt đầu từ 10h đến 15h, kết hợp với ánh nắng mặt trời chói chang là lúc nước biển lên màu đẹp nhất, màu xanh ngọc bích. Đây mới đúng là Maldives trong mơ. ( mưa hoặc nhiều mây xám xịt là coi như “móm” ) Thời điểm này cũng là lúc thích hợp nhất để cho ra những tấm hình đẹp nhất nè ^^! Từ 16h đến 18h thì thuỷ triều lên, nước sâu ngập đầu và sậm màu lại y như biển Vn vậy.
Cá ở Maldives thì cực kì nhiều, mình có thể ngồi trên ban công hoặc đứng trên cầu ngắm nhìn những chú cá mập nhỏ, cá đuối cùng rất nhiều loại cá đủ màu khác bơi lội dưới nước, lội xuống tắm cùng với cá cũng được luôn nha
Di chuyển:
- Mình book vé ở văn phòng du lịch tại Đức. Bay hãng Emirates. A380 từ Frankfurt Đức đến Dubai, chờ 3 tiếng sau đó đổi sang B777-300 từ Dubai đến thủ đô Male của Maldives. Tại đây mình chờ 2 tiếng và tiếp tục đổi sang ATR72 ( máy bay cánh quạt nhỏ nên hơi chao đảo, vừa bay mình vừa A di đà phật ) ra 1 cái đảo mình cũng k biết tên. Sau đó lên Cano chạy 10p nữa mới đến đc Sun island Resort & Spa. Tổng hành trình là gần 24h
Nơi ở:
- Đây là phần quan trọng nhất trong chuyến du lịch đến Maldives. Có 2 lựa chọn cơ bản là ở lại trên đảo dân sinh hoặc đảo resort. Đảo dân sinh có ưu thế giá rẻ, khoảng 35 - 90 USD một phòng. Ở đây các bạn có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm văn hoá địa phương.
Đảo Maafushi và Malé là 2 đảo dân sinh được nhiều khách lựa chọn. Hạn chế của các đảo này là ít bãi tắm đẹp, nước sẽ k xanh ngọc bích nhiều như trên phim. Và k đc mặc bikini khi tắm biển đâu nhé ^^!
Lựa chọn phổ biến hơn ở Maldives là các đảo resort. Đặc trưng của Maldives là các Water Villa và Water Bungalow. Giá phòng ở đây phụ thuộc vào độ xa gần, chất lượng và gói dịch vụ bạn lựa chọn. Giá resort thấp nhất cũng từ 200 USD một đêm. Những resort cao cấp giá không dưới 1.000 USD một đêm.
Chú ý:
- Maldives có hơn 1000 hòn đảo, k phải đảo nào cũng đẹp, resort nào cũng lung linh đâu. Kinh nghiệm của mình là các bạn cứ phải vào youtube hoặc hội nhóm trên facebook của resort bạn muốn ở. Xem các hình ảnh, video của những du khách đi trước người ta post lên. Xem chân thực nước ở đảo đó có xanh không? Có nhiều vệt san hô đen ở dưới đáy không? Vì nước biển ở Maldives rất trong nên những vệt đen này sẽ làm giảm thẩm mỹ khá nhiều. Chất lượng phục vụ thế nào? Và có nhiều góc đẹp để chụp hình sống ảo k?
Một số Water Villa cấm trẻ em dưới 10 tuổi.
Đừng quá tin vào những tấm hình chỉnh sửa quá đà trên google hoặc những trang booking nhé
Ẩm thực :
- 3 bữa đều là buffet. Bạn có thể chọn ăn sáng riêng, ăn trưa riêng, hay ăn cả 3 bữa sẽ khác nhau. Vì đã ra đảo resort thì tiền ăn uống riêng rất đắt đỏ, trung bình từ 8-20 usd cho 1 món ăn, 12 usd 1 ly cocktail, 5 usd 1 quả dừa tươi... Mà bơi nhiều sẽ rất nhanh đói, thời tiết thì nóng , oi bức không kém gì 37 độ ở Vn cả. Bạn sẽ phải uống nhiều nước. Nên theo mình đặt phòng All-inclusive bao 100% ăn uống cho thoải mái, khỏi lăn tăn điều gì.
Đồ ăn ở Maldives khá ngon, nhiều món kiểu Ấn Độ như cà ri, cơm trộn, bánh bột mì nướng,các loại thịt gà bò cừu trộn với các loại hạt và nước sốt... tuy nhiên vẫn có nhiều món tây cho cho các bạn lựa chọn. 1 ngày 1 phòng sẽ đc free vài thanh socola và 3 chai nước khoáng nhỏ
Vui chơi giải trí:
- Ngay khi đặt chân tới resort, bạn sẽ được đưa cho những tờ rơi giới thiệu hàng loạt trò chơi trên đảo như đi lặn biển ngắm san hô, bơi cùng cá mập, cá heo, rùa biển. Đi tàu ngầm dưới đáy biển. Chơi dù lượn, cano. Câu cá ngắm hoàng hôn. Tiệc nướng, múa lửa. Tiệc hải sản, nghe nhạc sống. Bar, cà phê và đi tham quan 1 đảo dân sinh gần đó.
- Giá cả từ 40-100 usd/ng. Riêng dịch vụ spa thì 250 usd/ng/1h. Nói chung là trên đảo k thiếu thứ gì chỉ thiếu tiền để chơi thôi
Ngoài các dịch vụ tính phí thì còn có các đêm nhạc ở bãi biển miễn phí nữa nha! Nhân viên trên đảo đều rất thân thiện, phục vụ tận tình, rất tuyệt vời nha các bạn!
Không nên ở Maldives quá lâu, mình ở 1 tuần là đã bắt đầu chán hoặc 2-3 ngày vì quá ngắn để cảm nhận và tận hưởng hết những điều tuyệt vời mà hòn đảo này có thể mang lại cho bạn.
Tổng chi phí cho chuyến đi 7 ngày 6 đêm của gia đình mình ( 2 vợ ck, 1 baby 2 tuổi ) ở Water Bungalow và bao ăn uống 100% là 110tr , cộng thêm chi phí 80 đô/ng cho lặn biển, 40 đô/ng cho tiệc thịt nướng và một số chi phí mua sắm, quà lưu niệm, ăn uống thêm khác. ( quà lưu niệm cũng khá đắt nha, mình mua 6 khung ảnh nhỏ bằng bàn tay mà 20usd/1 cái )
Cám ơn đã đọc bài viết và Nếu các bạn thấy review của mình hữu ích thì tiếc gì k bấm like, shares ủng hộ tinh thần mình nào xem tiếp
*HỒI 1: Mua vé bất ngờ, 1 củ khứ hồi trước 2 ngày bay
Trong số các nước đã đi, Malaysia là nước mình có ấn tượng xấu nhất. Hồi tháng 7, mình book phòng ở khu Bunkit Bintang - trung tâm thương mại và dịch vụ sầm uất của Kuala nên lúc nào cũng chật ních người là người.
Vốn đã không thích mấy bộ 'Cô dâu 8 tuổi' này nọ rồi mấy vụ hiếp dâm tập thể Ấn Độ nên mình cực kì hoảng loạn khi khu này quá đông 'đội quân bịt mặt'. Đen ngòm từ đầu tới cuối, thỉnh thoảng chẳng may va vào một thì gái Hải Phòng tui đây cũng rụng mẹ tim vì hoảng hốt.
Vầy mà trước thêm bóng đá AFF SUZUKI CUP 2018, chả hiểu động lực nào đã khiến hãng Air Asia sale vé rẻ như cho trước 2 ngày bay, vô tình đập vào mắt con 'thánh săn vé 0 đồng' này. Thế là đắn đo 1 hồi, sếp phụng phịu 1 hồi níu chân mình ở lại follow cái campaign Tết, mình kệ mẹ luôn, book vé nhắm mắt nhắm mũi chỉ sợ lại vì cái này cái kia chẳng đi được.
Vậy là cái vé 1.054K/khứ hồi Hà Nội - Kuala từ 14/12/2018 - 16/12/2018 rẻ hơn cả vé xem nhạc Hà Anh Tuấn ở Đà Lạt và vé khán đài C,D xem bóng đá ở "American Đình" cũng đã rơi thẳng vào ví Trang Chó.
Chuyến này, mình đi với 3 mục đích:
-Phục thù vụ tuần trước ra sân bay mà phải quay về, không được bay đi Đài vì visa dính blacklist.
-Kuala dù thật sự không thích nhưng Tháp đôi Petronas gắn liền với 1 kỷ niệm rất đáng nhớ của mình và lũ bạn thân khi mới 14 tuổi.
-Dành 3 ngày, lần đầu tiên không hề có kế hoạch để đi lang thang khám phá ẩm thực, văn hoá đa sâc tộc ở Kuala - thứ mà mình bỏ sót trong chuyến đi 'chạy sô' 5 ngày 4 đêm - 3 thành phố hồi tháng 7.
xem tiếp
Em chuẩn bị đi Ấn Độ và vẫn muốn sử dụng sim đang dùng để liên lạc.
Mọi người cho em kinh nghiệm về sim số để không bị mất tiền oan khi sang nước ngoài với ạ.

xem tiếp
Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh lần lượt danh sách các nước miễn visa cho công dân Việt Nam
1. Thái Lan: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Tuy nhiên khi hết hạn có thể gia hạn thêm 30 ngày nữa với phí 60 USD.
2. Singapore: Một trong những điểm yêu thích nhất ở Đông Nam Á. Singapore có thời gian tạm trú 30 ngày. Thủ tục sân bay đòi hỏi bạn phải có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác, có khả năng tài chính chi trả trong thời gian tạm trú và có đủ các điều kiện cần thiết để đi tiếp nước khác.
3. Lào: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Người có nhu cầu nhập cảnh trên 30 ngày phải xin visa trước; thời gian tạm trú có thể được gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần 30 ngày.
4. Cambodia : Thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Nếu gần biên giới các bạn có người bảo lãnh thì chỉ cần chứng minh thư là vào thôi. Tuy nhiên hạn chế vào bằng cách này. Nên làm passport đi ra vào cho sướng.
5. Philippines: Thời gian tạm trú không quá 21 ngày với điều kiện hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng và có vé máy bay khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác.
6. Myanmar: Thời gian lưu trú không quá 14 ngày, điều kiện là hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng.
7. Indonesia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày, không được gia hạn thời gian tạm trú.
8. Brunei: Thời gian tạm trú không quá 14 ngày.
9.Malaysia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày.
10. Kyrgyzstan: Không phân biệt mục đích nhập cảnh.
11. Panama: Công dân Việt Nam nhập cảnh Panama với mục đích du lịch được miễn visa và thẻ du lịch – thời gian lưu trú 180 ngày.
12. Ecuador: Thời gian lưu trú tối đa là 90 ngày cho du khách Việt tham quan tại Ecuador.
13. Saint Vincent and the Grenadines: Đảo quốc vùng Caribbean là St. Vincent and the Grenadines không yêu cầu Visa đối với khách du lịch đến từ bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào. Tuy nhiên, khi nhập cảnh hải quan sẽ yêu cầu khách du lịch phải trình hộ chiếu còn hiệu lực, một vé máy bay khứ hồi và chứng minh mình có đủ tài chính để chi trả cho chuyến đi.
14. Haiti: Theo Bộ Ngoại giao Haiti, chỉ công dân ba nước: Colombia, Cộng hòa Dominica và Panama mới phải xin visa du lịch đến đất nước này, nghĩa là công dân các nước còn lại có thể lưu trú tại Haiti đến 90 ngày và thoải mái ngao du tại đây mà không cần visa.
15. Turks and Caicos: Quần đảo Turks và Caicos là một vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Để kích thích du lịch, nơi này miễn visa cho công dân đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khách du lịch chỉ việc chứng minh đã có sẵn một vé máy bay khứ hồi rời khỏi đảo sẽ được phép lưu trú trong vòng 30 ngày và được gia hạn thêm một lần.
16. Cộng hòa Dominica ( vùng biển Caribe) : Thời gian lưu trú 30 ngày.
17. Cộng hòa Kyrgyzstan (thuộc Liên xô cũ): Không giới hạn thời gian lưu trú.
18. Liên bang Micronesia (là quốc đảo ở Thái Bình dương, liên kết tự do với Hoa Kỳ): Thời gian lưu trú 30 ngày.
Các nước miễn visa có điều kiện hoặc visa on arrival
1. Cộng hòa Maldives (là quốc đảo thuộc Thái Bình Dương):
Không cần visa xin trước mà cấp tại chỗ cho du khách. Chỉ cần trình vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn ra là nhân viên nhập cảnh sẽ đóng dấu vào hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng), visa này sẽ được miễn phí trong 30 ngày.
Tuy nhiên có hơi khác với các quốc gia khác, họ còn có thêm dấu “Employment Prohibited” nhằm cấm không cho người lao động đến đây lao động bất hợp pháp.
2. Đông Timor:
Đông Timor không yêu cầu xin visa ở Việt Nam. Bạn cứ bay bình thường đến sân bay của họ. Tại đó, hải quan Đông Timor sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho bạn với mức phí là 30 USD.
Lưu ý là bạn phải trình vé máy bay khứ hồi và 100 USD cho mỗi lần nhập cảnh (được lấy lại sau đó).
3. Nepal:
Là quốc gia Nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đến với quốc gia nhỏ bé Nepal bạn chỉ cần chuẩn bị tiền USD để đóng lệ phí visa (20 USD cho visa 15 ngày), 2 ảnh thẻ cỡ giống trên hộ chiếu và có một trang trống là có thể xin visa ở ngay sân bay Kathmandu.
4. Ấn Độ:
Việt Nam là một trong số ít các nước được phép xin visa ngay tại 4 sân bay ở Ấn Độ: Delhi, Mumbai, Chennai và Kolkata. Tuy nhiên visa xin tại sân bay Ấn Độ là loại single (một lần) và có thời hạn 30 ngày, giá 60 USD.
Nếu bạn muốn xin visa ra vào nhiều lần hoặc nhiều ngày hơn có thể liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán Ấn Độ ở Việt Nam.
Phụ nữ đi du lịch Ấn Độ thì nên cẩn thận. Ăn mặc kín kẽ và nhất là không nên đi một mình vào buổi tối.
5. Sri Lanka: Bạn chỉ cần nộp đơn xin visa qua mạng, thanh toán bằng thẻ ngân hàng cho phí visa, đợi có kết quả, in tờ xác nhận ra đem tới sân bay để làm thủ tục bay đi Sri Lanka.
6. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE): Emirates và Etihad là hai hãng hàng không của UAE có đường bay từ Việt Nam hiện nay. Emirates thì bay thẳng đến Dubai trong khi Etihad bay đến Abu Dabhi. Nếu sử dụng vé của 2 hãng này bạn có thể xin visa dễ dàng ngay trên mạng hoặc liên hệ để được hướng dẫn chi tiết tại văn phòng của hãng ở TP HCM. Bạn cũng có thể mua các gói Stop Over không quá 96 tiếng bao trọn gói visa nếu đi đâu đó mà quá cảnh ở UAE.
7. Iran: cấp visa tại cửa khẩu có thời hạn lưu trú không quá 17 ngày và 50 USD. Thông tin xuất nhập cảnh tại thủ đô Tehran yêu cầu bạn mang theo ảnh thẻ để làm visa on arrival. Tuy nhiên một số trường hợp, họ không thu ảnh.
8. Burundi: Cấp tại sân bay Bujumbura khi đến, thời gian lưu trú 30 ngày.
9. Cape Verde: cấp hộ chiếu tại sân bay.
10. Liên bang Comoros là quốc đảo ở Châu Phi, miễn thị thực cho người du lịch
11. Djibouti, tiếng Việt gọi là cộng hòa Gi bu ti, ở đông châu Phi, miễn thị thực cho người du lịch.
12. Guinea-Bissau: Thời gian lứu trú 90 ngày.
13. Nhật Bản: Từ tháng 11/2016, du khách Việt Nam khi tham gia tour trọn gói của các công ty du lịch được Nhật Bản chỉ định sẽ được đơn giản hóa thủ tục xin thị thực du lịch một lần, thời hạn có hiệu lực của thị thực Nhật Bản sẽ được kéo dài đến 5 năm (trước đây là 3 năm).
Ngoài ra, công dân của 3 nước trên dù không đang cư trú tại nước họ mang quốc tịch cũng sẽ được xin thị thực vào Nhật Bản thông qua một cơ quan ngoại giao có thẩm quyền cấp thị thực tại nước họ đang cư trú.
14. Kenya: Thời hạn 3 tháng
15. Hàn Quốc: Không cần visa khi đến đảo Jeju
16. Madagascar: Thời gian lưu trú 90 ngày
17. Mali
18. Marshall quần đảo: Thời gian 90 ngày
19. Mauritania
20. Palau: Thời gian lưu trú 30 ngày
21. Papua New Guinea: Thời gian lưu trú 60 ngày
22. Saint Lucia: Thời gian lưu trú 6 tuần
23. Samoa: Được cấp phép nhập cảnh ngay tại sân bay và thời gian lưu trú 60 ngày
24. Serbia: Miễn thị thực 90 ngày cho người có viza vào các nước liên minh Châu Âu và Mỹ.
25. Cộng hòa Seychelles (là quốc đảo ở Châu Phi): Du khách được phép nhập cảnh với thời gian 60 ngày ở sân bay.
26. Somalia: Visa được cấp ở sân bay với thời gian lưu trú 30 ngày với điều kiện bạn gửi trước cho phòng xuất nhập cảnh của sân bay thư mới 2 ngày trước khi bạn đến.
27. Đài Loan: Công dân Việt Nam (chưa từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài) có visa trong thời hạn còn hiệu lực của các nước Mỹ, Canada, Anh, Nhật, Úc, New Zealand và visa Schengen châu Âu (bao gồm cả thẻ định cư) sẽ được miễn thị thực theo cách thông thường với thời gian lưu trú là 30 ngày.
Tuy nhiên bạn cần xin visa online, cách làm rất dễ dàng. Sau khi được chấp thuận mới có thể làm thủ tục lên máy bay và nhập cảnh Đài Loan. Giấy chứng nhận chấp thuận có hiệu lực trong vòng 30 ngày, trong thời hạn còn hiệu lực có thể xin nhập cảnh nhiều lần.
28. Tanzania
29. Togo: Thời gian lưu trú 7 ngày
30. Tajikistan: Thời gian lưu trú 45 ngày
31. Zambia: Thời gian lưu trú 90 ngày.
32. Tuvalu ( là đảo quốc nhỏ nằm giữa Hawaii và Úc):Thời gian lưu trú 1 tháng.
Danh sách các quốc gia/lãnh thổ cấp visa cho người Việt Nam không thu lệ phí:
Algeria, Afghanistan, Mông Cổ, Nicaragua, Romania, Cuba là những nước cấp thị thực cho người Việt có hộ chiếu còn hạn không thu thu phí.
Quá tuyệt vời phải không nào các bạn. Trên là các thông tin nhanh, để đi du lịch tới các quốc gia đó cần tham khảo kỹ hơn các thông tin liên quan trong thời điểm hiện tại bạn muốn đi. Chúc các bạn có những chuyến du lịch thật thú vị.
Nguồn: Check in TWorld
xem tiếp
Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN xem tiếp
Nếu có điều kiện, bạn nên xem thêm một số bộ phim khác, về công cuộc chống khủng bố của điện ảnh Ấn Độ: Điệp viên Tiger 1+2, Bóng ma Phantom, Commando,... để xem cách đặc nhiệm Ấn Độ trừng trị những tên khủng bố như thế nào. xem tiếp
1 tác phẩm của Ấn Độ vs sự chỉ đạo hành động từ anh Peter Hiền, ng Ấn gốc Việt sẽ giúp chúng ta thêm tự hào về góc nhìn điện ảnh, nơi dành được 7.4 từ imDb. xem tiếp
Chiều ngày 1:
Xuất phát từ sân bay TSN lúc 16h45, đến Nội Bài lúc 18h45. Thay áo ấm, ăn uống, nghỉ ngơi tại sân bay rồi 11h lên xe đi Sapa luôn (Interbusline).
Ngày 2:
5h30 sáng đến Sapa. 6h check in phòng (Sapa Paramount Hotel)
8h ra nhà thờ Đá (trung tâm Sapa) chụp vài tấm hình xong đi ăn sáng.
Đi bộ đến bản Cát Cát (cách tt 2 km), ngang qua The Haven Sapa uống cốc cacao nóng, chụp vài tấm sống ảo, chỗ này view ruộng bậc thang, đi mùa lúa sẽ rất đẹp. Sau đó đi bộ tiếp đến Cát Cát, thuê trang phục dân tộc (50k), mua vé vào bản (70k).
Lê lết trong bản chụp ngàn tấm hình xong tới 2h chiều thì bọn mình ăn trưa cơm lam thịt nướng ở nhà hàng đối diện Sun Plaza, sau khi về phòng thay đồ tắm rửa thì thuê xe đi Cổng trời ở Đèo Ô Quy Hồ. Tiếc là trời không chiều lòng người, lên đến nơi sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn nên lại đi xuống. Đường đi nhiều xe container và xe tải chạy rất nhanh, cần cẩn thận. View trên đường đi rất đẹp, cung đường ngang qua Thác Bạc và Thác Tình Yêu.
Về lại trung tâm cũng cỡ 6h tối, đi ăn lẩu cá tầm ở nhà hàng gần hồ Sapa. Nhà hàng này nấu nước lẩu chua quéo cả ruột, rất may họ đã đổi lại nước lẩu cho bọn mình. Cá tầm ăn rất tươi ngon luôn.
9h tối trả xe về phòng ngủ vì quá mệt, không thể lết thêm nữa. Buổi tối ở đây khá vắng vẻ, sương mù dày đặc.
Ngày 3:
Sau khi ăn sáng và mua ít đồ nướng đem đi, bọn mình vào Sun Plaza mua vé, tàu lửa leo núi Mường Hoa 50k khứ hồi, cáp treo Fansipan 700k khứ hồi, tàu lửa leo núi lên đỉnh Fan 70k một chiều. (Thời tiết trên Fansipan rất thất thường, cần cập nhật thời tiết thường xuyên trên các trang chuyên review Sapa và nên đi sau 10h sáng để sương tan bớt
Ngồi trong cabin ngắm nhìn dãy Hoàng Liên Sơn ngụp lặn trong biển mây thật sự là trải nghiệm đáng nhớ trong đời mình, cách một tầng mây là đường lên tiên cảnh.
Tàu lửa sau khi đưa lên trạm thì lại phải tiếp tục leo bộ lên mấy chục bậc thang của Bích Vân Thiên Tự để lên được chóp nhọn, dấu mốc Fansipan. Bậc thang ở đây hẹp và dốc, gió thổi mạnh và mờ sương, không khí loãng, cần trang bị áo ấm, nón mũ, bao tay đầy đủ.
Trên đỉnh chóp Fansipan rất rất là đông luôn. Ngoài ra còn có tháp chuông và tượng Phật rất to, phải tranh thủ chụp hình lúc nắng đẹp nếu không sẽ bị sương mù che khuất.
Lúc xuống không được đi xe lửa nữa mà phải đi bộ khoảng 600 bậc thang để xuống, khá là mệt mỏi!!!
Lại đi cáp treo và xe lửa về lại trạm Sun Plaza, sau đó check out khách sạn, lên xe đi về Hà Nội. (Khá tiếc vì thời gian gấp quá, không kịp mua đặc sản Sapa là thịt trâu gác bếp về).
Về tới Hà Nội là 8h tối, check in homestay Backpacker Ha Noi Hostel (Đinh Liệt, Phố Cổ), tắm rửa rồi ra ngoài đi dạo, ăn uống (high recommended quán Jeju Korean Bbq & Hotpot 15 Hàng Chĩnh, đồ nướng, lẩu kimchi Hàn Quốc ngon, rẻ), uống cốc sấu, trà chanh (phố Mã Mây) rồi về ngủ nà.
Ngày 4:
Thuê xe máy đi Ninh Bình (thuê xe bên Motogo, xe Sirius còn mới cóng, được tặng 2 cái áo mưa nữa, 120k/ngày).
Đối với xe máy đi Ninh Bình thì sẽ đi đường Quốc lộ cũ, dọc đường đi nghỉ chân ăn sáng. Đi từ 7h đến nơi lúc 10h, thời tiết buổi sáng khá sấu khi mà sương mù dày đặc, mưa lất phất. Bọn mình đã rất lo lắng khi trời chẳng có miếng nắng nào. May mắn là khi đến Ninh Bình trời nắng lên xua bớt cái âm u của ngày đông.
Theo lịch trình ngày đầu tiên ở Ninh Bình là quần thể chùa Bái Đính và Động An Tiên - Tuyệt tịnh cốc.
Chùa Bái Đính có xe điện chở từ đầu cổng đến điểm tham quan. Có 2 cách đi xe điện, cách 1 là họ chở tới khu chùa mới để bạn tham quan và đi bộ lên chùa cũ, nếu muốn đi chùa cũ theo cách này sẽ rất xa, phải đi bộ nhiều. Cách 2 là họ chở bạn đến chân núi chùa cũ, bạn đi bộ khoảng 300 bậc thang thăm chùa cũ trước rồi đi bộ xuống núi tham quan chùa mới sẽ ok hơn. Ở đây có hướng dẫn viên thuyết minh nữa mà 500k lận, bọn mình đi 2 người nên không dùng dịch vụ này.
Bọn mình đi theo cách 1 nên chỉ đi thăm được chùa mới. Điểm nhấn của chùa là tòa tháp chứa xá lợi mang từ Ấn Độ về, có thang máy lên đỉnh tháp, ngắm toàn cảnh quần thể chùa (vé 50k)
Loanh quanh trong khu chùa Bái Đính tới tận 3h chiều mới tìm được lối ra. Tiếp đến là đi ăn trưa ở nhà hàng chuyên dê núi gần Tuyệt tịnh cốc. Bọn mình ăn dê tái chanh, cơm cháy sốt, đi 2 người thì chỉ ăn như vậy là no lắm rồi, hết tầm 300k.
Thăm quan Tuyệt tịnh cốc 20k/người, giữ xe 10k. Khu này mình tranh thủ tham quan nhanh, chụp vài tấm hình thôi.
Tầm 6h tối mình di chuyển đến Tuyet’s homestay, chỗ ở này cũng là đường vào Hang Múa luôn. Chị chủ nhà rất thân thiện, phòng sạch sẽ, có phục vụ bữa ăn sáng rất tiện.
Ngày 5:
Sau khi check out Tuyet’s homestay bọn mình đi thêm một đoạn nữa là tới luôn Hang Múa. May mà chị chủ nhà có dặn trước là vào tận cửa mua vé gửi xe miễn phí luôn, chứ đừng gửi bên ngoài mặc dù họ mặc đồ như kiểu bảo vệ xong còn tuýt còi nữa.
Vé vào Hang Múa 100k, nên xem thời tiết, chờ nắng lên để sương tan, lên lúc đó mới nhìn được toàn cảnh. Hang múa tầm 500 bậc thang, đường lên chia thành 2 đỉnh, đi tham quan Hang Múa tầm 2 tiếng.
Tiếp tục di chuyển đến Tràng An (Tuyệt tịnh cốc, Tràng An, Hang Múa theo thứ tự và trên cùng một cung đường nha). Sau khi cân nhắc thì tụi mình chọn đi tuyến thuyền số 3, vì tuyến 1 toàn hang động, vào hang thì tối và hay phải cúi đầu sẽ rất mệt, tuyến 2 thì hơi ngắn, nên tuyến số 3 là ok nhất. Thuyền chở tối thiểu 3-4 người, bọn mình đi 2 người nên họ bảo chờ thêm 1 đôi nữa mới được đi, hoặc muốn ngồi thuyền riêng 2 người thì mua thêm một vé (200k/vé).
Đi Tràng An ngồi thuyền và đến các điểm tham quan chụp hình là tầm 3 tiếng. Xong tụi mình ghé quán Chính Thư (ngõ Hang Múa) ăn thịt dê tiếp, quán này ngon, view hồ mát mẻ.
Tầm 5h chạy xe về Hà Nội. 8h về đến nơi, trả xe.
Bọn mình vẫn ở dorm chỗ Đinh Liệt, quẹo vào hàng Bạc có quán ốc hấp vỉa hè ngon bá cháy, mà rẻ nữa. Kế bên là 2 quán chè lớn, đối diện là phố bia Tạ Hiện.
Ngày 6:
Sáng dậy sớm mua ít quà đem về: sấu dầm Tiến Thịnh Hàng Đường, bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than.
Check out phòng rồi ra sân bay.
---------------
Tóm tắt:
Ngày 1: SG-HN
Ngày 2: HN-Sapa (Nhà thờ đá, Cát Cát, Đèo Ô Quy Hồ)
Ngày 3: Sapa (Fansipan)-HN
Ngày 4: HN-Ninh Bình (Chùa Bái Đính, Tuyệt tịnh cốc)
Ngày 5:Ninh Bình (Hang Múa, Tràng An)-Hà Nội
Ngày 6: HN-SG
Chi phí (2 người)
Vé máy bay: 3,250,000đ (vé 0đ, khứ hồi, 15kg)
Xe giường nằm Sapa: 940k (khứ hồi)
Sapa hotel: 290k (check in sớm)
Cát cát: 100k+140K= 240k (thuê đồ+vé vào)
Thuê xe: 120k + 30k xăng
Fansipan: Tàu lửa Mường Hoa 100k+ 700k cáp treo (được free 1 vé đã săn trước đó)+140k tàu lửa leo núi= 940k
Xe máy đi Ninh Bình: 240k/2 ngày +Xăng 100k= 340k
Bái Đính: 60k xe điện+ 100k vé vào tháp= 160k
Tuyệt tịnh cốc: 50k (vé 2 người+ gửi xe)
Tuyet’s Homestay: 250k (có ăn sáng)
Hang Múa: 200k
Tràng An: 200k/vé, 3 vé 600k
Ăn uống:
350k lẩu cá tầm + Thịt dê 2 bữa tầm 600k + thịt nướng Sapa: 300k + nướng Hàn Quốc: 250k + Ốc hấp: 100k
Ăn linh tinh, mua quà tầm 1tr nữa
Tổng: 10tr10k (2 người) xem tiếp
Theo mình bộ film này thực sự rất sâu sắc, kết film không mong đợi, hơi hụt hẫng và tốn nước mắt Các bạn có thể tham khảo bản gốc của Ấn Độ “Nhân danh công lý” xem tiếp
Chào mn mình đang muốn đi Ấn Độ du lịch mà chưa có kinh nghiệm xin visa mong mn giúp đỡ, mình ở TPHCM . xem tiếp

Mọi người cho em hỏi, đi Sing tầm tháng mấy thì đẹp và thường có vé rẻ của Vietjet hoặc Air Asia ạ? Từ Sing lộn về Kulalumpur có phương tiện gì ngoài máy bay không , và thời gian di chuyển khoảng bao lâu ạ? xem tiếp