[GÓC VỪA KHEN VỪA CHÊ]
Không biết có ai review The Seed chưa mà tiện hôm nay vừa đi về nên review cho mọi người luôn
KHEN
- Menu đa dạng. Coffee thì mình mua hai loại: Caramel Macchiato (55k size L) và Monster Latte như dưới hình (52k size L nhưng hôm nay đang mua 1 tặng 1 nên không tính tiền cốc này). Cảm nhận ban đầu là cả hai cốc đều chia lớp rất đẹp mắt, đá không phải đá viên mà thấy giống đá bào dạng tảng hơn nên trông hay hay. Vị sữa ngọt vừa, coffee đắng nhẹ khá ngon. Có mỗi cái cốc Monster Latte này thì cái lớp syrup xanh xanh kia là không định hình được vị gì, về sau mới nghĩ nó giống thuốc cảm ngày bé uống )) Menu trà và nước trái cây chưa thử nên kb vị ntnao
- Quán decor đẹp, bước vào thấy mùi coffee lan toả như kiểu Starbucks. Hạt coffee không biết loại gì nhưng thấy mùi vị na ná Arabica.
- Nhân viên nhiệt tình, lễ phép.
- Nhiều loại bánh hay hay, phong phú. Chưa ăn thử nhưng thấy bày biện đẹp.
CHÊ
- Quán nằm trên phố cổ nhưng vì nhỏ nên hơi lọt thỏm. Không có chỗ để xe mà phải đi gửi.
- Giá hơi cao (25-70k cho drinks) nhưng chưa thực sự xuất sắc, chỉ hơn mức bthg một chút và chắc là hơn Highlands nữa vì Highlands lần nào mình uống coffee cũng đầy ặc đá Ở đây giá cao nhưng một cốc L to lắm, đủ cho 2 người uống.
- Toilet bị occupied và người ở bên trong dường như không có ý định ra.
- Pha chế hơi chậm Chờ hơi lâu hic.
Bù lại thì đang có MUA 1 TẶNG 1 đến 7/5 nên nếu ai ngại giá thì đi luôn dịp này để thử ))))

Bình loạn

Kiều MyGửi xe ở đâu đấy hả bạnnn có bị mất phí k ạ
Đặng Bích NgọcTrưa này vừa uống. Thấy bình thường ý chả phải ngon lắm đâu. Ngồi trên tầng 2 nóng gần chết như cái lò. Điều hòa 16 độ mà nóng dã man ý :(( ngồi tý là phải té ngay. Decor cũng ổn nhưng vì phố cổ nên nhỏ quá
Trương Ngọc QuyênQuán này chị chủ Hàn Quốc, nước thì bthg nhưng bánh thì ngon lắm đấy ) bánh cuộn của quán nhân kem tươi hay kem gì đó mình k rõ mà vị lạ hoàn toàn, thơm ngậy ngon mà mình chưa tìm thấy ở chỗ nào khác
Kiều AnhThấy nh review chê dã man mà nhìn cốc decor xinh quá
Ngọc Huyền PhạmHôm trc mình đến thì thấy sữa xoài ngon, cheese brownie hơi bứ phần brownie cơ mà vị thì vẫn thơm ngon ))
Vương HàGì chứ bánh ở đây ngon lắm ))
Phạm TúBánh ngọt có the seed cả o'douceurs cả bánh bơ bồng bềnh best hn luôn 1 quán chủ hàn 1 chủ pháp 1 chủ vn

Thác loạn

THE SEED
The Seed chắc không ai còn xa lạ rồi. Bình thường em qua đây hay uống xoài xay, dâu sữa này nọ. Hôm trước hứng lên gọi bá tước sữa. Vốn tính yêu trà nên e cẩn thận dặn bạn nv là "em ơi cho chị ít sữa nhiều trà xíu nhé" và nhận đc câu trả lời khiến mình sững sờ "BÊN EM ĐUN THẲNG TRÀ BÀNG SỮA NÓNG Ạ"
Ôi cac mẹ tưởng tượng được không ))) nghĩa là cái cốc to tổ chảng í toàn là sữa tươi đun nóng xong họ cho trà vào đun cùng để trà phôi ra ăn chơi đên thế là cùng )) cốc to 500ml giá là 50k tính ra thì có hơi mắc so với gia mặt bằng nhưng chất lượng thì ...ối hàng xách dép :(((
Mà ưng nhất chính là đoạn cuôi phần trà được rắc 1 ít bột quế lên, thơm lừng :(((
Nói chung thì sữa xịn trà thơm, mỗi tội e không thích sữa lắm nên với khẩu vị của em thì vẫ chưa như các quán khác xem tiếp
THE SEED
The Seed chắc không ai còn xa lạ rồi. Bình thường em qua đây hay uống xoài xay, dâu sữa này nọ. Hôm trước hứng lên gọi bá tước sữa. Vốn tính yêu trà nên e cẩn thận dặn bạn nv là "em ơi cho chị ít sữa nhiều trà xíu nhé" và nhận đc câu trả lời khiến mình sững sờ "BÊN EM ĐUN THẲNG TRÀ BÀNG SỮA NÓNG Ạ"
Ôi cac mẹ tưởng tượng được không ))) nghĩa là cái cốc to tổ chảng í toàn là sữa tươi đun nóng xong họ cho trà vào đun cùng để trà phôi ra ăn chơi đên thế là cùng )) cốc to 500ml giá là 50k tính ra thì có hơi mắc so với gia mặt bằng nhưng chất lượng thì ...ối hàng xách dép :(((
Mà ưng nhất chính là đoạn cuôi phần trà được rắc 1 ít bột quế lên, thơm lừng :(((
Nói chung thì sữa xịn trà thơm, mỗi tội e không thích sữa lắm nên với khẩu vị của em thì vẫ chưa như các quán khác xem tiếp
[GÓC VỪA KHEN VỪA CHÊ]
Không biết có ai review The Seed chưa mà tiện hôm nay vừa đi về nên review cho mọi người luôn
KHEN
- Menu đa dạng. Coffee thì mình mua hai loại: Caramel Macchiato (55k size L) và Monster Latte như dưới hình (52k size L nhưng hôm nay đang mua 1 tặng 1 nên không tính tiền cốc này). Cảm nhận ban đầu là cả hai cốc đều chia lớp rất đẹp mắt, đá không phải đá viên mà thấy giống đá bào dạng tảng hơn nên trông hay hay. Vị sữa ngọt vừa, coffee đắng nhẹ khá ngon. Có mỗi cái cốc Monster Latte này thì cái lớp syrup xanh xanh kia là không định hình được vị gì, về sau mới nghĩ nó giống thuốc cảm ngày bé uống )) Menu trà và nước trái cây chưa thử nên kb vị ntnao
- Quán decor đẹp, bước vào thấy mùi coffee lan toả như kiểu Starbucks. Hạt coffee không biết loại gì nhưng thấy mùi vị na ná Arabica.
- Nhân viên nhiệt tình, lễ phép.
- Nhiều loại bánh hay hay, phong phú. Chưa ăn thử nhưng thấy bày biện đẹp.
CHÊ
- Quán nằm trên phố cổ nhưng vì nhỏ nên hơi lọt thỏm. Không có chỗ để xe mà phải đi gửi.
- Giá hơi cao (25-70k cho drinks) nhưng chưa thực sự xuất sắc, chỉ hơn mức bthg một chút và chắc là hơn Highlands nữa vì Highlands lần nào mình uống coffee cũng đầy ặc đá Ở đây giá cao nhưng một cốc L to lắm, đủ cho 2 người uống.
- Toilet bị occupied và người ở bên trong dường như không có ý định ra.
- Pha chế hơi chậm Chờ hơi lâu hic.
Bù lại thì đang có MUA 1 TẶNG 1 đến 7/5 nên nếu ai ngại giá thì đi luôn dịp này để thử )))) xem tiếp
[GÓC VỪA KHEN VỪA CHÊ]
Không biết có ai review The Seed chưa mà tiện hôm nay vừa đi về nên review cho mọi người luôn
KHEN
- Menu đa dạng. Coffee thì mình mua hai loại: Caramel Macchiato (55k size L) và Monster Latte như dưới hình (52k size L nhưng hôm nay đang mua 1 tặng 1 nên không tính tiền cốc này). Cảm nhận ban đầu là cả hai cốc đều chia lớp rất đẹp mắt, đá không phải đá viên mà thấy giống đá bào dạng tảng hơn nên trông hay hay. Vị sữa ngọt vừa, coffee đắng nhẹ khá ngon. Có mỗi cái cốc Monster Latte này thì cái lớp syrup xanh xanh kia là không định hình được vị gì, về sau mới nghĩ nó giống thuốc cảm ngày bé uống )) Menu trà và nước trái cây chưa thử nên kb vị ntnao
- Quán decor đẹp, bước vào thấy mùi coffee lan toả như kiểu Starbucks. Hạt coffee không biết loại gì nhưng thấy mùi vị na ná Arabica.
- Nhân viên nhiệt tình, lễ phép.
- Nhiều loại bánh hay hay, phong phú. Chưa ăn thử nhưng thấy bày biện đẹp.
CHÊ
- Quán nằm trên phố cổ nhưng vì nhỏ nên hơi lọt thỏm. Không có chỗ để xe mà phải đi gửi.
- Giá hơi cao (25-70k cho drinks) nhưng chưa thực sự xuất sắc, chỉ hơn mức bthg một chút và chắc là hơn Highlands nữa vì Highlands lần nào mình uống coffee cũng đầy ặc đá Ở đây giá cao nhưng một cốc L to lắm, đủ cho 2 người uống.
- Toilet bị occupied và người ở bên trong dường như không có ý định ra.
- Pha chế hơi chậm Chờ hơi lâu hic.
Bù lại thì đang có MUA 1 TẶNG 1 đến 7/5 nên nếu ai ngại giá thì đi luôn dịp này để thử )))) xem tiếp
[Alley Cofee-82 Thợ Nhuộm]
Ăn chơi từ tuần trước giờ mới buồn rì viu
•Skyberry : bánh mới, mềm, đẹp, quan trọng là không ngọt . Nhưng mình thích ăn lạnh hơn nữa.9/10d.
•Matcha love cake : cốt bánh matcha mềm, không bị ngọt nhưng không rõ mùi matcha lắm. Kem chesse cũng cảm giác bị nhạt. Tổng thể khoảng 7/10d. #39k
•Ice Caramel Macchiato : vị hơi loãng cảm quan là thế Chấm khoảng 5/10d. thì phải
•Matcha Latte : cảm giác Matcha ở đây không thơm ) uống thấy đậm vị đường )) 5/10d luôn
TÓM LẠI :
•Quán cuối ngõ, nhỏ nhưng yên tĩnh.
•Không có người trông xe, tự để gọn ở bãi và khoá hết vào )
•Bánh okee. Đồ uống thì TB.
Lần sau sẽ test nốt bánh và chuyển qua uống trà )) xem tiếp
[ Review The Coffee House ]
Nghe đồn về bánh với trà đào cảm xả ở TCH rất ngon nên em đã muốn đi thử lâu rồi mà hôm trước mới có dịp đi thử.
Em uống ở cơ sở 56A đường Bà Triệu, đường một chiều mà lại còn nhiều chốt nên mọi người đi cẩn thận nhé. Em hôm ý bị tóm vì sai làn . Cơ sở này 3 tầng rất rộng rãi, thiết kế ấm áp phù hợp với dân văn phòng. Nhiều góc khá đẹp để sống ảo nhưng nhìn chung cũng không lung linh như lời đồn là cơ sở đẹp nhất. Không gian yên tĩnh, dịu dàng và không có nhạc .
Đồ uống : Trà đào hôm em uống khá nhạt, không có vị trà và vị đào. Như uống nước lọc có vị xả thôi vậy. Thơm nhưng bảo ngon xuất sắc thì em không thấy thế. Bù lại cốc có 4 miếng đào to vật vã . Hoặc là hôm em đi pha không ngon chăng? Em có gọi thêm Caramel Macchiato và hóa ra nó là cà phê sữa đá thêm syrup caramel nhưng em lại không thấy vị caramel???
Bánh: Rất ngon. Em gọi bánh gấu và lemon chesse. Cả hai đều rất xuất sắc. Bánh lemon chesse rất thơm mùi chanh, phô mai quện với vị chanh chua dịu khiến bánh không bị ngấy mà vẫn hài hòa về vị. Bên dưới có cốt bánh mỏng hạt nhân. Tuy nhiên bánh này mà để một ngươì ăn hết thì khá khó vì chesse vốn rất nhanh no và ngấy, đặc biệtt là khi nó ở dạng đậm đặc như này. Bánh gấu thì cốt bánh mềm ẩm đậm vị socola, không bị quá ngọt. Tóm lại là 2 bánh quá ngon và dễ gây nghiện.
Tổng bill hết 183k. Từ nhân viên đến bác trông xe đều rất thân thiện và nhiệt tình
Rate: 8/10* và sẽ quay lại các cơ sở khác để so sánh xem tiếp
[GÓC VỪA KHEN VỪA CHÊ]
Không biết có ai review The Seed chưa mà tiện hôm nay vừa đi về nên review cho mọi người luôn
KHEN
- Menu đa dạng. Coffee thì mình mua hai loại: Caramel Macchiato (55k size L) và Monster Latte như dưới hình (52k size L nhưng hôm nay đang mua 1 tặng 1 nên không tính tiền cốc này). Cảm nhận ban đầu là cả hai cốc đều chia lớp rất đẹp mắt, đá không phải đá viên mà thấy giống đá bào dạng tảng hơn nên trông hay hay. Vị sữa ngọt vừa, coffee đắng nhẹ khá ngon. Có mỗi cái cốc Monster Latte này thì cái lớp syrup xanh xanh kia là không định hình được vị gì, về sau mới nghĩ nó giống thuốc cảm ngày bé uống )) Menu trà và nước trái cây chưa thử nên kb vị ntnao
- Quán decor đẹp, bước vào thấy mùi coffee lan toả như kiểu Starbucks. Hạt coffee không biết loại gì nhưng thấy mùi vị na ná Arabica.
- Nhân viên nhiệt tình, lễ phép.
- Nhiều loại bánh hay hay, phong phú. Chưa ăn thử nhưng thấy bày biện đẹp.
CHÊ
- Quán nằm trên phố cổ nhưng vì nhỏ nên hơi lọt thỏm. Không có chỗ để xe mà phải đi gửi.
- Giá hơi cao (25-70k cho drinks) nhưng chưa thực sự xuất sắc, chỉ hơn mức bthg một chút và chắc là hơn Highlands nữa vì Highlands lần nào mình uống coffee cũng đầy ặc đá Ở đây giá cao nhưng một cốc L to lắm, đủ cho 2 người uống.
- Toilet bị occupied và người ở bên trong dường như không có ý định ra.
- Pha chế hơi chậm Chờ hơi lâu hic.
Bù lại thì đang có MUA 1 TẶNG 1 đến 7/5 nên nếu ai ngại giá thì đi luôn dịp này để thử )))) xem tiếp
[GÓC VỪA KHEN VỪA CHÊ]
PIZZA CHẢO đội cấn ạ!
Edit: 414 đội cấn ạ, nhiều bác hỏi quá e ko rep được edit địa chỉ đây ạ
Mình thì nghiện phô mai nên ko hàng pizza nào mình tha cả, tuần trước mò lên mr pizza thái phiên ăn cái viền khoai lang xong đắng lòng, vừa đắt vừa như đấm vào mồm chả hiểu sao ai cũng khen. Thế là hôm qua rủ 2 đứa bạn đi ăn cái Pizza Chảo gần nhà vì quyết tâm ăn hàng bình dân cho tiết kiệm, sau khi ăn xong thấy có vài điểm sau:
1. Mình gọi 1 combo 249k có 1 pizza cũng to to, chắc tầm 25,26cm gì đó, 1 mỳ ý sốt bò cũng khá to, 1 salad nga, 1 đĩa khoai tây chiên, 1 cánh gà và 1 đùi gà chiên, 2 nước chanh. Nói chung thấy combo này khá là ổn áp so với giá của nó.
2. Pizza mình gọi jambon dứa, vị ok, ko có gì quá xuất sắc hay đặc biệt, đế ko dày cũng chả mỏng nhưng có điểm cộng mà mình rất ưng đó là nhiều phô mai. Để nguyên bánh thì thấy bt nhưng nhấc slice ra thì nhiều phô mai phết.
3. Mỳ ý vị ngon nhưng hơi nhiều sốt nên hơi đậm miệng, 2 đứa bạn mình thì lại kêu vừa nên cũng chả biết thế nào )
4. Khoai tây, salad bình thường như bao nơi khác, ko có gì để nói hết. Nước chanh ko mùi ko vị, như 1 cơn gió thoảng vậy, đề nghị ai ăn ở đây làm 1 lon coca cho xong :-<
5. Cánh gà, đùi gà chiên ăn khá lạ miêng, ko khô khô kiểu kfc hay lotteria, nói chung là cũng khá ngon.
Tóm lại là so với giá thì đây là sự lựa chọn khá ổn so với các hàng pizza khác. À thêm 1 điểm nữa là quán khá sạch sẽ và lên đồ khá nhanh.
Ảnh là pizza còn nguyên vẹn sau khi em đã oánh chén salad, mỳ và đùi gà ạ ) xem tiếp
[ GÓC VỪA KHEN VỪA CHÊ ]
CHÈ SẦU KIM MÃ
Tối 2vc đi ăn chè thì thấy quán này vừa tối nhưng đông nên vào ăn thử xem. Điểm đầu tiên gây ấn tượng vs mình là vào ngồi đc 2-3 phút j đó k thấy nv hỏi j. Gọi 3-4 câu mới tl 1 câu hơi thái độ : c order ở đây! Mà thậm chí còn k ra tận nơi để bảo mình. Tiếp theo đó lúc sau mình gọi xin thêm giấy cũng k có hồi âm... tiếp sau nữa mình ra xin thêm đá đang đứng gần quầy bar thg nv đeo kính áo trắng nó đẩy 2 khay bát đã ăn xong của khách ra trc mặt mình kèm theo câu “ e nhờ!” Thật sự mình rất khó chịu mình nói luôn: e đang đứng đây mà a đẩy khay bát ra trc mặt e sợ quá như kiểu đuổi khách ý. Nó bảo: bảo e nhờ rồi còn j nữa. Cạn lời luôn. Chè rất ngon như những chỗ khác bán chè thái sầu ) thôi lsau nv lồi lõm cũng chả dám đến ăn nữa. CHÁN!!! xem tiếp