CHÊ BAI
Hôm trước đọc review của bạn nào đó khen quán bún bò huế ở chợ chỗ sân vận động thuỷ lợi, đối diện 2 hàng photo này ngon nức nở. Gần cty nên trưa nay ra ăn thử vì rất tin tưởng review của mọi người. Vừa đỗ xe đã có ý định "hay thôi không ăn nữa nhỉ" cơ mà niềm tin lúc đó vẫn mạnh mẽ nên quyết định là vào ăn thử. Trời ơi. Vừa ngồi xuống thì ôi cái bàn nhựa nó nhờn nhờn. Cái bát quất cảm tưởng đã cắt sẵn từ 1000 năm trước và cái bát đựng quất nó có cái nước gì váng váng như kiểu nước mỡ ý.
Vừa ngẩng lên định gọi đồ thì đã thấy 2 anh bán hàng bên ra 2 bát bún bò huế. Kiểu k cần hỏi xem khách ăn gì, k cần khách order cứ thế làm rồi bê ra thôi. Ừ thôi, mình cũng định gọi như thế nên cũng ok k nói gì. Cầm thìa lên thử tí nước dùng thì mùi và vị MÌ TÔM là MÙI MÌ TÔM nó sộc lên các bác ạ :((
Thịt bò thì bở bở, thái thì vụn và có vẻ như k phải thịt bò. Viên mọc to nhưng ăn cứ thấy hoi hoi kiểu gì ý. Trứng cút thì như kiểu đã để tủ lạnh lâu ngày xong bỏ ra thả vào cho có ý. Được mỗi miếng móng giò là tạm ổn.
Và đây là cái quán bẩn và có đồ ăn tệ nhất mà em từng đến các bác ạ.
Em sẽ chẳng lên đây la làng nếu như em k đau bụng.

Bình loạn

Thắng MậpBún thập cẩm chứ huế gì
Meo MeoCon Sâu Xanh khu hôm qua ăn nè..
Phạm NgọcChuẩn đấy thấy mọi ngừoi khen mà m ra ăn chán kinh khủng ko có gì đặc sắc nhìn ko sạch
Yến HảiLần đầu thấy bún bò có trứng cút )))
Ông Tiến DuyNguyễn Phương Anh )
Nga NguyễnM hay ăn ở sân tập thể Thành công đối diện trường mầm non. Siêu ngon 30k/b )
Ngọc MaiKhu ý t thấy k dc vệ sinh đâu, hầu như các quán
Nguyễn PhươngBún bò cho trứng cút là sai sai r..có phải bánh canh đâu trời
Nam LêHôm nọ cap màn định đi ăn thử
Thuy LeOh khu thủy lợi thì lsao hi vọng nh dc )), ngày trc quán đấy ăn ổn trg số mấy quán quanh thủy lợi, giá rẻ lại nh đồ vs sinh viên, mấy năm r nên k dc như xưa thôi

Thác loạn

CHÊ BAI
Hôm trước đọc review của bạn nào đó khen quán bún bò huế ở chợ chỗ sân vận động thuỷ lợi, đối diện 2 hàng photo này ngon nức nở. Gần cty nên trưa nay ra ăn thử vì rất tin tưởng review của mọi người. Vừa đỗ xe đã có ý định "hay thôi không ăn nữa nhỉ" cơ mà niềm tin lúc đó vẫn mạnh mẽ nên quyết định là vào ăn thử. Trời ơi. Vừa ngồi xuống thì ôi cái bàn nhựa nó nhờn nhờn. Cái bát quất cảm tưởng đã cắt sẵn từ 1000 năm trước và cái bát đựng quất nó có cái nước gì váng váng như kiểu nước mỡ ý.
Vừa ngẩng lên định gọi đồ thì đã thấy 2 anh bán hàng bên ra 2 bát bún bò huế. Kiểu k cần hỏi xem khách ăn gì, k cần khách order cứ thế làm rồi bê ra thôi. Ừ thôi, mình cũng định gọi như thế nên cũng ok k nói gì. Cầm thìa lên thử tí nước dùng thì mùi và vị MÌ TÔM là MÙI MÌ TÔM nó sộc lên các bác ạ :((
Thịt bò thì bở bở, thái thì vụn và có vẻ như k phải thịt bò. Viên mọc to nhưng ăn cứ thấy hoi hoi kiểu gì ý. Trứng cút thì như kiểu đã để tủ lạnh lâu ngày xong bỏ ra thả vào cho có ý. Được mỗi miếng móng giò là tạm ổn.
Và đây là cái quán bẩn và có đồ ăn tệ nhất mà em từng đến các bác ạ.
Em sẽ chẳng lên đây la làng nếu như em k đau bụng.
xem tiếp