[Góc chê bai]
Mình cùng bạn đi ăn ở takuru, 104E3 Lê Thanh Nghị. Bọn mình có gọi mỳ tương đen, mỳ trộn, mỳ ramen hải sản.
- Mì tương đen nhạt với cay.
- Mì trộn thì cực cay.
- Còn mì ramen hải sản, ăn như mì cay 7 cấp độ, nhưng ăn chán hơn ở sasin rất nhiều, cùng giá đó mình thấy ăn ở sasin ngon hơn nhiều. Mì toàn ngao là chính.
Mình có gọi thêm bạch tuộc xào cay, nhưng không như mình tưởng tưởng, được có vài râu bạch tuộc xong xào với thật nhiều kim chi. )) và cũng cực cực cay. ))
Hải sản ở đây ăn có vẻ không được tươi lắm. :(((
Ai từng ăn ở đây rồi review chút được không ạ?

Bình loạn

Giấy Hoamình đã đến đây ăn nướng .1 hôm buổi trưa order lâu dã man . thịt ướp vừa miệng m thấy ngon. cốc nước m uống xong m mới thấy đen đen ở cốc trông bẩn bẩn ý :((. 1 hôm đến buổi tối order cũng lâu.đc 15' j đấy m hỏi nv có quên bàn m ko thì họ nói a chị chờ chút. ok chờ tiếp . cứ trêu a chị đi cùng m là chờ tý nta đang đi mua thịt ai ngờ đúng nửa tiếng từ lúc chờ họ ra thông báo : hết thịt !! đi mua ko có . okey 555... m đến lúc 20h đó ạ. ahihiii
Nguyễn Lan HươngMéo hiểu sao chưa sập tiệm nữa. Trc thấy bảo đc check in hanbok nên ham hố đi ăn thử. Cơm trộn k có gì đặc sắc, mì cũng thế, cơ mà mình gọi gà cay phô mai, vâng, chính xác thì nó là 1 bát tương ớt với ba miếng gà bé bằng ngón tay mò mãi mới thấy, và phô mai thì...k thấy tung tích. Quần áo cho mượn thì vâng, rách gần hết. Ok. Never come back.
Trang UnĂn ở đây 1l và chẳng bao giờ quay lại nữa đồ ăn chán khủng khiếp
Hương LyyThấy quảng cáo rầm rộ cũng đi ăn thử mà đúng là ăn 1 lần và ko bao giờ có lần 2 quay lại. Trà sữa thái thì phải nói quá là kinh khủng. Nhạt như nước lọc cộng vs cốc bẩn nổi hết váng mỡ lên trên. Kim chi thì như kiểu để lâu quá rồi. Cơm trộn ăn bình thường kimbap thì gắp lên rơi mất cả nhân )))
Nga Phạmảnh chụp lên to mà gọi lên thì cái gì cũng xinh xinh ,kim chi gọi thêm 10k được cái đĩa bé xíu xíu ,nhão nhão lại còn chua loét ,đồ ăn quá bình thường
Lung Lưnăn 1 lần và ko bgio quay lại thái độ nv ko vui vẻ, chậm chạp, đồ ăn bình thường, sợ nhất là tok phô mai ăn như nhai bột )
Thái LyMai Ngọc ))))
Thu BéoQuán siêu tệ ấy. Hôm mình ăn gimpad chiên thì n cứ rời rạc, gắp phát rơi hết cả nhân. Tobokki cũng siêu tệ. Cơm trộn thì nhão :((
Lợn LaĂn chán. Mình ăn 2 lần. Lần 1 thấy bt. Lần 2 thì phải nói là quán chán. Canh kim chi thì như là kim chi luộc cho thêm bn muối cx k vừa đc. Cơm thì chán và cũng k có vị nữa. Chắc k quay lại lần 2. Ăn đồ Hàn mình thấy ăn ở K-food khá được nhưng với sv thì hơi đắt, còn mình ăn ở trg mình có 1 quân vừa rẻ mà cx ngon nữa
Nguyễn LinggBao Anh chỗ chồng bảo đây hả ;-;?

Thác loạn

[Góc hỏi han]
Các cậu cho m một số trang ship đồ ăn đêm quanh khu vực hoàn kiếm - HBT.
M cảm ơn xem tiếp
[Góc chê bai]
Quán Nét Huế 72 Nguyễn Hữu Huân
Vào một ngày mưa giớ bão bùng, tự dưng em mình thèm bánh bèo, thế là hai chị em rủ nhau đi ăn ở Nét Huế vì được rì viu là khá ngon. Đến quán gặp hai anh bảo vệ rất là tốt tính.Bước vào quán thì không gian khá đẹp và thoáng. Nhưng mà đây là bài chê bai nên mình bắt đầu đây ạ
1: vào quán được 15', các chị nhân viên cũng thấy mà chả ai mang cho mình được cái menu cả, gọi thế nào cũng không nghe. May mà có một người ngồi cạnh order thì mới được mang cái menu ra
2: bạn nhân viên vừa mang menu ra thì mình đã không thích vì cái mặt câng câng giống như muốn đập cái menu vào mặt mình vậy
3: bún khá là ngon nên mình sẽ không nhận xét nữa.Nhưng bánh bèo thì chỉ miêu tả được bằng 1 chữ thôi:ngấy.Đĩa bánh bèo nhỏ nhỏ xinh xinh mà ở mặt trên có cái tóp mỡ bự chà bá, choán hết cả đĩa, kèm thêm cả mỡ hành làm bánh càng thêm ngấy hơn.
Thề chứ không bao giờ mình đặt chân vào Nét Huế nữa đâu
P/s: được cái chị thu ngân rất dễ thương, nhưng mà chị ạ, em chỉ muốn nói" tạm biệt và không hẹn gặp lại" xem tiếp
[Góc khen ngợi ca tụng]
T là một đứa rất mê đồ nước (nên bụng lúc nào cũng lõng bõng đã cố kiêng mà ko kiêng được) và quán này phải nói có thể gửi gắm suốt đời vì vừa ngon vừa sạch
Cá tự chiên to bản, cần muống nhặt non búng, đến ớt vs hành khô cũng tự làm kèm với tóp mỡ thì chịu rồi 25K bát thập cẩm đầy đủ cá chả lá lốt phong cách Hải Phòng con gái phải ăn khoẻ như mình ms hết ) và free trà đá. 2 bác chủ vợ chồng người Hải Phòng tính rất vui bằng chứng là sau 1 tuần đóng họ đều đặn hnay bác đổ hành ra mình khen rồi nhìn mặt thèm quá hay sao mà bác cho 1 túi mang về ))) Về rán thịt chảy mỡ xong cho hành vào ăn cùng Quán bán từ sáng đến tối, có cả che yên cho xe đỡ nóng.
15 ngõ 1 Bùi Xương Trạch. Review cho bác đông khách đừng dẹp tiệm khổ mình mất 1 chỗ vừa sạch vừa ngon tuyệt vờiiii. xem tiếp
Có dịp mình sẽ ăn thử thêm Anna Steak ở Lạc Trung và Hanoi Steak ở Láng như 1 số bạn đã recommend nữa nha. Cám ơn mọi người. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác cho em xin địa chỉ quán ăn ( hoặc hoặc ) giá tầm 100-150k/1 người; không gian rộng, sạch cho tầm 30 người mà gần trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội với ạ.
Em cảm ơn.
xem tiếp
[ Góc tham khảo ]
500 a e cho e xin cái review buffet ở Moon BBQ với ạ xem tiếp
( Góc hỏi han)
Anh chị cho em hỏi có chỗ nào bán pate ăn ngon ko ạ, giới thiệu em với, và tiện thể ai biết chỗ nào ăn buffe hải sản ngon không ạ, giá cả phải chăng thì càng tốt ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[ Góc Khen ]

- Tôi khuyên các bạn nên ra Lê Thanh Nghị ăn buffet lẩu riêu của ở đó. chỉ 130k 1 người mà ăn đến nỗi dời ơi đất hỡi luôn. Vì cá nhân thích ăn lẩu riêu cua nên đã ăn thử ở đây. Nhìn nồi lẩu này đi Ăn no lòi tòi phòi ra ấy. Nước chua chua ngon dã man ))) (Vì riêu cua mà hahaha )) )
Nói chung cũng không biết diễn tả thế nào khi mà ngồi viết mấy dòng rv này lại thèm nhỏ dãi ấy .. Gọi tẹt ga 3 chỉ bò, sườn sụn, gạch cua, trứng vịt lộn, mọc , vv.. Ôi thề luôn ấy. No căng cực luôn. Ăn về ngấy luôn thịt bò haha )))
- Địa chỉ: 170 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng ..
À ở quán còn có cả Lẩu Chim Kê và đồ nướng nữa nhé xem tiếp
Có ai nghiện nem nướng nem lụi giống em không ạ?
Ảnh e chụp là đi ăn ở ngõ 130 Xuân Thuỷ . Quán khá đông, chỉ có độ chục bàn nên nếu đi vào giờ cao điểm sẽ không có chỗ ngồi Bù lại đồ ăn ngon, nước chấm vừa miệng và giá cả siêu học sinh. Một mẹt như ảnh là 50k (2 suất) , đồ uống kèm thì có nước ngọt, chanh tươi 10k, nhân trần trà đá 3k . Sẽ phải quay lại quán nhiều lần
Tiện thể trong hội có bạn nào đã ăn Nem nướng Xuân Dần cho em xin ít review nha xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mn cho e hỏi ăn lẩu đâu ngon khu vực ngã tư sở, Láng được k ạ? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Cho t xin địa chỉ quán bánh xèo hoặc bánh gối ngon bổ rẻ ở khu Hồ Tùng Mậu với ạ? xem tiếp
Ngoài lề xíu, người tối t2 tầm 9h ngồi ở Sum Villa Đặng Thai Mai có trong group không ạ? Đi qua Sum Villa đang thao thao bất tuyệt với đứa em về cái Sum Villa này đẹp ntn mà anh nhìn theo rát quá, từ ô cửa thứ 2 tới ô cửa cuối cùng lận, làm mình hốt quá xíu nữa là rớt xuống hồ rồi nếu có thì lên tiếng nhé ạ )) xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Kem Lick N Bite 150A Ô Chợ Dừa
Trưa nắng nóng tìm quán kem tránh nắng thấy review quán này ngon nên vào thử . Nhìn thì ngon mắt mà chả ngon mồm . Ăn rất là chán , vị phải nói là quá ngọt , ăn chắc còn không bằng kem 6k ở Cicke . 25k/chiếc Để quay lại chắc chắn là không xem tiếp
( góc khen dạo))
Thưa các bác chuyên ăn uống. Chả là e vừa tét nem lụi huế nông nghiệp
*Công nhận ngon
Ăn ngập mồm
Giá rẻ 20k/ xuất
Trà đá free và tự phục vụ
À hôm nay minh ăn muộn nên hết mất chuối nữa.
Nhưng hết khá nhanh( 6h10p đã báo hết ạ
Dc: kiot số 3 đường y DH nông nghiệp xem tiếp
Sứa đỏ 70 Hàng Chiếu
Sau khi thấy rất nhiều người khen thì hôm nay em đã ăn thử Sứa đỏ. Tuy nhiên em chỉ thấy ngon nhất là mắm tôm thôi :< còn lại không có ấn tượng gì lắm. Miếng sứa cho dù đã được gói ghém với các loại ăn kèm nhưng vẫn chẳng có vị gì đọng lại cả. chưa kể còn có hơi nhiều ruồii nữa :< Cả em và ny ăn đều không thấy ngon lắm.
Đây là ý kiến cá nhân thôi, nên không biết có ai ăn mà cảm giác giống em không ạ?? xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ]
Chả là mai mình muốn đi ăn đồ nướng hàn quốc cùng gđ nên muốn hỏi xin ae vài địa chỉ ngon và giá cả luôn ạ xem tiếp
Mình chỉ nghĩ được đến đây thôi , mong sẽ giúp ích được cho các bạn! xem tiếp
(GÓC HỎI HAN) mọi người cho mình xin địa chỉ ăn hải sản ngon ở hà nội với. Trước nhớ mang máng có mấy quán vỉa hẻ ở quán thánh hay ven hồ tây ấy nhưng quên mất rồi
Thanks mọi người nhé! xem tiếp
( Góc hỏi han )
Mọi người cho e xin review về Yakimono với ạ? Giá cả ra sao với. E cảm ơn xem tiếp
[Góc chê bai]
Cơm gà Tô Hiệu, ko thần thánh như review. Cơm nat, gà nhạt, cà rốt củ cải trộn siêu khó ăn, có cái sốt vàng vàng ăn ngậy ngậy chứ chả có vị gì cả, món ngon nhất là bát canh, có quả trứng chim cút, nc dùng ngọt vừa miệng. Mình chấm 6,5/10 vì thái độ phục vụ nhiệt tình, dễ chịu xem tiếp
[Góc hỏi han] A/c/e cho mình hỏi quanh khu vực Nguyễn Trãi - Thanh Xuân có quán nướng buffe nào ngon ngon không ạ mình cám ợn xem tiếp
(Góc Hỏi Han)
Mọi người em ơi cho em hỏi là đi Aeon Mall thì nên ăn gì và giải trí như thế nào ạ?
Em đi với gia đình, tổng là 4 người ạ... Mà cũng không có điều kiện ăn sang trọng gì quá đâu ạ. Tốt nhất là kiểu bình dân ăn uống thoải mái ấy ạ
Mong mọi người tư vấn.
Cảm ơn ạ.
P/s: Thế cái kichi kichi thì ntn hả mn?
Lẩu băng chuyền trên tầng 3 ấy ạ xem tiếp
[góc khen chê]
hôm nay Taster's Choice có chương trình freeship lại mới có topping pho mai tươi nên em mạnh dạn đặt 1 cốc Olong kem sữa pho mai tươi xem thế nào sáng nhắn tin đặt ship 2 cốc nhận lúc 13:30, quá giờ hẹn 15p ko thấy đâu, nhắn tin hỏi thì đến 14:10 quán gọi lại bảo "chị đặt từ sáng nên bọn em quên mất, bh bên em gọi ship đc ko?", mình cũng oke k sao hnay freeship chắc đông nên sai sót chấp nhận đc, 14:30 nhận được trà. cảm nhận đầu tiên là lớp kem sữa đặc, ngậy và mặn mặn vừa phải, khá ưng, tuy nhiên hơi nhiều quá nên bị ngấy, trà cũng đậm và thơm hơn royal tea, royalaet với tea story (mình mới thử uống ôlong kem sữa/kem cheese ở 3 chỗ này thôi) nhưng pho mai tươi thì chán quá, ko biết diễn tả thế nào, chỉ thấy nhàn nhạt và ngây ngấy, bt là đứa rất mê pho mai nhg xúc đc đến miếng thứ 2 là chịu ko nuốt nổi nữa rồi. nếu hỏi có uống ở đây nữa ko thì chắc là có, nhg sẽ chọn trân châu thôi cho lành, ko chơi với em pho mai này nữa xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho em xin mấy địa chỉ ăn buffee Dimsum ngon giá hợp lí với. Bình thường em toàn ăn ở Minh trong Sofitel Plaza, ngxua là hơn 500 1 người h tăng giá lên hơn 800 nên hơi cháttt
Mng cho em xin mấy địa chỉ nhé. Thanks xem tiếp
(Góc khen )
Tính review cơm 123 trước mà tìm mãi k thấy nên thôi .
Mạn phép các cụ e xin review bánh mì Trâm ở Đình ngang trước
Quán có bánh mì thập cẩm 35k (ảnh 1 ) , bmi bít tết 70k (ảnh 2 ) , có cả bmi sốt vang nhưng e ít ăn nên k chụp. Đồ ăn ổn , với giá 35k thì quá ổn so vs các hàng khác . Phục vụ kiểu bình dân nhưng k gây khó chịu. Set ăn lý tưởng là 1 đứa gọi thập cẩm 1 đứa gọi bít tết để vừa ăn dc thịt mà vẫn có sốt ngon chấm bánh mì
Chấm 7/10 xem tiếp