Review bánh mì nem khoai ở Hồ Hai Bà. 2 hàng này đều ở trong cùng 1 cái ngõ cạnh trường THCS Trưng Nhị nhé. Tớ sẽ chỉ review 2 hàng lâu nhất thôi
Hàng ngoài mình thấy là hàng ăn ngon hơn nhưng lại mở sau hàng cô Ngà.
Hàng ngoài: Bánh mì giòn, nem rán vừa tới, ngậy, khoai rán giòn nhưng ko bị cứng, rau nhiều, sốt nhiều. Nói chung là ngon!!!! Nhưng hàng bán ngon thì bà chủ có thái độ ghét cực kì. Bảo k cho ớt, chồng bà cũng nhắc với vào là k cho ớt nhưng bà vẫn cứ cho. Xong ra đổ lỗi cho mình là mình k nhắc, hoặc nhắc bé. Bảo đổi thì lầm bầm kêu sáng ngày ra đổi cái gì. Mà k phải 1 lần đâu, rất nhiều lần rồi. Bực mình dã man. Nhưng thôi vì bánh mì ngon. Cháu nhịn.
.
Hàng cô Ngà: đợt mới mở bánh mì cô Ngà ngon nhất qả đất, k những ngon mà cô với chồng cô, ông, em gái cô đều rất vui vẻ, đặc biệt có con mèo béooooo!!! Ôi nó béooooo!!! Nhưng k hiểu vì sao mà càng về sau bánh mì càng có xu hướng tệ. Lâu lắm rồi mình k ăn bánh cô Nhà nữa. Bánh vỏ ỉu, dai nhách, khoai tây bị rán qá lửa dẫn đến việc khoai bị cứng, nhai xạo xạo trong miệng ấy, nem cũng thế, bị rán qá lửa dẫn đến teo tóp, rau ít, sốt ít nên ăn rất khô. Hôm qa mình mua ăn lại vì thấy ở đấy có bánh gà giống bên Hồng Mai~ 5k/cái. Ăn cũng ngon lắm nhưng vđề muôn thuở là bị rán hơi qá lửa.
.
Bánh gà thì có 2 loại là gà thường vs bánh gà nhân phomai. Bánh gà phomai ăn ở đấy thì các bạn nhớ dặn cô đừng cắt ra, để nguyên rồi cắn sẽ ngon hơn.
Update: Hnay mình vừa ra ăn lại bánh gà cô Ngà, thấy rất ngon, rất thơm rất ẩm. Hnay con gái cô ra rán, k bị qá lửa tí nào luôn.
Ảnh mạng nha. Chả hiểu sao tớ k bao h chụp đc hình cái bánh mì nem khoai mà trông nó ngon đc.

Bình loạn

Nguyễn TrangThu Huong Ngo
Quynh ChiThèm bánh gà quá Linh ơi
Thanh ThưCá nhân mình thấy Bánh gà ở đây chả ngon gì cả Đi ăn thử cái bánh gà pho mai, tiện ăn thử bánh gà mà thấy chả ngon đc như bên hồng mai í. Đã ăn bên hồng mai rồi thì không quên đc vị của nó Chắc chỉ nên ăn bánh mì nem khoai bên Trưng Nhị thôi
Nguyen Vu ThienĐã ăn qua rất nhiều hàng cơ mà ổn nhất vẫn là quán bên Thành Công. Bánh ngon, nóng giòn, ít dầu mỡ hơn chỗ khác rất nhiều
Hương GiangQuang Huy Hình như là chỗ mình hay ăn.
Nguyễn Ngọc LongTrần Quỳnh Phương Anh Lê a lắp cáp nhà cô Nga ) đi thì gọi a )
Trà Mycó ai biết sđt ship ko ạ :vvv
Ngô HuyềnHiền Đỗ
Hoang Nam PhamPhạm Hồng Nhung quen ko )))

Thác loạn

Review bánh mì nem khoai ở Hồ Hai Bà. 2 hàng này đều ở trong cùng 1 cái ngõ cạnh trường THCS Trưng Nhị nhé. Tớ sẽ chỉ review 2 hàng lâu nhất thôi
Hàng ngoài mình thấy là hàng ăn ngon hơn nhưng lại mở sau hàng cô Ngà.
Hàng ngoài: Bánh mì giòn, nem rán vừa tới, ngậy, khoai rán giòn nhưng ko bị cứng, rau nhiều, sốt nhiều. Nói chung là ngon!!!! Nhưng hàng bán ngon thì bà chủ có thái độ ghét cực kì. Bảo k cho ớt, chồng bà cũng nhắc với vào là k cho ớt nhưng bà vẫn cứ cho. Xong ra đổ lỗi cho mình là mình k nhắc, hoặc nhắc bé. Bảo đổi thì lầm bầm kêu sáng ngày ra đổi cái gì. Mà k phải 1 lần đâu, rất nhiều lần rồi. Bực mình dã man. Nhưng thôi vì bánh mì ngon. Cháu nhịn.
.
Hàng cô Ngà: đợt mới mở bánh mì cô Ngà ngon nhất qả đất, k những ngon mà cô với chồng cô, ông, em gái cô đều rất vui vẻ, đặc biệt có con mèo béooooo!!! Ôi nó béooooo!!! Nhưng k hiểu vì sao mà càng về sau bánh mì càng có xu hướng tệ. Lâu lắm rồi mình k ăn bánh cô Nhà nữa. Bánh vỏ ỉu, dai nhách, khoai tây bị rán qá lửa dẫn đến việc khoai bị cứng, nhai xạo xạo trong miệng ấy, nem cũng thế, bị rán qá lửa dẫn đến teo tóp, rau ít, sốt ít nên ăn rất khô. Hôm qa mình mua ăn lại vì thấy ở đấy có bánh gà giống bên Hồng Mai~ 5k/cái. Ăn cũng ngon lắm nhưng vđề muôn thuở là bị rán hơi qá lửa.
.
Bánh gà thì có 2 loại là gà thường vs bánh gà nhân phomai. Bánh gà phomai ăn ở đấy thì các bạn nhớ dặn cô đừng cắt ra, để nguyên rồi cắn sẽ ngon hơn.
Update: Hnay mình vừa ra ăn lại bánh gà cô Ngà, thấy rất ngon, rất thơm rất ẩm. Hnay con gái cô ra rán, k bị qá lửa tí nào luôn.
Ảnh mạng nha. Chả hiểu sao tớ k bao h chụp đc hình cái bánh mì nem khoai mà trông nó ngon đc.
xem tiếp
Review bánh mì nem khoai ở Hồ Hai Bà. 2 hàng này đều ở trong cùng 1 cái ngõ cạnh trường THCS Trưng Nhị nhé. Tớ sẽ chỉ review 2 hàng lâu nhất thôi
Hàng ngoài mình thấy là hàng ăn ngon hơn nhưng lại mở sau hàng cô Ngà.
Hàng ngoài: Bánh mì giòn, nem rán vừa tới, ngậy, khoai rán giòn nhưng ko bị cứng, rau nhiều, sốt nhiều. Nói chung là ngon!!!! Nhưng hàng bán ngon thì bà chủ có thái độ ghét cực kì. Bảo k cho ớt, chồng bà cũng nhắc với vào là k cho ớt nhưng bà vẫn cứ cho. Xong ra đổ lỗi cho mình là mình k nhắc, hoặc nhắc bé. Bảo đổi thì lầm bầm kêu sáng ngày ra đổi cái gì. Mà k phải 1 lần đâu, rất nhiều lần rồi. Bực mình dã man. Nhưng thôi vì bánh mì ngon. Cháu nhịn.
.
Hàng cô Ngà: đợt mới mở bánh mì cô Ngà ngon nhất qả đất, k những ngon mà cô với chồng cô, ông, em gái cô đều rất vui vẻ, đặc biệt có con mèo béooooo!!! Ôi nó béooooo!!! Nhưng k hiểu vì sao mà càng về sau bánh mì càng có xu hướng tệ. Lâu lắm rồi mình k ăn bánh cô Nhà nữa. Bánh vỏ ỉu, dai nhách, khoai tây bị rán qá lửa dẫn đến việc khoai bị cứng, nhai xạo xạo trong miệng ấy, nem cũng thế, bị rán qá lửa dẫn đến teo tóp, rau ít, sốt ít nên ăn rất khô. Hôm qa mình mua ăn lại vì thấy ở đấy có bánh gà giống bên Hồng Mai~ 5k/cái. Ăn cũng ngon lắm nhưng vđề muôn thuở là bị rán hơi qá lửa.
.
Bánh gà thì có 2 loại là gà thường vs bánh gà nhân phomai. Bánh gà phomai ăn ở đấy thì các bạn nhớ dặn cô đừng cắt ra, để nguyên rồi cắn sẽ ngon hơn.
Update: Hnay mình vừa ra ăn lại bánh gà cô Ngà, thấy rất ngon, rất thơm rất ẩm. Hnay con gái cô ra rán, k bị qá lửa tí nào luôn.
Ảnh mạng nha. Chả hiểu sao tớ k bao h chụp đc hình cái bánh mì nem khoai mà trông nó ngon đc.
xem tiếp