Góc chê bai đêm khuya
Đây là lần đầu mình review đồ ăn vì mới být page, ăn vặt là sở trg của mình rồi đi ăn nhìu lắm nhưng đây là lần khắc cốt ghi tâm nhất nên là mình rì viu đầu tiên )))
Chuyện là ntn, hôm trước buổi chiều mình và bạn có rủ nhau đi ăn và tìm chỗ nào gần gần nhà, ) thử thay đổi không khí ăn GÀ MẠNH HOẠCH, rồi đến 1 quán trên đường Vũ Tông Phan, Biển màu đỏ Gà Mạnh Hoạch to đùng ấy, 1 nửa ngồi bệt 1 nửa ngồi bàn, nhớ địa chỉ không nhầm là số 230 VŨ TÔNG PHAN.
Lúc đầu bước vào quán, mình có gọi trước món Gà Rán (1 nửa con) (nhưng lúc ấy đói quá ăn luôn nên quên không chụp lại), đợi khá lâu thì món với ra đĩa. Ăn được 1 vài miếng thì phát hiện được 1 điều, chả thấy thịt mấy mà con gà nó cũng chả nguyên cơ.. Ban đầu mình cứ kệ nhưng càng ăn càng thấy củ chuối í )
gắp phải được 3 cái cánh ấy ))) + 1 cái đẩu, 2 cái cổ, Mình mới cầm ghép lên bảo bạn ) ơ sao con gà này cổ nó dài thế nhỉ. Bạn cứ nửa đùa nửa thật bảo đấy là giống gà ngoại nhập (tính tổng ra cũng bằng 1 gang tay đấy) , bới ra thấy toàn cổ là cổ. ) . Đã thấy điêu điêu rồi, hai đứa cứ ngậm ngùi bảo nhau bảo đĩa sau có 4 cái đùi )).
Sau đó vẫn đói, mình hỏi quán còn món gì không (vd: gà xào xả ớt ... blah blah)... nhưng quán bảo không có đâu, chỉ còn món gà luộc thôi chứ hết sạch rồi )
Mình mới bảo bạn mình thôi nhưnh bạn mình cũng vẫn đói nên bảo ừh thì gà luộc. Ôi zoi ơi đợi 1 lúc sau thấy e nv mặt lạnh tank bê đĩa gà ra, mình nhìn đĩa gà trông xơ xác nhưnh chưa động đũa gì cả )))) khi sờ vào thấy lạnh cmn ngắt mới giật nảy mình bèn Gọi e nv lại bảo đổi cho mình đĩa khác. lúc ấy đã tức rồi cộng thêm cái thái độ bật lại của e í ) ngồi chơi 1 hồi sau e í rón rén bước ra và bưg theo cái đĩa như hình í ạ . ôi zoi hấp lại cái đĩa cũ đã đành, ăn thử 1 miếng còn vừa nguội vừa nóng xong có tí nước ấy như kiểu họ chỉ nhúng 1 nửa miếng thịt qua nước nóng thôi ấy ăn kinh ơi là kinh , hình như cũnh dc 1 cái đùi thì phải:)) sợ thật. cái cổ lần này lại như lần trước, mà có tận 2 ci phao câu lận mới tài ) ko být gà mọc ass ở đâu nữa. +cánh, 2 cái đầu. thảm họa luôn. đã thế có cái miếng nhìn ghê ghê (lúc ấy tức lắm rồi) , CÓ MIẾNG GÀ ĂN DỞ TỪ TRƯỚC eo ôi hãi luôn, cộng sơ sơ qua cả con gà mình ăn nó dị hợm voãi lại còn miếng gà thừa. Định bảo e nv ra chửi nhưng bạn m hiền cứ bảo kệ r thanh toán đi về ) bỏ lại đĩa gà. có lẽ họ dồn đồ thừa vào rồi bán ấy. tức wua mình phải chụp lại đĩa gà ngay để lần sau cạch mặt kbg đến cái nơi ấy nữa. review cho các bạn být để không gặp phải tình trạng ấy nhóe ))

Bình loạn

Hà Phương QuyKinh dị
Khang VũGà mạnh hoạch ngoài cái chỗ ở Hải Dương, trên đường cũ từ HN về HP ra thì mình chưa ưng chỗ nào cả
Pura Vida LinhNhìn kinh dị thật
Trương AnhĂn đc hết đĩa cũng giỏi hahaa
Lùn Có HạngLần sau bạn thử ăn ở 215 nguyễn xiển xem..quán đông khách nên k có chuyện dồn đồ thừa đâu..có cả gà rang muối, hấp, quay, luộc mà giá 75k
Mạnh ĐứcBạn ơi theo mình biết Gà Mạnh Hoạch chính hãng chỉ có 2 quán thôi nhé. Còn phần còn lại là ăn cắp và nhái thương hiệu nhé. Gà Mạnh Hoạch thật ăn râtd chuẩn như ngày xưa
Bich Phuong Nguyengà Mạnh Hoạch chỉ có hai quán duy nhất ở hải dương trên đg 5 cũ thôi b ạ ) còn đâu là nhái làm hỏng hết thương hiệu )
Mạnh ĐứcMìng có đọc trên trang chủ cx như fb của GMH thì có 2 cơ sở chính hãng của GMH gốc trên hà nội là ở linh đàm và hoàng cầu
Vũ Lan PhươngChị ơi lần sau c chửi sml em nhân viên ấy ra, gọi hẳn chủ quán xuống feedback ấy chứ :((
An NhiênMình chưa ăn ở hà nội bao.giờ..nhưng ở nam định mình gà mạnh hoạch đã là thương hiệu và ăn.rất ok...chứ k tệ như bạn nói.

Thác loạn

[ GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho mình hỏi, quanh khu vực HÀ ĐÔNG thì có quán " LẨU NƯỚNG hoặc GÀ RÁN " nào ngon ạ )
Có 3 đứa định đi ăn...mà hóng từ chiều đến giờ chưa biết đi đâu về đâu...giờ nhờ mn giúp ạ.
hihi cảm ơn mn ^^
xem tiếp
Góc chê bai đêm khuya
Đây là lần đầu mình review đồ ăn vì mới být page, ăn vặt là sở trg của mình rồi đi ăn nhìu lắm nhưng đây là lần khắc cốt ghi tâm nhất nên là mình rì viu đầu tiên )))
Chuyện là ntn, hôm trước buổi chiều mình và bạn có rủ nhau đi ăn và tìm chỗ nào gần gần nhà, ) thử thay đổi không khí ăn GÀ MẠNH HOẠCH, rồi đến 1 quán trên đường Vũ Tông Phan, Biển màu đỏ Gà Mạnh Hoạch to đùng ấy, 1 nửa ngồi bệt 1 nửa ngồi bàn, nhớ địa chỉ không nhầm là số 230 VŨ TÔNG PHAN.
Lúc đầu bước vào quán, mình có gọi trước món Gà Rán (1 nửa con) (nhưng lúc ấy đói quá ăn luôn nên quên không chụp lại), đợi khá lâu thì món với ra đĩa. Ăn được 1 vài miếng thì phát hiện được 1 điều, chả thấy thịt mấy mà con gà nó cũng chả nguyên cơ.. Ban đầu mình cứ kệ nhưng càng ăn càng thấy củ chuối í )
gắp phải được 3 cái cánh ấy ))) + 1 cái đẩu, 2 cái cổ, Mình mới cầm ghép lên bảo bạn ) ơ sao con gà này cổ nó dài thế nhỉ. Bạn cứ nửa đùa nửa thật bảo đấy là giống gà ngoại nhập (tính tổng ra cũng bằng 1 gang tay đấy) , bới ra thấy toàn cổ là cổ. ) . Đã thấy điêu điêu rồi, hai đứa cứ ngậm ngùi bảo nhau bảo đĩa sau có 4 cái đùi )).
Sau đó vẫn đói, mình hỏi quán còn món gì không (vd: gà xào xả ớt ... blah blah)... nhưng quán bảo không có đâu, chỉ còn món gà luộc thôi chứ hết sạch rồi )
Mình mới bảo bạn mình thôi nhưnh bạn mình cũng vẫn đói nên bảo ừh thì gà luộc. Ôi zoi ơi đợi 1 lúc sau thấy e nv mặt lạnh tank bê đĩa gà ra, mình nhìn đĩa gà trông xơ xác nhưnh chưa động đũa gì cả )))) khi sờ vào thấy lạnh cmn ngắt mới giật nảy mình bèn Gọi e nv lại bảo đổi cho mình đĩa khác. lúc ấy đã tức rồi cộng thêm cái thái độ bật lại của e í ) ngồi chơi 1 hồi sau e í rón rén bước ra và bưg theo cái đĩa như hình í ạ . ôi zoi hấp lại cái đĩa cũ đã đành, ăn thử 1 miếng còn vừa nguội vừa nóng xong có tí nước ấy như kiểu họ chỉ nhúng 1 nửa miếng thịt qua nước nóng thôi ấy ăn kinh ơi là kinh , hình như cũnh dc 1 cái đùi thì phải:)) sợ thật. cái cổ lần này lại như lần trước, mà có tận 2 ci phao câu lận mới tài ) ko být gà mọc ass ở đâu nữa. +cánh, 2 cái đầu. thảm họa luôn. đã thế có cái miếng nhìn ghê ghê (lúc ấy tức lắm rồi) , CÓ MIẾNG GÀ ĂN DỞ TỪ TRƯỚC eo ôi hãi luôn, cộng sơ sơ qua cả con gà mình ăn nó dị hợm voãi lại còn miếng gà thừa. Định bảo e nv ra chửi nhưng bạn m hiền cứ bảo kệ r thanh toán đi về ) bỏ lại đĩa gà. có lẽ họ dồn đồ thừa vào rồi bán ấy. tức wua mình phải chụp lại đĩa gà ngay để lần sau cạch mặt kbg đến cái nơi ấy nữa. review cho các bạn být để không gặp phải tình trạng ấy nhóe )) xem tiếp
Các chế hay ăn BÁNH XÈO cho mình hỏi với.
Quán Bánh xèo ở 85 Vũ Tông Phan bên cạnh quán Bánh xèo Cô Hai giờ chuyển đi đâu mất rồi.
Hôm xưa có thèm bánh xèo mà đến k thấy quán đó nữa liều qua quán bên cạnh ăn. Cảm giác thất vọng tràn trề...
+ Cái cuốn thì dòn
+ bánh thì ăn cũng tạm được
+ nem lụi thì ăn không thấy có mùi thơm luôn
Cộng thêm cái nào cũng dầu mỡ ....
ns chung là: ăn chỉ tạm được thôi, cx không hợp khẩu vị..
Các thánh có tâm ai biết địa chỉ quán trên chuyển đi đâu thì mách mình với. xem tiếp
Review cho mọi người quán bánh xèo nem lụi hàng tủ của mình - Bánh xèo Tư Đông
Địa chỉ :số 11 ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch (địa chỉ cũ 85 Vũ Tông Phan) bán từ 3h chiều đến 11h tối.
Quán có thêm 1 cơ sở ở ngay 29 Vũ Tông Phan nhưng mình thường hay ăn ở cơ sở 85 hơn .
Bánh xèo vỏ giòn tan, nhân khá đầy đặn,nem lụi mình rất thích,nó rất to ( to hơn các quán mình hay ăn ở Đội Cấn và Tạ Quang Bửu trước mình hay ăn) và thơm mùi sả. Ngoài ra rau sạch sẽ trông rất cảm tình,Nhân viên nhiệt tình và anh chủ quán khá vui tính
Nhược điểm: Hồi ở địa chỉ cũ quán view hơi chật,nhiều lần đến đợi khá lâu,ngoài ra quán vỉa hè nên trời nóng ngồi sẽ khó chịu,bàn ghế cũng ít, chỉ có hơn chục cái bàn.
Bây giờ chuyển qua quán mới khá rộng rãi khang trang
Giá cả: 40k/suất bánh xèo 4 cái, 70k/ đĩa nem lụi, bánh bột lọc 40k/đĩa 10 cái, 2 người đi ăn khoảng hơn 100k là no căng. xem tiếp
< góc cạch mặt >
Mình là 1 đứa cuồng ăn nem lụi, nhà ở tận Pháp Vân mà vẫn hay đi lên Nguyễn Khuyến, Đội Cấn hay Thuỵ Khuê để ăn. Hôm trước đọc được bài review này thấy quán gần nhà hơn nên đi ăn thử. Mình đến quán ở 85 Vũ Tông Phan ( cơ sở1) đông nên xuông 29 Vũ Tông Phan ( cơ sở2) để ăn thì thực sự rất bực về cách phục vụ. Lúc mình đến muốn ngồi ở 1 bàn gần quạt cho mát thì 1 chú áo trắng ( chắc là chủ) ngồi yên vị kiểu ko muốn mình vào. Đã thế lúc mình gọi chú ấy thêm dứa thì không trả lời ( gọi 3 lần ấy ) . Về sau 1 chị nhân viên mang bánh xèo ra thì mình ms được gọi dứa ( ăn hết 10 cái nem r ms coa dứa để ăn ạ) Bánh xèo thì nhân lại là tép ạ chứ không phải tôm như các quán khác. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình ăn ở đây.
P/s: lúc vào mình thấy có bình nước lọc. Mình có hỏi nhân viên " nước lọc ở đây tự lấy à" . Vâng, mình tự lấy ( tưởng đc free cơ). Lúc tính tiền ms ớ ng ra là 6k/2 cốc
xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG]
_ e là 1 đứa cực kì nghiện BÁNH XÈO, hôm trc trên hội có bài KHEN quán ở 93 Vũ Tông Phan " bánh xèo CÔ HAI". nên cũng tò mò muốn thử!!
_ Do mệt nên e gọi ship trên foody về 3 suất ( 6 cái)
_ Giao hàng rất nhanh nhưng thật sự thất vọng khi nhìn thấy chiếc bánh!
_ Cảm giác bánh chỉ có mỗi vỏ
_ vỏ bánh cũng giòn . Nước chấm cũng oke nhưng về phần nhân bánh e hơi thất vọng ) xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Nhân một ngày mưa gió rảnh rỗi nên ngoi lên viết review một vài quán bún, phở theo cá nhân e thấy khá ok cả về độ ngon , giá cả lẫn phục vụ. (Nằm vùng lâu lắm rồi hnay mới viết bài có gì sai sót mong các ac bỏ qua )
1. Phở đường tăng :
E hay ăn ở quán chỗ đầu đường Vũ Tông Phan ấy. Phở khá ngon, thịt mềm, măng ớt e thấy best luôn , nhưng cho hơi nhiều hành ai ko ăn đc hành phải bảo luôn ko họ làm nhanh lắm . Giá 35k/ bát
Cơm rang ở đây e ăn thấy tạm , khá đầy đặn nhưng chắc chuyên phở nên ko có gì đặc sắc lắm ,có lần e ăn thì cơm hơi cứng với hơi nhạt . E mới thử thập cẩm thôi còn dưa bò thì chưa nên ko biết có như thế ko. Cơm rang thập cẩm 30k/suất
- Điểm trừ : quán hơi hẹp , nhân viên hơi lãng tai( chắc chỉ có cái bạn bé bé thôi )
- phở e chấm :8/10, cơm 4/10
2.Bún bò huế :
- Đ/c : số bn e ko nhớ rõ, chỉ biết trong đường đi vào chung cư Five star Kim giang , cạnh lối vào hầm để xe ấy ạ. Ở đấy có 2 quán sát nhau , quán ngoài giá rẻ hơn nhưng ngồi gần đường quá e ko thích. E toàn ăn quán phía trong có 2 vc trẻ trẻ bán , bàn ghế mới , quán cao ráo sạch sẽ .
Bún ở đây là loại sợi to, nhân thì bát đầy đủ có : thịt bò ,chân giò ,tiết ,mọc ,giò tai . Rau thơm tươi , có thể bảo nta chần cho nếu sợ đau bụng. Free trà đá . E ko biết vị chuẩn bún huế ntn nhưng e ăn thấy ngon , bố mẹ e cũng khen vậy . Giá :35k/ bát
- chấm 8/10
3. Bún thập cẩm ( số 17/ ngách 27/ ngõ 181 xuân thuỷ cầu giấy )
Hnay Mưa gió thế mà con chị e nó lôi đi bằng đc. Quán khá dễ tìm thế mà hôm trc chẳng hiểu sao ko thấy . E đến lúc 7h15 đông lắm các ac ạ, cả người mua về e cũng thấy nhiều ý.
Bát khá to , đầy đặn. Nước dùng ngọt nhưng hình như ngọt mì chính thì phải ,được cái nhiều thịt dã man . Có : chả sả ,thịt viên, thịt đùi gà, lợn nạc. Khá rẻ /bát nên cũng ko đòi hỏi gì nhiều. Mỗi tội ko có rau sống nên khá buồn. Phục vụ nhanh , quán đông nhưng sạch phết các ac ạ. Ăn no thi được chứ ngon thì cũng bt .
Chấm 6/10
4. Bún chả , miến ngan trong ngõ cạnh Hv Hành chính ( đường Nguyễn chí thanh, đống đa)
Quán có một bà bán. Bát ở đây đầy đặn, nhiều thịt . /bát. E ăn thấy ổn nhưng vị cũng bt giống ở xuân thuỷ cầu giấy thôi.
E ko có ảnh tại lúc đấy đói quá nên quên ko chụp lại huhuu
-Chấm: 6/10
P/s:Đấy là cảm nhận của e thôi nhé!!! các ac có biết quán nào quanh ngã tư sở mà kiểu bún , phở , miến chỉ e với. À cả bánh khúc nữa , tối thèm mà mua của mấy người đạp xe ăn thấy ko ngon lắm .
. xem tiếp
Góc chê bai đêm khuya
Đây là lần đầu mình review đồ ăn vì mới být page, ăn vặt là sở trg của mình rồi đi ăn nhìu lắm nhưng đây là lần khắc cốt ghi tâm nhất nên là mình rì viu đầu tiên )))
Chuyện là ntn, hôm trước buổi chiều mình và bạn có rủ nhau đi ăn và tìm chỗ nào gần gần nhà, ) thử thay đổi không khí ăn GÀ MẠNH HOẠCH, rồi đến 1 quán trên đường Vũ Tông Phan, Biển màu đỏ Gà Mạnh Hoạch to đùng ấy, 1 nửa ngồi bệt 1 nửa ngồi bàn, nhớ địa chỉ không nhầm là số 230 VŨ TÔNG PHAN.
Lúc đầu bước vào quán, mình có gọi trước món Gà Rán (1 nửa con) (nhưng lúc ấy đói quá ăn luôn nên quên không chụp lại), đợi khá lâu thì món với ra đĩa. Ăn được 1 vài miếng thì phát hiện được 1 điều, chả thấy thịt mấy mà con gà nó cũng chả nguyên cơ.. Ban đầu mình cứ kệ nhưng càng ăn càng thấy củ chuối í )
gắp phải được 3 cái cánh ấy ))) + 1 cái đẩu, 2 cái cổ, Mình mới cầm ghép lên bảo bạn ) ơ sao con gà này cổ nó dài thế nhỉ. Bạn cứ nửa đùa nửa thật bảo đấy là giống gà ngoại nhập (tính tổng ra cũng bằng 1 gang tay đấy) , bới ra thấy toàn cổ là cổ. ) . Đã thấy điêu điêu rồi, hai đứa cứ ngậm ngùi bảo nhau bảo đĩa sau có 4 cái đùi )).
Sau đó vẫn đói, mình hỏi quán còn món gì không (vd: gà xào xả ớt ... blah blah)... nhưng quán bảo không có đâu, chỉ còn món gà luộc thôi chứ hết sạch rồi )
Mình mới bảo bạn mình thôi nhưnh bạn mình cũng vẫn đói nên bảo ừh thì gà luộc. Ôi zoi ơi đợi 1 lúc sau thấy e nv mặt lạnh tank bê đĩa gà ra, mình nhìn đĩa gà trông xơ xác nhưnh chưa động đũa gì cả )))) khi sờ vào thấy lạnh cmn ngắt mới giật nảy mình bèn Gọi e nv lại bảo đổi cho mình đĩa khác. lúc ấy đã tức rồi cộng thêm cái thái độ bật lại của e í ) ngồi chơi 1 hồi sau e í rón rén bước ra và bưg theo cái đĩa như hình í ạ . ôi zoi hấp lại cái đĩa cũ đã đành, ăn thử 1 miếng còn vừa nguội vừa nóng xong có tí nước ấy như kiểu họ chỉ nhúng 1 nửa miếng thịt qua nước nóng thôi ấy ăn kinh ơi là kinh , hình như cũnh dc 1 cái đùi thì phải:)) sợ thật. cái cổ lần này lại như lần trước, mà có tận 2 ci phao câu lận mới tài ) ko být gà mọc ass ở đâu nữa. +cánh, 2 cái đầu. thảm họa luôn. đã thế có cái miếng nhìn ghê ghê (lúc ấy tức lắm rồi) , CÓ MIẾNG GÀ ĂN DỞ TỪ TRƯỚC eo ôi hãi luôn, cộng sơ sơ qua cả con gà mình ăn nó dị hợm voãi lại còn miếng gà thừa. Định bảo e nv ra chửi nhưng bạn m hiền cứ bảo kệ r thanh toán đi về ) bỏ lại đĩa gà. có lẽ họ dồn đồ thừa vào rồi bán ấy. tức wua mình phải chụp lại đĩa gà ngay để lần sau cạch mặt kbg đến cái nơi ấy nữa. review cho các bạn být để không gặp phải tình trạng ấy nhóe )) xem tiếp
Góc chê bai đêm khuya
Đây là lần đầu mình review đồ ăn vì mới být page, ăn vặt là sở trg của mình rồi đi ăn nhìu lắm nhưng đây là lần khắc cốt ghi tâm nhất nên là mình rì viu đầu tiên )))
Chuyện là ntn, hôm trước buổi chiều mình và bạn có rủ nhau đi ăn và tìm chỗ nào gần gần nhà, ) thử thay đổi không khí ăn GÀ MẠNH HOẠCH, rồi đến 1 quán trên đường Vũ Tông Phan, Biển màu đỏ Gà Mạnh Hoạch to đùng ấy, 1 nửa ngồi bệt 1 nửa ngồi bàn, nhớ địa chỉ không nhầm là số 230 VŨ TÔNG PHAN.
Lúc đầu bước vào quán, mình có gọi trước món Gà Rán (1 nửa con) (nhưng lúc ấy đói quá ăn luôn nên quên không chụp lại), đợi khá lâu thì món với ra đĩa. Ăn được 1 vài miếng thì phát hiện được 1 điều, chả thấy thịt mấy mà con gà nó cũng chả nguyên cơ.. Ban đầu mình cứ kệ nhưng càng ăn càng thấy củ chuối í )
gắp phải được 3 cái cánh ấy ))) + 1 cái đẩu, 2 cái cổ, Mình mới cầm ghép lên bảo bạn ) ơ sao con gà này cổ nó dài thế nhỉ. Bạn cứ nửa đùa nửa thật bảo đấy là giống gà ngoại nhập (tính tổng ra cũng bằng 1 gang tay đấy) , bới ra thấy toàn cổ là cổ. ) . Đã thấy điêu điêu rồi, hai đứa cứ ngậm ngùi bảo nhau bảo đĩa sau có 4 cái đùi )).
Sau đó vẫn đói, mình hỏi quán còn món gì không (vd: gà xào xả ớt ... blah blah)... nhưng quán bảo không có đâu, chỉ còn món gà luộc thôi chứ hết sạch rồi )
Mình mới bảo bạn mình thôi nhưnh bạn mình cũng vẫn đói nên bảo ừh thì gà luộc. Ôi zoi ơi đợi 1 lúc sau thấy e nv mặt lạnh tank bê đĩa gà ra, mình nhìn đĩa gà trông xơ xác nhưnh chưa động đũa gì cả )))) khi sờ vào thấy lạnh cmn ngắt mới giật nảy mình bèn Gọi e nv lại bảo đổi cho mình đĩa khác. lúc ấy đã tức rồi cộng thêm cái thái độ bật lại của e í ) ngồi chơi 1 hồi sau e í rón rén bước ra và bưg theo cái đĩa như hình í ạ . ôi zoi hấp lại cái đĩa cũ đã đành, ăn thử 1 miếng còn vừa nguội vừa nóng xong có tí nước ấy như kiểu họ chỉ nhúng 1 nửa miếng thịt qua nước nóng thôi ấy ăn kinh ơi là kinh , hình như cũnh dc 1 cái đùi thì phải:)) sợ thật. cái cổ lần này lại như lần trước, mà có tận 2 ci phao câu lận mới tài ) ko být gà mọc ass ở đâu nữa. +cánh, 2 cái đầu. thảm họa luôn. đã thế có cái miếng nhìn ghê ghê (lúc ấy tức lắm rồi) , CÓ MIẾNG GÀ ĂN DỞ TỪ TRƯỚC eo ôi hãi luôn, cộng sơ sơ qua cả con gà mình ăn nó dị hợm voãi lại còn miếng gà thừa. Định bảo e nv ra chửi nhưng bạn m hiền cứ bảo kệ r thanh toán đi về ) bỏ lại đĩa gà. có lẽ họ dồn đồ thừa vào rồi bán ấy. tức wua mình phải chụp lại đĩa gà ngay để lần sau cạch mặt kbg đến cái nơi ấy nữa. review cho các bạn být để không gặp phải tình trạng ấy nhóe )) xem tiếp
Góc chê bai đêm khuya
Đây là lần đầu mình review đồ ăn vì mới být page, ăn vặt là sở trg của mình rồi đi ăn nhìu lắm nhưng đây là lần khắc cốt ghi tâm nhất nên là mình rì viu đầu tiên )))
Chuyện là ntn, hôm trước buổi chiều mình và bạn có rủ nhau đi ăn và tìm chỗ nào gần gần nhà, ) thử thay đổi không khí ăn GÀ MẠNH HOẠCH, rồi đến 1 quán trên đường Vũ Tông Phan, Biển màu đỏ Gà Mạnh Hoạch to đùng ấy, 1 nửa ngồi bệt 1 nửa ngồi bàn, nhớ địa chỉ không nhầm là số 230 VŨ TÔNG PHAN.
Lúc đầu bước vào quán, mình có gọi trước món Gà Rán (1 nửa con) (nhưng lúc ấy đói quá ăn luôn nên quên không chụp lại), đợi khá lâu thì món với ra đĩa. Ăn được 1 vài miếng thì phát hiện được 1 điều, chả thấy thịt mấy mà con gà nó cũng chả nguyên cơ.. Ban đầu mình cứ kệ nhưng càng ăn càng thấy củ chuối í )
gắp phải được 3 cái cánh ấy ))) + 1 cái đẩu, 2 cái cổ, Mình mới cầm ghép lên bảo bạn ) ơ sao con gà này cổ nó dài thế nhỉ. Bạn cứ nửa đùa nửa thật bảo đấy là giống gà ngoại nhập (tính tổng ra cũng bằng 1 gang tay đấy) , bới ra thấy toàn cổ là cổ. ) . Đã thấy điêu điêu rồi, hai đứa cứ ngậm ngùi bảo nhau bảo đĩa sau có 4 cái đùi )).
Sau đó vẫn đói, mình hỏi quán còn món gì không (vd: gà xào xả ớt ... blah blah)... nhưng quán bảo không có đâu, chỉ còn món gà luộc thôi chứ hết sạch rồi )
Mình mới bảo bạn mình thôi nhưnh bạn mình cũng vẫn đói nên bảo ừh thì gà luộc. Ôi zoi ơi đợi 1 lúc sau thấy e nv mặt lạnh tank bê đĩa gà ra, mình nhìn đĩa gà trông xơ xác nhưnh chưa động đũa gì cả )))) khi sờ vào thấy lạnh cmn ngắt mới giật nảy mình bèn Gọi e nv lại bảo đổi cho mình đĩa khác. lúc ấy đã tức rồi cộng thêm cái thái độ bật lại của e í ) ngồi chơi 1 hồi sau e í rón rén bước ra và bưg theo cái đĩa như hình í ạ . ôi zoi hấp lại cái đĩa cũ đã đành, ăn thử 1 miếng còn vừa nguội vừa nóng xong có tí nước ấy như kiểu họ chỉ nhúng 1 nửa miếng thịt qua nước nóng thôi ấy ăn kinh ơi là kinh , hình như cũnh dc 1 cái đùi thì phải:)) sợ thật. cái cổ lần này lại như lần trước, mà có tận 2 ci phao câu lận mới tài ) ko být gà mọc ass ở đâu nữa. +cánh, 2 cái đầu. thảm họa luôn. đã thế có cái miếng nhìn ghê ghê (lúc ấy tức lắm rồi) , CÓ MIẾNG GÀ ĂN DỞ TỪ TRƯỚC eo ôi hãi luôn, cộng sơ sơ qua cả con gà mình ăn nó dị hợm voãi lại còn miếng gà thừa. Định bảo e nv ra chửi nhưng bạn m hiền cứ bảo kệ r thanh toán đi về ) bỏ lại đĩa gà. có lẽ họ dồn đồ thừa vào rồi bán ấy. tức wua mình phải chụp lại đĩa gà ngay để lần sau cạch mặt kbg đến cái nơi ấy nữa. review cho các bạn být để không gặp phải tình trạng ấy nhóe )) xem tiếp