[Góc khen dạo]
.

.
Ngày nào cũng đi làm qua khu làng Cót - Yên Hòa này nên cũng thử được kha khá món ăn sáng, hôm nay mình xin review 2 quán ăn mình thấy ưng nhất ở đây.
.
Đầu tiên là quán cháo lòng ở 106 Yên Hòa (làng Cót), quán này nhỏ thôi và hình như chỉ bán sáng, quán nhìn từ ngoài hơi lụp xụp nhưng mình thấy bát cháo làm lại rất sạch sẽ. 1 bát cháo như ảnh là 20k có đầy đủ lòng non, dạ dày, gan, dồi tiết với lượng khá nhiều, ăn hết bát là đủ no luôn. Mình mua ở đây nhiều lần cũng mua hộ đồng nghiệp nữa và ai cũng khen nên hôm nay xin đề cử quán lên cùng mọi người trong hội.
.
Quán thứ 2 là quán bánh cuốn nóng ở số 259 Yên Hòa (cũng làng Cót, phía đi từ Trung Kính, ngõ đối diện Lotteria Trung Kính, và hàng này cạnh hàng bán cốm, bánh cốm). Nằm cạnh những hàng cơm bình dân khác nên giá tiền cũng như về phục vụ trong quán chỉ ở mức bình dân thôi. Giá 1 suất là 20k, mình ăn ở đây tầm 5 - 6 lần, 1 lần mua mang đến cty ăn mà chất lượng suất ăn cũng không hề thay đổi, thậm chí nước mắm mang đi còn được cho nhiều hơn lúc ăn ở quán. Điểm mình ưng nhất ở quán này là đồ lúc nào cũng nóng hổi: bánh tráng trực tiếp nhiều nhân, nước chấm được hâm trong nồi như nồi cơm điện nên cũng là mắm chấm nóng luôn, chả nướng có 1 góc lò kín nên nhìn không mất vệ sinh như nhiều quán để lò sát lề đường để quạt chả. Đồ cũng ra nhanh, mất tầm 5 - 10 phút là có đồ mang ra. Điểm trừ có lẽ là nước chấm cùng loại nước chấm bún chả nên hơi nhạt chút, nhưng nếu ai ăn mặn hơn có thể nêm nếm thêm nước mắm ở lọ trên bàn.
.
Trên đây là 2 món ăn sáng mình ưng nhất ở khu này. Ngoài ra còn một số món khác ở khu này cho bạn nào muốn thử món bánh giò nóng khá ngon, bánh mềm có cả nhân trứng cút nữa giá 10k. Bánh rán mật mình mua lâu rồi hình như là 10k 3 cái. Hàng xôi bán cạnh hàng cháo lòng bên trên ăn cũng ổn, nhiều và rẻ. Có một hàng bánh bao và bánh trứng nướng tự làm nếu mình nhớ không nhầm là ở số 200, bánh bao có loại vỏ hương matcha nhân khoai lang tím ăn khá được. Có một món nữa mà sáng nào qua cũng thấy là xôi cốm dừa (ở phía đối diện hàng bánh cốm cạnh quán bánh cuốn nóng), muốn thử lắm mà cứ lần nào nhớ ra thì toàn đi quá nên chưa mua được lần nào. Bạn nào đã ăn rồi thì review cho mình với, còn không thì để lần sau mình mua rồi kết hợp review đồ ăn uống ở khu rạp Beta Cineplex Mỹ Đình, có bạn nào cần không nhỉ?^^

Bình loạn

Trần TrườngThu Thảo ôi lâu lắm rồi mới có người rì viu khu này, mà 2 món này a k thích ăn
Chim Bim BimMình ở Yên Hòa lâu nay rồi nhé, nói thật là ở khu này không có món gì ăn cho ra hồn cả ngoại trừ quán bún chả chỗ 21 ngõ 150 hoa bằng, quán do cô chủ làm hoàn toàn bằng đồ sạch và rất ngon. Các chỗ ăn uống còn lại thì nhiều nhưng kiếm chỗ ăn ngon rất khó.
Hồng VinhLoan Anh Do thử đi
Trần Khánh HuyềnHằng Minhh biết chỗ này k e êi
Hường TrịnhHà Trọng Tấn sáng mai quất đi anh
Nguyễn Thị Huyền TrangCho e hỏi, e chỉ là bệnh nhân ở viện thôi, nên không biết đường các ac có thể chỉ cụ thể hoặc sđt để ship đc cho e với đc ko ạ :(( e ăn cơm viện chán lắm rồi. E cảm ơn
Ngáo Bất TrịỐc 109 Yên Hoà nữa
Vu Nguyen) ai ở khu làng cót thì kết bạn hôm nào anh em ta đi đánh chén một bữa từ sáng đến chiều nào!!!
Thuong HoangNgon nhiều ăn mãi mới hết:))

Thác loạn

GÓC HỎI HAN



Chẳng là e mới chuyển qua Yên Hòa mà chưa tìm được quán bán vịt quay nào ngon. M.n có thể giới thiệu giúp e với ạ. E cảm ơn ạ!
P.s: Tiện thể giới thiệu giúp e các quán ăn ngon ở khu Yên Hòa, Trung Kinh hoặc Cầu Giấy ạ. xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN - GÓC YÊN HÒA]
Hi các chế, em có sở thích ngày nào cũng lên hội đọc review ăn uống nhưng rất lười viết rv )) Tự dưng hôm nay mở đt thấy ảnh, 2 món này đều ăn lâu rồi nhưng tự dưng hôm nay có hứng chia sẻ chút ạ ^^
Điểm chung: đều ở Yên Hòa gần nhà em. Ảnh bên trái là quán có biển Bánh đa cua Hải Phòng 187 Yên Hòa, ảnh bên phải là quán bún miến ngan 123 Yên Hòa. Thực ra em không mấy tin tưởng ẩm thực khu này lắm nên muốn ăn ngon sẽ chịu khó đi xa )) 2 quán này em đều vô tình rẽ vào ăn lúc tối đi có việc về đói quá, cơ mà cá nhân em thấy cũng khá ổn ạ.
Cụ thể:
- Bên trái: em gọi món bánh đa thập cẩm có tôm, bề bề, chả cá, rau muống và thêm đĩa rau sống ăn kèm nữa. Topping đều được cho nhiều lắm, ảnh em chụp k hết vì nó chìm bên dưới. Đặc biệt là siêu nhiều bánh đa, em thì không ăn nhanh được nên ngồi xử bát này mất gần 45p, đang đói lắm mà cũng phải cố ăn mãi mới hết :(( Nếu ai ăn yếu nhớ bảo chị bán hàng cho ít bánh thôi ạ, con trai ăn khỏe thì dặn chị ý cho nhiều bánh vẫn ok. Nước dùng nóng hổi, ớt chưng nhà làm siêu cay, em thích ăn cay nên ưng hihi. Tổng hòa bát bánh đa khá ổn, nhưng quán k có quẩy đâu. Em có tật đi ăn đồ nước k thiếu quẩy được nên phải ra gần đó mua về ạ.
Giá rổ: 30k/bát chưa tính quẩy. Quá rẻ so với số lượng bánh đa và topping nên em cũng hơi e ngại về độ an toàn Nhưng khi ăn k hề thấy tanh, về nhà cũng k bị đau bụng gì cả, không biết có ai ăn vào bị sao chưa ạ để lần sau em còn tránh )) Quán bán cả bánh đa cua, bún thập cẩm, bánh đa trộn, miến trộn dao động từ 25 - 30k nhé ạ. Em hỏi thì chị chủ quán bảo mở cửa từ 7h30 sáng đến 9h30 - 10h tối. Quán nhỏ thôi, chỉ có vài bàn nên đông quá sẽ k có chỗ ngồi, nhưng mùa hè có điều hòa nên k sợ nóng hay bí đâu ạ.
- Bên phải: miến trộn ngan. Bát này em ăn cũng khá lâu rồi, em không thích ngan lắm nhưng thấy thịt ngan ở đây cũng tạm được, ngấm vị cho không ít đâu. Em đi ăn muộn nên bị hết quẩy, buồn nhiều
Giá: 30k/bát. Em thấy không rẻ so với chất lượng, ăn cũng ở mức được thôi k quá xuất sắc. Nhưng hôm nào về muộn đói quá vẫn sẽ vào vì quán mở đến hơn 11h đêm cơ. Hình như quán bán cả ngan chặt, bún miến ngan, phở gà ta. Quán này thì tương đối rộng rãi, có người đon đả chạy ra dắt xe cho.
Chúc mng ngon miệng ạ, thi thoảng em đi ăn sẽ chăm viết rv hơn ạ ^^ Tiện thể ai có địa chỉ bánh xèo, nem lụi, nem nướng nào ngon thực sự ngoài mấy chỗ ai cũng biết như Đội Cấn, Nguyễn Khuyến, ngõ Tự Do, Nông nghiệp,... thì cho em xin với ạ, em rất cuồng đồ cuốn chấm và đồ trộn Many thanksss xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
220 Yên Hòa ạ :<
Quán mới mở nên e mua về thử :<
Gọi nước ép dưa hấu thì anh ý đưa cho cái cốc không biết là sinh tố hay là cái gì nữa :< mình cũng ko kiểm tra kĩ khi nhận đồ nên cũng có lỗi của mình :<
Nhưng vấn đề là khi e về nhà uônga thử ngụm đầu tiên đã phải xin lỗi cái mồm của mình ghê gớm huhu :< Thực sự là không thể nào mà nuốt nổi :< nó lờ lợ vị sữa vs tí dưa hấu, không có 1 tí vị ngọt nào luôn ý ạ. Cứ tưởng hôm nay khẩu vị mình không tốt đưa cho dì e uống thử, bà ý cũng không nuốt được luôn :<
20k cho 1 cuộc tình không đâu về đâu :< xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Cháo lòng 106 phố Yên Hòa
Tìm đồ ăn uống ở cái khu vực này khó dã man. Cái gì cũng chỉ mức tầm tầm ăn được, tính tới giờ thì đây là quán mình ưng ý nhất sau 2 năm le ve khu vực này )
- Điểm cộng : cháo đầy đặn, trông bát bé nhưng rất nhiều nhân bên trong nhé, ăn no luôn. Hnay gọi thêm 1 đĩa dồi + lòng non cuối cùng cố mãi k ăn hết dù 2 đứa sức ăn khỏe. Nếu k uống rượu lai rai thì gọi bát cháo là đủ rồi nhé. Giá rẻ. Cháo 20k/ bát còn đĩa lòng thêm là 30k. Có tiết canh nhưng k ăn nên k biết giá. Rau rửa trông sạch sẽ, ít lá úa
- Điểm trừ : hạn chế chỗ để xe và cả chỗ ngồi, đi đôg quá k có chỗ đâu nhé và chỉ bán sáng thôi. Cháo hơi nhạt so với khẩu vị mình nên phải cho thêm khá nhiều mắm. Lòng trong bát rất giòn ngon nhưng lòng bên ngoài để lâu bị dai hiuhiu
Đánh giá : 9/10 đỉm
xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Ace trong nhóm cho mình xin vài địa chỉ quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm quán ốc ngon ngon mí ạ. Nay mát trời thèm ốc ạ
- 109 Yên Hòa
- 632 Đê La Thành
- 215 Chùa Láng mấy quán này m đã ăn rồi ạ.
Thanks all! xem tiếp
[Góc khen dạo]
.

.
Ngày nào cũng đi làm qua khu làng Cót - Yên Hòa này nên cũng thử được kha khá món ăn sáng, hôm nay mình xin review 2 quán ăn mình thấy ưng nhất ở đây.
.
Đầu tiên là quán cháo lòng ở 106 Yên Hòa (làng Cót), quán này nhỏ thôi và hình như chỉ bán sáng, quán nhìn từ ngoài hơi lụp xụp nhưng mình thấy bát cháo làm lại rất sạch sẽ. 1 bát cháo như ảnh là 20k có đầy đủ lòng non, dạ dày, gan, dồi tiết với lượng khá nhiều, ăn hết bát là đủ no luôn. Mình mua ở đây nhiều lần cũng mua hộ đồng nghiệp nữa và ai cũng khen nên hôm nay xin đề cử quán lên cùng mọi người trong hội.
.
Quán thứ 2 là quán bánh cuốn nóng ở số 259 Yên Hòa (cũng làng Cót, phía đi từ Trung Kính, ngõ đối diện Lotteria Trung Kính, và hàng này cạnh hàng bán cốm, bánh cốm). Nằm cạnh những hàng cơm bình dân khác nên giá tiền cũng như về phục vụ trong quán chỉ ở mức bình dân thôi. Giá 1 suất là 20k, mình ăn ở đây tầm 5 - 6 lần, 1 lần mua mang đến cty ăn mà chất lượng suất ăn cũng không hề thay đổi, thậm chí nước mắm mang đi còn được cho nhiều hơn lúc ăn ở quán. Điểm mình ưng nhất ở quán này là đồ lúc nào cũng nóng hổi: bánh tráng trực tiếp nhiều nhân, nước chấm được hâm trong nồi như nồi cơm điện nên cũng là mắm chấm nóng luôn, chả nướng có 1 góc lò kín nên nhìn không mất vệ sinh như nhiều quán để lò sát lề đường để quạt chả. Đồ cũng ra nhanh, mất tầm 5 - 10 phút là có đồ mang ra. Điểm trừ có lẽ là nước chấm cùng loại nước chấm bún chả nên hơi nhạt chút, nhưng nếu ai ăn mặn hơn có thể nêm nếm thêm nước mắm ở lọ trên bàn.
.
Trên đây là 2 món ăn sáng mình ưng nhất ở khu này. Ngoài ra còn một số món khác ở khu này cho bạn nào muốn thử món bánh giò nóng khá ngon, bánh mềm có cả nhân trứng cút nữa giá 10k. Bánh rán mật mình mua lâu rồi hình như là 10k 3 cái. Hàng xôi bán cạnh hàng cháo lòng bên trên ăn cũng ổn, nhiều và rẻ. Có một hàng bánh bao và bánh trứng nướng tự làm nếu mình nhớ không nhầm là ở số 200, bánh bao có loại vỏ hương matcha nhân khoai lang tím ăn khá được. Có một món nữa mà sáng nào qua cũng thấy là xôi cốm dừa (ở phía đối diện hàng bánh cốm cạnh quán bánh cuốn nóng), muốn thử lắm mà cứ lần nào nhớ ra thì toàn đi quá nên chưa mua được lần nào. Bạn nào đã ăn rồi thì review cho mình với, còn không thì để lần sau mình mua rồi kết hợp review đồ ăn uống ở khu rạp Beta Cineplex Mỹ Đình, có bạn nào cần không nhỉ?^^ xem tiếp
[ Góc tạm ưng ]

Lần đầu review, lại dốt văn nên mình ngắn gọn thôi. Srr là hình chụp hơi tởm vì ăn gần hết mới nhớ ra chụp, cam xấu, k chỉnh sửa. M có chụp mấy hình cận món ăn nhưg xấu quá nên k dám up, sợ bị chửi mõm nhôm )
....
Cty toàn nữ nên rất khoái ăn vặt tầm xế chiều, mà xới tung gg cái khu yên hòa chả ra đc chỗ nào ship. À m làm phía đầu Vũ Phạm Hàm gần cầu 361 chứ k gần phố Yên Hòa, trog h làm k chạy đi ăn đc. Lên foody thấy quavatonline tận Thái Thịnh, review tạm ổn nên gọi thử.
Bọn mình 3 con gái, sức ăn của m > 2 bà kia cộg lại, gọi 6 bánh rán mặn, 1 khoai lang chiên, 1 gimbap chiên, 1 caramen thập cẩm, gọi thêm mấy loại nem lạ lạ nhưg cửa hàng báo k bán nữa. Lúc mình gọi là khoảng 2.15 2.20, bạn chủ nói bánh rán 3h mới có thì tầm 3.15, tức 1 tiếg nữa mới ship đến, ok, lúc đó đói là vừa. Ai dè nửa tiếg sau đã thấy ship gọi, quá nhanh quá ưng.
Hàng về vẫn còn khá nóg hổi. Zoom kỹ vào từg thứ:
- bánh rán mặn: to, cắt đc 5 miếg ngập mồm, vỏ chưa ráo mỡ nhưg ăn đc, cắn giòn, nhân hơi nát, nc chấm ok.
- khoai lang: k nhớ bao nhiêu, chắc cx tầm 15 cọg, dài, hươg vị k thấy đặc biệt lắm, bt như bao hàg
- kimbap: nhân giốg mọi chỗ, cuốn hơi lỏg tay
- caramen thập cẩm: chị làm cùng khen hộp to, nhiều, ăn ok
- có tương ớt và mayo đựg trog hộp nhựa tử tế
- ship từ thái thịnh ra cầu 361 hơn 3km có 10k.
Dạ dày m thuộc loại k đáy mà ăn 2/3 chỗ này cx thấy hơi dính răng, còn 2 bà kia ăn mấy miếg đã kêu no. Tổng thiệt hại 124k/3 ng cả ship.
...
Đồ ăn vặt ở đây không xuất sắc nhưng giá phù hợp, ship nhanh và rẻ (cái này k biết do shipper hay do quán), thái độ chủ và shipper tốt, sẽ order tiếp nếu k tìm đc chỗ khác. Tiện đây mọi người gợi ý giúp m 1 số hàg ăn vặt ship loanh quanh Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Trung Yên, Yên Hòa, Trần Duy Hưng nhé !!! xem tiếp
Mình thấy ăn giá cũng khá, mình hay đi vs ny 2 ng hết tầm 100 - 150k.
ĐỊA CHỈ : trước của số nhà 34 tổ 56 Yên Hòa - Trung Yên. Gần bãi đỗ xe thông minh - Trung Yên xem tiếp
[Góc khen dạo]
.

.
Ngày nào cũng đi làm qua khu làng Cót - Yên Hòa này nên cũng thử được kha khá món ăn sáng, hôm nay mình xin review 2 quán ăn mình thấy ưng nhất ở đây.
.
Đầu tiên là quán cháo lòng ở 106 Yên Hòa (làng Cót), quán này nhỏ thôi và hình như chỉ bán sáng, quán nhìn từ ngoài hơi lụp xụp nhưng mình thấy bát cháo làm lại rất sạch sẽ. 1 bát cháo như ảnh là 20k có đầy đủ lòng non, dạ dày, gan, dồi tiết với lượng khá nhiều, ăn hết bát là đủ no luôn. Mình mua ở đây nhiều lần cũng mua hộ đồng nghiệp nữa và ai cũng khen nên hôm nay xin đề cử quán lên cùng mọi người trong hội.
.
Quán thứ 2 là quán bánh cuốn nóng ở số 259 Yên Hòa (cũng làng Cót, phía đi từ Trung Kính, ngõ đối diện Lotteria Trung Kính, và hàng này cạnh hàng bán cốm, bánh cốm). Nằm cạnh những hàng cơm bình dân khác nên giá tiền cũng như về phục vụ trong quán chỉ ở mức bình dân thôi. Giá 1 suất là 20k, mình ăn ở đây tầm 5 - 6 lần, 1 lần mua mang đến cty ăn mà chất lượng suất ăn cũng không hề thay đổi, thậm chí nước mắm mang đi còn được cho nhiều hơn lúc ăn ở quán. Điểm mình ưng nhất ở quán này là đồ lúc nào cũng nóng hổi: bánh tráng trực tiếp nhiều nhân, nước chấm được hâm trong nồi như nồi cơm điện nên cũng là mắm chấm nóng luôn, chả nướng có 1 góc lò kín nên nhìn không mất vệ sinh như nhiều quán để lò sát lề đường để quạt chả. Đồ cũng ra nhanh, mất tầm 5 - 10 phút là có đồ mang ra. Điểm trừ có lẽ là nước chấm cùng loại nước chấm bún chả nên hơi nhạt chút, nhưng nếu ai ăn mặn hơn có thể nêm nếm thêm nước mắm ở lọ trên bàn.
.
Trên đây là 2 món ăn sáng mình ưng nhất ở khu này. Ngoài ra còn một số món khác ở khu này cho bạn nào muốn thử món bánh giò nóng khá ngon, bánh mềm có cả nhân trứng cút nữa giá 10k. Bánh rán mật mình mua lâu rồi hình như là 10k 3 cái. Hàng xôi bán cạnh hàng cháo lòng bên trên ăn cũng ổn, nhiều và rẻ. Có một hàng bánh bao và bánh trứng nướng tự làm nếu mình nhớ không nhầm là ở số 200, bánh bao có loại vỏ hương matcha nhân khoai lang tím ăn khá được. Có một món nữa mà sáng nào qua cũng thấy là xôi cốm dừa (ở phía đối diện hàng bánh cốm cạnh quán bánh cuốn nóng), muốn thử lắm mà cứ lần nào nhớ ra thì toàn đi quá nên chưa mua được lần nào. Bạn nào đã ăn rồi thì review cho mình với, còn không thì để lần sau mình mua rồi kết hợp review đồ ăn uống ở khu rạp Beta Cineplex Mỹ Đình, có bạn nào cần không nhỉ?^^ xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Miến xào bò - miến xào lòng mề.
Lần đầu tiền Review có gì sai sót các bác thông cảm
Được ngày đẹp trời 2 chị em mình đi ăn đổi món.
Miến xào dai dai, không bị nát. Miến và rau (xào cùng rau cải nha) hơi nhạt nhưng ăn cùng topping rất vừa miệng.
Mình gọi thịt bò, rất mềm và ngon, được đầy ú ụ như trong hình nữa
Chị mình ăn lòng mề ( nói vậy nhưng có cả trứng và tràng nhé ). Mình không ăn nhưng nhớ không nhầm đây là lòng mề chim bồ câu thì phải mình không ăn được vì bị dị ứng nói trước cho bạn nào dị ứng giống mình.
2 suất còn có thêm nước canh nhé
Không nói nhiều nữa nhưng thực sự rất ngon, hoặc cũng có thể do mình đói
30k/suất y hình. Bạn nào đói cứ bảo xào nhiều miến giá vẫn không đổi
Quán rộng và sạch sẽ
Địa chỉ cho những ai cần nè
Ngõ 110 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Cầu Giấy ạ
(Do có sự nhầm lẫn đôi chút huhu em xin lỗi nha, em chỉ nhớ là ngõ 110 đi thẳng vào đến ngã 3, quán nằm ngay chợ Trung Kính, đối diện mấy cửa hàng tạp hoá, bên trong quán có cái biển này nên em nhầm, quán có cả vịt nữa nhé, hình ảnh trong quán em bổ sung dưới cmt ạ) xem tiếp
[Góc chê "nhẹ"] Mr. Lee số 5 ngõ 100 Trung Kính
Nhân dịp trời Hà Nội "đẹp" bất thường mình dẫn gấu đi ăn đồ Hàn, đắn đo mãi giữa Vons/Papa (Ngon mà đắt) và các quán đồ Hàn cho sinh viên thì cuối cùng cái ví cũng đánh chết cái khôn, mình nhắm mắt đưa chân theo review của khá nhiều người lạc bước vào quán.
Thời điểm vào quán: Khoảng 2h trưa.
Không gian: Quán nhỏ, chỗ ngồi hơi chật và có dính tí dầu mỡ. Có lẽ mình ăn quá giờ ăn trưa nên ngta chưa kịp dọn. Quán vắng không 1 khách hàng. Lúc đó chỉ có chú người Hàn chủ quán và 1 cô (k biết là có phải phục vụ hay không nhưng ăn to nói lớn hơn chú chủ quán nhiều ) ). Quán bật điều hòa khá mát.
Thái độ nhân viên: Trung bình. Không nhiệt tình cũng không có gì quá đáng. Cô có vẻ hơi khó chịu có lẽ do thời tiết nóng nực.
Đồ ăn:
Khi mới set up được 1 đĩa đồ ăn kèm: gồm khoai (!?), giá, nấm và đậu đũa; 1 bát canh rong + nấm kim + giá + cải. Kimchi muốn có phải tự xin. Nước free dù menu có ghi giá
Mình gọi 2 phần: Kimbaq và Cơm Cà ri (Như hình)
Ấn tượng ban đầu là vô cùng tốtttt. Giữa trời nắng chói chang vào quán có điều hòa là khoái rồi, vừa ngồi vào ghế đã có đồ ăn kèm rất bắt mắt, kimbaq nhiều nhân nhìn thích vchggg, cơm cà ri đẫm sốt thơm ngào ngạt.
Nhưng...
Mọi thứ sụp đổ sau miếng đầu tiên ở TẤT CẢ các món ăn ;(
Nấm, đậu, giá đều chua vì để lâu; tất cả các món trong canh đều mềm nhũn do đun lại quá lâu/nhiều lần, Kimchi mùi ôi, kimbaq nhạt và không rõ vị, các món topping xào cùng cơm cà ri thì nhũn nhoét.
Đỉnh điểm của chán nản là khi ăn được 1 nửa đĩa thì có sinh vật lạ. Một nửa "sinh vật lạ" thì đúng hơn.
Tí nữa là Liverphun ra quán
Thôi xin được byebye và không bao giờ hẹn ngày trở lại xem tiếp
( Góc cực chê )
Thứ 4 vừa rồi mình đi qua cửa hàng king bread và thấy có biển tặng 1 thứ 4 hàng tuần . Vì là lần đầu mua nên mình cứ nghĩ là tặng bánh . Vào hỏi mới được biết là mua 1 bánh tặng 1 nước . Mình có chọn 1 bánh mì king bread và được nhân viên giới thiệu là bánh mì thập cẩm . Nước thì mình chọn soda chanh
+ điểm cộng : nhân viên nhiệt tình lễ phép , quán sạch sẽ
+ điểm trừ : mình mang về nhà chưa tới 5 phút mà bánh dai ngoách. Nhân nguội ngắt và độn toàn rau . Bánh thập cẩm có 2 lát chả 2 lát giò mỏng dính và 1 tí xá xíu . Và giá k hề rẻ 39k . Mình thấy đồ ăn như đông lạnh lấy từ tủ ra!!! Nước được tặng pha sẵn nên đá tan hết nhạt nhẽo k ra gì . Thấy nhân viên in đơn mà k gửi lại mình . Chắc quên !
Tóm lại là khá tốn tiền cho bữa ăn sáng . Mình nghĩ mọi ng nên ăn bánh mì bami king , bami bread hay vợ ong vàng thì hơn . Rẻ mà còn ngon hơn nữa chứ .
Mình mua ở cơ sở 151 Trung Kính ạ
P/s: vỏ bánh là nhân viên gạch ạ chứ k phải mình mua bánh giò mà gạch đi ghi king bread cho sang đâu xem tiếp
(Góc review)
Bánh mì chảo, quán Hạt dẻ cười, a13 ngõ 100 Trung Kính
- Giá 25k chảo trog hình. Thêm xúc xích thì thêm 10k thì phải
- Pate ổn, sốt bình thường, khoai cứng
- Quán sạch, mát, nhân viên nhẹ nhàng
Menu còn pizza, mì ý, salat nhưng em chưa thử
Em chấm 7/10. So với mặt bằng chung các quán ở Yên Hoà, Trung Kính thì ăn khá ok. Em sẽ quay lại. xem tiếp
Quên, địa chỉ là ở số 38 Vũ Phạm Hàm, đường rẽ phải từ Trung Kính to ra. Đối diện với toà nhà gì Sunshine mà bán Soya Garden ý. xem tiếp
Nóng ntn, chắc ít bạn đi ăn bánh cuốn Nhưng mình thì nóng mấy thì nóng, tháng nào cũng đóng họ ở quán này đôi lần vì thèm ko chịu đc.
Mình đọc bao nhiêu review rồi đi ăn bánh cuốn Cao Bằng rồi, từ hàng ở Trung Kính, Mỗ Lao, Tô Hiệu tới Huỳnh Thúc Kháng. Nhưng chẳng hàng nào ngon bằng hàng bánh cuốn Cao Bằng ở đây. Nước đậm đà, bánh mềm, chủ quán thân thiện. Ghét mỗi cái là quán bé và hơi nóng dù có 2 cái quạt cắt gió. Lần nào đi ăn cũng phải canh tầm trc 11h hoặc sau 1h cho đỡ đông
Ngày trc mình hay ăn hàng bánh cuốn Cao Bằng ở 179 Trung Kính, từ hồi nó mới mở cơ (2015). Nhưng giờ kiểu có tiếng nên làm đếch ngon nữa. Nước dùng nhạt toẹt, bánh tráng sẵn xong chờ khách đến hấp lại nên cứng đơ, bán hàng thì thái độ, lại còn đắt. Hồi mới mở có 25k/suất, rồi lên 28, rồi 30, rồi 35, rồi 38. Giờ là 40k 1 suất
Nhiều bạn kêu là ăn bánh cuốn Cao Bằng nhạt nhẽo, chắc do các bạn ăn hơi sai cách 1 tí, hoặc do hàng ý ko ngon. Bánh cuốn Cao Bằng (hay Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên...) khi ăn phải nhúng hẳn vào bát nước (đảo đảo mấy cái cho nước thấm vào bánh luôn càng tốt) rồi ms ăn chứ k chấm chấm như chấm bún đậu mắm tôm đâu nhé. Nước dùng khi mang ra thì phải chế thêm chanh, ớt, tỏi, măng ngâm (nc mắm nữa, nếu bạn ăn mặn).
Mình trc đây vào Đà Lạt ăn 1 hàng Mì Quảng chán dã man. Lần đầu tiên ăn chán nên từ đó về sau mình ác cảm vs Mì Quảng. Cho tới khi vào Sài Gòn ăn 1 bát Mì Quảng ngon vcđ, ngon k chịu đc, ms ngộ ra là tại mình ăn sai hàng thoy, chứ Mì Quảng ngon vcl Cho nên nếu bạn ăn bánh cuốn Cao Bằng mà chưa thấy ngon, chắc do bạn ăn sai hàng hay sai cách đó
P/S: Mình k ăn hành hay rau thơm j nên nhìn bát nc dùng hơi nhạt nhẽo xí
Quán này là ở ngõ 203 Hoàng Quốc Việt cho bạn nào quan tâm
Còn 1 quán bánh cuốn Cao Bằng nữa ở mặt đg Mỗ Lao Hà Đông cũng ngon phết cơ mà nc dùng đối vs mình hơi bị mặn quá. Đi từ đg Quang Trung rẽ vào Mỗ Lao thì hàg ý ở ngã 4 đầu tiên bên tay phải ý. xem tiếp
[Góc chê]
Em nợ cái mồm 1 lời xin lỗi
Đến đây ăn salad, hết. Gọi pizza, hết.
Ăn tạm bánh mì chảo thì thấy phí mồm, ko phí tiền vì có 25k/suất thôi. Nước sốt lỏng loẹt, ko có vị gì (thấy chị bán bảo nếu nhạt thì cho thêm xì dầu, nhưng ko phải nhạt mà là ko có vị gì), pate ăn dc, trứng và xá xíu bt. Trà thái nhạt, sữa chua dẻo ko phải là sữa chua dẻo, khuyến cáo ko nên gọi vì sẽ thất vọng.
Dc bát dưa chuột muối ăn ngon. Sẽ ko quay lại.
Review cho bạn nào ăn trưa rẻ rẻ thì qua đây oke.
Đ/c: Hạt dẻ cười - ngõ 100 Trung Kính xem tiếp
[GÓC KHÁ KHEN và HỎI HAN]
Ko biết bạn nào đã ăn ở đây chưa ạ? Chứ mình thì mình thấy bánh mì kẹp( đầy đủ) và bánh mì sốt vang ở đây khá ngon (uống kèm sữa đậu). Giá cả phải chăng. Mình hay ăn đây lắm. Còn món bánh mì bít tết nữa nhưng hôm ấy ăn quên chụp lại . Bánh mì bate thì có gọi thể gọi kẹp sẵn luôn hoặc ăn suất theo đĩa( như trong ảnh)
Quán hơi chật hẹp, nhỏ nhưng lúc nào cũng đông. Được cái đồ ăn ngon nên mình đợi cũng cam lòng
Quán ở ngay đường xuống phố. Đc: 252 Hàng Bông, Cửa Nam, Hoàn Kiếm ạ )
--- Dưới cmt có ảnh món bò lắc lắc ở Trung Kính nựa ạ. Mình mới thử tối qua và thấy ăn cũng vừa miệng---
Mình hay thích ăn các món có lquan đến bánh mì lắm. Bạn nào biết chỗ nào ngon thì cho mình địa chỉ với ạ xem tiếp
[góc siêu mê]
[Quán đồ ăn hàn quốc Mr.Lee] ngõ 100 Trung Kính
Đã đọc được khá nhiều review khen quán này nhưng đến hôm nay mình mới được kiểm chứng )
- Đồ ăn: phải công nhận là đồ ăn ở đây ngon nhất trong những quán hàn mình từng ăn )
+Mì tương đen (60k) không đắng như 1 số quán mà sốt vừa vặn, sợi mì mềm, bát khá to, ăn hết 1 bát là đủ no.
+ Mì lạnh nước (80k) có thể gọi là ace của quán sợi mì dai, mềm, nước dùng đậm đà, trong bát có rất nhiều "topping", hương vị rất đặc trưng, mát mát rất thích hợp ăn vào mùa hè ) bát to, mình ăn mê đến giọt cuối cùng ) mình highly recommend mọi người thử món này )
+Kimbap (30k) miếng to và nhân rất đầy đặn, đĩa kia là mình đã ăn mấy miếng rồi nhé
+Panchan và nước canh ăn kèm khá ngon )
- Ông chủ người Hàn và cũng là người chế biến và phục vụ luôn, thái độ rất nhiệt tình và cởi mở. Mình muốn uống Coca mà quán k có, chú ý hỏi hàng nước bên cạnh cho mình luôn
-Quán có điều hoà rất mát.
- Tuy nhiên điểm trừ là quán hơi nhỏ, trong nhà có 3 bàn nếu mà đi đông thì hơi khó. Và quán có mình chú làm thôi nên phải đợi đồ ăn 1 chút đó.
Tóm gọn thế thôi, nói chung là cực kết rồi, nhất định sẽ quay trở lại nhiều
Edit: Có lẽ cũng do mình may mắn đi vào hôm không đông khách và cũng được chú chủ quán làm nên thấy rất hài lòng. Cảm nhận của mình ra sao thì viết vậy, k phải PR cho quán hay gì nhé. xem tiếp
QUÁN NƯỚNG NGÕ 100 Trung Kính - không xuất sắc như lời đồn
Thấy người người nhà nhà khen quán nướng ở ngõ 100 Trung Kính xuất sắc nên dù siêu đông nhưng hôm nay mình vẫn đến thử và viết chút cảm nhận. Bài viết chỉ mang tính chất cá nhân về trải nghiệm của mình nên mong mn cùng ý kiến ^^
Mình đến quán tầm 3,4 lần nhưng phải đến lần t5 mới dc ăn. Phần vì quán quá đông, đến tầm 6r 7h thì mn đứng đợi bên ngoài rất nhiều, nên lần thứ 5 mình qđịnh đến thật sớm và cuối cùng thì cũng dc ăn )))
- Về không gian: quán vỉa hè, ngồi bên ngoài thì mát hơn nhưng hôm mình đi thì phải ngồi bên trong quán là 1 căn bé và nóng, ngồi trong thì quán bụi bặm và khá bẩn, bụi và nhớt xung quanh. Ngoài ra thì quạt k đến dc nên nóng ngồi vừa ăn vừa toát mồ hôi ) nói chung không gian ăn ảnh hưởng khá nhiều đến mình vì vừa nóng vừa ẩm thấp.
- Về đồ ăn : các bạn review ngon xuất sắc nhưng thật ra mình thấy bình thường như bao quán khác, đồ ăn cũng nhiều như trong hình, kim chi muối nhạt, tẩm ướp bình thường, nướng giấy bạc nên nhanh cháy phải thay ltuc, thịt bò bở, nước chấm nhạt. Thật ra với giá khá rẻ (200k suất 2ng) mình cũng k đòi hỏi nhiều mà chỉ review đúng cảm nhận trải nghiệm thôi.
- Về nhân viên : nv khá bận và k dc nhiệt tình lắm. Cái này cũng có thể thông cảm vì khách đông nên nv luôn tay luôn chân.
Chốt lại là mình khá thất vọng về quán. Mọi thứ k quá tệ nhưng k như những gì kì vọng như mn review. Chấm điểm 5/10 và sẽ k quay lại.
Lần đầu review mong mn góp ý kiến ạ ! xem tiếp
[ Góc khen ]
Hôm nay lần đầu tiên được ăn BÁNH CUỐN CAO BẰNG ngay giữa lòng Hà Nội
Công nhận là ngon hết nấc các bác ạ . Bánh mềm ăn với nước xương hầm rất dễ ăn kết hợp với măng ớt Cao Bằng tạo nên một hương vị rất đặc biệt .
Mỗi tội ở đây không làm trứng lòng đào các bác ạ . Cô ý lại dầm hết cả trứng ra mà mình lại rất thích ăn trứng kiểu lòng đào thế mới tiếc chứ
Mình cả bạn ăn tổng cộng hết 103k gồm 4 trứng , 2 đĩa bánh , 2 giò và 1 trà đá
Ui e thề no không thở được luôn ý . Mà qtrong là các bác ý phục vụ rất nhiệt tình , quán lại còn rộng rãi nữa
E nghĩ mng nên qa thử 1 lần đấy
Địa chỉ 179 Trung Kính nhaaaaaa xem tiếp
[18/05/2018 Review] Part 1: Bami Sot - 96 Vũ Trọng Phụng
---------
Trời nóng nhưng vẫn quyết phải đi thử bằng được, phi từ Trung Kính sang Vũ Trọng Phụng vào giờ tan tầm quả thực ko đơn giản chút nào, nhưng vì sự nghiệp REVIEW vĩ đại của Fooder chúng ta, vẫn cứ phải là SẴN SÀNG, SẴN SÀNG, SẴN SÀNG!
Quán này do FB recommend, thấy ảnh chụp cũng đẹp, nên đi test xem nó hơn gì bami bread ko (mình là tín đồ của bánh mỳ nên sẽ lấy bami bread làm cơ sở so sánh nhé, tại với mình thì nó ngon và mình ăn cũng lâu r ) )
.
1. Không gian quán:
- Quán này mới khai trương nên có vẻ hơi vắng, chiều tà mà mỗi mình làm khách, nhìn hơi có chút phai tàn nhưng cũng có 1 ít gọi là cố gắng sửa sang, nếu ai đến ăn thì nên lên trên phòng ngồi, may ra có điều hòa, chứ xui mà hết chỗ phải ngồi sảnh tầng 1 thì vừa bé vừa nóng, kém thoải mái.
-> Điểm: 5/10
.
2. Đồ ăn:
- Mình gọi 1 bánh mỳ sốt bò + nhân thịt heo (là cái đặc biệt trong menu ấy), và 1 sữa đậu, trong menu còn 2 loại bánh nữa là gà sốt nấm với loại pate + thịt nhưng chắc để lúc khác gọi.
- Về chiếc bánh:
+ Sốt bò mà cho cả nước sốt chua ngọt khác vào nên bị phá vị, thành ra lại không có gì đặc sắc, ăn dễ ngấy ngay từ lần đầu. Nếu mà so với sốt của bami bread thì mùi của bami bread nó dễ nhận biết hơn nhưng của bên này bị cái chua ngọt át hết rồi. -> Điểm: 2/10
+ Rau: cũng hòm hòm, ăn không được tươi thanh cho lắm, mật độ không nhiều nhưng được cái rải đều -> 3.5/10
+ Thịt lợn: nếu ở bami bread thịt được thái ra thành nhiều lát và đan xen lẫn nhau trên toàn bộ diện tích, thì ở bên này thái theo miếng dày và to như kiểu thanh kit-kat ấy, xếp cách đều nhau mỗi miếng cách nhau 1 khoảng bằng thể tích 1 miếng, tuy nhiên nhược điểm của nó là khi ăn sẽ có chỗ cắn đc nhiều, chỗ cắn được ít, mà sốt thì chỗ đặc chỗ mỏng, cảm giác ăn sẽ không thỏa mãn được. Thịt thì chín, không bị dai, chấp nhận được -> Điểm: 6.5/10
+ Vỏ bánh: vỏ giòn, mềm dễ ăn, tuy nhiên sau khi nướng thì thuộc hàng ăn vào là cổ họng háo nước ngay, may là có sốt và nước nên không sao. -> Điểm: 6/10
.
- Về đồ uống:
+ Sữa đậu: thanh, ngọt vừa, nhiều, uống mát. -> 8/10
.
3. Thái độ phục vụ:
- Hiếu khách, nhiệt tình
- Trung thực (Lúc thanh toán tổng bill 43k, mình đưa 50k thì bạn ý bảo ko có tiền lẻ, mình cho bạn ý luôn, lúc mình đi vệ sinh ra thì bạn ý kiếm đc 7k ở đâu và gửi lại, mình bảo thôi ko cần đâu nhưng bạn ý vẫn chạy theo đưa bằng đc, cuối cùng mình cho, cười cho cái thì bạn ý mới chịu cầm )
- Tuy nhiên tính khí vẫn hơi lạnh 1 chút, cần niềm nở và hay tươi cười hơn
-> Điểm: 7/10
.
TỔNG KẾT:
- Không gian: 5/10 -> TẠM
- Đồ ăn: 4/10 -> CHƯA ĐẠT
- Đồ uống: 8/10 -> GOOD
- Thái độ phục vụ: 7/10 -> Chấp Nhận Được xem tiếp
Mong ad duyệt bài ạ!
[Góc Khen] Một địa chỉ đáng thử cho các bạn muốn ăn đồ ăn theo phong cách Nhật!
Lần thứ 2 mình trở lại nhà hàng, đồ ăn rất ngon và rẻ. Bill dưới bọn mình ăn 10 người đó ạ mà tiền bia chiếm gần 1 nửa rồi, bia saporo tươi ngon nên uống hơi tốn ạ À hôm đó bàn mình đặt sinh nhật còn được tặng 1 bát rượu Nhật và 1 đĩa hoa quả to đùng ạ
Địa chỉ: Nhà hàng Kokoro, mình không nhớ rõ địa chỉ vì dài(các bạn xem ở bill ạ), mình hay đi từ ngõ 299 Trung Kính vào, cứ đi thẳng để ý nhà hàng nằm bên tay trái ạ!
Đánh giá chung: view sanh chảnh, nhân viên nhiệt tình siêu đáng yêu, đồ ăn ngon, giá rẻ so với các nhà hàng Nhật mình từng ăn xem tiếp
Mình là đứa rất ít khi review đồ ăn, nhưng hôm qua ăn thấy ngon quá nên quyết định share thử cho chị em.
Hôm qua lang tháng ở Trung Kính thì vô tình thấy quán Ngan này nên vào ăn thử, cháy tỏi ngon thật sự ăn sần sật lại không ngấy nữa, khác hẳn mấy chỗ lần trước mình thử. Chấm 10 điểm, hình như quán này mới hay sao ấy, nhưng được cái nhân viên nhiệt tình, còn mấy món nữa cơ nhưng mình quên không chụp.
Bạn nào gần chỗ đó có thể đi ăn thử nhé, mình ở tít Nguyễn siêu mà từ giờ cũng quyết mò xuống ăn bằng được
Địa chỉ ở 17 Trung Kính nhé xem tiếp
[Góc khen dạo]
.

.
Ngày nào cũng đi làm qua khu làng Cót - Yên Hòa này nên cũng thử được kha khá món ăn sáng, hôm nay mình xin review 2 quán ăn mình thấy ưng nhất ở đây.
.
Đầu tiên là quán cháo lòng ở 106 Yên Hòa (làng Cót), quán này nhỏ thôi và hình như chỉ bán sáng, quán nhìn từ ngoài hơi lụp xụp nhưng mình thấy bát cháo làm lại rất sạch sẽ. 1 bát cháo như ảnh là 20k có đầy đủ lòng non, dạ dày, gan, dồi tiết với lượng khá nhiều, ăn hết bát là đủ no luôn. Mình mua ở đây nhiều lần cũng mua hộ đồng nghiệp nữa và ai cũng khen nên hôm nay xin đề cử quán lên cùng mọi người trong hội.
.
Quán thứ 2 là quán bánh cuốn nóng ở số 259 Yên Hòa (cũng làng Cót, phía đi từ Trung Kính, ngõ đối diện Lotteria Trung Kính, và hàng này cạnh hàng bán cốm, bánh cốm). Nằm cạnh những hàng cơm bình dân khác nên giá tiền cũng như về phục vụ trong quán chỉ ở mức bình dân thôi. Giá 1 suất là 20k, mình ăn ở đây tầm 5 - 6 lần, 1 lần mua mang đến cty ăn mà chất lượng suất ăn cũng không hề thay đổi, thậm chí nước mắm mang đi còn được cho nhiều hơn lúc ăn ở quán. Điểm mình ưng nhất ở quán này là đồ lúc nào cũng nóng hổi: bánh tráng trực tiếp nhiều nhân, nước chấm được hâm trong nồi như nồi cơm điện nên cũng là mắm chấm nóng luôn, chả nướng có 1 góc lò kín nên nhìn không mất vệ sinh như nhiều quán để lò sát lề đường để quạt chả. Đồ cũng ra nhanh, mất tầm 5 - 10 phút là có đồ mang ra. Điểm trừ có lẽ là nước chấm cùng loại nước chấm bún chả nên hơi nhạt chút, nhưng nếu ai ăn mặn hơn có thể nêm nếm thêm nước mắm ở lọ trên bàn.
.
Trên đây là 2 món ăn sáng mình ưng nhất ở khu này. Ngoài ra còn một số món khác ở khu này cho bạn nào muốn thử món bánh giò nóng khá ngon, bánh mềm có cả nhân trứng cút nữa giá 10k. Bánh rán mật mình mua lâu rồi hình như là 10k 3 cái. Hàng xôi bán cạnh hàng cháo lòng bên trên ăn cũng ổn, nhiều và rẻ. Có một hàng bánh bao và bánh trứng nướng tự làm nếu mình nhớ không nhầm là ở số 200, bánh bao có loại vỏ hương matcha nhân khoai lang tím ăn khá được. Có một món nữa mà sáng nào qua cũng thấy là xôi cốm dừa (ở phía đối diện hàng bánh cốm cạnh quán bánh cuốn nóng), muốn thử lắm mà cứ lần nào nhớ ra thì toàn đi quá nên chưa mua được lần nào. Bạn nào đã ăn rồi thì review cho mình với, còn không thì để lần sau mình mua rồi kết hợp review đồ ăn uống ở khu rạp Beta Cineplex Mỹ Đình, có bạn nào cần không nhỉ?^^ xem tiếp
Chào cả nhà ^^
Đây là lần đầu tiên mình review đồ ăn. Mình rất kén ăn, khá khó tính trong việc ăn uống nhưng BÚN HẢI SẢN ở đây thực sự làm mình hài lòng ~
Địa chỉ: Nhà hàng Cô Tô 116 Trung Kính (tòa Chelsea Park)
Giá: 30k-40k-50k (dưới hình là bát bún 30k, bún gọi thêm miễn phí). Mình chỉ thích ăn BÚN HẢI SẢN, còn bánh đa các thứ thì không khoái lắm nên không rõ ) Thường có trà đi kèm để ăn với bún nữa.
Nước bún ngọt, vừa miệng (ưng nhất luôn), hải sản như bề bề, mực, tôm, cá mỗi thứ có tí thôi nhưng đều tươi, ngon. Đến cả tỏi hay rau sống ăn kèm ở đây mình cũng thấy ngon T^T Thái độ phục vụ cho 10 điểm luôn. Mình làm ở gần đây, thỉnh thoảng lại ra ăn. Trời nóng nắng vào gọi bát bún ngồi điều hòa mát rượi ăn xong sung sướng lê tê phê )))
Mình hay đến ăn trưa nhưng nghe nói là cửa hàng mở cả ngày. Mọi người có thể đến ăn bữa trưa và bữa tối nhé xem tiếp