| góc khen nhẹ |
Em là một con nghiện bánh mỳ hoa cúc Pháp. Một mình em có thể đánh chén hết 1 cái dài trong 1 nốt nhạc mà ko thấy ngán gì cả ))) nhưng quanh nhà em chẳng có chỗ nào bán nên đã không ăn bmhc được mấy tháng rồi ) có chỗ bán bmhc handmade nhưng em ko ưa lắm vì ko mềm mịn được như hàng Pháp
Dài dòng chuyện ko liên quan rồi ) em xin review luôn ạ. Bánh này được ghi trên nhãn là Bánh mì sữa Hokkaido D-Plus. Lúc mua em tưởng bánh của Nhật và có vị cafe (giống như trà sữa Hokkaido đóa) nên nhặt mua luôn chẳng suy nghĩ. Ai ngờ lúc ăn rồi thấy nó giống bánh mỳ hoa cúc Pháp đến 90% trừ mỗi cái là không có mùi hoa cúc ) bánh mềm, thơm, cắn miếng bánh dai và không khô tí nào ) em lại tìm được cái cảm giác ăn bmhc xịn này nào )
Em đọc lại nhãn dán trên gói thì bánh này nhập khẩu từ Thái Lan. Có thể ăn trực tiếp hoặc hâm nóng bằng lò vi sóng.
Bánh ngon mỗi tội có 75g, quá bé so với cơn thèm của em, véo 3 phát hết cái bánh cmnr :(((
Bánh này em mua ở Fivimart Đại La. Giá em không nhớ rõ lắm, hình như 12-14k gì đó. Giá hợp lí so với chất lượng ạ
Tiện thể anh chị em biết chỗ nào bán bánh mỳ hoa cúc gần khu Bách-Kinh-Xây thì recommend cho em nhé ))
(Bánh em đã ăn hết nên đành gg lấy ảnh minh họa cho mn dễ hình dung ạ )))

Bình loạn

Hiền ThụcƠ mua nữa đi tối về chị xin miếng )))
Bam BamNgõ 48 Tạ Quang Bửu ấy b. Có mấy cửa hàng tạp hóa lớn lúc nào cũng bán bánh này luôn. M thì thích ăn bánh handmade hơn, có 1 bạn ở Ng An Ninh bán ngon lắm, có 40k có đợt ngày nào m cũng ăn
Hoang Anhngay đầu ngõ 48 tạ quang bửu
hình như là hoàng lan bk mart
Lê Thu Huyềnkids plaza cũng có bmhc chuẩn nhập b ạ
Phương UyênMình thấy bánh này ăn hơi khô. Chắc k quen, nhưng mà thơm.
Hà Mai Phương ý,cũg bán 135k,free ship bán kính 15km đấy
Nky'm TranFivi mart rất nhiều ạ. Giá khoảng 17 - 18k/cái. Ngày nào nó cũng đập vào mắt em.
Nguyễn GiangKids plaza có đấy b. Địa chỉ gần bk nhất là 374 xã đàn á bạn. Nhớ k nhầm giá 129k/bánh to 89k bánh nhỏ.k rõ bio tăng giá chưa.

Thác loạn

| góc khen nhẹ |
Em là một con nghiện bánh mỳ hoa cúc Pháp. Một mình em có thể đánh chén hết 1 cái dài trong 1 nốt nhạc mà ko thấy ngán gì cả ))) nhưng quanh nhà em chẳng có chỗ nào bán nên đã không ăn bmhc được mấy tháng rồi ) có chỗ bán bmhc handmade nhưng em ko ưa lắm vì ko mềm mịn được như hàng Pháp
Dài dòng chuyện ko liên quan rồi ) em xin review luôn ạ. Bánh này được ghi trên nhãn là Bánh mì sữa Hokkaido D-Plus. Lúc mua em tưởng bánh của Nhật và có vị cafe (giống như trà sữa Hokkaido đóa) nên nhặt mua luôn chẳng suy nghĩ. Ai ngờ lúc ăn rồi thấy nó giống bánh mỳ hoa cúc Pháp đến 90% trừ mỗi cái là không có mùi hoa cúc ) bánh mềm, thơm, cắn miếng bánh dai và không khô tí nào ) em lại tìm được cái cảm giác ăn bmhc xịn này nào )
Em đọc lại nhãn dán trên gói thì bánh này nhập khẩu từ Thái Lan. Có thể ăn trực tiếp hoặc hâm nóng bằng lò vi sóng.
Bánh ngon mỗi tội có 75g, quá bé so với cơn thèm của em, véo 3 phát hết cái bánh cmnr :(((
Bánh này em mua ở Fivimart Đại La. Giá em không nhớ rõ lắm, hình như 12-14k gì đó. Giá hợp lí so với chất lượng ạ
Tiện thể anh chị em biết chỗ nào bán bánh mỳ hoa cúc gần khu Bách-Kinh-Xây thì recommend cho em nhé ))
(Bánh em đã ăn hết nên đành gg lấy ảnh minh họa cho mn dễ hình dung ạ ))) xem tiếp
| góc khen nhẹ |
Em là một con nghiện bánh mỳ hoa cúc Pháp. Một mình em có thể đánh chén hết 1 cái dài trong 1 nốt nhạc mà ko thấy ngán gì cả ))) nhưng quanh nhà em chẳng có chỗ nào bán nên đã không ăn bmhc được mấy tháng rồi ) có chỗ bán bmhc handmade nhưng em ko ưa lắm vì ko mềm mịn được như hàng Pháp
Dài dòng chuyện ko liên quan rồi ) em xin review luôn ạ. Bánh này được ghi trên nhãn là Bánh mì sữa Hokkaido D-Plus. Lúc mua em tưởng bánh của Nhật và có vị cafe (giống như trà sữa Hokkaido đóa) nên nhặt mua luôn chẳng suy nghĩ. Ai ngờ lúc ăn rồi thấy nó giống bánh mỳ hoa cúc Pháp đến 90% trừ mỗi cái là không có mùi hoa cúc ) bánh mềm, thơm, cắn miếng bánh dai và không khô tí nào ) em lại tìm được cái cảm giác ăn bmhc xịn này nào )
Em đọc lại nhãn dán trên gói thì bánh này nhập khẩu từ Thái Lan. Có thể ăn trực tiếp hoặc hâm nóng bằng lò vi sóng.
Bánh ngon mỗi tội có 75g, quá bé so với cơn thèm của em, véo 3 phát hết cái bánh cmnr :(((
Bánh này em mua ở Fivimart Đại La. Giá em không nhớ rõ lắm, hình như 12-14k gì đó. Giá hợp lí so với chất lượng ạ
Tiện thể anh chị em biết chỗ nào bán bánh mỳ hoa cúc gần khu Bách-Kinh-Xây thì recommend cho em nhé ))
(Bánh em đã ăn hết nên đành gg lấy ảnh minh họa cho mn dễ hình dung ạ ))) xem tiếp