Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI

Bình loạn

Vietnam TravelCác bạn nhớ Hastag đúng quy định nha
Bài post chia sẻ kinh nghiệm du lịch, gắn ngay hashtag view )
Các bài hỏi đáp liên quan đến du lịch #Địađiểm
Các bài góp ý:
Các bài giải trí
Lê Diễm LyBạc Hà đi tàu ba chục tiếng nè ))
Trang Soogyycho mình hỏi vé này là vé khứ hồi hay 1 chiều v
Vietnam TravelBạn nhớ sửa hastag theo đúng nội quy nha ^^
Chinh LêDũng Rất Chi Là mk có nên nz k c ))
Chinh LêPea Trang ahihi lên kế hoạch đi tiếp
Đồng Hải NgọcB ơi cho t xin sdt tour 1 ngày với
Bắp BắpĐẹp dã man
Thy Truongbạn cho mình hỏi quán của thời thanh xuân xe 7 chỗ có vào được ko bạn?

Thác loạn


Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp
The Second Trip (27-31/3/2018)
Video mang tính chất giải trí vì lần đầu mình làm


Ngày 1 Hà Nội - Phú Quốc - Dinh Cậu - Chợ Đêm
Đi taxi đặt chỗ trước từ trung tâm thành phố tới Nội Bài, bọn mình bay chuyến bay 12:20 vào Phú Quốc là 14h30. Tiếp tục đón taxi về hotel gần thị trấn Dương Đông Phú Quốc, các bạn cứ thoải mái vì taxi ở đây họ đi đúng giá lắm.
(Taxi ra sân bay nội bài mất 250k, taxi từ Sân bay Phú Quốc tới trung tâm thị trấn mất 120 - 150k, vé máy bay mua trước 2 tháng nên mất có 1tr7 khứ hồi của VJ)
(Vé máy bay mình tự đặt được nên giá rẻ hơn cả hệ thống)
Bọn mình ở tại Nani Hotel, Phòng sạch sẽ thoáng mát, có điều hòa tủ lạnh, bình nóng lạnh, bên ngoài có bếp, máy giặt, mọi người đều có thể sử dụng tự do.
(Phòng đơn 150k, Phòng đôi thì 250k 1 đêm, phòng cho 4.5 người thì 450k 1 đêm)
Chiều ra dinh cậu ngắm hoàng hôn, bọn mình cách dinh cậu khoảng 1,5 km nên cả nhóm quyết định đi bộ cho thoải mái.
Buổi tối ăn tối tại nhà hàng , ăn uống sạch sẽ, giá cả cũng phải chăng, nhưng các bạn nhớ hỏi giá trước đề phòng lúc thanh toán đỡ bỡ ngỡ
(nhóm mình 8 người ăn các món: lẩu cá kèo, ghẹ gấp, mực chiên mắm... hết 1tr6 cả nhóm)
Ăn tối về cả team dạo quanh chợ đêm 1 vòng, cũng có vài tiết mục văn nghệ, các quầy kem trộn nhưng đối với bọn mình thì bình thường nên về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chương trình ngày mai.
Ngày 2 Du Thuyền Tham Quan 3 Đảo :
Bên mình thuê xe 7 chỗ riêng đi phía nam đảo phú quốc mất 700k, sau bữa sáng, xe đón nhóm đi tới cảng đỗ của Du Thuyền, đây là chiếc Du thuyền độc nhất tại Phú Quốc.
Sáng sớm đi chợ Dương Đông mua hải sản trước để chuẩn bị cho chuyến ra đảo, mua ở đất liền đem đi rẻ hơn rất nhiều, (mua 1 kg tôm sú, 1kg mực trứng, 1kg mực lá, 1kg con còi, xoài, nước ngọt, đậu bắp tổng cộng hết 1200k)
Bên Mình đặt Du Thuyền của Phu Quoc Speedboat 1 ngày với giá 5 triệu đồng cho 6 người, thêm 1 người thì là 500k.
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo cano với giá 500k 1 người ghép hàng ngày, chứ đừng đi thuyền to, vừa lâu lại chơi được ít. (Đây là giá chưa bao gồm xe đưa đón và ăn uống trên đảo)
Chương trình tham quan đảo bạn có thể click vào fanpage Phu Quoc Speedboat để xem cụ thể
Chiều 4h trên đường về, vì bọn mình đi xe riêng nên thoải mái đi lại, bọn mình ghé qua Golden Sand Bar, ở đây ngắm hoàng hôn đẹp mê ly, và cũng có 1 số view cực đẹp cho các thánh sống ảo.
(Đồ uống tầm 40-70k 1 người)
Buổi tối, cả ngày ăn hải sản chán rồi, tối bọn mình tới quán ốc (SDT: 0903389189) trên đường trần hưng đạo, giá cả phải chăng, ở đây chuyên ốc tươi ngon và các món nộm.
Ngày 3 Khám Phá Đông Đảo Phú Quốc - BBQ Ông Lang Beach
Mệt quá 9h mới dậy ) bọn mình thuê xe 7 chỗ tới Làng Chài Hàm Ninh, ở đây có rất nhiều nhà hàng nhưng mình chọn nhà hàng , vì cũng ngấy hải sản rồi nên bọn mình gọi cơm canh chua cá, thịt rang, rau xào, đậu phụ cá thu kho tiêu.
(mất tầm 100k 1 người)
Ăn xong nghỉ ngơi tiếp tục di chuyển tới Chùa Hộ Quốc, Ngôi chùa với vị thế bồng lai tiên cảnh, 1 mặt giáp biển, lưng tựa vào núi. ( Bọn mình ở đây uống nước mát, làm từ hạt é và quả Thốt Nốt, 20k 1 cốc ở nơi dừng chân của chùa)
Bọn mình ở chùa tầm hơn tiếng rồi di chuyển tới , vào thấy cái gì cũng giác vàng với bạc ) công nhận sang chảnh vì quen biết nên bọn mình vào ko mất tiền, vé vào cổng là 300k 1 người được tặng kèm 1 ly nước .
Chiều 3h bọn mình tới tắm biển, ở đây cái gì cũng dịch vụ nhé.
(Thuê ghế nằm 50k, có thêm đệm là 30k, có dù che là 50k)
Tắm xong cả bọn quay về để ăn BBQ tại Bãi Biển, 1 buổi tối thú vị, cảm giác đang ăn mà nước biển tạt vào chân phê lắm
(Tiền thuê bãi và ăn uống cả nhóm mất 1tr500)
Ngày 4 Dính mưa sấp mặt vào buổi sáng.
Phú Quốc chuẩn bị vào mùa mưa nên thỉnh thoảng có cơn mưa 1 vài tiếng. Mưa xong thì nắng, lại đi chơi được.
Buổi trưa mình mua đồ ăn ở chợ về bếp cả nhóm nấu ăn
Chiều Tính lên bắc đảo để đi vào làng chài vui chơi ăn uống mà ko kịp nên mình đổi kế hoạch cho nhóm đi trải nghiệm làm ngư dân tại Bãi Khem
Cho cả nhóm kéo lưới đánh cá gần bờ, tập làm gỏi cá trích, món ăn đặc trưng khi nhắc tới Phú Quốc.
Làm xong mệt mỏi cả nhóm ăn luôn tại nhà hàng của chú ba, chú làm nhà hàng ở đây rất lâu rồi, nồi lẩu đầy ắp hải sản có 300k 1 nồi.
Chiều về cả nhóm ghé Rory's Bar Phu Quoc thưởng thức âm nhạc và ngắm hoàng hôn lần nữa ) Phải nói ở đây nhạc sống động, nhưng không gian thì ko đẹp bằng Golden Sand Bar.
(30-50k 1 cốc thôi)
Tối team đi quẩy ở Sky bar, đối diện Ocean Pearl Hotel trên đường Trần Hưng Đạo. Bar kiểu Pub trên tầng 10 của tòa nhà, không gian thoáng, nhạc hay, tới đây vui vẻ giải trí ok.
12h đêm nhóm tới ăn đêm, ở đây có rất nhiều món ăn vặt same same như các quán ăn vỉa hè ở Hà Nội hay HCm, đặc biệt nem lụi ở đây to vật vã ).
Ngày 5 Mua Hải Sản - Chào Tạm Biệt Phú Quốc
Có rất nhiều mặt hàng có thể mua về làm quà khi bạn đi du lịch Phú Quốc về, như hạt tiêu, mắm, rượu sim, hải sản khô, các bạn có thể thấy ở đâu cũng có thể bán được nhưng nên tìm chỗ uy tín để mua tránh trường hợp hàng bị pha trộn không như mong muốn.
Các bạn có thể tham khảo tại website: /
Tổng thiệt hại chuyến đi khoảng 3tr5 1 người chưa tính tiền vé máy bay, ăn uống no nê, đi du thuyền, đi xe riêng đưa đón tận nơi
Bạn Nào cần hỏi gì cứ inbox cho mình nhé xem tiếp
Mê Phú Yên lâu rồi, từ đợt công chiếu phim có cảnh thả diều siêu cưng trên phim trường ở Bãi Xép. Mãi đến đợt này mới có dịp đi.
Phương tiện:
Mình đặt vé máy bay trước 3 tháng trên traveloka, một chiều cho hai người tầm 1 chẹo thôi. Bay sáng lúc 6h30 nên phải dậy sớm đi checkin, với đợi làm kê khai y tế nên tầm 4h đã phải dậy sớm ra sân bay. Lần đầu tiên bay sáng luôn, tới Phú Yên là gần 8h sáng. Mình thuê xe máy trước qua Facebook bạn Nguyễn Hùng sđt 0789380480, chủ xe nhiệt tình giao tận sân bay luôn, 100k/ ngày, nhận xe xong đổ
Xăng 40k là lên đường về chỗ hotel đã đặt trước, tới đó mình gửi đồ đi ăn sáng.
Lưu trú:
Mình chọn ở Royal Hotel Phú Yên đặt trên app 253k/ đêm, có ăn sáng ở Cà Phê Koi kế bên ks luôn, thực đơn cũng khá phong phú. Mình ở đây tận 2 ngày luôn, vì phòng ốc đẹp, tiện nghi đầy đủ.
N1: Sáng đầu tiên tới Phú Yên, mình ăn sáng: Quán Yến: 118 Hùng Vương. Chọn phần bánh hỏi lòng heo mix cùng heo quay thập cẩm 60k/ phần, bánh hỏi lòng sạch sẽ, ăn khá ổn, còn heo quay theo mình thì hơi cứng, không giòn. Ăn xong uống cà phê Koi xong nhận phòng nghĩ ngơi đầu h chiều lên Tháp Nhạn, vé tham quan 20k/ người, vé xe điện 30k/ khứ hồi cho 2 người. Suốt chiều dài dãy đất miền Trung, mỗi nơi đều ghi dấu công trình kiến trúc của người dân Chăm-pa, mình ghé nhiều Tháp ở Ninh Thuận, Nha Trang, Bình Thuận, thì Tháp Nhạn ở Phú Yên có một nét đặc sắc riêng không lẫn vào đâu được. Đường về ghé 19 Phan Đình Phùng làm 4 cuốn nem/ 48k, nem cuốn to bự ăn 1 cuốn thôi cũng no lắm luôn ý, mà vị thơm giòn của rau kèm nem thật ấn tượng, ở Sài Gòn khó có quán nào giống vị như vậy. Chiều mát mình chạy về hướng Bắc đi chùa Thanh Lương, ngắm nhìn kiến trúc ngôi chùa làm bằng vật liệu là san hô và gáo dừa độc đáo nhất Việt Nam. Ở đây còn có Hồ Vô Cực với Phật Bà Quan Âm dưới nước. Trên đường đi có quán chè view biển siêu đẹp. Có một loại chè tên là Mít Đác đặc biệt ở đây, không nên bỏ qua nhé, giải khát mùa hè quá hợp lý luôn, lại còn được ngắm biển trước mặt, còn gì bằng
Ẩm Thực ở Phú Yên khá phong phú, nhiều món đặc trưng hơn so với Quy Nhơn. Buổi tối mình ăn Mắt Cá Ngừ Bà Tám 289 Lê Duẩn: 116k gồm 1 phần mắt cá nóng hổi béo ngậy, món này dọn ra ăn liền nhé, càng nóng càng ngon, mà hông bị tanh nha, với mình ăn thêm phần gỏi cá, giòn giòn. Ăn xong no căng bụng chạy qua Chợ Đêm mua đồ chuẩn bị cho sáng mai là một chuyến đi dài.
N2: Ăn sáng cf koi có voucher, mình chọn ăn Bún Bò, vị cũng từa tựa ở Sài Gòn, nước uống dùng thêm thì tính riêng nhé. Thời tiết Phú Yên nắng nóng, nên chuẩn bị bao tay, nón rộng vành và nước suối trên đường đi bạn nhé. Tham quan ở Phú Yên thì 1 ngày đi theo Hướng Nam, 1 ngày đi Hướng Bắc, ngày đầu tiên mình chọn đi Hướng Nam trước: Mũi Điện_ Bãi Môn. Nơi đây được mệnh danh là Cực Đông đón bình minh đầu tiên của Tổ Quốc, xa trung tâm lắm nha cách Tuy Hoà tầm 35km nên ai có ý định ngắm bình minh thì chọn chỗ gần đó hay xin cắm trại từ chiều hôm trước nha, mình di chuyển từ thành phố ra được đây, xong còn leo lên mấy cái bậc thanh, đi bộ lòi mắt luôn thì 12h trưa mất rồi. Nói trước là không có xe điện, không có cáp treo gì đâu nhé, đi bộ đó nha. Vé cũng rẻ thôi 40k/2 ng, mua thêm cái nón dừa đội cho mát 15k, chưa đi tới đâu hết ngồi thở oxy uống nước 35k, leo lên Đỉnh Mũi Điện trước nhé, xong vòng xuống Mũi Rạng Đông, trưa ghé Vịnh Vũng Rô đi bè ra ăn trưa Hồng Nhung Quán, nhớ ăn sò huyết nha, con sò ở đây to bự, mà ngon lắm nhé, lẩu cá ở đây được bạn mình khen ngon nữa, hai người ăn tầm 500k là no căng bụng. Nếu đi đoàn đông, bạn có thể thuê cano ra tham quan Di Tích Tàu Không Số, hay lòng vòng các Hòn xung quanh nữa nhé. Chiều ra Xóm Rế ăn ốc hút 25k, nước, gỏi cá thêm 40k nữa là no bụng rồi nha, dân địa phương tụ tập ở đây đông vui lắm, đương nhiên mùa này không có rêu xanh đâu nhưng cứ đi để tận hưởng cuộc sống giống người bản địa, xong ra Trà chanh trên đường Độc Lập 25k/ 2 người, vừa rẻ vừa ngon mà lại còn ngắm nhìn toàn trai xinh, gái đẹp nữa.
N3: Ăn sáng bún bò chỗ cũ luôn. Đặt phòng Quy Nhơn 245k cũng trên app traveloka, mình ở Cobe Homestay Quy Nhơn gần biển luôn, view màu xanh ngọc. Vì đi xe máy ra Quy Nhơn nên chặng đường khá xa, mình đi nhanh về Hướng Bắc ghé nhà Thờ Mằng Lăng uống nước 30k, nhà thờ đang làm bê tông trước sân nên khá bụi, chụp hình nhanh rồi chạy qua Gành Đá Đĩa, vé cổng 20k/ người, xe điện 5k. Chỗ này không nên bỏ qua nha, đẹp lắm luôn đó, kì quan được Unessco công nhận mà, đoạn về qua Vườn Xưa tham quan bộ đàn đá uống nước nghĩ ngơi 30k xong chạy về Quy Nhơn, mình đi nhanh nên bỏ qua Hòn Yến, Bãi Xép Phim Trường Hoa Vàng, Cao Nguyên Vân Hoà.... Ai có thời gian nên dành thời gian mấy chỗ này nhé. À kế bên Gành Đá Đĩa chạy xuống từng 500m có Gành Đèn đẹp lắm nha, nhưng mình đi ra trưa nắng quá nên không có chụp hình.
Đoạn gần vô trong Thành Phố Quy Nhơn mình checkin Bãi Xếp, Ghềnh Ráng. Cá nhân theo mình thấy chỗ này bình thường chứ không đẹp mấy như trên clip, hay hình ảnh đâu. Ngồi ăn vặt ở đó xong chụp đúng 1 tấm hình về nhận phòng nghĩ ngơi luôn. Đặc sản Quy Nhơn hình như là Cơm Gà, tối đi ăn Cơm Gà Bảy Quán 102A Trần Phú, 110k/ 2 người. Dạo biển Tiên Sa để mai bắt đầu khám phá Eo Gió.
N4: Thời tiết ở Quy Nhơn nó nắng không thua gì Phú Yên hết, theo mình còn nắng hơn nữa, vì Thành Phố này sát biển, du lịch ở đây phát triển hơn, nên cơ sở hạ tầng được đầu tư hơn, nhưng về cảnh thiên nhiên thì mình nghĩ Phú Yên đẹp hơn nhiều.
Sáng mình ăn bún cá Thuỳ 261 Tăng Bạt Hổ, tham quan Tháp Đôi, 43k/ 2 ng, phí gửi xe nữa chứ.Trưa ra Suft uống cf view biển 65k, nắng vỡ đầu, xong chạy đi Eo Gió, uống nước tiếp 80k, vé 25k/ người. Mình thấy nắng quá nên chỉ đi Eo Gió chứ không đi cano qua đảo Kì Co, bạn nào thích đi với có thời gian hơn thì nên qua Kì Co cho biết. Trưa ăn Nem Chả Lợi 110k ở 113 Tăng Bạt Hổ.
Về lại Phú Yên, checkin Cầu Gỗ Ông Cọp, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam thì phải, lối tắt đi vô Tuy Hoà luôn, vé 8k thôi nha, vừa người vừa xe. Chiều tối đặt vé xe giường nằm Phương Trang 240k/ ng về lại Sg. Ngủ một giấc từ khuya tới sáng là tới Bến Xe Miền Đông rồi nha, thuê chỗ tắm rửa, thay đồ ra Bến Xe, ghé mua quà về nữa, ăn hủ tíu 28k trước khi lên xe đỡ đói bụng, trả xe máy thuê 4 ngày (400k). Tới Sg lúc 7h30 sáng, kết thúc chuyến đi Phú Yên- Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm 1 người tầm 2tr5 mà bội thu được khá nhiều hình đẹp, và làn da rám nắng !!! Cảnh đẹp, con người xứ Nẫu hiền hoà, thân thiện, đồ ăn ngon, chi phí rẻ thì tại sao mình lại không chọn Phú Yên, Quy Nhơn cho mùa hè này.
Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho mấy bạn những ai có dự định khám phá xứ hoa vàng cỏ xanh nha xem tiếp
【Cây thông cô đơn】
Trước khi đi đã được cảnh báo là khó đi nhưng cả nhóm cũng muốn trải nghiệm tí (kiểu như thấy các zai xinh gái đẹp mặc đầm check in được không lẽ mình không đi được! Đến đây thì cho phép chửi thề mấy bài review không có tâm nhé)
Sau khi trải nghiệm thì có ý kiến phân tích như sau. (Cuối bài sẽ có cách đi cho các bạn thích mặc đầm sống ảo nhé! Đảm bảo sẽ đẹp)
1. Đường đi hướng suối vàng - Làng Cù Lần, sẽ đến đường mòn vô cây thông cô đơn.
- Làng Cù Lần - Tuyệt tình cốc trên cùng 1 cung đường (trước khi đi tính ghé luôn Cốc mà đi xong bỏ luôn nha)
Có 2 đường vô cây và đường nào cũng khó như nhau cả, có điều đường băng qua con suối thì ngắn hơn. Gia đình toàn người đẹp đã có cơ hội đi 1 vòng nghĩa là 2 đường luôn!
2. Không có sóng (hay sóng yếu) nên đừng nghĩ định vị sẽ vô được tới nhé! Cả nhóm đã lạc và may đụng nhóm khác đi theo, tuy có lạc tiếp nhưng trong cái rủi có cái may, lạc hồi cũng tới!
3. Chống chỉ định tay ga! Đang trên đường về tình cờ thấy 2 e gái chạy xe tay ga hướng vào và la lên “như vầy mà kêu không được chạy tay ga!”! Nghe xong hết cả hồn...nghĩ bụng các em cứ đi tiếp rồi sẽ thấy
4. Chống chỉ định bánh bèo vì cứ nhìn cờ líp mà biết
Túm lại ai muốn thử thách, thì đi thử
Ai vẫn muốn đi chụp hình sống ảo mà không phải mệt, có thể mặc đầm sê rê, mắc xi các kiểu thì hãy xem hình cuối cùng...sđt để gọi đò đưa từ bờ bên kia sang bờ bên này (bờ bên kia ở đâu, giá cả thì cứ liên hệ số gọi đò)
Ps: gia đình toàn người đẹp nên sống cũng đẹp không có vứt rác lung tung, đem rác về nhà. Hiện tượng rác đã xuất hiện nhẹ ở nhiều nơi do các nhóm cắm trại tham quan để lại. Ai đi thì hãy sống đẹp như gia đình toàn người đẹp nha
xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp
Đà Lạt mấy năm trước
Đã lâu chưa ghé chơi thấy mn đi bh nhiều cảnh đẹp lắm
- Ksan: Mường Thanh holiday ( sạch sẽ, nvien vui vẻ, book sớm taxi đưa đón sân bay 200k/chiều, có bể bơi khoáng, khuôn viên đẹp )
- Thời tiết : mát mẻ/ se lạnh xíu và kèm theo mờ sương nếu trời mưa, mình đc nếm đủ vị thời tiết nơi đây.
- Phương tiện di chuyển giữa các điểm đến: thuê xe máy, taxi.
- Món ngon nên thử : hoa quả dầm chợ đêm, tàu hũ schua chợ đêm, trà sâm dứa doha cafe, bánh tráng nướng, kem bơ Thanh Thảo, bánh ướt lòng gà, gà nướng làng cù lần, hoa quả khô tiệm farm, lẩu bò ba toa, nem nướng Hùng Vương, riêng đồ nướng chợ đêm ko vote vì thấy k hợp khẩu vị... ( nên sắp xếp các điểm đi sao cho phù hợp thời gian và cái bụng nhé ) )
- Vài điểm đến thú vị cho checkin như Làng Cù Lần với trải nhiệm ngồi xe zeep trên địa hình đồi núi, Langbiang, nhà thờ Con Gà, Chợ đêm, Quảng Trường , bigC vs rạp chiếu phim, ĐH Đà Lạt, Ga Đà Lạt, hồ Xuân Hương cùng quán cafe gần đó..
- Điểm trừ: taxi gọi hotline chờ hơi lâu, vài cung đg ngắn thấy vài bác tài còn hơn chảnh
- Giao thông thuận lợi, người dân thật thà, không khí trong lành và yên tĩnh về đêm. xem tiếp

Tớ với mẹ vừa trở về đêm qua sau 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt. Vì đi cùng mẹ là người lớn tuổi nên tớ xin phép review theo kiểu du lịch nghỉ dưỡng nha.
Vé máy bay: tớ từ Hải Phòng bay vào Buôn Mê Thuột chơi ở đó 3 ngày rồi đi xe limousine Phúc Hải xuống Đà Lạt. Đêm qua bay từ Đà Lạt ra Cát Bi. Vé tớ mua khứ hồi trước 2 tuần dành cho 2 người là (2350 x 2) + (180x2) + 200k cước hành lý kí gửi = 5260k
Ở Đà Lạt thì t book homestay Lacasa IV tại số 2B Hồ Tùng Mậu giá phòng 600k x 2 ngày = 1200k. Homestay này gần Nhà Thờ Con Gà - đi bộ ra chợ cũng phải 1km ý. View cũng ổn. Trời mưa ở trong nhà cũng có 1 loạt ảnh đc. Đúng kiểu 1m vuông được 10pic ảnh Ở đây chị quản lý tên Hạnh rất là dễ thương. Ban đầu lẽ ra tớ phải ở lầu 3 nhưng do thấy mẹ t lớn tuổi chị chủ động đổi cho 2 mẹ con xuống lầu 2 để mẹ tớ tiện đi lại. Chị còn cho địa chỉ mua quần áo lạnh đẹp mà báo trước nên giá tốt. Ko bị nói thách quá nhiều. Và các địa chỉ ăn ngon tại đây. Nói chung do báo gấp hết phòng mà bình thường mẹ hay nhờ anh chị book ksan - lần này để tớ tự book Homestay được phòng nhỏ nên ko thoải mái lắm còn đâu vô cùng ưng ý nhé. Tớ khá kĩ tính trong việc chọn giường và wc nên ở đây tớ thấy vừa ý với việc chăn ga thay hàng ngày giặt ủi sạch sẽ - wc cũng sạch. À vòi tắm = đồng hay sắt gì đó nên mỗi lần cầm vào tay hơi mùi sắt hơi khó chịu lúc đó nhưng rửa liên tục ksao ^^
Như đã nói là tớ đi cùng mẹ. Mà mẹ t chân không tốt lắm. Thời tiết ở đây mấy ngày này lúc nắng lúc mưa sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mẹ nên tớ chọn đi taxi. T đc chị quản lý giới thiệu cho anh lái xe nhưng anh ấy bận nên đã gọi 1 anh khác. Anh này rất là hiền. Nói thật là nhìn xăm trổ thôi chứ anh ấy lành lắm. Chờ đợi tớ xuống chỗ này chỗ kia từ sáng đến chiều tối ko kêu ca. Mặc dù anh ấy nói 18h là nghỉ làm ko chạy xe nhưng hôm đầu vẫn đưa 2 mẹ con tớ đi loăng quăng từ 14h40 như Quảng Trường Lâm Viên - Ga Đà Lạt - thung lũng Tình Yêu - biệt thự Hằng Nga đến gần 17h30. Là người địa phương lại còn khá trẻ nên anh ấy nói chỗ nào ăn ngon chỗ nào ăn dở là biết. Những điểm ăn mà t lưu lại do biết tớ học y ưa sạch sẽ muốn ăn đồ đảm bảo nên quán nào như nào hỏi anh đều nói rất chân tình. Mà hoàn cảnh anh ấy tội lắm. Nếu các bạn đến đây có thể gọi anh ấy để đi lại. Cả team đi taxi tính ra cũng không hề mắc. Di chuyển nhanh mà đảm bảo với thời tiết này. Đi 2 người hơn 320k taxi mẹ tớ đưa 350 cho 2 người. Tớ đi taxi của a
Mùa mưa này khuyên các bạn nên đi taxi hơn xe máy. Để đảm bảo sức khoẻ cũng như an toàn của bản thân.
Ngày thứ 2 tớ đi xe của ‬. Từ sáng đến 18h. Sáng thì tuỳ các bạn đi từ 6-7 hay 8h đều đc. Mát trời tớ ngủ nướng nên chọn đi từ 8h chú là người địa phương chạy xe đã 30 năm rồi. Đi nơi nào đẹp - nơi nào nên đi chú đều nói. Thời gian đi thoải mái mình muốn ở điểm đó bao lâu cũng được. Không giống như chọn các tuor đi 1 ngày bị gò bó thời gian. Nên tớ rất là ưng. Ngày hôm ấy tớ đi lên LangBiang đầu tiên - sau đó là xuống Thung Lũng Vàng - ăn trưa rồi đi Đồi Mộng Mơ - Dinh Bảo Đại - Chùa Vạn Hạnh - Hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla. Định vào trường CĐ sư phạm nữa nhưng mưa quá đi không nghỉ trưa thấy mẹ mệt nên t bảo chú cho về nghỉ. Kết thúc ngày thanh toán 400k/người. Tổng 800k
Ngày thứ 3 tớ rời giường lúc 8h30- 9h mới gọi a Nhật đưa đi những điểm còn lại trong tp như hồ Than Thở - ngó đồi thông 2 mộ - chùa Linh Phước - qua cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu rộng 2 ha rồi về nghỉ trưa là thủ tục trả phòng. chuyến sáng taxi mất có 270 mẹ đưa luôn 300. Sau khi nghỉ ngơi trả phòng tớ cùng mẹ gọi a Nhật đưa qua Tiệm Bánh Cối Xay Gió. Không biết các bạn thấy thế nào chứ bánh trong tiệm tớ mua su kem que thì kem ngọt sắc - vỏ bánh hơi khô, bông lan chocolate thì hơi hôi bánh cũng không được mềm. Chắc là tớ có học qua mấy lớp bánh lại quen các chị làm bánh ngon nên hơi kén ^^ sau đó trên đường ra sân bay tớ ghé vào Làng Cafe Mê Linh - Thác Voi - DaLat Milk Farm rồi về Liên Khương mất 667k tiền taxi mẹ tớ đua a ấy 700 + tặng 1h sữa DaLat milk ^^
Tại sao các điểm như là Ma Rừng Lữ Quán - Làng Cù Lần - Làng Đất Sét - Làng Hoa Vạn Thành - Hoa Sơn Điền Trang - Tuyệt Tình Cốc tớ không nhắc đến vì trời Đà Lạt mưa cả tháng r. Đường vào sình lầy rất nguy hiểm. Mùa này hoa cũng chẳng có gì nên t chỉ ngó cho có chứ không vào. Chắc các điểm này hẹn Đà Lạt vào mùa xuân - mùa nắng
Nhà tớ ăn tối hôm đầu tiên ở Đà Lạt tại nhà hàng Lê Anh. Đồ ăn ở đây tươi - ngon..giá hợp lý. T có xem bếp chế biến khá là sạch sẽ. Có điều nhà toàn người h.a cao ăn nhạt bao năm nên vào đây thấy quán nào cũng nấu hơi mặn tớ với mẹ ăn xác định không hết tránh lãng phí nên mời a Nhật lái xe taxi cùng ăn. Mặc dù anh ấy từ chối nhưng mặt tớ dày nên cũng dụ thành công
Hôm này nhà tớ gọi 1 con gà rừng nướng 550k + 1 nồi lẩu cá Tầm 390k + 1 đĩa salad 65k. Nước trà đc free ko tính.
Trưa ngày thứ 2 ăn ở nhà hàng chú Quang đưa vào. Do chú mới mắc gout nên ăn chay ko ăn cùng mẹ con tớ làm 2 người gọi đồ ăn ngắc ngứ mãi mới hết sợ lãng phí. Tớ gọi thịt lợn rừng xào xả ớt - canh chua cá tầm - salad và cơm trắng. Bữa nay hết tổng 560k
Tối hôm thứ 2 ăn tại nhà hàng Cơm Niêu Như Ngọc - ngay gần homestay tớ ở. Ăn cá bốp kho tộ - mực chiên giòn - cải bó xôi xào tỏi - canh cua rau đay - cà pháo - cơm trắng - nước suối tổng hết gần 400k
Trưa ngày cuối thì vẫn ăn ở nhà hàng cơm niêu Như Ngọc. Tổng bill 430k
Tối ngày cuối thì ăn ở sân bay rồi. Mẹ tớ ăn phở 60k/bát còn tớ ko ăn. Dùng matcha đá xay 65k. Xin đc mk wf Songviet 3 là mk giống tên wf nha ^^
Tất cả các bữa sáng 2 mẹ con đều dùng tại homestay luôn. Menu đa dạng nhiều món lại nóng sốt đảm bảo ^^
Vé vào cổng các điểm thăm quan ở Đà Lạt không cao. Chỉ từ 15-20-30k 1 điểm. Hình như cao nhất là 50k. Ở LangBiang lên đỉnh núi đi xe mất 60k tổng mới là 90k thôi.
Trời mưa miết nhưng mưa 5-10’ lại nắng 5-10’ nhịp nhàng các bạn qua chợ mua 50k/ô-dù trong như vậy là sống ảo đc r ^^ vẫn có thể mặc váy bánh bèo tác nghiệp mà ko lo bị ướt nhé
Chúc mọi ng có những chuyến đi chơi vui vẻ, an toàn và thật thoải mái xem tiếp
Đà Lạt - Tuần trăng mật tuyệt vời!!!
Cảm ơn SVN đã tạo nên những chuyến đi đẹp
Cảm ơn gái Ruby Thảo đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ để chúng tớ không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần xách vali lên và đi
Thông thường nếu đi tự túc thì chi phí khoảng gần 8 triệu: tiền xe di chuyển TN – HN, HN - TN, vé máy bay khứ hồi HN – ĐL hoặc HN – SG (sau đó từ SG đi ĐL) + tiền xe giường nằm + tiền homestay + tiền thuê xe máy + tiền ăn + tiền vé các điểm tham quan
Nhưng chúng mình lựa chọn combo NGON-BỔ-RẺ của bạn nên chi phí chỉ mất khoảng 6 triệu cho tất cả chuyến đi.
Lịch trình: Di chuyển bằng xe máy, giá thuê xe là 150k/1xe/1 ngày. Vì đi theo combo nên mình ở khách sạn Du lys 3 sao, có view cực đẹp, bao ăn sáng buffet 3 bữa.
Các địa điểm sống ảo đẹp:
– Hồ Xuân Hương: xung quanh hồ có mấy đoạn cầu trắng, đường ven hồ, quán cafe đẹp chụp ảnh cũng thích.
– Quảng trường Lâm Viên: bên ngoài có 2 bông hoa to đùng, xem ảnh ở dưới nhé, đẹp long lanh.
– Ga Đà Lạt: cách TT Đà Lạt khoảng 3km, trên đường Yersin. Vào tham quan chụp ảnh thì không mất vé vào cổng, chỉ mất 5k gửi xe máy. Nếu ai muốn đi Trại Mát thì đi ga này, được đi toa tàu cổ, đẹp dã man con vịt luôn.
– Cung văn hoá thiếu nhi: số 13 đường Đinh Tiên Hoàng. Vào chụp ảnh hàng ghế trắng.
– Vườn hoa thành phố: Hoa, hoa và hoa,…
– Nhà thờ con gà: nằm trên đường Nhà Chung.
– Trường Cao đẳng Sư phạm ĐL: 29 đường Yersin. Mình đi ngày lễ nên vào lúc nào cũng được, còn ngày thường thì vào sau 4h30 nhé vì lúc đó học sinh tan học mình mới được vào.
– Hồ Tuyền Lâm: Cảnh hồ tương đối đẹp, nước xanh gió mát, nếu khéo ngắm góc cũng được nhiều ảnh đẹp hết hồn. Mình ra hồ buổi chiều, chụp được bức hình ngược nắng, đẹp thiệt chứ.
– Làng Đất Sét: vé 40k/1ng, khung cảnh chung là một con đường điêu khắc bằng đất sét, thuận đường đi Hồ Tuyền Lâm nên cứ đi cho biết nha.
– Làng Cù Lần: vé 40k/1ng, ai thích đi xe jeep cảm giác mạnh thì mua vé giá 600k/4ng nha. Ở đây không khí rất mát mẻ, quang cảnh tương đối yên bình. Đặc biệt là đường đi, ôi thôi, mình chỉ thích đoạn đường đi tới Làng Cù Lần thôi, cảnh đẹp lắm, đoạn có đập nước, phần bãi nổi hướng ra hồ nước, rồi rừng thông, chụp ảnh siêu đẹp.
– Lang Biang: 30k/1 vé vào cổng, bọn mình tới lúc đó là chiều muộn rồi nên chỉ vào chụp hình bên dưới, không lên đỉnh ạ.
Đi du lịch gọi là tự túc vì mọi lịch trình đều do mình tự quyết định, muốn đi đâu đều rất tự do thoải mái. Mình cảm thấy đi combo giá cả vừa hợp lý mà lại đỡ khoản lo book vé, book phòng. Nên thử mọi người ạ ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều xem tiếp
Ngày 3: Đi nốt còn về )
Ngày 3 mình quyết định dậy trễ xíu, thưởng cho mình một ngày lội bộ quá nhiều )
- Sáng mình ăn mì quảng ở hotel luôn, tô chà bá mà ngon quá nên mình quất hết tô là hết ăn được gì )
- Chắc bụng rồi thì mình bắt đầu đi hoy. Sáng nay 8h30 xuất phát đi hướng đèo Prenn:
- Trước khi đi Prenn, mình ghé qua Ga Đà Lạt làm vài pô sống ảo, giá vé 5k và gửi xe 10k, sau đó tranh thủ đi đèo Prenn cho kịp lịch trình.
- Điển đến tiếp là Thiền Viện Trúc Lâm: khuyên các bạn là nên đi sớm sẽ tận hưởng được nét bình yên của thiền viện nha, nhớ đừng mặc quần ngắn, nếu lỡ mặc thì nhớ lấy khăn người ta để sẵn để quấn lại thân dưới. Phía dưới còn có Hồ Tuyền Lâm nữa
- Dinh III Bảo Đại: giá vé 20k/người. Đây là dinh theo mình là thoáng mát nhất trong 3 dinh ở ĐL của vua Bảo Đại vì được xây ở ngoại ô, các bạn nên đi tham quan cho biết, cũng rất thú vị nha )
- Sau đó mình quyết định đi Làng Cù Lần mặc dù biết nó rất là nắng ) Rốt cuộc tới thì mới biết phải lội bộ sml, mà lỡ tới rồi, mình cũng ráng lê lết trong cái nắng chói chang )
- Trên đường xuống mình thấy nhiều bạn dừng lại nên tò mò chạy lên theo, thấy cái biệt thự trơ trọi ở đó là nghi nghi rồi, xong hai đứa ngó ngó thôi rồi đi xuống. Sau đó mình tra gg mới biết đó là nhà ma đm hai con tỉnh rụi dễ sợ )
- Chiều mình chỉ đi dạo loanh quanh, cà phê cà pháo xong nhờ chị lễ tân gọi taxi ra sân bay thôi! Vẫn giá 250k cho xe 4 chỗ và 300k cho xe 7 chỗ.
Nên ăn ngày 3:
- Ăn sáng mì quảng ở Hotel luôn ròi nè )
- Trưa đi ăn nem nướng bà Hùng nên chi nhánh Hoàng Văn Thụ(45k/phần, mình kêu 2 phần ăn không hết luôn). Nem nướng chỗ này người ta dùng rau ăn kèm với đồ chua, không giống nem nướng Nha Trang ăn kèm xoài nha.
- Chiều mình đi ăn bánh ướt lòng gà trên đường Tăng Bạt Hổ, giá tổng cho 2 dĩa và gỏi là 120-140k hay sao á. Sau đó chạy qua tiệm bánh Cối Xay Gió sống ảo bung nóc cái rồi tính gì tính )
- Sau đó mình tấp vô quảng trường Lâm Viên ăn vặt cho no rồi về hotel thôi cái), sữa đậu nành(10k/ly), súp cua(12k/ly)
- Tổng chi phí như sau(lưu ý là giá dịp lễ có thể đã bị đội lên nên mình tính theo mùa thấp điểm cho các bạn nhé)
- Vé mb: 780k/người khứ hồi
- Tiền bus vào tp và taxi ra sb LK: 40k+125k=165k
- Hotel 2 ngày: 800k
- Tiền xe máy 3 ngày và xăng cộ: 230k
- Tiền vé vào các khu tham quan: ~350-500k
- Tiền ăn: ~ 1000-1400k
người thôi. xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp

Tớ với mẹ vừa trở về đêm qua sau 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt. Vì đi cùng mẹ là người lớn tuổi nên tớ xin phép review theo kiểu du lịch nghỉ dưỡng nha.
Vé máy bay: tớ từ Hải Phòng bay vào Buôn Mê Thuột chơi ở đó 3 ngày rồi đi xe limousine Phúc Hải xuống Đà Lạt. Đêm qua bay từ Đà Lạt ra Cát Bi. Vé tớ mua khứ hồi trước 2 tuần dành cho 2 người là (2350 x 2) + (180x2) + 200k cước hành lý kí gửi = 5260k
Ở Đà Lạt thì t book homestay Lacasa IV tại số 2B Hồ Tùng Mậu giá phòng 600k x 2 ngày = 1200k. Homestay này gần Nhà Thờ Con Gà - đi bộ ra chợ cũng phải 1km ý. View cũng ổn. Trời mưa ở trong nhà cũng có 1 loạt ảnh đc. Đúng kiểu 1m vuông được 10pic ảnh Ở đây chị quản lý tên Hạnh rất là dễ thương. Ban đầu lẽ ra tớ phải ở lầu 3 nhưng do thấy mẹ t lớn tuổi chị chủ động đổi cho 2 mẹ con xuống lầu 2 để mẹ tớ tiện đi lại. Chị còn cho địa chỉ mua quần áo lạnh đẹp mà báo trước nên giá tốt. Ko bị nói thách quá nhiều. Và các địa chỉ ăn ngon tại đây. Nói chung do báo gấp hết phòng mà bình thường mẹ hay nhờ anh chị book ksan - lần này để tớ tự book Homestay được phòng nhỏ nên ko thoải mái lắm còn đâu vô cùng ưng ý nhé. Tớ khá kĩ tính trong việc chọn giường và wc nên ở đây tớ thấy vừa ý với việc chăn ga thay hàng ngày giặt ủi sạch sẽ - wc cũng sạch. À vòi tắm = đồng hay sắt gì đó nên mỗi lần cầm vào tay hơi mùi sắt hơi khó chịu lúc đó nhưng rửa liên tục ksao ^^
Như đã nói là tớ đi cùng mẹ. Mà mẹ t chân không tốt lắm. Thời tiết ở đây mấy ngày này lúc nắng lúc mưa sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mẹ nên tớ chọn đi taxi. T đc chị quản lý giới thiệu cho anh lái xe nhưng anh ấy bận nên đã gọi 1 anh khác. Anh này rất là hiền. Nói thật là nhìn xăm trổ thôi chứ anh ấy lành lắm. Chờ đợi tớ xuống chỗ này chỗ kia từ sáng đến chiều tối ko kêu ca. Mặc dù anh ấy nói 18h là nghỉ làm ko chạy xe nhưng hôm đầu vẫn đưa 2 mẹ con tớ đi loăng quăng từ 14h40 như Quảng Trường Lâm Viên - Ga Đà Lạt - thung lũng Tình Yêu - biệt thự Hằng Nga đến gần 17h30. Là người địa phương lại còn khá trẻ nên anh ấy nói chỗ nào ăn ngon chỗ nào ăn dở là biết. Những điểm ăn mà t lưu lại do biết tớ học y ưa sạch sẽ muốn ăn đồ đảm bảo nên quán nào như nào hỏi anh đều nói rất chân tình. Mà hoàn cảnh anh ấy tội lắm. Nếu các bạn đến đây có thể gọi anh ấy để đi lại. Cả team đi taxi tính ra cũng không hề mắc. Di chuyển nhanh mà đảm bảo với thời tiết này. Đi 2 người hơn 320k taxi mẹ tớ đưa 350 cho 2 người. Tớ đi taxi của a
Mùa mưa này khuyên các bạn nên đi taxi hơn xe máy. Để đảm bảo sức khoẻ cũng như an toàn của bản thân.
Ngày thứ 2 tớ đi xe của ‬. Từ sáng đến 18h. Sáng thì tuỳ các bạn đi từ 6-7 hay 8h đều đc. Mát trời tớ ngủ nướng nên chọn đi từ 8h chú là người địa phương chạy xe đã 30 năm rồi. Đi nơi nào đẹp - nơi nào nên đi chú đều nói. Thời gian đi thoải mái mình muốn ở điểm đó bao lâu cũng được. Không giống như chọn các tuor đi 1 ngày bị gò bó thời gian. Nên tớ rất là ưng. Ngày hôm ấy tớ đi lên LangBiang đầu tiên - sau đó là xuống Thung Lũng Vàng - ăn trưa rồi đi Đồi Mộng Mơ - Dinh Bảo Đại - Chùa Vạn Hạnh - Hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla. Định vào trường CĐ sư phạm nữa nhưng mưa quá đi không nghỉ trưa thấy mẹ mệt nên t bảo chú cho về nghỉ. Kết thúc ngày thanh toán 400k/người. Tổng 800k
Ngày thứ 3 tớ rời giường lúc 8h30- 9h mới gọi a Nhật đưa đi những điểm còn lại trong tp như hồ Than Thở - ngó đồi thông 2 mộ - chùa Linh Phước - qua cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu rộng 2 ha rồi về nghỉ trưa là thủ tục trả phòng. chuyến sáng taxi mất có 270 mẹ đưa luôn 300. Sau khi nghỉ ngơi trả phòng tớ cùng mẹ gọi a Nhật đưa qua Tiệm Bánh Cối Xay Gió. Không biết các bạn thấy thế nào chứ bánh trong tiệm tớ mua su kem que thì kem ngọt sắc - vỏ bánh hơi khô, bông lan chocolate thì hơi hôi bánh cũng không được mềm. Chắc là tớ có học qua mấy lớp bánh lại quen các chị làm bánh ngon nên hơi kén ^^ sau đó trên đường ra sân bay tớ ghé vào Làng Cafe Mê Linh - Thác Voi - DaLat Milk Farm rồi về Liên Khương mất 667k tiền taxi mẹ tớ đua a ấy 700 + tặng 1h sữa DaLat milk ^^
Tại sao các điểm như là Ma Rừng Lữ Quán - Làng Cù Lần - Làng Đất Sét - Làng Hoa Vạn Thành - Hoa Sơn Điền Trang - Tuyệt Tình Cốc tớ không nhắc đến vì trời Đà Lạt mưa cả tháng r. Đường vào sình lầy rất nguy hiểm. Mùa này hoa cũng chẳng có gì nên t chỉ ngó cho có chứ không vào. Chắc các điểm này hẹn Đà Lạt vào mùa xuân - mùa nắng
Nhà tớ ăn tối hôm đầu tiên ở Đà Lạt tại nhà hàng Lê Anh. Đồ ăn ở đây tươi - ngon..giá hợp lý. T có xem bếp chế biến khá là sạch sẽ. Có điều nhà toàn người h.a cao ăn nhạt bao năm nên vào đây thấy quán nào cũng nấu hơi mặn tớ với mẹ ăn xác định không hết tránh lãng phí nên mời a Nhật lái xe taxi cùng ăn. Mặc dù anh ấy từ chối nhưng mặt tớ dày nên cũng dụ thành công
Hôm này nhà tớ gọi 1 con gà rừng nướng 550k + 1 nồi lẩu cá Tầm 390k + 1 đĩa salad 65k. Nước trà đc free ko tính.
Trưa ngày thứ 2 ăn ở nhà hàng chú Quang đưa vào. Do chú mới mắc gout nên ăn chay ko ăn cùng mẹ con tớ làm 2 người gọi đồ ăn ngắc ngứ mãi mới hết sợ lãng phí. Tớ gọi thịt lợn rừng xào xả ớt - canh chua cá tầm - salad và cơm trắng. Bữa nay hết tổng 560k
Tối hôm thứ 2 ăn tại nhà hàng Cơm Niêu Như Ngọc - ngay gần homestay tớ ở. Ăn cá bốp kho tộ - mực chiên giòn - cải bó xôi xào tỏi - canh cua rau đay - cà pháo - cơm trắng - nước suối tổng hết gần 400k
Trưa ngày cuối thì vẫn ăn ở nhà hàng cơm niêu Như Ngọc. Tổng bill 430k
Tối ngày cuối thì ăn ở sân bay rồi. Mẹ tớ ăn phở 60k/bát còn tớ ko ăn. Dùng matcha đá xay 65k. Xin đc mk wf Songviet 3 là mk giống tên wf nha ^^
Tất cả các bữa sáng 2 mẹ con đều dùng tại homestay luôn. Menu đa dạng nhiều món lại nóng sốt đảm bảo ^^
Vé vào cổng các điểm thăm quan ở Đà Lạt không cao. Chỉ từ 15-20-30k 1 điểm. Hình như cao nhất là 50k. Ở LangBiang lên đỉnh núi đi xe mất 60k tổng mới là 90k thôi.
Trời mưa miết nhưng mưa 5-10’ lại nắng 5-10’ nhịp nhàng các bạn qua chợ mua 50k/ô-dù trong như vậy là sống ảo đc r ^^ vẫn có thể mặc váy bánh bèo tác nghiệp mà ko lo bị ướt nhé
Chúc mọi ng có những chuyến đi chơi vui vẻ, an toàn và thật thoải mái xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp
Đà Lạt 2017!
Mọi lần trước đi mình luôn có người đặt cho từ A đến Z. Có mỗi lần này mình tự triển từ A đến Z luôn. Chuyến đi của 2 cô gái cùng họ, cùng tên, cùng tuổi, cùng quê và cùng .... Ế .
Mình thấy chuyến đi hài lòng về chi phí lẫn dịch vụ. Đặc biệt không có sự chặt chém như ngoài Bắc.
Khoảng 4000k cho 4N5Đ ( có vé và không quà ).
Lúc đi mình nhờ em gái đặt hộ. Lúc về mình đặt qua bạn rất đẹp trai và nhiệt tình hiii. Lần sau đi đâu chắc nhờ bạn ấy.
Quần áo thì không mang quá nhiều quần áo rét. Vì trong đó lạnh chứ không giá như ngoài Bắc.
Taxi thì quá rẻ luôn đi khoảng 4km mà có 41k à. Chứ đâu như ngoài mình giá mở cửa đã 50k rồi .
Muốn thoải mái thuê xe máy chạy. Đường dễ đi mà các điểm chơi hay thăm quan mình thấy cũng quanh quanh à. Đặc biệt mình không thấy đèn xanh, đỏ. Chỉ có vài tuyến đường 1 chiều thôi.
Quà về chủ yếu hoa quả sấy với hoa khô. Chứ dâu Tây không đem được về vì nhanh hư. Các đồ bằng len thì nhiều lắm : mũ, áo, khăn..
Ngày 1: Tùy theo chuyến bay, mình đến sân bay Liên Khương là 18h sau di chuyển về tp nữa thì mình chỉ ra chợ đêm thôi. Nên ở khu Hòa Bình, Đoàn Thị Điểm gần ngay trung tâm. Ai book vé sớm thì mọi người có thể ra quảng trường Lâm Viên chơi luôn.
Ngày 2 : Chùa Tàu - Dinh 1 - Ga Đà Lạt - trường CĐSP - tiệm bánh Cối Xay Gió - Vọng Nguyệt Lầu - Cung thiếu nhi.
Ngày 3 : Chùa Linh Phước - Vườn hoa Cẩm Tú Cầu - Thung lũng Vàng - Ma Rừng Lữ Quán ( Nếu ai muốn ở làng Cù Lần thì phi sang đó sau ở qua đêm nha. Vì vào đó phải đi xe jeep qua suối. Mình không đi vì đã vào Ma Rừng Lữ Quán rồi. Để dành lần sau đi)
Ngày 4 : Vườn dâu chú Hùng - Lang Biang - Đồi Mộng Mơ - Thung lũng Tình Yêu - XQ Xử Quán. ( vườn Dâu mn đi sáng sớm nha mới có Dâu ăn với lại mua luôn chứ chiều là còn quả nhỏ thôi. Còn 3 địa điểm kia gần nhau luôn.)
Tối làm thủ tục check in về theo giờ máy bay của mn nha. Ra sớm trước 2h hôm đó mình ra sớm hơn phải đợi gần tiếng mới đến giờ làm việc. Taxi Đà Lạt thì rẻ mà giá chung luôn không có hét giá đâu. Liên Khương - Đà Lạt 120k. Đà Lạt - Liên Khương 180k xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp

Tớ với mẹ vừa trở về đêm qua sau 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt. Vì đi cùng mẹ là người lớn tuổi nên tớ xin phép review theo kiểu du lịch nghỉ dưỡng nha.
Vé máy bay: tớ từ Hải Phòng bay vào Buôn Mê Thuột chơi ở đó 3 ngày rồi đi xe limousine Phúc Hải xuống Đà Lạt. Đêm qua bay từ Đà Lạt ra Cát Bi. Vé tớ mua khứ hồi trước 2 tuần dành cho 2 người là (2350 x 2) + (180x2) + 200k cước hành lý kí gửi = 5260k
Ở Đà Lạt thì t book homestay Lacasa IV tại số 2B Hồ Tùng Mậu giá phòng 600k x 2 ngày = 1200k. Homestay này gần Nhà Thờ Con Gà - đi bộ ra chợ cũng phải 1km ý. View cũng ổn. Trời mưa ở trong nhà cũng có 1 loạt ảnh đc. Đúng kiểu 1m vuông được 10pic ảnh Ở đây chị quản lý tên Hạnh rất là dễ thương. Ban đầu lẽ ra tớ phải ở lầu 3 nhưng do thấy mẹ t lớn tuổi chị chủ động đổi cho 2 mẹ con xuống lầu 2 để mẹ tớ tiện đi lại. Chị còn cho địa chỉ mua quần áo lạnh đẹp mà báo trước nên giá tốt. Ko bị nói thách quá nhiều. Và các địa chỉ ăn ngon tại đây. Nói chung do báo gấp hết phòng mà bình thường mẹ hay nhờ anh chị book ksan - lần này để tớ tự book Homestay được phòng nhỏ nên ko thoải mái lắm còn đâu vô cùng ưng ý nhé. Tớ khá kĩ tính trong việc chọn giường và wc nên ở đây tớ thấy vừa ý với việc chăn ga thay hàng ngày giặt ủi sạch sẽ - wc cũng sạch. À vòi tắm = đồng hay sắt gì đó nên mỗi lần cầm vào tay hơi mùi sắt hơi khó chịu lúc đó nhưng rửa liên tục ksao ^^
Như đã nói là tớ đi cùng mẹ. Mà mẹ t chân không tốt lắm. Thời tiết ở đây mấy ngày này lúc nắng lúc mưa sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mẹ nên tớ chọn đi taxi. T đc chị quản lý giới thiệu cho anh lái xe nhưng anh ấy bận nên đã gọi 1 anh khác. Anh này rất là hiền. Nói thật là nhìn xăm trổ thôi chứ anh ấy lành lắm. Chờ đợi tớ xuống chỗ này chỗ kia từ sáng đến chiều tối ko kêu ca. Mặc dù anh ấy nói 18h là nghỉ làm ko chạy xe nhưng hôm đầu vẫn đưa 2 mẹ con tớ đi loăng quăng từ 14h40 như Quảng Trường Lâm Viên - Ga Đà Lạt - thung lũng Tình Yêu - biệt thự Hằng Nga đến gần 17h30. Là người địa phương lại còn khá trẻ nên anh ấy nói chỗ nào ăn ngon chỗ nào ăn dở là biết. Những điểm ăn mà t lưu lại do biết tớ học y ưa sạch sẽ muốn ăn đồ đảm bảo nên quán nào như nào hỏi anh đều nói rất chân tình. Mà hoàn cảnh anh ấy tội lắm. Nếu các bạn đến đây có thể gọi anh ấy để đi lại. Cả team đi taxi tính ra cũng không hề mắc. Di chuyển nhanh mà đảm bảo với thời tiết này. Đi 2 người hơn 320k taxi mẹ tớ đưa 350 cho 2 người. Tớ đi taxi của a
Mùa mưa này khuyên các bạn nên đi taxi hơn xe máy. Để đảm bảo sức khoẻ cũng như an toàn của bản thân.
Ngày thứ 2 tớ đi xe của ‬. Từ sáng đến 18h. Sáng thì tuỳ các bạn đi từ 6-7 hay 8h đều đc. Mát trời tớ ngủ nướng nên chọn đi từ 8h chú là người địa phương chạy xe đã 30 năm rồi. Đi nơi nào đẹp - nơi nào nên đi chú đều nói. Thời gian đi thoải mái mình muốn ở điểm đó bao lâu cũng được. Không giống như chọn các tuor đi 1 ngày bị gò bó thời gian. Nên tớ rất là ưng. Ngày hôm ấy tớ đi lên LangBiang đầu tiên - sau đó là xuống Thung Lũng Vàng - ăn trưa rồi đi Đồi Mộng Mơ - Dinh Bảo Đại - Chùa Vạn Hạnh - Hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla. Định vào trường CĐ sư phạm nữa nhưng mưa quá đi không nghỉ trưa thấy mẹ mệt nên t bảo chú cho về nghỉ. Kết thúc ngày thanh toán 400k/người. Tổng 800k
Ngày thứ 3 tớ rời giường lúc 8h30- 9h mới gọi a Nhật đưa đi những điểm còn lại trong tp như hồ Than Thở - ngó đồi thông 2 mộ - chùa Linh Phước - qua cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu rộng 2 ha rồi về nghỉ trưa là thủ tục trả phòng. chuyến sáng taxi mất có 270 mẹ đưa luôn 300. Sau khi nghỉ ngơi trả phòng tớ cùng mẹ gọi a Nhật đưa qua Tiệm Bánh Cối Xay Gió. Không biết các bạn thấy thế nào chứ bánh trong tiệm tớ mua su kem que thì kem ngọt sắc - vỏ bánh hơi khô, bông lan chocolate thì hơi hôi bánh cũng không được mềm. Chắc là tớ có học qua mấy lớp bánh lại quen các chị làm bánh ngon nên hơi kén ^^ sau đó trên đường ra sân bay tớ ghé vào Làng Cafe Mê Linh - Thác Voi - DaLat Milk Farm rồi về Liên Khương mất 667k tiền taxi mẹ tớ đua a ấy 700 + tặng 1h sữa DaLat milk ^^
Tại sao các điểm như là Ma Rừng Lữ Quán - Làng Cù Lần - Làng Đất Sét - Làng Hoa Vạn Thành - Hoa Sơn Điền Trang - Tuyệt Tình Cốc tớ không nhắc đến vì trời Đà Lạt mưa cả tháng r. Đường vào sình lầy rất nguy hiểm. Mùa này hoa cũng chẳng có gì nên t chỉ ngó cho có chứ không vào. Chắc các điểm này hẹn Đà Lạt vào mùa xuân - mùa nắng
Nhà tớ ăn tối hôm đầu tiên ở Đà Lạt tại nhà hàng Lê Anh. Đồ ăn ở đây tươi - ngon..giá hợp lý. T có xem bếp chế biến khá là sạch sẽ. Có điều nhà toàn người h.a cao ăn nhạt bao năm nên vào đây thấy quán nào cũng nấu hơi mặn tớ với mẹ ăn xác định không hết tránh lãng phí nên mời a Nhật lái xe taxi cùng ăn. Mặc dù anh ấy từ chối nhưng mặt tớ dày nên cũng dụ thành công
Hôm này nhà tớ gọi 1 con gà rừng nướng 550k + 1 nồi lẩu cá Tầm 390k + 1 đĩa salad 65k. Nước trà đc free ko tính.
Trưa ngày thứ 2 ăn ở nhà hàng chú Quang đưa vào. Do chú mới mắc gout nên ăn chay ko ăn cùng mẹ con tớ làm 2 người gọi đồ ăn ngắc ngứ mãi mới hết sợ lãng phí. Tớ gọi thịt lợn rừng xào xả ớt - canh chua cá tầm - salad và cơm trắng. Bữa nay hết tổng 560k
Tối hôm thứ 2 ăn tại nhà hàng Cơm Niêu Như Ngọc - ngay gần homestay tớ ở. Ăn cá bốp kho tộ - mực chiên giòn - cải bó xôi xào tỏi - canh cua rau đay - cà pháo - cơm trắng - nước suối tổng hết gần 400k
Trưa ngày cuối thì vẫn ăn ở nhà hàng cơm niêu Như Ngọc. Tổng bill 430k
Tối ngày cuối thì ăn ở sân bay rồi. Mẹ tớ ăn phở 60k/bát còn tớ ko ăn. Dùng matcha đá xay 65k. Xin đc mk wf Songviet 3 là mk giống tên wf nha ^^
Tất cả các bữa sáng 2 mẹ con đều dùng tại homestay luôn. Menu đa dạng nhiều món lại nóng sốt đảm bảo ^^
Vé vào cổng các điểm thăm quan ở Đà Lạt không cao. Chỉ từ 15-20-30k 1 điểm. Hình như cao nhất là 50k. Ở LangBiang lên đỉnh núi đi xe mất 60k tổng mới là 90k thôi.
Trời mưa miết nhưng mưa 5-10’ lại nắng 5-10’ nhịp nhàng các bạn qua chợ mua 50k/ô-dù trong như vậy là sống ảo đc r ^^ vẫn có thể mặc váy bánh bèo tác nghiệp mà ko lo bị ướt nhé
Chúc mọi ng có những chuyến đi chơi vui vẻ, an toàn và thật thoải mái xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp
BUFFET 189k
Vừa ăn xong phải lên đây review luôn
Đi qua nhiều lần lắm vì e làm ở Lag Hạ nay ms thử vào ăn
Quán Thái pataya đối diện đại sứ quán mỹ
Em vs bạn em ăn thử bf 189k chỉ có nướng ko có lẩu các mức giá cao hơn thì có thêm lẩu
- Đồ ăn: bất ngờ về vị luôn, em đi ăn nướng hàn với nhật nhiều nhưng kiểu thái giờ ms thử, sốt đậm đà thịt ăn cảm giác rất tươi.
Có nhiều món quá giờ em ko nhớ hết đc: có ba chỉ bò, ba chỉ heo, sườn heo, cá miếng, gà cả mực..mỗi loại một kiểu sốt. thích nhất cái sốt chấm xanh xanh. có điều món mực hơi mặn, sốt tiêu hơi ngọt so với King BBQ
Lúc đầu có: gỏi xoài, rau trộn với lạp thái, cánh gà chiên chanh với chiên muối khai vị, ăn xong có tráng miệng món caramel trà thái gì đó ăn ok
- Không gian: BÊN NGOÀI RẤT XẤU, cây cối tùm lum, khuất, bên trong thì lại rất sang choảnh nhé e quên ko chup không gian
- Nhân viên: nv nướng cho mình nhé, dù là set thấp nhất nhưng thấy các b rất nhiệt tình, rồi giới thiệu các món nhưng có vẻ b này mới vào lm nướng mấy miếng bị cháy
Bạn nhân viên có mời ăn thêm lẩu nhưng no căng quá @@
à quên e ko mất tiền đồ uống vì đc tặng mỗi ng 1 coca tươi.
Ảnh em chụp bằng zen 3 xem tiếp
<góc cực chê>
Hôm nay nhà mình đi chơi trong Royal city, và có vào ăn ở Zôđêông vì King BBQ đã hết bàn (nhà m 10 ng lớn, 2 trẻ em >1.3m và 3 trẻ em <1.3m). Ông anh mình dễ tính nên thấy buffet na ná nhau thì cứ vào luôn.
Vào thì 1 a qly (hc chủ quán) và 1 bạn nữ ko mặc đồng phục ra bàn gthieu qua loa với ông anh mình (ko mang menu ra) nên ông ý nghĩ buffet thì 1 loại nên họ chốt với a ý 315k/ng lớn. Đến khi ăn cũng ko có ng phục vụ tiếp đồ, cũng ko đưa menu cho khách nên chả bt gọi gì, mọi ng toàn đi lấy mấy đồ chế biến sẵn mà thực ra cũng rất lèo tèo để ăn (vì mấy ng ko ở HN nên cũng gần như chưa đi ăn buffet ntn bjo nên ko sành). Mình thì vướng con nhỏ nên mãi lúc sau mới để ý ko chủ động ra đồ nên m yêu cầu mang menu để gọi, m hỏi nv thì mới bt có nhiều mức khác nhau chứ trong menu cũng ko ghi rõ
- Menu nướng lẩu cũng ko phong phú, đa dạng gì cả, m gọi thì mỗi lần bê ra đc 2 đĩa, mỗi đĩa đc 5 miếng thịt mỏng dính (trong khi nhà m ngồi 3 bàn). Trong menu có tôm nhưng m gọi thì cứ chờ tí, bếp đang tiếp, chán chả buồn gọi. Gọi nhân viên lên đồ thì chán chả thấy đâu.
- Đồ ăn liền thì có hàu và cá hồi, cá ngừ ăn sống nhưng m thấy ko tuơi tí nào, ngao hấp thì quá chín đến quắt cả lại ko còn vị gì, chè và hoa quả cũng ko có gì ngoài nc chè đỗ đen siêu loãng, chè đỗ xanh, thạch, dưa hấu và nc cốt dừa cũng loãng
Nhà m ăn nướng trc nhưng thấy chán quá nên định về, m hỏi qly chuyển sang gói ko lẩu đc ko thì họ bảo chốt từ đầu rồi, do a chị ăn nướng no rồi nên ko ăn lẩu nữa cũng vẫn tính suất như chốt ban đầu. Thôi thì chấp nhận, nhà m chuyển lẩu, nc lẩu ăn thì cũng ổn, nhưng rau có mấy loại thì m thấy rau muống nhìn như mua như naò về để nguyên thế cho khách ăn ý, vì rau vẫn xếp theo chiều thẳng hàng y như ngta bó rau và bẩn, m ko chụp ở chỗ ngta để rau chứ rất nhiều thứ bám trên rau muống, ảnh chỉ là chụp đại diện.
Túm lại m thực sự bực mình về việc nv + menu ko gthieu rõ ràng các mức khác nhau để khách biết và thất vọng về đồ ăn của quán, quá chán so với mức giá đó, và các quán lẩu nướng ở tầm đó + dịch vụ ko chuyên nghiệp từ nv đến qly.
=> sẽ ko bjo quay lại xem tiếp
Phí tiền với nướng King BBQ : menu lèo tèo có vài món, cả lợn cả bò, được món đinh ngon nhất là Riềm thăn bò thì e nv nói: hết cả hệ thống a àh ?! , kỹ thuật nướng, cắt thì dở tệ, cả đĩa thịt cháy đen sì sì, thịt khô nhai bở bục ( thịt bò ăn chuẩn thì phải hơi tái mới ngọt thịt, ng nào bụng kém thì nướng chín ) bảo sao bò nướng Go Gi vẫn luôn đông khách xem tiếp
[Góc tư vấn] Chả là phòng mình sắp đi ăn liên hoan cuối năm, ace có tầm 16 người, muốn đi ăn chỗ nào có phòng riêng hoặc ko quá ồn ào, có thể trò chuyện thoải mái. Đi ăn lẩu nướng hoặc beer club. Địa điểm ở các quận Tây Hồ, Ba Đình và Hoàn Kiếm. Chi phí trung bình 300k/người. Bỏ qua Gogi hay King BBQ nhé vì ăn quá nhiều rồi.
Mình có gợi ý Zamba Trần Phú, O'learys và Octopus King, ko biết các quán này có đc ko? Bạn nào đi ăn rồi cho mình xin cảm nhận với. Lên foody giờ cũng khó tin đc. xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp
[Góc khen]
Mong a Công Vũ đzai duyệt bài ạ
Đây là lần thứ 3 em ăn ở đây và mọi thứ vẫn vậy, quá ngon, quá rẻ cho 1 cuộc tình
3 người gọi những món như trong thực đơn ạ. Ăn xong mà no không thở được, mắt díp cả lại nhưng vẫn muốn review một tí cho ace xa gần
Đồ ngon, tẩm ướp đậm đà
Quán khá vắng nên phục vụ nhanh, rau kèm thêm nhiều, có cả bánh phở và bún để cuốn ăn kèm
Nước chấm rất đặc biệt, mình kết nhất quả nước chấm ở đây
Đồ rẻ cơ mà chất lượng, quán sạch sẽ, đẹp, đúng chất không khói chứ không như nhiều chỗ nói không khói mà lúc nướng khói vẫn ầm ầm
Nói chung là, ăn nhiều nơi, nhiều chỗ, King BBQ hay GôGi, yokosama các kiểu nhưng bây giờ vẫn thấy chỗ này là nhất ^^
Lại còn mấy món làm sẵn như mực sốt me, chả ốc, chân gà rang muối cũng ngon không kém cạnh nữa. Đáng thử lắm
Địa chỉ: số 14- LK6c- Nguyễn Văn Lộc- Hà Đông
Cứ đi thẳng đường từ Coopmart Hà Đông vào và nhìn bên tay phải là thấy nhé, hơi khó nhìn 1 tí vì không quảng cáo rầm rộ gì đâu ^^ xem tiếp