GÓC LẦN ĐẦU TIÊN CHÊ
Bản thân t tự cho mình là 1 đứa khá dễ tính trong việc ăn uống, trừ những món k ăn đc thì xơi tất, cái gì cũng có thể chấp nhận đc trừ phi nó quá dở. Nhưng hnay t phải lên tiếng chê, đánh giá page 1 sao vì thật sự t rất rất thất vọng hoặc bản thân t đã kì vọng quá nhiều
HN đang mưa bão, mát trời, bản thân luôn trong tình trạng thèm 1 cái gì đó để nhâm nhi cho đỡ ngứa lợi buồn mồm. Lướt lướt newfeeds thấy quảng cáo page SẤY DẺO NHIỆT ĐỚI bán các loại hoa quả sấy dẻo Thái Lan. Ừ thì trông cũng hấp dẫn, quảng cáo ngon mắt, vào xem page thì toàn thấy khen, đánh giá toàn 5 sao khen nức nở, nổ mũi. Mình vào ord luôn tất cả các vị để trải nghiệm, đc cái bạn nvien nch rất đáng yêu, mua 6 gói đc tặng 2 gói. Trong khi ord thì mình cũng có hỏi là: "Hoa quả sấy dẻo bên bạn có đường k ?", bạn nvien rep là: "Tỉ lệ đường rất thấp, chủ yếu là độ ngọt có sẵn trong hoa quả". âu cê, chốt và đợi ship. Tầm 45p sau có mặt, đc giảm giá từ 30k ship xuống còn 20k ship. Lòng ngập tràn hân hoan sung sướng tung tẩy hoan hỉ vì sắp được ăn ngon r *yeah yeah*
NHƯNG...
Thử Táo đầu tiên, vì bạn nvien có bảo là táo có chút chua rất dễ ăn ơ kìa, *1 vài giây đứng hình*, ấn tượng duy nhất là NGỌTTTT, ngọt vchg ngọt... như nốc cả 1 thìa đường sốc dã man nên bóc cả 5 gói còn lại ra để thử, thử mỗi loại 1 miếng thì cảm giác mình vừa ăn 1 tấn đường. Toàn đường là đường. Không đọng lại 1 chút gì vị của hoa quả cả. Từ dứa đến dưa gang, r kiwi, đu đủ. Chắc có mỗi cà chua bi là tạm đc vì đỡ ngọt nhất trong tất cả thử xong thì ng cũng lâng lâng vì bị sốc ngọt mặc dù t cũng là 1 đứa hảo ngọt các cậu đã ăn mứt bí trắng trắng ngày tết chưa ? Hoa quả sấy ở đây ngọt y như vậy và khi ăn cũng có cảm giác như khi ăn mứt bí í -.-
Về giá cả thì t cho rằng shop bán khá rẻ, 35k 1 túi 125gr. Nhưng nó k xứng đáng vs số tiền t bỏ ra.
Thôi đành tự nhủ bản thân, lần sau mua gì cũng đừng nên ham hố. Lắm lúc quá đà vchg xong h ngồi đấy ai oán nhìn đống "đường" mình mới mua về
Dưới là ảnh sau khi mình trút tất cả 6 vị hoa quả sấy cho vào hộp, nhìn là đã thấy ngọt r huhuuu

Bình loạn

Phương Maimình mua gói xoài sấy dứa sấy bên Thái ăn cũng ngọt lắm
Minh HàMận dẻo thái là thứ sai lầm
Nguyễn Vânmấy thứ đồ sấy dẻo Thái này ngọt lắm, còn ngọt hơn cả mứt bí í, lần sau mua ô mai ăn cho lành.
Mao ĐàiCách ăn để giảm vị ngọt đấy là ngậm trong mồm r chờ
Nhat Quang TranCụ già ngang qua post góp vui cho biết: " ăn cái ni + uống trà, đàm chính trị ổn nà" )))
Phương NguyênM cũng mới order 3 gói táo, kiwi và dưa gang m đang nghén nên muốn ăn mấy cái chua ngọt này cho đỡ. Nhg thực sự khi m ăn cảm giác k khác của b chủ top là mấy. Mở ra nồng 1 mùi thơm rất đậm, rất hoá học, k hề hấp dẫn ăn thì siêu ngọt, k có hình chắc k biết đang ăn vị quả j vì chỉ có 1 vị ngọt quá là ngọt. Mỗi lần bỏ ra m nhấm nháp mãi mới hết đc 1 miếng vì ăn từng tí 1 (ngọt quá cắn miếng to khé cổ) rồi đóng lại luôn. Thực sự m k có ý định mua lại vì chắc còn lâu lắm m mới ăn hết nổi 3 gói này, còn k dám giới thiệu vs mời ai vì bản thấy thấy k hề ngon . Thực sự đúng là khi mua m đã mong nó gần với hoa quả thật hơn như thế này hay do m với bạn chủ top mua phải đợt hoa quả ngọt sẵn + đường ướp nên bị thế? Chứ thực sự cái vụ "tấn đường" chủ top nói m ko hề thấy quá shop bán hàng thì rất thân thiện. Hi vọng hàng của các bạn í sẽ ngày càng đc cải thiện cho đúng vs đa số review trên page.
Trần Hương GiangÔ mình cũng mua cái này rồi, cơ mà thấy ăn được mờ nhỉ, độ ngọt thì cũng như hoa quả sấy ở những chỗ khác mình từng ăn, làm gì ngọt đến độ như mứt bí nhở
Lê HuyChắc cũng tuỳ khẩu vị từng người thôi bạn ^^ mình và ny mình vừa ăn vừa uống cũng bt mà k thấy ngọt tý nào
Nguyễn Hà PhươngƠ mình ăn thử cà chua bi thấy đâu có ngọt lắm đâu nhỉ mình gọi hoa lục trà của bobabop uống cùng thấy ok lắm

Thác loạn

GÓC LẦN ĐẦU TIÊN CHÊ
Bản thân t tự cho mình là 1 đứa khá dễ tính trong việc ăn uống, trừ những món k ăn đc thì xơi tất, cái gì cũng có thể chấp nhận đc trừ phi nó quá dở. Nhưng hnay t phải lên tiếng chê, đánh giá page 1 sao vì thật sự t rất rất thất vọng hoặc bản thân t đã kì vọng quá nhiều
HN đang mưa bão, mát trời, bản thân luôn trong tình trạng thèm 1 cái gì đó để nhâm nhi cho đỡ ngứa lợi buồn mồm. Lướt lướt newfeeds thấy quảng cáo page SẤY DẺO NHIỆT ĐỚI bán các loại hoa quả sấy dẻo Thái Lan. Ừ thì trông cũng hấp dẫn, quảng cáo ngon mắt, vào xem page thì toàn thấy khen, đánh giá toàn 5 sao khen nức nở, nổ mũi. Mình vào ord luôn tất cả các vị để trải nghiệm, đc cái bạn nvien nch rất đáng yêu, mua 6 gói đc tặng 2 gói. Trong khi ord thì mình cũng có hỏi là: "Hoa quả sấy dẻo bên bạn có đường k ?", bạn nvien rep là: "Tỉ lệ đường rất thấp, chủ yếu là độ ngọt có sẵn trong hoa quả". âu cê, chốt và đợi ship. Tầm 45p sau có mặt, đc giảm giá từ 30k ship xuống còn 20k ship. Lòng ngập tràn hân hoan sung sướng tung tẩy hoan hỉ vì sắp được ăn ngon r *yeah yeah*
NHƯNG...
Thử Táo đầu tiên, vì bạn nvien có bảo là táo có chút chua rất dễ ăn ơ kìa, *1 vài giây đứng hình*, ấn tượng duy nhất là NGỌTTTT, ngọt vchg ngọt... như nốc cả 1 thìa đường sốc dã man nên bóc cả 5 gói còn lại ra để thử, thử mỗi loại 1 miếng thì cảm giác mình vừa ăn 1 tấn đường. Toàn đường là đường. Không đọng lại 1 chút gì vị của hoa quả cả. Từ dứa đến dưa gang, r kiwi, đu đủ. Chắc có mỗi cà chua bi là tạm đc vì đỡ ngọt nhất trong tất cả thử xong thì ng cũng lâng lâng vì bị sốc ngọt mặc dù t cũng là 1 đứa hảo ngọt các cậu đã ăn mứt bí trắng trắng ngày tết chưa ? Hoa quả sấy ở đây ngọt y như vậy và khi ăn cũng có cảm giác như khi ăn mứt bí í -.-
Về giá cả thì t cho rằng shop bán khá rẻ, 35k 1 túi 125gr. Nhưng nó k xứng đáng vs số tiền t bỏ ra.
Thôi đành tự nhủ bản thân, lần sau mua gì cũng đừng nên ham hố. Lắm lúc quá đà vchg xong h ngồi đấy ai oán nhìn đống "đường" mình mới mua về
Dưới là ảnh sau khi mình trút tất cả 6 vị hoa quả sấy cho vào hộp, nhìn là đã thấy ngọt r huhuuu xem tiếp
GÓC LẦN ĐẦU TIÊN CHÊ
Bản thân t tự cho mình là 1 đứa khá dễ tính trong việc ăn uống, trừ những món k ăn đc thì xơi tất, cái gì cũng có thể chấp nhận đc trừ phi nó quá dở. Nhưng hnay t phải lên tiếng chê, đánh giá page 1 sao vì thật sự t rất rất thất vọng hoặc bản thân t đã kì vọng quá nhiều
HN đang mưa bão, mát trời, bản thân luôn trong tình trạng thèm 1 cái gì đó để nhâm nhi cho đỡ ngứa lợi buồn mồm. Lướt lướt newfeeds thấy quảng cáo page SẤY DẺO NHIỆT ĐỚI bán các loại hoa quả sấy dẻo Thái Lan. Ừ thì trông cũng hấp dẫn, quảng cáo ngon mắt, vào xem page thì toàn thấy khen, đánh giá toàn 5 sao khen nức nở, nổ mũi. Mình vào ord luôn tất cả các vị để trải nghiệm, đc cái bạn nvien nch rất đáng yêu, mua 6 gói đc tặng 2 gói. Trong khi ord thì mình cũng có hỏi là: "Hoa quả sấy dẻo bên bạn có đường k ?", bạn nvien rep là: "Tỉ lệ đường rất thấp, chủ yếu là độ ngọt có sẵn trong hoa quả". âu cê, chốt và đợi ship. Tầm 45p sau có mặt, đc giảm giá từ 30k ship xuống còn 20k ship. Lòng ngập tràn hân hoan sung sướng tung tẩy hoan hỉ vì sắp được ăn ngon r *yeah yeah*
NHƯNG...
Thử Táo đầu tiên, vì bạn nvien có bảo là táo có chút chua rất dễ ăn ơ kìa, *1 vài giây đứng hình*, ấn tượng duy nhất là NGỌTTTT, ngọt vchg ngọt... như nốc cả 1 thìa đường sốc dã man nên bóc cả 5 gói còn lại ra để thử, thử mỗi loại 1 miếng thì cảm giác mình vừa ăn 1 tấn đường. Toàn đường là đường. Không đọng lại 1 chút gì vị của hoa quả cả. Từ dứa đến dưa gang, r kiwi, đu đủ. Chắc có mỗi cà chua bi là tạm đc vì đỡ ngọt nhất trong tất cả thử xong thì ng cũng lâng lâng vì bị sốc ngọt mặc dù t cũng là 1 đứa hảo ngọt các cậu đã ăn mứt bí trắng trắng ngày tết chưa ? Hoa quả sấy ở đây ngọt y như vậy và khi ăn cũng có cảm giác như khi ăn mứt bí í -.-
Về giá cả thì t cho rằng shop bán khá rẻ, 35k 1 túi 125gr. Nhưng nó k xứng đáng vs số tiền t bỏ ra.
Thôi đành tự nhủ bản thân, lần sau mua gì cũng đừng nên ham hố. Lắm lúc quá đà vchg xong h ngồi đấy ai oán nhìn đống "đường" mình mới mua về
Dưới là ảnh sau khi mình trút tất cả 6 vị hoa quả sấy cho vào hộp, nhìn là đã thấy ngọt r huhuuu xem tiếp