*Góc vừa khen, vừa chê* ))
Hôm trước cùng bà chị đi quẩy ở Yakimono - Lê Trọng Tấn. Nhìn chung là khá chim ưng đấy, có 198k/ người hoy đã được cả nướng, lẩu. Giá này là áp dụng cho menu nướng toàn thịt, còn muốn ăn thêm hải sản thì bỏ ra thêm 59k là được. Có set 98k/ng nhưng tàn thịt lợn, ít đồ nhìn không bắt mắt lắm Thịt được tẩm ướt ok, khuyên các chế là nên gọi hết toàn bộ ba chỉ bò, ăn cho sướng mồm mà lại ngon chứ, có cái ba chỉ bò sốt đỏ (thấy bạn nv gọi thế) ăn ngon k chịu nổi lại phải gọi thêm 3-4 đĩa ấy để đớp ))
Về hải sản thì tôm ngon, nướng lên thơm, mềm, râu bạch tuộc okk, còn cái đĩa hình như bạch tuộc nhỏ hay sao ý ăn bị tanhh
Có đúng 1 điều làm mình thấy hơi buồn cười ở chỗ, lúc thanh toán bạn nv có check đồ lại và hỏi bàn mình có dùng chương trình khuyến mại gì k:)) mình bảo không và có hỏi là nhà hàng có chtrinh gì à mà sao mình k biết, thì nhận ngay 1 câu trả lời k thể xanh rờn hơn, về các chương trình khuyến mại thì bạn PHẢI TỰ LÊN TRANG WEB của nhà hàng để xem )) bình thường thì lúc order các nv phải tư vấn chứ sao lại bắt khách hàng tự mò mẫn thế )
Thôi đóng góp ý kiến thế thôi, nói chung là mọi người cũng nên thử qua chỗ này ăn xem sao, giá rẻ mà đồ cũng ngon VẪN SẼ QUAY LẠI

Bình loạn

Hoàng Hà LinhUống rượu sake ở đây cũng ngon ấy. Về khuyến mãi mình đi bên trần thái tông có được nv hướng dẫn, còn không biết cs khác ntn,nh khi cũng tùy nv nữa bạn ạ
Hoàng Hà LinhMón ăn kèm ở đây cũng đa dạng, món bánh xòe khá ok. Còn khoai tây chiên hơi chán nên tốt nhất k gọi
Hạ ThiếuChim ưng mỗi đồ ăn thôi
Giang T.Hương NguyễnNhà mình gần bến xe Mỹ đình và nó sắp mở thêm chi nhánh ở đó ấy mình cũng thích ăn ở đây mà sắp có cso mới ngay gần nhà thì sướng lắm. Trông to đẹp, mong là phục vụ và đồ ăn ở cơ sở này sẽ tốt
Quỳnh Quốc HoaHôm trc mình có đi cơ sở bên nguyên hồng, nói chung thấy thịt bò khá ổn so với tầm giá, ko nên gọi thịt lợn. Mà quản lý bên nguyên hồng mặt cứ hầm hầm như kiểu đuổi khách ý, ăn mất cả ngon nên các bạn chọn cơ sở khác mà đến nhé )
Trang SuHôm cho voucher giảm 100k chê k lấy cơ )
Song Song LêHuhu có khác j thịt nướng Hàn Quốc k ạ?

Thác loạn

*Góc vừa khen, vừa chê* ))
Hôm trước cùng bà chị đi quẩy ở Yakimono - Lê Trọng Tấn. Nhìn chung là khá chim ưng đấy, có 198k/ người hoy đã được cả nướng, lẩu. Giá này là áp dụng cho menu nướng toàn thịt, còn muốn ăn thêm hải sản thì bỏ ra thêm 59k là được. Có set 98k/ng nhưng tàn thịt lợn, ít đồ nhìn không bắt mắt lắm Thịt được tẩm ướt ok, khuyên các chế là nên gọi hết toàn bộ ba chỉ bò, ăn cho sướng mồm mà lại ngon chứ, có cái ba chỉ bò sốt đỏ (thấy bạn nv gọi thế) ăn ngon k chịu nổi lại phải gọi thêm 3-4 đĩa ấy để đớp ))
Về hải sản thì tôm ngon, nướng lên thơm, mềm, râu bạch tuộc okk, còn cái đĩa hình như bạch tuộc nhỏ hay sao ý ăn bị tanhh
Có đúng 1 điều làm mình thấy hơi buồn cười ở chỗ, lúc thanh toán bạn nv có check đồ lại và hỏi bàn mình có dùng chương trình khuyến mại gì k:)) mình bảo không và có hỏi là nhà hàng có chtrinh gì à mà sao mình k biết, thì nhận ngay 1 câu trả lời k thể xanh rờn hơn, về các chương trình khuyến mại thì bạn PHẢI TỰ LÊN TRANG WEB của nhà hàng để xem )) bình thường thì lúc order các nv phải tư vấn chứ sao lại bắt khách hàng tự mò mẫn thế )
Thôi đóng góp ý kiến thế thôi, nói chung là mọi người cũng nên thử qua chỗ này ăn xem sao, giá rẻ mà đồ cũng ngon VẪN SẼ QUAY LẠI xem tiếp