Bánh mì Minh Nhật - Trần Đăng Ninh
Hồi trước dính quả bánh mì MN 50k mà nguội ngắt, ăn như bánh mì 15k ở Vincom Bà Triệu nên cũng ấn tượng xấu. Hôm nay đói quá, lại ngay gần nhà nên vào mua tạm. Bánh 32k. Miếng thịt bò dày dặn, thực sự ăn thấy rất ngon. Bánh nóng hổi.
Chỉ có điều là các bạn nv máy móc quá. Mình tưởng ko có phomai nên ko gọi. Lúc sau thấy có thì bảo cho mình thêm phomai nhưng các bạn từ chối vì in hoá đơn rồi mà cũng khổ thân các bạn khổ luôn cả khách. Trời ấm áp 40 độ ko bật điều hoà mua xong té nhanh ko chảy cả người ra mất.
Anw, lần sau đói vẫn vào MN trần đăng ninh, ngon mà ngay cạnh nhà

Bình loạn

Vux NamTrc e cũng ăn thử bò nướng và nhai như miếng giẻ tự nhủ cạch BMMN đến già )
Eddie Hoangđã béo còn ăn bánh mì đẫm đượi thế kia )
Sói Sâu Sắcbật điều hòa bánh nó nguội bạn nhé )
Phương BùiMình thấy bánh mỳ ở đây ăn tuỳ nhân viên làm hay sao ấy. Mình chỉ ăn 1 loại que dăm bông phô mai và chỉ mỗi cơ sở đào tấn. Tuần ăn 2-3 lần mà mỗi lần ăn lại 1 khác luôn
Dung VuCon MN nó là ng máy móc nên nv phải thế thôi b oi:)) nó training nv thì dã man lắm.
Máy đừng hỏi
Ng HàMình vote bánh mì gà quay của MN cơ sở Ngọc Khánh nhé, thực sự là thấy ăn rất ngon và nhân viên cực thân thiện
Hà Thảo ChiLần đầu mình ăn bánh mì MN là ở cơ sở mới mở ở Hồ Tùng Mậu. 35k 1 cái bò phô mai. Ăn xong chả chê vào đâu đc. Bánh to mà thịt vs phô mai rõ nhiều. Điểm trừ duy nhất là hành hơi hăng thôi
Yến HằngS hôm mình ăn bánh thì khô queo , thịt bò siêu dai và miếng quá dày =((( nhai kỹ thịt còn có vị hơi chua ạ . Mình ăn ở Hồ Tùng Mậu . Ncl ăn chán dã man í ạ =(((((
Quỳnh Chihahaha mới nhìn ảnh đã biết là Minh Nhật r )) đọc cap y rằng ))
Thanhh Thảolần trc t ra mua cái bánh phô mai xog đi về ko hiểu thế vào mà phô mai lại là 1 cục phô mai dài chứ ko phải phô mai chảy )) xog đồ ăn thì nguột ngắt như kiểu là đồ ăn mới lấy từ tủ lạnh ra ý ) từ lần đấy là bye bye nhé bánh mì masterchef )

Thác loạn

Sau thời gian nằm vùng group thì Bánh mì Minh Nhật đã bị e liệt vào blacklist những nơi không bao giờ đặt chân tới mà vì con em e nó nằng nặc đòi ăn thử nên hôm nay dẫn nó đến ăn ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Quả đúng như lời đồn, đây là 1 trong những hàng bánh mì tệ hại nhất HN mà e từng ăn.
- Bánh mì tròn thập cẩm 23k: 1 lớp pate, 1 miếng thịt nguội tròn, 1 lớp sốt (chắc) giống mayonnaise nhão nhoét lỏng hơn cả tương ớt Chinsu, vài miếng dưa chuột, và không có rau xà lách. Tệ nhất là vỏ bánh, ôi ăn nó mủn mủn như thể bánh phải để từ cả tỷ năm trước rồi ấy . Tệ hại!
Rất tiếc lúc đấy vì bức xúc quá nên e quên không chụp ảnh lại.
- Trà táo quế 15k: Nên đổi tên thành trà quế táo. Mà thực sự thì e nghĩ là bỏ hẳn chữ "táo" đi vì uống chả thấy cái vị táo ở đâu cả. Trà toàn mùi quế, mà uống xong không thấy vị cay của quế đâu, tất cả chỉ đọng lại 1 vị chua rất kinh. Nv nói uống lạnh thì ngon hơn mà e uống kiểu gì cũng thấy tởm.
Từ hồi xem Master Chef đã không có cảm tình bà Minh Nhật này rồi, sau vụ miếng thịt bò trong hamburger thì càng không ưa. Bây giờ chính thức anti luôn. Mang cái danh vua đầu bếp mà mở cái chuỗi bánh mì ăn như đấm vào mồm. Bánh mì vừa đắt vừa không ngon, xách dép cho mấy hàng bánh mì 10-15k cổng trường c2, c3 mấy chục năm nữa cũng không ngon bằng. Chỉ được cái pr là giỏi, chs vẫn có người khen ngon.
___
Edit: Ngoài những ý kiến chê giống e ra thì cũng nhiều cmt khen ngon mà e thấy tốt nhất các bác nên ăn thử 1 lần cái loại bánh khác ở các cơ sở khác nhau. Với tùy khẩu vị mỗi người cũng khác nhau nên bài viết này chỉ mang tính chủ quan. Bác nào chưa ăn bao giờ đừng nhảy vào chê nhé ạ xem tiếp
[Góc khen]
- Trưa nay đưa e gái đi khám ở bv bạch mai, ngại đi ăn nên mình gọi ship bánh mì Bami bread. Mình oder 1 bánh Hội An, 1 bánh xá xíu và 1 trà đào. Tổng hết 65k thôi. Bánh vẫn ấm, mà ship cũng nhanh, chỉ 20' là mình đã có bánh.
- Thích ăn bánh mì nên mình xin review 1 số bánh mình đã ăn. Về chất lượng thì mình rất thích ăn Bami bread và bánh thịt xiên Hoàng Đức. Ở đây bánh rất ngon mà giá hợp lí. bami king, kinh bread thì mình thấy na ná nhau. Giá cao hơn chút. Còn bánh mì Minh Nhật thì mình ko thích, bánh max đắt mà ăn nhanh ngấy, chắc tại nhiều nhân quá. Còn 1 chỗ ở Trương Định nữa, mình ko nhớ địa chỉ. Nh bác gái bán bánh mì pate ở đây lâu lắm rồi. Có 10k thôi nh bánh ngon lắm, bánh bao cũng ngon.
Đây là cảm nhận riêng của mình, bác nào hay ăn bami thì bổ sung thêm cho mình với nhé xem tiếp
Bánh mì bò phô mai ở Bánh mì Minh Nhật.
Chọn vị này cũng vì lát phô mai to đùng trên ảnh quảng cáo thôi mà sự thật phô mai có tí, thịt bò bị khô, được cái nhiều rau vì mình thích ăn rau bắp cải xào kiểu này, bánh cũng không to lắm mà 35k/cái hic. xem tiếp
Quán không đặc sắc đến mức bạn phải lặn lội đi tìm để thử đâu nhưng trước trên phố này cũng có mấy hàng bánh mì thương hiệu nào start up các kiểu như Đòn Gánh, Bánh mì 25 và thậm chí Minh Nhật ở Thanh niên cũng bật bãi, còn mỗi cái Anh Vũ này. xem tiếp
|| GÓC CHO CƠ HỘI ||
Tôi là người cho chuỗi nhà hàng của Minh Nhật không biết bao nhiêu cơ hội nhưng lần nào cx thất vọng như lần đầu tiên.
Tôi đam mê ẩm thực vô cùng luôn.. Nên thích xem mấy cái chtrinh vê ẩm thực, tôi xem masterchef cả bản nc ngoài lẫn Việt Nam k sót tập nào.
Chắc cx vì thế mà quay lại MN vài lần vì cứ nghĩ là " Chắc lần trc mình đen"
Và lần này là lần thứ mấy tôi éo nhớ nhưng vẫn cứ "đen" như những lần trc!
Bánh mì MasterChef Minh Nhật
Cũng rất chi là bình thường ..
Tui ăn loại bò..tẩm ướp oke sốt đậm đà nói chung là vị ổn. "ỔN" nhé!
32k công nhận là chất lượng các ông ạ! Cái độ chất lượng của miếng thịt bò tôi phải so sánh như cái đôi dép cao su của Bác Hồ đi mấy chục năm trời ý! Tôi thiết nghĩ nếu ai đó muốn biết độ bền dai của đôi dép cao su Bác Hồ thế nào thì cứ đến đây xin 2 miếng thịt mà đi vào chân. Đảm bảo không bao giờ mòn, dép của Bác gọi bằng cụ!
Còn nếu ai muốn biết độ dai của từng thớ thịt trong cái bánh mì Minh Nhật thì cứ ra chợ hoặc tìm mấy bà xe đẩy bán dép ý, mua 1 đôi dép cao su rồi kẹp vào bánh mì mà thưởng thức! Trọn vị bền, đậm vị dai
Tạm bỏ qua việc MN là quán quân hay gì gì, đối vs 1 quán bánh mì ntn thì với cái giá 32k nó éo đáng ) tiền đó tôi sẽ để dành để ra bánh mì P hoặc bất cứ quán bánh mì truyền thống nào ở đầu ngõ nhà tôi đớp cho đỡ bực mình
Còn về quán TOSS thì tôi éo muốn bàn ở đây đâu. Vì sao à? Vì lần éo nào "tôi cũng đen " đấy chứ éo phải vì Minh Nhật nấu ăn nhưl đâu
Hoàn toàn k p MN nấu chán nhé các bạn đừng chửi tội nghiệp, vì chúng ta "đen"
Cho là vậy đi ) xem tiếp
[Góc chê] nghe tên + biển thì kiểu gần giống với BamiKing mà chất lượng thì như ....
Cuối cùng thì em cũng tìm ra quán bánh mì ăn tệ hơn Bánh mì Minh Nhật vừa đắt vừa không ngon....
- em mua 1 bánh mì gà roti ( 29k) +2 bánh mì bò phile(39k)
- bánh mì gà roti nghe bảo có sốt đặc biệt gì đấy nhưng ăn vào toàn vị của rau với tương ớt )) thậm chí chả thấy vị gà đâu, gà thì vụn + khô, độn khá nhiều rau
- bánh mì bò cũng tương tự ) đắt vcl mà ăn thì chả ra cái thể thống gì cả )) thà mua bánh mì doner 15k ăn còn chất lượng hơn )))
- đồ uống: em gọi chanh sả và chanh bạc hà )) đ khác gì uống nước lọc pha 7up xong cho tí xả vào )))
Đến giờ em vẫn đhs người ta bán được cái bánh mì như vậy với giá 40k mà còn có hẳn mấy cơ sở
: đừng ai ngu ngu như em xem tiếp
Chưa bgio ăn cái bánh mì nào nhạt nhẽo như này. Đây là loại bánh mì thập cẩm loại tròn tròn kẹp nhân mà chồng e mua cho ở Minh Nhật nên ko biết giá bao nhiêu. (Hỏi thì lão kêu 50k ko biết thật hay đùa )
Vị từ đầu đến cuối là nhạt toẹt lờ lợ, ko có ra cái gì cụ thể, ko thể nào bằng bánh mì vỉa hè luôn.
Ôi nói chung là ko thể tả được các bác ạ, ko nuốt nổi. xem tiếp
[Góc test - khen]

Chiều hơi lành lạnh, ngủ dậy thèm phomai nên mình quyết định đi thử bánh mì bò phomai by Minh Nhật.
Mình ăn bánh ở cơ sở Tôn Thất Tùng, các bạn nhân viên rất lịch sự và thân thiện. Có mấy bạn đang thử việc sao đó, đưa bánh cho mình mặt cứ ngơ ngơ nhưng mà đáng yêu cực.
Về phần bánh thì: Đúng như tên gọi của nó, bánh mì chỉ có bò và phomai, ngoài ra là sốt chứ không có rau kèm. Với đứa thích rau như mình thì ăn thiếu rau khá ngấy, cộng thêm ít cay nên cảm thấy bánh hơi thiếu vị. Ngoài ra bánh ăn rất mềm, nóng, nướng vừa đủ không quá giòn (mình thích ăn bánh được nướng kiểu này). Tóm lại thì mình sẽ thử thêm loại khác có rau cho hợp khẩu vị hơn.
Món thứ 2 mình muốn giới thiệu là chè. Thuộc khu Tôn Thất Tùng luôn. Cũng không biết có gọi là quán không.. vì được tận dụng khoảng trống cầu thang khu tập thể. Hôm nay là lần thứ 2 mình ăn ở đây, hôm nay mình ăn chè bưởi (ảnh chụp từ lần trước, chè thập cẩm).
Ấn tượng với mình khiến mình quay lại ăn lần nữa là ở cả hương vị và cả do chị bán hàng. Vị chè thanh lắm, ngọt nhẹ, ăn mát mát chứ không ngọt đậm như chè ở nhiều nơi. Mình không thích ngọt nhưng vẫn rất thích chè nên chè ở đây cực hợp khẩu vị. Chị bán hàng thì xinh lắm í. Giọng nhẹ nhàng, nói chuyện rất lịch sự. Rất thích chị. ^^
À chè thanh toán trước khi ăn nhé. 15k/cốc. Khuyên các bạn nên mang tiền lẻ theo. Hị hị.
Địa chỉ cho ai quan tâm:
Bánh mì Minh Nhật 108 A11 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa (đối diện Trường tiểu học Khương Thượng).
Chè cô Quỳnh - Cầu thang 1-A8, Ngõ 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa (bên trái từ đầu ngõ đi vào). xem tiếp
Góc thắc mắc
Các cụ xem cho mình xem kia là miếng thịt nhợn hay gà. Mình rõ order bami gà mà. Sao về ăn toàn thấy nhợn thế này
Đây là bánh mì Minh Nhật nhé ạ
xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Đi ăn ở quán Toss 324 Bà Triệu.
Đã đọc review nhiều bạn chê quán này rồi, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi :(( Tại vì chị chủ là người yêu của một anh nhà đối diện nhà mình ) liên quan thật sự )
Ấn tượng quán kiểu cũ và bẩn, không phải bẩn kiểu dầu mỡ mà là bẩn bụi ý. Vào nhìn cái menu nó cứ cũ cũ bẩn bẩn @@
Mình gọi combo 199k này. Lúc bê ra nhìn cũng ngon mắt, miếng thịt bò thật sự "mỏng", sốt ăn vị cứ kỳ cục kiểu gì lờ lợ không ngon tí nào hic. Ăn đĩa bò trong thì gọi nhân viên ra đun bếp sườn, đun cho chảy phomai. Mà thề đun cháy cả chảo lên phomai cũng không chảy ra đâu :(( đáng ra chị Minh Nhật nên thiết kế 1 cái vung úp vào cho có hô nóng ) sốt chảo sườn ngon hơn nhưng hơi mặn, phomai chảy có một tẹo thôi và sườn nguội lắm. Dù đun lên nhưng chỉ nóng bên dưới mặt chảo thôi
Nhân viên thì hơi lơ đễnh. +.+ đồ ăn không ngon nên tự dưng cũng thấy bực bực và k hài lòng vs nhân viên ý
Hết hơn 200k cả nước và bát canh bên dưới, chả nhớ là bát canh có tính tiền k )
Tóm lại là không muốn quay lại 1 tí nào.
Cảm ơn ad đã duyệt ạ xem tiếp
(GÓC CHÊ BAI)
Bị thèm phô mai kinh khủng mò mò trên fb thấy Toss gần chỗ mình nhất mà có món sườn nướng phô mai. Nhìn thì có vẻ hấp dẫn nên 2 con dắt díu nhau đi ăn, các bạn nv tư vấn cho ăn theo combo 1 lẩu xào và 1 sườn phomai 189 hay 199k gì đó mình cũng k nhớ rõ nữa. Hí hửng món ngon ai dè. Đồ thì ít đã thế độn ngồn ngộn lên, hình ảnh mình chụp lừa tình thế thôi chứ thực chết đĩa bé tí, miếng thịt thì mỏng tang, thậm chí miếng đậu còn bé như đốt ngón tay thôi, bên dưới độn 1 đống. Thôi cứ coi như là lần đầu tiên và lần cuối cùng vậy. Không bao giờ quay lại nhà hàng của chị Minh Nhật nữa. Huhuuu xem tiếp
Em thấy so với 2 hàng bánh mì khá nổi tiếng là bánh mì vợ ong vàng, bánh mì Minh Nhật mà em từng thử qua thì đây là nơi có chất lượng bánh khá nhất, giá cả cũng quá là hợp lý luôn )) người ta có nhận ship nữa, hình như hoá đơn trên 35k(?) là ship nên bác nào có dịp thì ăn thử nha )) xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Ac Cho e xin vài nhận xét về Kichi Kichi và bánh mì Minh Nhật vớiii
À và nhân tiện e rất thích ăn bmi mà tìm mãi k có chỗ nào ngon nên mng tư vấn giúp e quán bmi ngon ở khu Cầu Giấy với ạ xem tiếp
[góc hỏi han]
Có ai hay ăn hàng bún bung, miến ngan ngồi vỉa hè Starbucks đối diện Vincom Bà Triệu ko ạ? Từ ngày bị dẹp vỉa hè kbiet quán đã chuyển đi đâu, bún bung ăn ưng nhất hàng đó mà nhiều hôm lặn lội xuống vincom để ăn mà k thấy nữa Ai biết cho mình xin 500 địa chỉ với ^^ xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Trưa hôm nay mình đi cùng mẹ mình và cô mình qua Vincom Bà Triệu định đi ăn Kichi Kichi thì cửa hàng đóng cửa do sửa chữa gì đó. Thế nên nhà mình vào Kow Loon - buffet dimsum và lẩu Hồng Kong dùng bữa. Và mọi điều bực mình bắt đầu từ đây.
Nhà mình ngồi vào bàn 10 phút sau mới bắt đầu có nhân viên ra dọn bàn . Thêm 10 phút nữa mới bắt đầu có nhân viên ra order. Xong một lúc lâu sau ra được nồi lẩu. Rồi đợi dài cổ mới ra được mấy đĩa thịt bò và 1 đĩa hải sản gồm mấy miếng thanh cua bằng đầu ngón tay, 3 con bạch tuộc nhìn chán không tả nổi, 3 con tôm bằng ngón tay . 1 người 1 gắp là hết ý.
Lúc gần hết đồ mình đã order các bạn ý mang thêm đồ cho bàn mình nhưng hình như các bạn ý "quên" )))
Ngồi đợi chán chê bưng ra cho được thêm vài đĩa thịt , tôm thì bảo bếp nhà em hết )).
Nhân viên siêu chảnh choẹ .
Chán tập 1
Xong mình thấy đồ ăn cũng tệ vchg. Ngoài thịt bò , tôm, bạch tuộc hình như không còn đồ nhúng gì nữa.
Chán ))
Ăn 1 lúc ngấy tận cổ.
Dimsun ăn cx không có gì đặc sắc.
Giá buffet mình ăn là 229k chưa tính vat và nước uống.
Cả nước uống và vat tầm 300k / người.
Lần đầu tiên và là lần cuối cùng mình đến nhà hàng này.

P/s : ngồi đợi chờ chán chê mà nhân viên vẫn đang lạc trôi ở đâu đó và chưa mang đồ ăn ra ==' xem tiếp
Có ai là con nghiện bún, phở như mình không ạ?
Lúc nào đi chơi ny hỏi muốn ăn gì cũng “ăn bún phở đi” )
Đùa chứ mình đi ăn kha khá các quán bún phở ở HN rồi. Từ quán có tiếng đến quán vỉa hè, quẩy tất. lần này xin phép được review cho mn 1 quán bún, phở, miến gà bò ngan gì có đủ ở trung tâm HN.
Quán này gần nhà ny, được ny đưa đi ăn. Quán cô Dung ngay đầu ngõ Lê Đại Hành từ đường Lê Đại Hành rẽ vào, một bên dừa dầm Hải Phòng ý ạ.
Thấy ny bảo cô ý bán được 30 năm rồi, có tiếng ở cái khu đấy. Dân văn phòng ở Vincom Bà Triệu toàn đến ăn.
Rổ giá thì 30k cho bún phở miến nước hoặc trộn ạ.
Có hôm thèm ăn phở sáng mà k dậy sớm được thế là nhờ ny mua của cô ý mang lên. Trong hình là khi mình cho ra bát đấy ạ. Cô để riêng nước dùng và bún vào hộp nhựa sạch sẽ lắm. Còn cho cả tương ớt, chanh đào nữa cơ... huhu cho vào bát xong ngồi ở công ty ăn mà ai cũng “xin miếng” )
Điểm trừ là quán vỉa hè nên chỗ ngồi hơi ít, cũng không thể như các nhà hàng được. Nhưng thôi chất lượng và thái độ bù lại tất cả.
Cô vui tính lắm, bán buổi sáng và chiều tối đến tầm 9h 9r thì phải. Mấy lần đi ăn tại quán đều đói quá lo đớp không chụp lại, mót mới thấy con ảnh hôm ny mua mang lên công ty ăn sáng cho.
Kính hội ạ xem tiếp
Hôm nay nhìn thấy ông, em đã ngược đường, ngược dòng người để phi xe đến mua tào phớ của ông. Ông dừng gánh lại và bảo: "Ông bỏ vào túi, ko có cốc đâu". Rất may có bà bán rong đưa cho ông cái cốc và bảo: "Cho ông cái cốc để đựng cho người ta còn mang về". Mua của ông xong gửi tiền ông còn hỏi: "Cháu ở đâu ?". Nhìn ông tội lắm đi thôi.
Edit: vì có nhiều bạn hỏi địa chỉ nên mình sửa lại luôn ạ, tầm 8h ông hay rao ở dọc đường Mai Hắc Đế, trên mấy đường quanh Vincom Bà Triệu, còn buổi chiều thì mình hay thấy ông ở Đại Cồ Việt. Rao 2 từ đủ nghe: "Phớ đê"... Ông gọi tiền một cách rất dân dã: "10 đồng" !

Nguồn: bạn Hạnh Nhi. xem tiếp
[Góc chê bai] Dimsum - Kowloon Phạm Ngọc Thạch và Vincom Bà Triệu
Đc ngày lên nhã hứng ăn Dimsum nên chọn ăn thử ở Kowloon Vincom Bà Triệu,bọn e đã gọi điện đặt bàn trước thì quán đã nhận,quán cancel nhận khách khi 9h,chỉ tội dưới hầm đông xe nên bọn e bị muộn mất 5' dưới hầm gửi xe và chờ cầu thang máy lên tầng 5.Đi lên tới nơi 21h5' okay bọn e muộn nên sai,cx có nói qua quán là đã đặt trc nên nhận khách.
1. Điều điên tiết ở đây là từ lúc vợ chồng bọn e bước chân vào ngồi là 15' và đc xếp vào bàn khách đã ăn bừa phứa lổn nhộn,bánh kem gato nhoe nhoét cx k ai ra dọn bàn hay có lời vs vchong e là sẽ cho ng ra dọn
2. Vẫn nhẫn nại và nghĩ mình muộn nên thui chịu chờ tí cx đc,quán k hề đông căng đét e đếm có 5 bàn thôi mà KO CÓ NỔI 1 BẠN NÀO RA DỌN BÀN HAY ORDER
3. E có gọi thì các bạn nhân viên đùn đẩy nhau cứ "dạ vâng bọn e dọn đây" rồi nobody ra
4. Quản lí chạy qua chạy lại đi qua mặt và bàn bọn e 7 LẦN và cx k có thái độ tiếp đón khách hay nói sẽ cho nvien ra dọn hay nói khách chờ,mặt tỉnh bơ lướt nhanh như 1 cơ gió )
5. E có gọi bạn quản lí ra thì mãi k ra,túm lại sau 30' mới có ng ra và là bạn quản lí ra nc vs e,e phàn nàn và đặt vđe quá phẫn nộ vs quán nhưng vẫn lịch sự và bạn ấy xloi,thông cảm khách đông?11h quán e mới đóng cửa nên bg quán e sẽ order cho c luôn đây?do quán e toàn các bạn sinh viên làm partime nên các bạn ko biết tiếp đón khách và order cho khách? Lí do cùi bắp ) chả nhẽ làm training hay ntn cũng phải có phép lịch sự tiếp đón khách sự tối thiểu,hay nhìn thấy bừa bộn bẩn thì ra dọn.Chả nhẽ khách đến tự dọn tự gọi món? vợ chồng e nghĩ điên tiết xả 1 tràng rồi qđinh k ăn nữa vì cx muộn. 2 hôm sau có qđinh ăn thử tại cơ sở Phạm ngọc Thạch thì:
1.Quán vắng,nvien nhiệt tình khác hẳn bên kia
2. Đồ ăn ít món,dù là buffet nhưng hạn chế
3.Đồ đc bày ra để tự chọn vữa hết ra,lổn nhổn k bắt mắt
4. Dimsum mang ra nóng ngoài,đá đông lạnh còn nguyên ở trong,món ăn đc đếm trên đầu ngón tay ko quá 4 món
5. Lẩu nước cx đc,thịt bò úc hôi
6. Ăn đc đúng món chè tráng miệng là okay cho no bụng còn đi về )
Với mức 300k/ng ăn ở đây thì k xứng đáng thà ăn gọi món ở Hutong hoặc Fu rong hua còn hơn đắt 1 tí nhưng ăn ok . Đánh giá đồ ăn: 3/10,thái độ phục vụ: 0/10 xem tiếp
[Góc khen dạo]
Hôm nay mình xin review Mì Ramen Nhật Bản
Đầu tiên tên quán là : My Oshi 03 ( địa chỉ số 03 - Lê Đại Hành - ngay gần đoạn Vincom Bà Triệu )
Hôm qua bạn mình có giới thiệu và dẫn mình đến cửa hàng thưởng thức ( nghe bảo đc vote number 1 ), cũng bán tính bán nghi lắm
Lúc đến thì mình khá ngạc nhiên là rất đông người đến ăn ( hầu như các bàn đều full ), decorate quán theo phong cách người Nhật và được ưu điểm là quán sạch sẽ (8/10) ^^
Ấn tượng ban đầu của mình là anh đầu bếp làm mì là người Nhật mũm mĩm dễ thương ^^ (8/10 - cái này do hám zai thôi kkk)
Thôi vào vấn đề chính:
Đầu tiên là menu : đa dạng đủ ramen với 3 loại sauce : Misho, Shio, và salts, có thêm cả mấy món cơm cùng topping như gà và bò (mấy món cơm mình chưa thử nhưng sẽ quay lại sớm để quất hết). Về phần đồ uống ( khá ngạc nhiên có từ trà đá 5,000 đồng -> trà đào 25,000 đồng, và các loại đồ uống khác )
Thứ hai: Mình order 1 mì Shio Ramen và Misho Ramen
+Shio Ramen : ( gần giống như trong bức ảnh mình đăng )- đầy đủ topping (3 lát thịt to + thịt cắt nhỏ - nói chung đầy đặn và nhiều như hình trong menu )- đến mùi vị mình phải công nhận là nó khá ngon, thanh( nhưng hơi mặn nhé, vì mình thích ăn mặn nên như thế với mình là tuyệt hảo )+ nhâm nhi thêm cốc trà đào là tuyệt vời ( cho điểm 9/10)- bát này khá nhiều topping đấy
+Misho Ramen: lúc đầu còn định không gọi ăn cơ ( vì mình không thích vị của súp misho lắm) cho tới khi nếm thử nước dùng từ lần đầu tiên, ôimeoi nó ngon kiểu thanh đạm ấy không có mùi hắc như mấy vị trước đây mình từng thử, nếu ai không ăn được mặn thì gọi súp Misho là tuyệt lắm đó ^^ ( nhược điểm 1 tí là mình thấy suất đó ít topping hơn của bát mình nhiều - chấm điểm thì 8,5/10)
+Còn về giá cả mình thấy khá rẻ từ 65,000 trở lên nhé( so với mặt bằng chung vì mình thấy rẻ hơn 1 nửa ấy , giá bt từ 100,000+ đổ lên cơ)
Lúc thanh toán 2 mì + 2 nước hết khoảng 180,000 (chia ra mỗi người 90,000)
Còn về có quay lại hay không tất nhiên là có rồi ^^ giá vừa tầm + ngon thì chắc chắn mình sẽ quay lại nhiều để thử hết menu
Recommend cho ai muốn đổi gió ăn lạ lạ ^^
p/s: sr tối qua do mải ăn nên mình không chụp hình lại T____T
nhưng ở menu hình thế nào lúc bát mang ra giống 90% ấy ^^ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Thứ 7 này nhà em có đoàn sang Vincom Bà Triệu xem phim ạ. Mọi người gợi ý khoảng 15 người nên ăn gì ngon rẻ ở Vincom Bà Triệu ạ Em cảm ơn ! xem tiếp
<Góc bị shock>
Cơm chiên tỏi nấm sốt phomai ở Pizza Hut trong Vincom Bà Triệu.
Thật sự là lúc bê món ra cả bàn đều phải há mồm ngạc nhiên luôn ý. Nhìn ảnh là đủ biết chất lượng thế nào rồi đấy ạ. Cơm nhão nhoét đến mức đứa trẻ con 4 tuổi còn hồn nhiên bảo nhìn giống bãi nôn của con chó nhà mình Ok rất fine .
Gọi quản lý ra và bạn ý giải thích là " Thật ra cơm này không chiên mà chỉ trộn cơm cùng với tỏi chiên ,thêm nấm và phủ sốt phomai thôi " . Dù sao giải thích xong cũng được hoàn tiền lại nên mình chỉ muốn up lên đây để mọi người tránh đừng gọi món này nữa thôi. Thật sự là ghê lắm luôn ý
Ơ mà hay là chỉ có ở đây mới làm như thế nhỉ xem tiếp
[Review] Bún, miến ngan mọc Lê Đại Hành
Nghe tiếng quán đã lâu, và đọc đc 1 vài review khen nức nở nên hôm nay có dịp đi ra quán ăn thử xem có như lời đồn không. Nhưng chắc có lẽ do quá khá nổi nên chất lượng đi xuống chăng ??
Địa điểm quán nằm ngay gần đèn xanh đèn đỏ Vincom Bà Triệu nên cũng khá dễ tìm, nhưng quán hơi hẹp không gian. Hôm nay mình đi còn mưa nữa nên bên ngoài ngồi ăn đc độc 3 cái ô cho 3 tốp ng và 2 bàn trong nhà.
Ngan ở đây thịt mềm, miếng thịt thái hơi mỏng nhưng mà cũng khá oke vì thịt k bị bã. Ở đây có ngan chặt và ngan thái, nhưng bth thì k dặn thì họ sẽ cho ngan thái sẵn.
Viên mọc núng nính cũng kha khá to, mềm, trộn cùng mộc nhĩ giòn sần sật nhưng không được thơm lắm
Nước dùng thì mình thấy khá bình thường, có lẽ mình cũng ăn khá nhiều quán bún ngan nên đối vs mình thì nước dùng k đc trong và chưa đủ đặc biệt và thu hút mình lắm.
Tiết của quán cũng không phải điểm mạnh vì ăn tiết bị bã, không mềm và mướt
Măng ở quán có đủ 3 loại : măng tươi, măng khô, măng cay. Măng cay ở đây thì khá ngon vì thế mà trong menu của quán có bán thêm riêng măng cay mang về. Miếng măng thái dày, ngấm gia vị và giòn không bị chua vs ỉu như 1 số quán.
Nước chấm cũng giống như các quán khác...
Mình gọi bún đùi mọc như hình khá đầy đặn 45k/bát. Ngoài ra ở đây còn có bún/miến trộn, lần sau mình sẽ thử xem có oke hơn không
“Đây là cảm nhận cá nhân, cùng đóng góp để mọi người có cái nhìn toàn diện và giúp quán nâng cao chất lượng dịch vụ hơn”
: 35 - 50k / bát
: 31 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
xem tiếp
Bánh mì Minh Nhật - Trần Đăng Ninh
Hồi trước dính quả bánh mì MN 50k mà nguội ngắt, ăn như bánh mì 15k ở Vincom Bà Triệu nên cũng ấn tượng xấu. Hôm nay đói quá, lại ngay gần nhà nên vào mua tạm. Bánh 32k. Miếng thịt bò dày dặn, thực sự ăn thấy rất ngon. Bánh nóng hổi.
Chỉ có điều là các bạn nv máy móc quá. Mình tưởng ko có phomai nên ko gọi. Lúc sau thấy có thì bảo cho mình thêm phomai nhưng các bạn từ chối vì in hoá đơn rồi mà cũng khổ thân các bạn khổ luôn cả khách. Trời ấm áp 40 độ ko bật điều hoà mua xong té nhanh ko chảy cả người ra mất.
Anw, lần sau đói vẫn vào MN trần đăng ninh, ngon mà ngay cạnh nhà xem tiếp
Cafe sách Đông Tây _ Trần Đăng Ninh
1,Không gian:có 2 tầng,tầng dưới dùng bàn ghế và tầng 2 ngồi trệt, rộng rãi,yên tĩnh,có mở nhạc sóng âm ,thích hợp đọc sách và làm việc.. Cả khách và nhân viên đều nhẹ nhàng nên khá yên tĩnh
2, Nhân viên: 2 bạn nhân viên đáng yêu,nhanh nhẹn,vui vẻ
3,Đồ uống: mình thấy menu khá nhiều đồ uống,có cả bánh,hướng dương,bim bim,xúc xích. Mình chọn sinh tố bơ,45k,uống khá vừa miệng
4,Giá cả: giá từ 30k-60k/người
5,Sách: quán có khá nhiều sách nhưng chủ yếu là sách văn học,khoa học,truyện tranh,ngoại ngữ,từ điển,...nhưng với một đứa thích đọc truyện và các tác phẩm văn học như mình thì hơi thất vọng vì ở đây k có nhiều sách thể loại đó.
Đánh giá chung 8/10. Chắc là sẽ quay lại nhưng lần sau sẽ mang sách của mình theo. Tiện đây mọi người cho mình xin thêm một số địa chỉ cafe sách quanh Hà Nội với ạ. Mình cảm ơn. xem tiếp
Câu chuyện thất vọng về Soya Garden
Nhất là món Waffle trong ảnh ạ.
Ngày xưa, hồi Soya chỉ có 3 cơ sở là Vũ Phạm Hàm, Ô Chợ Dừa và Trần Đăng Ninh, em mê mẩn món Waffle này ở Soya. Cái vị ngậy của bột đậu nành kết hợp với bean butter và ít socola thực sự là đưa đẩy kinh khủng. Và chiếc bánh ấy chỉ có 25k.
Sau này, Soya có 1 thời gian ngưng bán waffle, rồi comeback lại bằng chiếc ảnh này. Hồi ấy em nghĩ, thôi đắt mà ngon cũng được, nên đi ăn để tìm lại vị ngon ngày nào.
Ai ngờ, miếng waffle trên đĩa được "tưới" lên 1 thứ nước sốt gì đấy lỏng nhạt như nước lọc => bánh vốn giòn gặp nước nên bị ỉu, dai, và nở như bánh mì ngâm nước. Bọt trắng ở trên cùng (em ko phân biệt được đây là thứ gì? ) có vị như lòng trắng trứng đánh bông. Và đỉnh điểm là 1 đống hạt dưa/hạt hướng dương gì đấy rắc đầy bánh + vài miếng thanh long....
1 đĩa đồ ăn mà chả cái nguyên liệu nào nó liên quan đến nguyên liệu nào. Và nó có giá 45k, gần gấp đôi giá cũ...
Trả lại Soya ngày xưa cho em...
Em vào page của Soya thì còn không có phần rate sao để phản hồi cơ ạ xem tiếp