Nói chung quán này là quán đỡ dầu mỡ nhất trong số các quán đồ Tàu em từng thử rồi. Điều hoà mát mẻ, kết cái không gian nhìn thân thiện mà xinh xắn ý có mấy hình vẽ kinh kịch nữa, hình vẽ trên tường đẹp như phố HongKong thật ấy. Quên còn điểm trừ nữa là nhân viên ngoan nhưng hơi lơ ngơ, khéo lắm =.= Lâu lâu lại đi thử nốt cái menu ) Chưa kịp thử trà bánh bác nào ăn rồi cho em xin review ở dưới luôn nhé đợt tới qua thử 1 thể rồi về review tiếp )
Mải ăn nên chỉ kịp chụp 1 tấm này -.-
Tí thì quên địa chỉ quán là 183 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm ạ, không phải Phùng Hưng Hà Đông ạ

Bình loạn

Hàn Dạgiá bn vậy thớt
Nam NguyễnĐã đi rồi cơ thấy bạn đi ăn cũng tí tởn đi
Đặng Đình HiệpKhông có địa chỉ, giá cả cũng không post kìa thanh niên
Nguyễn MạnhNhìn ngon mắt quá
Jen SeiliunÔ Thảo cũng đi ăn chỗ này ah
Ngô Kiênlần sau e thử bánh tháp socola mật ong và trà hoa quả ý. ngon lắm.
Nguyễn LinhHí đã đi xài voucher lun rồi bà này đc )
Nguyễn TrinhNguyễn Trang thi thoảng cho chế sang chảnh tí có đk k
Nguyễn Thu TrangTống Cẩm Tiến chế ơii

Thác loạn

Nói chung quán này là quán đỡ dầu mỡ nhất trong số các quán đồ Tàu em từng thử rồi. Điều hoà mát mẻ, kết cái không gian nhìn thân thiện mà xinh xắn ý có mấy hình vẽ kinh kịch nữa, hình vẽ trên tường đẹp như phố HongKong thật ấy. Quên còn điểm trừ nữa là nhân viên ngoan nhưng hơi lơ ngơ, khéo lắm =.= Lâu lâu lại đi thử nốt cái menu ) Chưa kịp thử trà bánh bác nào ăn rồi cho em xin review ở dưới luôn nhé đợt tới qua thử 1 thể rồi về review tiếp )
Mải ăn nên chỉ kịp chụp 1 tấm này -.-
Tí thì quên địa chỉ quán là 183 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm ạ, không phải Phùng Hưng Hà Đông ạ xem tiếp