[GÓC FEEDBACK]
Chả là hôm qua tí tởn kỉ niệm đi ăn uống với người thương. Xem xét lựa chọn thì thấy hôm trước có bạn review quán này nên chúng mình chọn tới ăn ở đây vì gần.
- Quán hơi nhỏ, có mấy bàn thôi, không gian đẹp, sạch sẽ.
- Đồ ăn là làm từ chỗ khác rồi mới mang qua quán nên mình phải đợi hơi lâu mặc dù lúc đầu cả quán có mỗi mình 2 đứa. Dù vậy bù lại thì đồ nào cũng nóng sốt khá ngon miệng.
- Mình cũng gọi xô trà hoa quả kia. 2 đứa 1 xô uống thôi đã cảm thấy no vật vã. Bạn nhân viên/ chủ quán gì đó tốt bụng vchg luôn. Mình thích cái hộp đấy nên định mang về, nhờ bạn nhân viên/chủ quán đổ nước thừa đi để mang về mà bạn ấy cho luôn hộp mới, nắp với túi siêu xinh cho mình luôn
- Kimbap chiên thì không hợp khẩu vị mình lắm, ăn tạm ổn thôi. Mình hay ăn kimbap ở sau trường Nhân Văn nên quen rồi hay sao í ăn ở các chỗ khác không thấy ngon mấy. Tiện thì review luôn quán này nhé. Nó ở sau cổng trường ĐHKHXHNV. Từ cổng sau cách vài nhà là tới quán, mình thích ăn kimbap ở đây. Kimbap chiên 20k to ú ụ, nhân nhiều ăn đủ cho bữa trưa luôn. Điểm trừ là nhiều sinh viên lắm nên các bạn sẽ phải đợi rất rất lâu. Quán chỉ mở từ khoảng 8h sáng đến 4h chiều thôi.
- Ưng nhất là bánh mì gà, các bạn nào mà thích kiểu bánh mì mềm mềm như mình thì nên ăn thử. Giá ở đây là 15k
- Mang đồ lên cái là 2 đứa ăn luôn nên không có ảnh ahihi
KẾT: Khá hài lòng, đặc biệt là thái độ rất có tâm của bạn nhân viên/ chủ quán.

Bình loạn

Nguyễn Đức DũngPhạm Hoàng Ly hôm nào đi ăn trưa đi ))
Thuy LinhThu Trangg
Thanh HảiHtrc đọc review có cái xô này m cũng order về thử ~ nói chung đồ của quán nè okie, giá rẻ, bạn nhận order trả lời cũng rất nhiệt tình. Điểm cộng nữa là ship rẻ, 4km mất có 4k
Hươngg LiênnVũ Ngọc Linh Thúy
Bùi Hồng NhungHà H Nguyen chị này
Hà H NguyenBên mình hay có CT Free ship 4km hoặc ship rẻ... ngày mai cũng có CT... các bạn quan tâm thì theo dõi page nhé
/ananfastfood/
Tr Thu HangLúc nào em ra đây em cũng chỉ ăn hambuger gà )) rõ ngon ý mà rẻ .-.
Mỹ LinhTrà uống cũng tạm dc nhưng nếu bỏ mấy cái hoa quả sấy kiểu mứt trong trà ra thì ngon hơn ) . Đồ ăn quá rẻ khuyên các chị đừng gọi gà sốt cay ko sẽ phải hối hận
Lu Luchị chủ bên này cũng so cute í
Trần Thu TrangLướt qua thấy cái ảnh của mình tưởng bị dính phốt gì ạ )

Thác loạn

GÓC FEEDBACK (chê và gợi ý địa chỉ khác)
Đọc review của bạn trên hội về quán bún bò Huế ngã tư Nhổn, sáng nay hai vc dậy sớm ra ăn kẻo hết chỗ mà thấy thất vọng dã man.
Đành rằng người Huế nói rằng 99% bún bò Huế ở Hà Nội không phải bún bò Huế, nhưng xét trên phương diện "bún bò" thì mình cũng chỉ chấm quán này được 5 điểm là rộng rãi!
1. Nước dùng bị nhạt, trên bàn có để sẵn một lọ mắm nhưng khi nêm vào ăn lại thấy ngang ngang
2. Bún bị vụn, không gắp được phải lấy thìa múc như kiểu trẻ con ý ) . Để phục vụ nhanh nên quán làm theo kiểu trụng sẵn bún có khách là chỉ việc xếp đồ ăn rồi chan nước dùng. Có lẽ nguyên nhân là như vậy chăng?
3. Sú giò chưa ninh kỹ, ăn bị dai, giằng xé mãi mới cắn được
4. Miếng thịt lợn luộc (không rõ là chân giò hay mông) cho vào hơi vô nghĩa vì nó thái dọc thớ, nhạt và dai
5. Cái này quan trọng: rau sống ăn kèm bẩn ở đây là tự phục vụ lấy rau và nước, lúc cầm cái rổ đi ra ngoài lấy rau chồng mình cắp cái rổ không mang về và bảo: nhìn sợ lắm không dám ăn. Nhưng tính mình đi ăn bún không có rau sống không ăn được nên cố đấm ăn xôi ra lại lần nữa thì đúng thật: cảm giác rau không nhặt bằng tay mà cắt bằng dao cho nhanh, lá úa nát lẫn với lá xanh, bẹ chuối còn dính chùm chứng tỏ không ngâm rửa kỹ. Nói chung là không dám ăn thật!
6. Vì là quán bán lẫn cả bún ngan, miến ngan và bún bò (huế) nên cảm giác ăn ở đây nó không "Huế" chút nào. Nói chung cả hai vc mình ăn xong đều tặc lưỡi: không quay lại lần 2!
Chốt: với cái giá 25k mà để cho nhiều nhân vào trong như vậy với nhiều người là okie, cũng bõ nhưng với mình thà ăn ít mà chất còn hơn là cho nhiều thứ tổng hợp và nửa vời vào như vậy! Thôi ăn cho biết chứ tha thiết gì đâu..
Nhân đây mình giới thiệu quán bún bò (Huế) gần đó: căng tin nhà máy Z135 đối diện toà nhà Intracom Cầu Diễn (sát với Thế giới di động Cầu diễn ý). Có các giá 25,35 và 50. Bát như hình mình đính nhãn là 50k. Nước dùng đậm đà và ngọt, tuy chưa thơm mùi mắm lắm nhưng có thể sẽ hợp với người Bắc không quen ngửi mùi mắm nồng. Nhân bên trong bát mình gồm có: chân giò (không xương), đuôi bò, huyết, óc heo, thịt bò nạm, mọc. Rau sống rửa sạch, ngồi phòng điều hoà mát wifi đầy đủ, quán có măng ngâm và kiệu ngâm ngon. Điểm trừ ngay từ đầu mình nói đó là chưa thơm mùi mắm lắm.
Mà không đi xa tí thì lên Nguyễn Chí Thanh ăn (hình cuối) cũng được xem tiếp
[GÓC FEEDBACK]
Chả là hôm qua tí tởn kỉ niệm đi ăn uống với người thương. Xem xét lựa chọn thì thấy hôm trước có bạn review quán này nên chúng mình chọn tới ăn ở đây vì gần.
- Quán hơi nhỏ, có mấy bàn thôi, không gian đẹp, sạch sẽ.
- Đồ ăn là làm từ chỗ khác rồi mới mang qua quán nên mình phải đợi hơi lâu mặc dù lúc đầu cả quán có mỗi mình 2 đứa. Dù vậy bù lại thì đồ nào cũng nóng sốt khá ngon miệng.
- Mình cũng gọi xô trà hoa quả kia. 2 đứa 1 xô uống thôi đã cảm thấy no vật vã. Bạn nhân viên/ chủ quán gì đó tốt bụng vchg luôn. Mình thích cái hộp đấy nên định mang về, nhờ bạn nhân viên/chủ quán đổ nước thừa đi để mang về mà bạn ấy cho luôn hộp mới, nắp với túi siêu xinh cho mình luôn
- Kimbap chiên thì không hợp khẩu vị mình lắm, ăn tạm ổn thôi. Mình hay ăn kimbap ở sau trường Nhân Văn nên quen rồi hay sao í ăn ở các chỗ khác không thấy ngon mấy. Tiện thì review luôn quán này nhé. Nó ở sau cổng trường ĐHKHXHNV. Từ cổng sau cách vài nhà là tới quán, mình thích ăn kimbap ở đây. Kimbap chiên 20k to ú ụ, nhân nhiều ăn đủ cho bữa trưa luôn. Điểm trừ là nhiều sinh viên lắm nên các bạn sẽ phải đợi rất rất lâu. Quán chỉ mở từ khoảng 8h sáng đến 4h chiều thôi.
- Ưng nhất là bánh mì gà, các bạn nào mà thích kiểu bánh mì mềm mềm như mình thì nên ăn thử. Giá ở đây là 15k
- Mang đồ lên cái là 2 đứa ăn luôn nên không có ảnh ahihi
KẾT: Khá hài lòng, đặc biệt là thái độ rất có tâm của bạn nhân viên/ chủ quán.
xem tiếp
[GÓC FEEDBACK]
Chả là hôm qua tí tởn kỉ niệm đi ăn uống với người thương. Xem xét lựa chọn thì thấy hôm trước có bạn review quán này nên chúng mình chọn tới ăn ở đây vì gần.
- Quán hơi nhỏ, có mấy bàn thôi, không gian đẹp, sạch sẽ.
- Đồ ăn là làm từ chỗ khác rồi mới mang qua quán nên mình phải đợi hơi lâu mặc dù lúc đầu cả quán có mỗi mình 2 đứa. Dù vậy bù lại thì đồ nào cũng nóng sốt khá ngon miệng.
- Mình cũng gọi xô trà hoa quả kia. 2 đứa 1 xô uống thôi đã cảm thấy no vật vã. Bạn nhân viên/ chủ quán gì đó tốt bụng vchg luôn. Mình thích cái hộp đấy nên định mang về, nhờ bạn nhân viên/chủ quán đổ nước thừa đi để mang về mà bạn ấy cho luôn hộp mới, nắp với túi siêu xinh cho mình luôn
- Kimbap chiên thì không hợp khẩu vị mình lắm, ăn tạm ổn thôi. Mình hay ăn kimbap ở sau trường Nhân Văn nên quen rồi hay sao í ăn ở các chỗ khác không thấy ngon mấy. Tiện thì review luôn quán này nhé. Nó ở sau cổng trường ĐHKHXHNV. Từ cổng sau cách vài nhà là tới quán, mình thích ăn kimbap ở đây. Kimbap chiên 20k to ú ụ, nhân nhiều ăn đủ cho bữa trưa luôn. Điểm trừ là nhiều sinh viên lắm nên các bạn sẽ phải đợi rất rất lâu. Quán chỉ mở từ khoảng 8h sáng đến 4h chiều thôi.
- Ưng nhất là bánh mì gà, các bạn nào mà thích kiểu bánh mì mềm mềm như mình thì nên ăn thử. Giá ở đây là 15k
- Mang đồ lên cái là 2 đứa ăn luôn nên không có ảnh ahihi
KẾT: Khá hài lòng, đặc biệt là thái độ rất có tâm của bạn nhân viên/ chủ quán.
xem tiếp