[Góc hỏi han] Quanh bệnh viện Việt Đức bạn nào biết chỗ ăn uống nào ngon không, chỉ mình với

Bình loạn

Nguyễn Duy AnhMiến lươn ở đầu phố Chân Cầm chỗ Phủ Doãn đó, gần đó có hàng phở gà cũng ngon. Đi về phía Quang Trung thì có bún bò Huế O Xuân
SrLuu QuocLấy bv làm tâm quay 1km thì quanh đấy khá nhiều món vì là khu trung tâm. Từ cửa viện bạn rẽ trái vài mét nhìn qua bên đường sẽ có con ngõ thọ xương đâm thẳng sang khu nhà thờ lớn có cháo gà, nem chua rán, nướng, bánh gối... Vì là khu tr cấp 2 nên khá nhiều thứ nhưng giá cả cũng hơi cao. Rẽ trái đi tầm 200m có phố chân cầm đi sang đầu kia phố giao với lý quốc sư có hàng bún ngan đông nghịt. Ko rẽ vào chân cầm mà đi tiếp lên đoạn ngã tư hàng bông có hàng miến lươn bên trái đường ( bán chiều ), đi tiếp qua ngã tư xuống là khu chợ hàng da có xôi cha của, có răng bò, bún bò hàng điếu ăn được nhưng giá khá chát. Đi vào phố đường thành thì có ghẹ luộc, xôi thập cẩm. Chạy qua đường thành đến vườn hoa tam giác rẽ phải ở chỗ ngã tư có hàng bún chả ăn khá ổn, giá phải chăng. Từ cổng viện rẽ phải xuôi theo phố tràng lên khu cửa nam, đình ngang có cơm bụi giá hơi cao, bánh mỳ sốt vang... Rẽ vào khu cấm chỉ thì tha hồ nhưng giá cả cũng tha hồ luôn NC quanh đấy đồ rất nhiều nhưng giá cũng cao hơn mặt nạ chúng vì là khu trung tâm. Khuyên là ko nên ăn ở cổng viện vì bẩn và nhéch nhác vô cùng. Hy vọng bạn sẽ kiếm được món ưng ý.
Trương Ngọc Quyêntrong ngõ huyện có vợ chồng hai cô chú bán bánh đa, miến trộn/nước, ngồi vỉa hè thôi nhưng rất là ngon lành nhé, khu lý quốc sư, nhà chung,... có nhiều quán mà bạn
Bình Nguyễn NgọcLại nhớ Nem lụi ngõ Ấu Triệu

Thác loạn

Quán quen cổng trường Việt Đức, trong tiềm thức bánh đa trộn ở đây là chuẩn mực. Mê ăn hàng cô này từ hồi còn học ở Việt đức, đến nay là 7 năm rồi. Cô ấy làm hơi chậm nhưng thích ăn kiểu bánh đa trộn rau muống với giò nên mình đợi được. Ngày xưa có 17-20k giờ tăng lên 25k rồi. Trước cô ấy ngồi ngoài đường giờ chạy tụt vào ngõ do công an đuổi. Mấy lần tìm không thấy tưởng không bán nữa.
xem tiếp