*Góc chê bai*
Hôm bữa lướt fb mình có thấy tổng hợp các quán bán đồ ăn Hàn ngon nhất, thấy có quán Spoon and Pencil ở 64 chùa Láng nên cũng đua đòi đi ăn xem thế nào vì mình cũng nghiện ăn đồ Hàn. Mình ăn cũng đc nửa tháng rồi nhưng giờ mới review, ko biết có dc ad duyệt ko
Điểm cộng: Quán thoáng và sạch, có nhạc nhẹ tạo cảm giác dễ chịu
Điểm trừ:
- Ghế ngồi cao * mình cao m6 mà còn phải kiễng chân mãi ms ngồi đc *
- Phục vụ lâu mặc dù lúc mình vào quán cũng ko đông.
- Mình gọi Bibimbap ăn nhưng thực sự là ăn rất chán. Mình đã phải bỏ dở một nửa.
- Kimchi: Cảm giác ăn nó cứ sột sột sao ấy. Hay là do hôm ấy mình đi bị đen nên ăn ko vừa miệng?
Tổng kết: Xem bài đăng trên page vs cụm từ "bán đồ ăn Hàn ngon nhất" mà thấy thất vọng quá. Lại còn đắt nữa. Tổng thiệt hại cả kimbap + bibimbap + coca = 165k mà lại ko no. Nói chung là sẽ ko có lần quay lại thứ 2 đâu. Lần đầu và cũng là lần cuối luôn :((

Bình loạn

Trần Minh ViệtThấy chùa Láng chả có quán nào ăn ra hồn cả. Vừa đắt vừa chán. Sáng ăn xôi ở 144 chùa Láng. Nhìn quán vắng teo ko một bóng khách đã nghi nghi rồi. Bấm bụng vào ăn tạm. Trứng thì để lâu ngày. Thịt ăn khô không khốc. Mặn nữa chứ. 1 quả trứng 2 miếng thịt bé tí mà tận 25k
Thao NguyenChùa Láng nhà mình
Trần QuỳnhHôm mình ăn mì đen thì nhạt toẹt, gimbap cũng to, đầy đặn nhưng ăn chán vchg )))) Nói chung ăn uống ở chùa Láng có mỗi bánh mì thịt xiên của anh dz là ổn thôi. Còn lại chả có chỗ nào ra hồn hẳn )))) Đồ ăn Hàn b qua 185 Vũ Tông Phan ăn ngon hơn nhiều.
Nguyễn Thị Hương GiangQuán này chả cái gì ngon cả
Lê HiềnChỗ gimbab giảng võ ấy
Nguyễn Quỳnh HươngT ăn ở đây thấy mì hải sản cay ngon lắm ý, nghiện ngập món đó luôn
Chil Chilmình ăn gà xào phô mai ở đấy ăn kiểu một lần không muốn ăn lần nữa ý. cảm giác chẳng có gì đặc sắc với ấn tượng lắmm

Thác loạn

*Góc chê bai*
Hôm bữa lướt fb mình có thấy tổng hợp các quán bán đồ ăn Hàn ngon nhất, thấy có quán Spoon and Pencil ở 64 chùa Láng nên cũng đua đòi đi ăn xem thế nào vì mình cũng nghiện ăn đồ Hàn. Mình ăn cũng đc nửa tháng rồi nhưng giờ mới review, ko biết có dc ad duyệt ko
Điểm cộng: Quán thoáng và sạch, có nhạc nhẹ tạo cảm giác dễ chịu
Điểm trừ:
- Ghế ngồi cao * mình cao m6 mà còn phải kiễng chân mãi ms ngồi đc *
- Phục vụ lâu mặc dù lúc mình vào quán cũng ko đông.
- Mình gọi Bibimbap ăn nhưng thực sự là ăn rất chán. Mình đã phải bỏ dở một nửa.
- Kimchi: Cảm giác ăn nó cứ sột sột sao ấy. Hay là do hôm ấy mình đi bị đen nên ăn ko vừa miệng?
Tổng kết: Xem bài đăng trên page vs cụm từ "bán đồ ăn Hàn ngon nhất" mà thấy thất vọng quá. Lại còn đắt nữa. Tổng thiệt hại cả kimbap + bibimbap + coca = 165k mà lại ko no. Nói chung là sẽ ko có lần quay lại thứ 2 đâu. Lần đầu và cũng là lần cuối luôn :(( xem tiếp