Hôm nay bà chị mình tinh thần bất ổn nên order nhầm , cả nhà bảo order Spaghetti Box mà tnao bà nhầm sang Pizza Box , trời mưa mấy ce ngồi chờ mòn mỏi đói gần chết mà cả tiếng sau mới ship thì bọn mình vẫn ok , đến khi shipper đến mình xuống nhận hàng cũng vẫn k phát hiện ra gọi nhầm quán , lúc nhìn cái hộp sốt để tách riêng mì cũng nghi nghi nhưng lên nhà mới phát hiện ra NHẦM HÀNG , mình gọi 4 spaghetti gà nấm sốt kem tươi thì họ cho mì riêng vào 4 hộp xốp nhỏ , còn SỐT KEM đựng chung vào 2 hộp đựng canh , mà mình nhìn còn tưởng Súp gà vì không thấy Kem đâu chỉ thấy vài miếng thịt băm nấu với bột năng đông quéo lại , lúc đổ hộp ý ra nguyên 1 cục dính dính đông quéo lẠi @@ và bọn mình thử trộn nhưng 2 phần sốt với mì nó dường như không có tý nào liên quan cả :((((((
Chỉ vài miếng thịt băm kèm ít tiêu và ăn không có vị gì cả , rõ ràng mình gọi Cheese mà mình không thấy có tý cheese nào ở đây , thực sự bực vì cả nhà ngồi đợi mòn mỏi nhưng ăn quá thất vọng
Bạn nào đã từng ăn ở Pizza Box cho mình xin ít review với ạ :'(((((
Đây là mình đổ 2 hộp mì kèm 1 hộp SỐT KEM của PIZZA BOX ạ !!!

Bình loạn

Tú MinMình từng ăn ở piza box ) ở đây có mỗi tobuki là ngon. Còn mọi thứ còn lại thì.....
Thu Ha NguyenKhanh Linh
Pham Minh Quansốt kem như tinh trùng vậy )
Traanf Trung Kieennhìn như bãi nôn
Dương ĐặngMỳ bột sắn sợ thật
Hoàng NgânOmg nhìn như spirm wtf ))))) Nguyễn Thành
Uyển NhiMá ơi sốt..... trái đất này đáng sợ quá mẹ ơi........
Bùi Hải YếnNhìn sốt như cháo thịt băm í nhỉ
Đặng Đức Đạichè à )))
Nghĩa PhạmCherry Hồng cứ tưởng phốt vk )

Thác loạn

[Góc chê thậm tệ]
Đêm hôm còn phải bức xúc nên viết vài điều để m.n chánh chứ đừng ngu như em.
Đi lm về muộn nên có nhờ bạn mua đồ ăn cho, nó mua ở Pizza Box tại Trần Quốc Hoàn.
Đồ ăn max chán lun, bạn em mua size 14cm thì nó chỉ bằng size 10cm, pizza khô có chút tí ti phô mai, thịt bò thì như thịt heo lại còn bị chua nữa.
Xúc xích thì zai như đỉa chắc do chiên đi chiên lại nhiều lần.
Cơm cuộn thì dớt toét nói chung ăn chán lắm
Một lần ngu là quá đủ rồi huhu xem tiếp
Hôm nay bà chị mình tinh thần bất ổn nên order nhầm , cả nhà bảo order Spaghetti Box mà tnao bà nhầm sang Pizza Box , trời mưa mấy ce ngồi chờ mòn mỏi đói gần chết mà cả tiếng sau mới ship thì bọn mình vẫn ok , đến khi shipper đến mình xuống nhận hàng cũng vẫn k phát hiện ra gọi nhầm quán , lúc nhìn cái hộp sốt để tách riêng mì cũng nghi nghi nhưng lên nhà mới phát hiện ra NHẦM HÀNG , mình gọi 4 spaghetti gà nấm sốt kem tươi thì họ cho mì riêng vào 4 hộp xốp nhỏ , còn SỐT KEM đựng chung vào 2 hộp đựng canh , mà mình nhìn còn tưởng Súp gà vì không thấy Kem đâu chỉ thấy vài miếng thịt băm nấu với bột năng đông quéo lại , lúc đổ hộp ý ra nguyên 1 cục dính dính đông quéo lẠi @@ và bọn mình thử trộn nhưng 2 phần sốt với mì nó dường như không có tý nào liên quan cả :((((((
Chỉ vài miếng thịt băm kèm ít tiêu và ăn không có vị gì cả , rõ ràng mình gọi Cheese mà mình không thấy có tý cheese nào ở đây , thực sự bực vì cả nhà ngồi đợi mòn mỏi nhưng ăn quá thất vọng
Bạn nào đã từng ăn ở Pizza Box cho mình xin ít review với ạ :'(((((
Đây là mình đổ 2 hộp mì kèm 1 hộp SỐT KEM của PIZZA BOX ạ !!! xem tiếp
Hôm nay bà chị mình tinh thần bất ổn nên order nhầm , cả nhà bảo order Spaghetti Box mà tnao bà nhầm sang Pizza Box , trời mưa mấy ce ngồi chờ mòn mỏi đói gần chết mà cả tiếng sau mới ship thì bọn mình vẫn ok , đến khi shipper đến mình xuống nhận hàng cũng vẫn k phát hiện ra gọi nhầm quán , lúc nhìn cái hộp sốt để tách riêng mì cũng nghi nghi nhưng lên nhà mới phát hiện ra NHẦM HÀNG , mình gọi 4 spaghetti gà nấm sốt kem tươi thì họ cho mì riêng vào 4 hộp xốp nhỏ , còn SỐT KEM đựng chung vào 2 hộp đựng canh , mà mình nhìn còn tưởng Súp gà vì không thấy Kem đâu chỉ thấy vài miếng thịt băm nấu với bột năng đông quéo lại , lúc đổ hộp ý ra nguyên 1 cục dính dính đông quéo lẠi @@ và bọn mình thử trộn nhưng 2 phần sốt với mì nó dường như không có tý nào liên quan cả :((((((
Chỉ vài miếng thịt băm kèm ít tiêu và ăn không có vị gì cả , rõ ràng mình gọi Cheese mà mình không thấy có tý cheese nào ở đây , thực sự bực vì cả nhà ngồi đợi mòn mỏi nhưng ăn quá thất vọng
Bạn nào đã từng ăn ở Pizza Box cho mình xin ít review với ạ :'(((((
Đây là mình đổ 2 hộp mì kèm 1 hộp SỐT KEM của PIZZA BOX ạ !!! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] - SPAGHETTI BOX
Hôm nay e với đứa bạn có việc bên Kim Mã nên quyết định ăn trưa ở Spaghetti box ngõ 12 Núi Trúc. Từng đọc được nhiều bài review ở đây phục vụ chậm nhưng vì mấy lần gọi ship ăn rồi, đồ ăn ổn nên vẫn ghé qua. Cái kết là KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ luôn.
Trước cửa tầng 1 có khoảng 6-7 nhân viên ngồi chơi, bọn e được chỉ lên tầng 2 gọi đồ. Vì tầng 2 khá đông nên e hỏi nhân viên lên tầng 3 được k, thì b bảo được. Ngồi 1 lúc k thấy 1 nhân viên nào lên ord đồ, bật quạt hay bật điện cho bọn e, sợ nhân viên quên nên e có đi xuống tầng 2 hỏi để ord , 1 nv nữ bảo là đợi 1 tí thì ngay lập tức bạn nv nam bên cạnh bảo trên tầng 3 k bật điều hoà. E có bảo có quạt là đc rồi ạ thì b lại lái sang bảo là tầng 3 k hoạt động. Ơ như nào??? K hoạt động nhưng k hề nói với bọn e ngay từ đầu, vẫn đồng ý cho bọn e lên, để ngồi đợi chán chê, tự xuống hỏi mới nói là k tiếp khách, k hoạt động t3. Bạn nam có mời bọn e xuống t2, ok thôi thì đông khách xuống t2 để dễ phục vụ cũng được, nhưng vừa định xuống thì có 3 khách khác đi qua các bạn ấy và lên đúng tầng 3 ngồi luôn ạ E đến khoảng 10r, chưa phải giờ cao điểm ăn trưa, đông khách như này chắc chắn là có phục vụ t3, nhưng vì các bạn ngại k muốn phục vụ nên mới dồn khách vào t2. Nếu nói tử tế ngay từ đầu thì bọn e cũng sẽ thông cảm mà ngồi t2 thôi. Nhưng nhất định là để bọn e phải đợi mới chịu. Nếu như e k xuống hỏi thì phải đợi đến bao giờ mới được gọi đồ? Không phục vụ t3 tại sao vẫn có khách khác lên được t3 ngồi ? Nhân viên thì mỗi người nói 1 kiểu, đông hơn cả khách nhưng đùn đẩy nhau phục vụ. Bật quạt bật điện khách tự bật, gọi ord cũng phải tự hỏi, e k hiểu e là khách hay các bạn ấy là khách nữa. Với tình hình như thế e nghĩ dù có ở lại ăn cũng phải đợi lâu mới ăn được, lại k thoải mái nên bọn e quyết định đi về luôn. Đồ ăn k có gì quá xuất sắc + thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp thì e nghĩ đủ để không nên quay lại nữa rồi
Nhân tiện cho e hỏi ở HN có chỗ nào đồ ăn kiểu như ở đây k ạ để thỉnh thoảng e tạt té qua ăn trưa, e cảm ơn ạ
xem tiếp
Hôm nay bà chị mình tinh thần bất ổn nên order nhầm , cả nhà bảo order Spaghetti Box mà tnao bà nhầm sang Pizza Box , trời mưa mấy ce ngồi chờ mòn mỏi đói gần chết mà cả tiếng sau mới ship thì bọn mình vẫn ok , đến khi shipper đến mình xuống nhận hàng cũng vẫn k phát hiện ra gọi nhầm quán , lúc nhìn cái hộp sốt để tách riêng mì cũng nghi nghi nhưng lên nhà mới phát hiện ra NHẦM HÀNG , mình gọi 4 spaghetti gà nấm sốt kem tươi thì họ cho mì riêng vào 4 hộp xốp nhỏ , còn SỐT KEM đựng chung vào 2 hộp đựng canh , mà mình nhìn còn tưởng Súp gà vì không thấy Kem đâu chỉ thấy vài miếng thịt băm nấu với bột năng đông quéo lại , lúc đổ hộp ý ra nguyên 1 cục dính dính đông quéo lẠi @@ và bọn mình thử trộn nhưng 2 phần sốt với mì nó dường như không có tý nào liên quan cả :((((((
Chỉ vài miếng thịt băm kèm ít tiêu và ăn không có vị gì cả , rõ ràng mình gọi Cheese mà mình không thấy có tý cheese nào ở đây , thực sự bực vì cả nhà ngồi đợi mòn mỏi nhưng ăn quá thất vọng
Bạn nào đã từng ăn ở Pizza Box cho mình xin ít review với ạ :'(((((
Đây là mình đổ 2 hộp mì kèm 1 hộp SỐT KEM của PIZZA BOX ạ !!! xem tiếp
[Góc khó hiểu ] Spaghetti Box ở Lê Ngọc Hân
Không biết có ai giống mình ko
Thứ nhất: Mình gọi mỳ ý sốt kem bên trong có bạch tuộc và ớt xanh và đhs lại xuất hiện 1 đống mỡ chảy như kia ngấy kinhhh
Thứ hai: bạn mình gọi nước chanh leo và 40p sau mới có thậm chí là có sau mấy bàn đến sau mình. Ko nhắc chắc chắn Quên cmnl ạ
Chấm điểm : 6/10 , 5,5 điểm thái độ nhân viên, 0,5 điểm đồ ăn xem tiếp

Chắc học sinh quanh khu giảng võ ai cũng (từng) biết quán này Spaghetti Box số 10 ngõ 12 Núi Trúc
Điểm cộng:
- Đồ lên nhanh. Chắc do lần này mình đi quán vắng nên gọi đc 5p cái có đồ luôn chứ trước toàn đợi mốc mõm 30p
- Menu cũng khá đa dạng, giá thì cực rẻ rồi, mì chỉ tầm 26-40k mà đĩa to lắm ))) trong ảnh là mình gọi mì bolognese 32k, nóng hổi, ăn vừa miệng, sốt ngon
Điểm trừ:
- Ko có wifi, hơi bí, ánh sáng yếu, muốn check in lung linh phải chỉnh ảnh nát tay -.-
- Mì hơi bị nhũn, sợi ngắn 1 mẩu nhiều lúc phải dùng thìa xúc
Nói chung nếu ko quá khó tính với hầu bao ko rủng rỉnh thì cứ spaghetti ở đây mà phang )))) Tổng thiệt hại cho 2 mì, 2 pepsi, 1 salad dưa chuột là 114k, no nê cho cả 2 xem tiếp
[Góc khó hiểu]
Hôm nay mình dở chứng tự dưng chán cơm thèm mì, bình thường thì mình hay ăn ở Al'fresco cơ, nhưng bên đấy phải đợi khá lâu, mà mình lại đang đói nên quyết định gọi The Pizza Company xem sao. Đồ đến tay khá nhanh, khoảng 20-25' gì đó. Giá rẻ, 198k cho 2 mì và 1 bánh mì bơ tỏi. Mì thì cho vào hộp kín như hình, bên ngoài cũng chẳng có ghi tên hay gì hết, lại phải mở từng cái một ra xem nên khá bất tiện. Vừa mở nắp thì mùi thơm đã toả ra rồi, thơm cực kì ấy! Mới chỉ ngửi mùi mà mình đã muốn tọng hết vào mồm rồi!
Nhưng mà khoan, các bạn nhìn hình thì có biết món mình gọi là gì không? Haha vâng ạ, chính là mì ý SỐT KEM đấy ạ ủa vậy kem em đâu? Em đã làm gì sai mà sao em không có sốt kem??:D?? Và mình đã hy vọng rằng sốt kem bị đọng ở đáy nhưng mà không! ghĩa-đen!). Sợi mì thì cứng, vị chẳng có gì đặc biệt. Ăn đến cuối mình còn hơi buồn nôn vì quá nhiều dầu/bơ.
Tóm tắt lại là thà mua 1 hộp mì Omni đập thêm quả trứng hết 10k còn ngon hơn là cái hộp mì 79k này! xem tiếp