Lần đầu mình review lời nói lủng củng mn thông cảm nhé )
Mình thấy có bạn rv về quán này ròii và khen ngon nên nhân 1 ngày mình đến đây ăn
Quán ở địa chỉ 111 Hồ Đắc Di (à địa chỉ nữa là 113 hồ đắc di nhé, 111 là chỗ làm đồ ăn còn 113 là quán ăn nhé)
Ấn tượng quán: quán nhìn sạch sẽ, sáng tên ngoài An An fastfood nhé
Thái độ nv: rất tốt lễ phép và thân thiện
Về đồ ăn nè: huhu đồ ăn thì quá tuyệt luôn, mà giá rẻ, menu nhiều món k món nào quá 25k ý^^ t có gọi burger, hotdog gà sweet, vs gà xúc xích ngon dã man, có 22k mà ăn muốn bể bụng ngoài ra còn cổ gà bbq, kimbap chiên vs khoai tây chiên nữa nhiều đồ lắm mà hết có 150k quá rẻ cho 1 cuộc tình ))
Chốt lại: mình vs ny chấm 9,5/10 về tất cả
Mọi ng nên qua thưởng thức nhé
Sẽ còn quay lại

Bình loạn

Tân Văn Đàohôm nọ có ng rv quán này ăn ko ra gì mà sao hnay thaayyslung linh thế nhỉ
Phạm Nam PhươngHaRaa Linhh thôi đi thôi
Tiến ĐạtLinh An Vũ đi em ơiii
Nghiệp PhạmTheo mình thấy thì đồ ăn bình thường, nước chán, giá cả phù hợp
Phạm Ngọc Thànhđây cổ gà ăn đi Cao Hương
Đặng Minh TrangLương Xuân Vĩnh Trần Thị Như Quỳnh
Hoàng HưngBạn quảng cáo có tâm quá
Đỗ Nguyệt ÁnhSơn Hoàng doc cmt nerr
Thuvan LeHải Thu
Lâm TùnggVương Loan đây má

Thác loạn

GÓC REVIEW ĐÀ LẠT
Sau bao nhiêu chuyến đi hôm nay tui mới rãnh viết bài review nhằm chia sẽ kinh nghiệm cho bạn nào muốn đi Đà Lạt nhoé
Lịch trình đl 3 ngày 2 đêm
ng mình chọn Nhà xe Thanh Thuỷ(đà nẵng đà lạt) vì xe chạy an toàn, cả bác tài và phụ xe đều vui tính 250k một chiều nhé liên hệ đặt vé sớm và nên đặt luôn vé khứ hồi cả về để có giường thoải mái đi chơi không lo nghĩ nhé Sđt : 02363823151 (phòng vé đà nẵng)
00k) tuy theo nhu cầu mỗi người mà lựa chọn ở ks hay homestay nhé. Riêng mình thích ở homestay vì giá rẻ, không gian thoải mái vui vẻ , dễ gắn kết mn lại và mình chọn villa9a của người,giá này không bao gồm lễ tết nhé) địa chỉ 9a Trần Khánh Dư ngay sân banh dốc đá nhé ib or gọi 093 8205965(mây) để liên hệ đặt phòng nhé (giờ check in và giờ check out là 12h hằng ngày ạ). Còn nếu bạn nào thích ở ks mình giới thiệu ks An An nằm trên đường Phù Đổng Thiên Vương luôn nhé, mn có thể sear mạng để tìm hiểu thêm
Xe máy : liên hệ bên homestay để nhờ thuê xe luôn nè 80k/xe số/ngày 100k/ xe ga/ ngày xăng các bạn tự đổ
Ngày 1:
+ 5h check in homestay( nếu chưa trống phòng các bạn chiệu khó tắm rửa và gửi vali lại lấy xe đi chơi và trưa về các bạn nhận phòng/giường nhé)
+ 7h đi ăn sáng lần nào lên đây món đầu tiên mình luôn muốn ăn là nằm ngay chợ Bùi Thị Xuân ngay cây xăng tỉnh đội
+ 8h xuất phát đi cf Mê Linh vừa nhâm nhi cf vừa ngắm view 360 mà vừa tha hồ sống ảo với cảnh vật đây nhé dù nước uống có mắc nhưng view tuyệt vời các bạn ạ đi đi nhoé
+ 9h bạn té qua vườn hoa hướng dương, tú cầu,lavender, cải trắng... đối diện Cf Mê Linh- tha hồ mà deep nhévé 10k/người
+ 10h30 trên đường đèo Tà Nung về lại tp bạn té vào check in sống ảo ở vé 30k/người
+ 12h30 check in bức tường huyền thoại của tiệm bánh cối xay gióNguyệt Võng Lầukhu chợ Hoà Bình và ăn bánh ướt lòng gà 15f tăng bạt hổ(30k/một phần) hoặc có thể mua luôn bánh mỳ với nước trái cây ở của hàng về ăn cho nhanh nhé(sẵn tay các bạn chụp một cái cho em nó lên sóng)
+ 13h về phòng nghỉ ngơi
+ 14h check in vườn cẩm tú cầu 15k/người tha hồ sống ảo nữa nhé
+ 15h check in đồi chè cầu đất cf contanervì về chiều sương xuống ở đây mới đẹp
+ 16h10 về check in cao đẳng sư phạm(nếu chủ nhật thì các bạn vào bất cứ lúc nào)
+ 17h về phòng tắm, nghỉ ngơi
+ 18h ăn lẫu gà lá é đường 3/4 (món này theo mình thấy ngon và khá nhiều nên 3-4 người là ăn ok) và đi sớm để còn bàn nhécòn nếu đi mình bạn có thể ăn Nem, bánh căn, hủ tiếu,xắp xắp... cho tiện
+ 20h dạo quanh hồ xuân hương hoặc có thể dừng lại bên hồ nghe mấy ac band nhạc acoutic chơi rất thú vị, một ly nước chỉ có 15k thôihay dạo một vòng quảng trường về đêm
+ 21h về phòng nghỉ sớm chuẩn bị cho chuyến ngày mai
Ngày 2:
+ 7h30 ăn sáng bún ngọc ánh số 5 phù đổng thiên vương
+8h30 đi check in F cánh đồng hoa- đường lánh nạn 1 đèo mimosa( địa điểm này mới mở nên chịu khó tìm đường nhé) giá 30k/vé/người. Tại đây có cả cf chụp mệt nghỉ ghé vào ún nước nhé
+ 9h30 di xuống đèo pren qua đức trọng check in Đà Lạt milk Farm- thăm trang trại bò sữa sống ảo với cánh đồng cỏ bát ngát và nếu hên bạn sẽ được selfi với cải trắng bát ngát giữa đồng hay tam giác mạch vào tháng 10 tadaaa đã chưa
+ 11h30 về ăn cơm tấm đường 8/3
+ 12h về phòng nghỉ ngơi
+ 13h30 đi secreatgarden nằm ngay cạnh đường hầm đất sét hướng vào hồ Tuyền Lâm 50k/người/ vé (nhớ là đảm bảo đt đầy pin, mang theo sạc dự phòng vì sẽ chụp mỏi tay mà k hết cảnh )
+ 15h check in ngay hồ Tuyền Lâm góc view hồ tầm giờ này cầm máy lên chỉ muốn chụp liên tục
+ 16h15 ghé vào vườn dâu nằm ngay trên đường đi về lại tp ( các bạn quang sát thấy vườn nào dâu nhiều thì té vào nhớ là phải hỏi giá trước . Bọn mình đi vào 5 người hỏi giá 100k/1kg , vừa hái dâu vừa tha hồ selfi thôi rồi, các bạn ý thức là k dẫm đạp lên luống dâu hư hại vườn của cô chúnhé.Nếu ngày hôm sau bạn về lại thì mua và đóng hộp về gửi tủ lạnh của chị #mây dễ thương (nói nhỏ là tui thèm nên hái tới đâu cho luôn vào mỏ nhưng khuyên các bạn đừng nên nhé vì hơi bẩn cần rửa qua đã ăn )
+ 17h30 check in nhà thờ con gà trên đường về lại homestay
+ 18h về tắm rửa nghỉ ngơi
+ 18h20 làm tiệc bbq tại nhà mây(nhớ là nói mây tiếng trước nhéor bạn có thể ghé mấy quán nướng như Cu Đức,BBQ
+ 20h check in cf roma dốc số 7 hướng đi trại mát view từ trên cao nhìn xuống làng hoa lên đèn bao đẹp lãng mạn
+ 21h15 ghé dạo chợ đà lạt mua vài cái móc khoá làm quà cũng dễ thương hay vài muc len áo len cũng ciu lăms ý, sau tạt vào Lang Farm ăn buffe hoa quả rau củ sấy.. nói chung quà vặt Đà Lạt cho biết nhé. Giá 49k/vé/người . Mình hay mua quà biếu ở một quầy trong chợ, nếu bạn nào k thích có thể mua luôn ngay tại Lang Farm
+ 23h về homestay ngủ nghỉ
Ngày 3:
+ 8h mình mới đi ăn sáng vì hôm nay đi những điểm gần quanh tp
+ 8h30 check in cung văn hoá thiếu nhi 13 Đinh Tiên Hoàng, nơi có những dãy ghế trắng huyền thoại lên hình lung linh phí 5k giữ xe
+ 9h30 check in Quảng trường với búp atiso và hoa dã quỳ biểu tưởng của Đà Lạt, té vào phòng tranh 3d ngay dưới siêu thị cạnh rạp phim nhé
+10h15 check in nhà thờ Domaine số 1 Ngô Quyền p6
+ 11h15 ghé ăn phở rồi về phòng thu dọn đồ nghỉ ngơi
+ 13h check out phòng
+ 13h30 lên xe trung chuyển tới bến nhà xe TT và đi về.
Kết thúc chuyến đi
Tổng chi phí: 2080k/người
Tiền xe: 500k
Tiền phòng: 100k
Tiền thuê xe máy và xăng: 270k(thuê 2,5 ngày 70k xăng)
Tiền vé: 380k
Tiền ăn uống: 530k
Tiền quà: 300k(tuỳ mỗi người nữa nhé)
CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT VUI VẺ xem tiếp
Góc khen
Ăn bánh cuốn An An, bà Hoành, Lê Văn Hưu phố các kiểu nhưng vẫn thích bánh cuốn 19 Tô Hiến Thành cổng sau bệnh viện Y Học cổ Truyền nhất. Bánh tráng mỏng mịn tan trong miệng ngập nhân, bột bánh mỏng tang. Chả cốm cũng ngon. Bánh cuốn trứng đúng kiểu Hà Nội mình hay ăn từ bé. Điểm cộng của quán là nước chấm pha cực ngon nhạt và ko ngán. Hành khô tự rang nên thơm bùi sạch sẽ. Chân gà to và thật.
Điểm trừ duy nhất là quán đông quá nên hơi chậm và nhân viên hay bị nhầm order của khách nhớ nhắc chủ quán vì ăn bánh cuốn nóng hay phải đợi mà. xem tiếp
Tìm về với an yên...
___________
• ĐI SAPA THẾ NÀO?
Vì chỉ có 48 tiếng để lên kế hoạch và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi, may mà mình cũng có 1 chút xíu kinh nghiệm du lịch tự túc nên cũng không gặp quá nhiều trở ngại
Do trước đây đã tham khảo khá nhiều review của các bạn nên mình nhớ ngay đến B-Where - Bản đồ du lịch bụi đầu tiên của Việt Nam. Mình inbox B-Where book vé xe và phòng nghỉ nhưng do mình đặt muộn lại vào đúng dịp lễ nên B-Where không thể tìm được phòng cho tụi mình.
Xe mà B-Where đặt cho tụi mình là xe Queen Cafe đón, trả khách ở 208 Trần Quang Khải (HN) và 10 Lương Định Của (SP)
⁃ Giá vé: /1 người - chiều đi
/1 người - chiều về (giá tăng do dịp lễ)
Xe của Queen khá rộng rãi và sạch sẽ, trèo lên xe chỉ cần ngủ 1 giấc 5 tiếng là đến Sapa, tụi mình đi chuyến 22h nên lên đến Sapa là 3h sáng. Xe dừng ở số 10 Lương Định Của và nhà xe khuyến khích khách ngủ tiếp đến 5h. Đến giờ, tụi mình bắt taxi về homestay trong bản Tả Van, cách SaPa tầm 12km - giá niêm yết Sa Pa - Tả Van là #250k/chiều
• Ở ĐÂU SAPA?
Mình book phòng của An An Sapa Moutain Air - 550k/1 phòng đơn ( không tăng giá vào dịp lễ). Homestay của tụi mình nằm ở cuối bản Tả Van. Không khí ở đây rất dễ chịu, view thẳng xuống bản với những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh và những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trượt xuống sườn núi. Tuy vị trí có hơi xa khu trung tâm một chút nhưng lại hợp với những người ưa yên tĩnh, yêu thích thiên nhiên và muốn được trải nghiệm cuộc sống cùng người dân tộc. Còn gì tuyệt hơn nếu mỗi sớm thức giấc được ngắm mây vờn trên đỉnh núi, hay hít sâu vào lồng ngực mùi ngai ngái của hoa cỏ đất trời
Dịch vụ của homestay An An khá tốt, chị Nguyệt quản gia rất nhiệt tình (sđt chị: 0981488260)
Ở An An sẽ được sử dụng một không gian chung ấm áp và sạch sẽ. Các phòng đơn được bố trí logic khắp 2 tầng của ngôi nhà gỗ xinh xinh. Mình có đi tham quan từng phòng và thấy rằng các phòng được bài trí khác nhau, không phòng nào giống phòng nào. Không gian trong mỗi phòng rất ấm áp và dễ chịu. Phòng của tụi mình còn có 1 góc ngồi đọc sách, uống cafe hay chụp ảnh sống ảo đều đẹp đã man ý. Ngoài ra An An Houzing còn có bếp ăn, máy giặt, restroom nước nóng,... Thêm nữa, ở An An còn có 1 khu riêng để mn tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. Nchung là những ngày ở An An cảm giác như được sống trong chính ngôi nhà của mình vậy, mọi người sinh hoạt chung với nhau rất cởi mở và thoải mái
• CHƠI Ở ĐÂU SAPA?
⁃ Ngày thứ nhất:
Bọn mình về đến homestay lúc 7h sáng thì trời bắt đầu đổ mưa và 3 ngày mình ở đây đều như vậy. Đến 12h trưa trời tạnh thì chị Nguyệt cho tụi mình mượn xe ra ngoài Sapa chơi. Thới tiết lúc này khá đẹp và mát mẻ nên mình chọn Haven Coffee là điểm đến đầu tiên. Ở Haven có quá nhiều góc sống ảo nên chụp mải miết quên cả thời gian luôn điểm trừ duy nhất ở Haven là đồ uống hơi tệ một chút mình gọi 1 ly trà đào mà lúc sau thấy nhân viên bưng ra cốc trà dihmah bỏ thêm đường
Chiều muộn tụi mình di chuyển xuống bản Cát Cát (vé 40k/1ng). View dưới bản đẹp cực tuy nhiên phải đi bộ 1 quãng đường khá dài và nhiều bậc thang. Dọc đường xuống bản bán rất nhiều đồ lưu niệm và cho thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh nha
⁃ Ngày thứ hai:
Sáng dậy thấy trời mưa nhưng bọn mình vẫn quyết định kéo nhau đi chơi. Ra đến Sa Pa, bọn mình ăn sáng rồi sau đó hỏi đường đi Fansipan, Cổng trời, đèo Ô Quy Hồ và Thác Bạc. Vì các địa điểm trên nằm cùng trên một cung đường nên sẽ tiện cho việc đi lại.
Cổng trời:
Bọn mình cứ men theo cung đường đèo Ô Quy Hồ và lên tới cổng trời. Gọi là cổng trời quả không sai 1 chút nào vì thực sự như chốn thiên đường vậy. Mây bay từng đợt phả vào da thịt lạnh buốt, ở đây dường như cảm nhận được mùa đông đến sớm hơn ở bất kì nơi nào. Mọi người nhớ ghé vào mấy quán nhỏ nhỏ, ngồi cạnh bếp lửa và thưởng thức đồ nướng nha. Đồ nướng được ướp rất vừa miệng, thịt lại ngọt xỉu nữa í
Thác Bạc:
Vé 20k/1ng
Mình thấy ở đây cũng không có gì đặc sắc lắm ngoài việc được ngắm dòng thác trắng muốt đổ xuống từ đỉnh núi. Nếu không vào thác thì mọi người có thể dừng chân bên ngoài và mua ủng hộ những vật dụng, hoa quả của bà con dân tộc ngay dưới chân thác nhé
Fansipan:
Địa điểm được mình mong chờ nhất vì đây là lần đầu tiên mình đến với Sapa. Và mình đã thực hiện được ao ước bấy lâu: Chinh phục Fansipan bằng "cáp treo" ))
khứ hồi
⁃ Nếu ai cảm thấy có đủ sức khoẻ thì có thể leo bộ từ ga Đỗ Quyên lên đỉnh Fansipan rồi lại leo xuống. Nhưng mình là 1 đứa siêu lười, biết là sẽ không thể vừa leo lên vừa leo xuống hơn 1200 bậc nên mình đã mua luôn combo ngay từ đầu ai hỏi thì mình sẽ bảo là trời lạnh và nhiều mây mù nên mình không thấy đường leo lên haha )))
⁃ Tuỳ vào thời tiết ngày hôm đó mà mn có thể phải mang thêm ô, áo gió hoặc mua áo mưa nha. Hôm mình đi thì trên Fan tặng luôn combo mưa+gió+mây mù cho bọn mình ))) may mà 2 đứa vẫn gỡ gạc được vài bức ảnh mang về
Thật sự không hề phí 700k một xíu nào. Trải qua những cung bậc cảm xúc từ sợ hãi đến thích thú trong cabin cáp treo và được ngắm toàn bộ Sapa phía dưới, chụp những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa thu hoạch, băng qua những triền núi và được tan trong những đám mây,...
Nhà thờ đá & Chợ tình Sa Pa
Buổi tối bọn mình định ở lại thị trấn xem hội lễ 2/9 và tham quan chợ tình SaPa nhưng thực sự quá đông nên quyết định về sớm một chút. Nếu đi vào ngày thường thì vẫn có thể cho ra những bức ảnh sống ảo chất ngất trước nhà thờ đá và quảng trường Sa Pa nha
⁃ Ngày thứ 3:
Vì trời cứ mưa mải miết từ sáng đến trưa mới tạnh nên kế hoạch đi loanh quanh trong bản Tả Van, đi chơi Cầu Mây và tắm lá dao của tụi mình thất bại toàn tập đợi ngớt mưa một chút rồi kéo nhau ra ruộng bậc thang chụp ảnh thì cũng gần đến giờ phải đón taxi ra Sa Pa để kịp xe về HN
• ĂN GÌ Ở SA PA?
Các quán ăn ở SaPa nhiều vô kể, chiều được tất cả mọi sở thích ăn uống của mọi người. Từ cơm phở, đồ nướng, lẩu, thắng cố, các món ăn dân tộc,...bla bla
Tiết trời SaPa về đêm lạnh lạnh mà kéo nhau đi ăn nướng hoặc lẩu là "the best" lun í Tối đầu tiên bọn mình ăn nướng trên đường Ngũ Chỉ Sơn (sát bờ hồ), 2 đứa ăn bét nhè no trợn cả mắt lên hết 400k )) tối thứ 2 sau khi đi Fansipan về bọn mình vào quán gọi một nồi lẩu cá hồi + cá tầm 600k cũng phải ăn lay lắt mãi mới hết
Nchung là quán ăn ở Sa Pa rất đa dạng và phong phú về chủng loại, mn cân nhắc để lựa chọn đồ ăn hợp với túi tiền và khẩu vị nha nhớ đừng quên hỏi giá trước đó
• LƯU Ý:
⁃ Sa Pa là điểm đến có thể du lịch vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, để được trải nghiệm Sa Pa đẹp nhất thường là những tháng cuối năm. Tháng 9-10 lên Sa Pa để được ngắm những thửa ruộng bậc thang vàng rực chuẩn bị vào mùa thu hoạch Tháng 11-12 sẽ được cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của Tây Bắc, nếu may mắn lên Sa Pa vào dịp có tuyết nữa là quá thích luôn í
⁃ Ở Sa Pa có rất nhiều trẻ em dân tộc và dường như du lịch nơi đây đang dần làm hư bọn trẻ. Chúng bỏ học rồi lẽo đẽo theo du khách, chèo kéo mua những món đồ dân tộc, xin tiền,.... Mình đã được đọc rất nhiều về vấn đề này nên recommend cho các bạn là nếu lên Sa Pa hãy chuẩn bị vài gói kẹo bánh nhỏ, sách vở để cho bọn trẻ, nhất định không được cho tiền nhé.
⁃ Thời tiết ở Sa Pa nắng mưa thất thường nên trước khi đi mn nhớ chuẩn bị sẵn áo mưa, áo gió, thuốc men, thuốc muỗi. Chuyến đi vừa rồi mình hơi chủ quan nên không đem theo thuốc xịt muỗi, kết quả là nửa đêm ngủ dù đã đóng kín cửa mà cảm giác như có hàng chục bé muỗi bay vo ve quanh mặt
______________ xem tiếp
[Góc Review]
Mì vằn thắn Hồ Đắc Di
Add: 103 C3 tập thể Nam Đồng
Giá: 30k/ bát bát to lắm ăn xong là lăn luôn, no căng bụng.
Nước dùng khá ngon nhưng mà người ta nấu mặn lắm nên phải vắt chanh vào
Phục vụ nhanh, gọi phát là 1 phút sau đã có mì ăn rồi.
Cô chủ dễ gần, nhân viên là cô trung tuổi cũng thân thiện nữa.
Mình có gọi thêm quẩy để ăn cùng, 10k/ rổ hình như là 8 cái.
Chấm điểm chắc khoảng 8/10 )) xem tiếp
[GÓC KHEN, HƠI CHÊ]
Chắc ảnh đẹp quá admin tưởng mình PR trá hình nên chả thấy duyệt bài j cả
Đây là cửa hàng cafe bánh ngọt Le Douxi ở số 27 Hồ Đắc Di
Quán nhìn thẳng ra hồ Xã Đàn, có 2 tầng và k quá rộng. Decor đáng yêu, xinh lắm, toàn màu hường thôi, trông bánh bèo lắm. Chấm điểm 10/10
Hôm đấy mình có gọi 1 set gồm 1 bánh redvelvet kem phomai, 1 trà đào, 1 matcha kem hết 100k. Đồ dao động 30-40k. Về bánh thì kem phomai hơi ngậy, so vs mình vì mình k hảo đồ ngậy lắm, cốt bánh mềm, mịn. Về trà đào thì cx k có j đặc biệt nhưng matcha hơi loãng, cả 2 cốc đều nhiều đá. Mình cx k mong chờ nhiều vì là cửa hàng bánh. Nhìn chung so về mặt giá cả thì vậy là ổn, vẫn quay lại. Kính hội!
Lần này ad k duyệt thôi k viết review chỗ này nữa xem tiếp
Góc khen - Chè Thái chợ Nam Đồng.
Chiều Hà Nội nắng nhè nhẹ không đi ăn thiệt là có lỗi với thời biết quá đi mà.
Nhân vật em đưa lên sóng hôm nay là chè thái chợ Nam Đồng đã khá nổi tiếng. Chè thái thập cẩm có nhiều loại thạch và thêm đậu hoà quyện với nước cốt dừa nấu thanh mát, ngọt nhẹ chứ không ngọt đậm như chè miền Nam. Bát bé nên nếu ăn mỗi chè em đá thêm bát chè bưởi Thái là no căng bụng luôn. Quán nhỏ nhưng khá sạch se, lên đồ nhanh ạ.
Ngõ ăn vặt chợ Nam Đồng rẻ nhưng có khá nhiều món từ thịt xiên nướng, nộm bò khô, bánh bột lọc cuối ngõ có quán ốc cũng ngon lắm. Mọi người có thể ngồi quán chè và gọi thêm thịt xiên hay nộm bò khô + bánh bột lọc ăn vừa cũng ngon và vừa miệng - nhóm em ăn 4 người là vừa- mà giá cả cũng khá vừa túi học sinh, sinh viên.
Chè 15k-20k/bát, phục vụ nhanh và có ship nha mn. Còn combo 2 bát nộm bò khô và 1 đĩa bánh bột lọc như hình là 110k ạ.
Điểm trừ: quán nhỏ, ít chỗ ngồi ạ.
Địa chỉ không có số chi tiết nhưng mn đi từ Tây Sơn rẽ vào phố Hồ Đắc Di, đi đến ngã ba chợ Nam Đồng rẽ phải và hỏi quán chè Thái Tâm Hương ạ.
Chúc mọi người ăn ngon miệng.
xem tiếp

Lần đầu mình review lời nói lủng củng mn thông cảm nhé )
Mình thấy có bạn rv về quán này ròii và khen ngon nên nhân 1 ngày mình đến đây ăn
Quán ở địa chỉ 111 Hồ Đắc Di (à địa chỉ nữa là 113 hồ đắc di nhé, 111 là chỗ làm đồ ăn còn 113 là quán ăn nhé)
Ấn tượng quán: quán nhìn sạch sẽ, sáng tên ngoài An An fastfood nhé
Thái độ nv: rất tốt lễ phép và thân thiện
Về đồ ăn nè: huhu đồ ăn thì quá tuyệt luôn, mà giá rẻ, menu nhiều món k món nào quá 25k ý^^ t có gọi burger, hotdog gà sweet, vs gà xúc xích ngon dã man, có 22k mà ăn muốn bể bụng ngoài ra còn cổ gà bbq, kimbap chiên vs khoai tây chiên nữa nhiều đồ lắm mà hết có 150k quá rẻ cho 1 cuộc tình ))
Chốt lại: mình vs ny chấm 9,5/10 về tất cả
Mọi ng nên qua thưởng thức nhé
Sẽ còn quay lại xem tiếp
Tiện nửa đêm đọc được một bài rv về Ngan Chặt thấy mấy bạn cmt hỏi quán ngan gà nên em đăng ạ.
Em hay ăn ở quán gà nướng lu Tre Làng ( 101-103) Đặng Văn Ngữ thì phải e ăn nhiều lần nhưng k nhớ rõ đc lắm, ngay chỗ Hồ Đắc Di rẽ sang ĐVN luôn ý ạ.
Một lần đi ăn vs cty rồi riết sau rủ bạn bè ra đây suốt luôn, gà là 150k/ con. Ở đây kiểu phù hợp nhậu vs bạn bè, phục vụ nhiều món kiểu dân dã ( cua rang muối, xôi chiên, su su xào tỏi, lẩu ếch...)
Có 2 loại nước chấm ăn vs gà nhưng e toàn ăn muối ới chanh thôi, muối ớt ở đây ngon lắm ạ.
Nhược điểm là quán nhậu nên hơi đông tầm tối đông kín người luôn ạ, mấy gian nhà vs cả ngồi ngoài sân nữa mà nhiều khi full chỗ luôn.
Gà ngon giá cả ok nên em rv cho mn, vì ảnh toàn ở máy cũ nên e chỉ còn mỗi cái này thôi ạ xem tiếp
#bánh mì chảo
Cho tớ hỏi khu vực Đặng Văn Ngữ hoặc Hồ Đắc Di có địa chỉ nào ăn bánh mì chảo ngon không ạ? Cho tớ xin giá luôn nhé hihi
Many tks ^^ xem tiếp
[Góc khen]

Bánh canh ghẹ - Mai lại ghé - số 1 Hồ Đắc Di
Mấy hôm nắng nóng chán cơm công ty tớ với đồng nghiệp tính ra Xã Đàn ăn bún sườn chua mà đi qua đấy thấy ông anh bảo ngon lắm nên ghé ăn. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo các cậu ạ 5 người hết 450k tổng cộng no nê
KHEN
- bánh canh ghẹ nước dùng ngọt, đậm đà, hải sản ăn có cảm giác tươi mới chứ k phải để tủ đá nghìn năm như nhiều nơi. tớ gọi 1 bát đặc biệt 55k, ăn thấy ngon lắm trong khi tớ vốn ko thích sợi bánh canh
- cơm rang hải sản ăn vừa miệng. Đĩa cơm ở đấy có 2 ngăn, một ngăn cơm, một ngăn sốt, đi kèm 1 bát sốt nước. Tớ có ăn ké mấy miếng của ông anh thì thấy cái bát sốt ăn kèm rất thơm, đậm đà, ngọt, rất ngon 60k/1đĩa
- mấy món cuốn ăn rất ngon, RẤT NGON ạ! món gỏi cuốn tôm thịt chấm với nước sốt mè rất thanh, ngọt vừa đủ rất đã miệng. CỰC KÌ ĐỀ CỬ ạ. Bánh tráng cuốn tôm xù ăn cũng khá, chấm với mắm nêm giòn giòn thơm thơm nhưng cá nhân tớ ko thích món này lắm 15k/1c
- Kim chi gọi thêm 5k/1 đĩa ăn tạm ổn
- Trà sâm dứa uống bình thường 5k/1 cốc
CHÊ
- Quán khá hẹp, chỗ ngồi cũng không được thoải mái lắm, 2 bàn nhỏ ngồi 5ng khá chật
- Hình như toàn người nhà phục vụ nên đồ ăn ra không được liên tục lắm đi ăn cứ chờ chờ nên cũng hơi vất, bọn tớ phải ngồi nhai kim chi tạm cho đỡ buồn mồm trong lúc chờ
- tớ quen ăn hơi nhạt nên thấy vừa, có thể các cậu sẽ thấy hơi nhạt
Điểm 9/10
Chắc chắn sẽ quay lại vì mấy món gỏi cuốn quá ngon và để ăn nốt mấy món còn lại trong menu
Ảnh tớ lấy trên mạng vì hôm đấy đi ăn quên chụp xem tiếp
[Góc khen] Bún riêu 120B-D1-Đặng Văn Ngữ ở đầu đoạn ngã 3 giao với Hồ Đắc Di ạ
Quán này ở gần nhà em bình thường chuyên bán lẩu cua với hải sản nhà em cũng ăn mấy lần vì lầu cua ở đây khá ngon ạ ) mấy hôm nay thấy quán treo biển bán thêm bún riêu với bánh đa vào buổi sáng với trưa nên trưa nay em rủ ông người yêu qua thử luônThực sự với khẩu vị của em thì thấy nước dùng siêu ngon ạ chua thanh vừa phải, mà siêu nhiều gạch cua phi với hành khô nên thơm thơm ngậy ngậy. Thấy anh chủ giới thiệu là ớt chưng đều do quán tự làm với bánh đa nhập bánh đa tươi từ Hải Phòng lên em ăn thì thấy sợi bánh đa cũng dai ngon hơn thật Bát của em là bánh đa hải sản có mực, tôm, bề bề, chả cá khá đầy đặn giá 50k/1 bát, còn bát của người yêu em là bánh đa thập cẩm có giò tai,sườn sụn,thịt bò, chả cá là 40k ạ trà đá free nhé các bác. À bác nào ăn khoẻ nhớ dặn cho thêm bánh đa ạ với sức ăn của em thì thấy no nhưng người yêu em thích nhiều bánh đa hơn mới no hẳn. Quán có điều hoà nên ngồi ăn bún cũng ko vất vả lắm ạ Các bạn nào thích ăn bún riêu như mình thực sự nên đi thử ạ ) high recommed mọi người nếu có thời gian nên thử lẩu cua ở đây cũng khá được ạ
Kính hội xem tiếp
[GÓC PHẪN NỘ] Dingtea 1C Hồ Đắc Di.
Thực sự là nửa đêm rồi, nhưng quá bức xúc nên mới phải lên đây để gọi hồn quán.
Hơn 10h tối nay mình có qua Dingtea Hồ Đắc Di và order 1 đơn gồm 2 trà nhài sữa, 1 trà đào sữa, 1 trà sữa mật ong và 1 nước vải lô hội. Cộng thêm cả topping thì hóa đơn là 199k.
Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu mình không order 70% đường và 30% đá cho 3/5 cốc, 2 cốc còn lại giữ nguyên đường đá nhưng các bạn ấy lại pha thành 30% ĐƯỜNG và 70% ĐÁ cho TẤT CẢ các cốc. OK và các cốc khi mang về đều nhạt toẹt.
Mọi chuyện cũng sẽ chỉ dừng lại ở đấy nếu khi về nhà mình không phát hiện ra là cốc nước vải lô hội của mình biến mất, và thay vào đó là 1 cốc trà nhài sữa .
Và không chỉ dừng lại ở đó , các bạn càng làm mình bất ngờ khi trân châu trắng trong trà sữa mật ong cũng biến mất luôn.
Mình thừa nhận là bản thân mình sơ ý khi không check lại cẩn thận. Nhưng đã đêm rồi và tất cả những gì mình muốn là phóng thật nhanh về nhà để uống cốc trà của mình. Nhưng mà sự muốn ấy đã bị hủy hoại bởi 5 cốc trà nhạt thếch và nhầm lẫn lung tung.
Điểm gỡ gạc lại duy nhất của quán là lúc mình gọi điện để phản ánh thì các bạn ấy đã đền cho mình 1 cốc nước vải lô hội( và mình lại lóc cóc đến lấy lúc nửa đêm) cho mẹ mình.
Nhưng thực sự là mình rất thất vọng và sẽ không quay lại vì mình sẽ không thể có kiên nhẫn để chấp nhận bất kì 1 sự nhầm lẫn ntn nữa.
( Thậm chí mình đã bảo vs chị mình là dingtea Hồ Đắc Di pha ổn lắm sau khi chị mình muốn sang Phạm Ngọc Thạch mua )
Edit thêm là lúc mình gọi điện để phản ánh thì các bạn ấy xin lỗi vì lí do cửa hàng đông nên pha nhầm. Và mình xin đính chính là lúc đấy ko hề đông, tính cả mình là có 2 người order xem tiếp
Ace chỉ cho e quán nào ăn vặt ngon bổ rẻ vs ạ. Mấy loại như bánh gối, nem, khoai rán gì đấy ... k ạ? E đang định qua chỗ Ng Công Hoan hoặc quán cô Hiên ở Hồ Đắc Di có ổn k nhỉ :"3 xem tiếp
Tiết luộc, Gà tần & các món ăn vặt chợ Nam Đồng
A3 Khu TT Nam Đồng (Hẻm 2, ngách 1, ngõ 119 Hồ Đắc Di)
3.30pm - 6pm
6k - 20k
Biết là up cái bài vào tầm có thể chảy cả mỡ ntnay hơi sai nhưng mà thôi kệ ) bình thường ăn bún bò huế mình khoái ăn tiết lắm nhưng phải tuỳ nơi ms ngon cơ. Chỗ này theo như cảm quan dễ tính của mình thì đc nhưng còn hơi tanh, gồm 3 miếng tiết. Tiết khá mềm và mướt nhưng mình lại k ưa mùi tanh nồng nt thành ra bớt ngon đi 1 phần. Ăn kèm vs trứng vịt lộn khá ổn, thêm chút măng chua cay cay ngon nha. Súp ngô gà mình k có ấn tượng gì nhiều vì cx bình thg thôi à, k ngon cx chẳng dở, ăn tạm thì ukie nhg sẽ k ăn lại lần 2 ) ngoài ra quán còn có cháo trai, gà tần, trứng vịt hầm thuốc bắc các kiểu nữa. Như trên ảnh của mình nhớ k nhầm là khoảng 24k.
P/s: Sau đây là đôi lời tự tình :< Mình thường rv những quán vỉa hè ntnay để tránh mang tiếng pr (vì thường những quán lớn hơn họ cx thuê quảng cáo rùi, chứ như mấy quán vỉa hè của các bác ngta đâu có nắm bắt thị trường cx như dư dả mà bỏ ra đống tiền đâu). Nhưng mn thường đọc bài r vào trang cá nhân của mình xem thì thấy nơi làm việc thành ra vẫn là mang tiếng ) Đúng mình làm công vc này là 1 lợi thế nhưng tất cả nhưng bài rv của mình trên này toàn là nhận xét thật. Mình dễ ăn, dễ uống vs cả đã bỏ công ra chụp ảnh r viết thì cx nên chọn những quán tử tế mà viết thoy, chứ quán dở thì giấu nhẹm đi rùi ) Quán ngta cx chả làm gì sai chỉ trừ việc đồ ăn k hợp khẩu vị mình ) mà phải rv xấu trên này. Nếu thái độ xấu đã tốt, đằng này quán nào mình đến ăn và chụp lại rv cx cực kì nice lun. Nchung là có cầu ắt có cung và ngược lại. Nếu quán đó k ngon thật thì cx chẳng trụ đc lâu đâu mà... xem tiếp
[ Góc tranh luận ]
Bánh mì hải phòng trangnhimtron
Em chưa được ăn bánh mì cay ở tận HP nhưng ăn nhiều bánh mì cay ở đc bán ở HN nhiều rồi ạ, cá nhân e thấy ăn bmi chị nhím thì hơi thất vọng thứ nhất là BÁNH BÉ HƠN TRÊN ẢNH hic thật sự cầm túi bánh thì hơi buồn thứ 2 là nhân cũng ít nữa đc có 1 tẹo pate @@ đầu bánh cuối bánh đôi khi còn ko có chắc 1 phần ăn bánh ngay ko có chỗ làm nóng nên lại càng cảm nhận chán hơn
Điểm cộng cứu chiếc bánh là nước chấm ớt ngọt ngọt cay cay ăn với bmi rất hợp
Với em thì ăn ở hồ đắc di ngon hơn )
Chè dừa dầm của c ý thì e thấy ngọt vừa nhưng ko rõ vị cốt dừa
Bánh 10c/40k ship nữa 57k mà ăn xong ko có gì dư âm lắm huhu
Bán online instagram @trangnhimtron
E hay ăn ở 91 Hồ Đắc Di
Bác nào có địa chỉ ngon và chuẩn chỉ e với. xem tiếp
Nhanh lên mọi người nhé. 5k mà ngon tội gì k xếp hàng ) HuangCha 65 Hồ Đắc Di xem tiếp
mn cho m hỏi 1 vài quán ăn thật sự ngon ở HN ạ, món ăn gì đặc sản ở HN . Sau đây 1 vài cái trải nhiệm khen chê của 1 số quán m từng ăn
- M từng ăn bánh cuốn ở ngõ Lê Đại Hành, cô làm rất ngon bánh nhân ko bị ngấy như ngõ Nhà Chung ) Bánh nhà chung thì thôi khỏi bàn - Căn 1 miếng là bỏ cmn lại cả đĩa - ko hiểu sao vẫn đông thế
- Bún vịt ngan trộn, tiết canh vịt Vân Béo Thái Hà . Cô này làm ngon lâu đời , tiết canh cho hơi ít gan nhưng nhìn tổng thể ngon ok. Bún trộn cx ngon
- Đồ chiên ngõ 14 Hồ Đắc Di hàng thứ 2 từ ngoài ngõ vào , đồ chiên ok giá hạt dẻ nhưng hơi bẩn
- Bún chả Tôn Thất Thiệp , chả nem cuốn cho thêm ít tiêu bắc khá là thơm , nước mắm cũng ngon , chả thịt cũng ngon luôn ^^ mn nên thử , quán khá là đông
Mới ở HN có 3 năm thôi vẫn chưa ăn hết cái HN nhưng ú ớ vớ được vài quán ngon thực sự bên trên . Anh chị em gần xa review tiếp cho em những quán ăn ở HN với ^^ xem tiếp
[Góc khen,chê và hỏi han]
Mình với ny thèm bánh canh nên từ năm ngoái quyết có quán bánh canh ghẹ nào ăn thử cho bằng hết
Theo kinh nghiệm mình thì quán tệ nhất là Bánh canh ghẹ 69 ở 69 ô chợ dừa. Vừa đắt nhất lại chán nhất,chuyên ăn bớt đồ. Gọi bát size lớn thì cũng chả thấy khác gì size nhỏ,thêm ghẹ nguyên con xíu xiu thì bớt tôm..nói chung càng đắt thì thêm cái nọ bớt cái kia vậy cũng chả hơn gì. Phải nói đến quán t2 thử thì siêu Besttttt là Bánh canh ghẹ Út còi chỗ cuối đường Quang Trung. Thử bát bé nhất mà cứ tưởng là bát cỡ đại bên 69 )))thịt ghẹ nhiều,cũng k bị nhai phải vỏ dăm như bên 69,đang nhai sướng mà có vỏ khó chịu vl. Mà nước cũng ngon nữa ý k đặc cũng k lỏng quá bonus thêm nước nha đam ngon dã man. Ăn ở đây r là k muốn qua chỗ khác nữa )) chỗ để xe thoáng mát,đông vừa phải.
Quán t2 là Mai lại ghé Núi Trúc chuyển về Hồ Đắc Di cạnh circle k. Đánh giá chất lượng ở tầm trung. Hơn 69 nè nhưng vẫn có gì đó k bằng Út Còi. Thế nên mình khuyên nên thử Út Còi nhé!!! Quán ngoài bánh canh còn nhiều món khác nữa mà mình cũng chưa thử hết vì tô bánh canh no lắm lun r,mới tăng giá lên 55k nhưng vẫn thấy quá ổn vì ngon
Cuối cùng cho mình hỏi mọi người địa chỉ quán hải sản nào tươi ngon bổ rẻ với nhé,đang thèm mà hơi mông lung quá
Thanks all xem tiếp
GÓC REVIEW : Bánh canh ghẹ - Mai lại ghé 1A Hồ Đắc Di (Chê nhiều hơn khen)
* Hôm rồi đọc được bài những món ăn ngon khu hồ đắc di, Đặng văn ngữ thấy có món bánh canh ghẹ ở Hồ Đắc Di review cũng khá tốt mà gần nhà nên nhân tiện 2/9 hai mẹ con không nấu cơm dắt nhau ra quán ăn thử. Và thấy không như mong đợi
- Cơ sở vật chất : Nhìn ngoài vào biển rõ to rõ đẹp mà đi vào thấy bé lắm. Quán có 2 tầng, tầng 1 là bàn thanh toán và phòng bếp. Mình được hướng dẫn lên tầng 2. Cảm nhận khi bước lên cầu thang là eo ôi, BẨN KINH KHỦNG, cầu thang rất bẩn, tường bong tróc và đặc biệt là cái mùi ẩm mốc rất khó chịu. Mn cảm tưởng mùi như mùi cửa hàng cho thuê truyện tranh cũ ấy. Lên tầng 2 cũng k khá khẩm gì hơn, bàn ghế sắp xếp cũng gọn gàng nhưng hầu hết đều đã cũ và bong tróc.
- Phục vụ : Lúc mình lên là có 1 bàn 4 người đang ăn và sau mình là 1 khách nữa. Bạn phục vụ cũng lễ phép đưa mình menu, mình gọi 2 bát bánh canh bề bề 50k và 1 đĩa sò điệp nướng trứng cút 45k. Và mình và mẹ cứ ngồi nhìn nhau tận 15p mới có đồ mang lên.
- Chất lượng : 2 bát bánh canh nhìn cũng đầy đặn và đẹp mắt có bề bề, chả cá viên, nấm mỡ, trứng cút. Cảm nhận sau khi ăn thấy bề bề cũng ngon nhưng hơi bở, chả cá ăn cũng ngon nhưng bánh canh và nước dùng cá nhân mình thấy không ngon ( có thể do không hợp ) . Bánh canh ăn nhũn và hơi ít.
Còn về sò điệp nướng trứng cút thì ôi dồi ôi, không nuốt nổi. Ăn mặn chát và vị cứ thế nào ý mình không tả được. Mẹ mình thì cứ cố ăn hết Mình thì chịu.
Kết luận : Sau hôm nay, chắc mình không quay lại nữa, cảm thấy chất lượng món ăn không xứng đáng với số tiền. Và như mẹ mình nói là "phí mồm" Mình xin hết xem tiếp
Không biết bác nào nhà ở bên khu tập thể Kim Liên biết hàng xôi mà từ chỗ Hồ Đắc Di dẽ vào chuyên bán vào buối sáng không?
Bao nhiêu năm từ hồi học mẫu giáo Việt Triều đã được mẹ hay cho vào đấy ăn xôi với uống sữa đậu nành. Nhắc đến mà nhớ da diết. Nếu bác nào đã từng ăn ở đấy thì vừa nói là nhớ ngay đến miếng thịt kho nửa nạc nửa mỡ không quá nhiều nước hàn cực kì quyện với xôi luôn. Mấy năm gần đây mình đi qua ý nhiều lần mà ngôi nhà năm nào luôn đóng cảnh sửa sắt, thấy tiếc lắm. Chỉ mong hàng xôi ý chuyển đi đâu gần gần hoặc có ai tìm được truyền nhân của hàng xôi ý thì cho em biết ngay địa chỉ với. Em cảm ơn mn nhiều. xem tiếp
[Góc review]
Ăn ở Anan fast food 1 lần rồi khá chim ưng nên hôm nay order thử combo mới- SWEET HONEY
Giá: 37k/ combo ( Ảnh 1 là mình gộp 2 combo vào 1 hộp)
37k 1 suất gồm 1 miếng gà to gần bằng bàn tay, khoai tây chiên và 1 chai nước thì mình nghĩ là rẻ.
Gà hôm nay mình ăn không được ngon lắm, gà chiên hơi bị kĩ nên khô được cái là da giòn, thịt dai. 4/10
Khoai tây chiên ổn, có kèm 3 hộp chấm nhỏ nhỏ. 6/10
Nước nho hôm nay hơi nhạt, hôm trước mình ăn ở tại quán thì nước nho ngon hơn nhiều.(ảnh3) 5/10
Lần trước ăn Burger gà (15k) khá ngon, bánh nóng hổi, ăn 1 cái là no. 7/10
Gọi ship thì tầm khoảng nửa tiếng thì có, cô chủ quán dễ thương ship tận nơi và không lấy tiền ship.
Nói chung là sẽ còn ăn lại vì đồ rẻ, ổn và cô chủ thân thiện.
Địa chỉ: 111 Hồ Đắc Di
xem tiếp
(góc khen ngợi)

Tình hình là mới ăn đồ ở đây từ giữa tháng 5 thôi mà giờ mình đã thành khách siêu quen của quán rồi )
- điểm cộng : menu quán khá đa dạng, nhiều món ăn thức uống và quan trọng là giá cả hợp với túi tiền. Cái xô trà hoa quả kia là món yêu thích của mình ở quán, to bự mà có mỗi 35k thôi uống no bung rốn luôn ) mùa hè nóng nực uống cốc này rất phê mà chị chủ ở đây rất nhiệt tình và chiều khách nhé
- điểm trừ : quán hơi bé xíu nên mình toàn gọi ship về nhà, tiền ship cũng rẻ nữa nên cứ 1 tuần đều đặn 2,3 lần gọi
Địa chỉ quán là 111 Hồ Đắc Di ạ xem tiếp
65 Hồ Đắc Di
Nay thấy quán khai trương khuyến mãi cũng hí ha hí hửng đi vì chưa uống trà này bao giờ E đi chiều vì nghĩ sáng chắc sẽ đông. Quả thật đến phát được luôn và không phải xếp hàng
100 cốc đầu tiên chỉ với 5k/cốc, hết 100 cốc sẽ là mua 1 tặng 1
(mua 1 cốc trà sz bất kì thì sẽ tặng cốc sz M và tính hoá đơn với cốc có giá cao nhất trong 2 cốc, tính cả tiền topping)
E mua Trà sữa HuangCha sz L tặng Trà sữa Vải sz M (thì làm nhầm Trà Vải
-Về trà: 9/10 Vị rất ok
-Topping: 3/10 Quá nát ạ
-Nhân viên trông xe: Ghét nhất mấy thằng trông xe kiểu bố đời đứng chỉ trỏ
-Uống được vài ngụm thì hút được hột cam ở trong cốc Sợ quá ạ
Bonus: Chắc e sẽ không quay lại nữa xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
Thực sự thì từ trước đến giờ em chưa review quán nào hay cái gì bao giờ nhưng hôm nay e đi ăn mà cảm thấy tăng xông quá nên nhất quyết phải viết bằng được.
Lẩu nấm gia khánh ở chỗ ngã ba Hồ Đắc Di với Nguyễn Lương Bằng (em k nhớ địa chỉ)
Đầu tiên là thái độ nhân viên, em thề đi ăn em ghét nhất quán nào có thái độ khinh khách. Vào quán bảo vệ ngồi chơi game, kệ luôn khách muốn để ở đâu thì để, thang máy hỏng, k có biển chỉ dẫn ở đâu, e đi lên tận tầng 4 mới bắt đầu có người, bảo có bàn đặt rồi thì nhân viên hất hàm bảo đi lên tầng trên. Lên tầng rồi, bỏ qua phần gọi món vì chỉ có duy nhất bạn nhân viên order rất ngoan, đến cả bữa ăn đấy, phục vụ em là một bạn nữ, gọi mỗi lần phải 2, 3 lần rồi lại biến mất hoặc đi nghe điện thoại di động, ức chế vô cùng, cảm giác đi ăn mà như đi xin vậy.
Tiếp đến món ăn, em gọi 5 đĩa nấm theo tư vấn của bạn order, nói chung là vì quán là nấm nên e gọi mỗi loại nửa đĩa, riêng 1 đĩa là kim châm, 1 đĩa cải thảo (y ảnh, em chưa đụng vào), 1 đĩa cải cúc, 1 đĩa thịt bò mĩ to (bị mang nhầm thành 2 đĩa con, nhưng ksao), 1 đĩa gà ác nhỏ, vs thêm 1 nước lọc và một mì phúc gia, giá khoảng 700k cả vat, thực sự là 2 người em ăn k thấy ngon với tầm giá đấy, nước lẩu bt, ngọt kiểu lợ lợ, k b do e ăn k quen hay tnao. Đồ ít, đc cái nấm tươi thôi
Cuối cùng là không gian quán. Chật, không đẹp và nóng. Ăn lẩu mà cả quán có 1 cái quạt trần, e đến sớm nhất bị xếp vào góc, mang tiếng khách đặt mà bị xếp vào chỗ tù nhất, yêu cầu đổi bàn thì đc câu “anh chị cứ ngồi im đấy cho em”, lát sau bạn ấy lấy một cái quạt cây ra nữa, bếp lẩu là bếp ga, khói nghi ngút, cái quạt kiểu thổi hơi vào em luôn ạ, ngồi ăn cứ một lát lại dừng vì nóng quá
Chốt lại là với giá 700k/2ng em khuyên mọi người nên đi chỗ khác ăn, hợp lý hơn và đáng với tiền bỏ ra hơn
Mong admin duyệt bài ạ! xem tiếp
[Góc khó chịu]
*Mình k có thói quen đi ăn chụp hình nên k có hình cho m.n, với lại mình cũng k có ác cảm với đồ ăn mà là thái độ của nhận viên*
Hnay mình với chị và 2 đứa cháu có vào ăn ở Bánh mì Ô Long - Hồ Đắc Di (số nhà mình k để ý nhưng tầm từ 90-120).
Mình đến trước, dựng xe ở cửa r đi vào. K một ai chào hay hỏi han gì. Bạn nv nam cứ ngồi nhìn mình đi từ ngoài vào Mình đi thẳng đến chỗ bạn ý, bạn ý mới đứng dậy. Cũng chẳng đợi b ý hỏi mình tự lên tiếng hỏi luôn trên lầu có ngồi được k, thì k ngồi được. Mình tự tìm một bàn r ngồi. B ý có ra order nhưng mình bảo đợi 1 chút bạn mình tới rồi mình gọi 1 thể. B ý quay ngoắt đi luôn Chị ngồi ở quầy tiếp tân thấy mình ngồi k cứ soi soi. Mình khá là nhạy cảm nên rất dễ nhận ra.
3 phút sau chị mình với 2 cháu đến. B nv lại ra order. Chị mình tối đi ăn với bạn nên chỉ order 3 phần và thềm đồ.Ở đây rõ ràng có combo nhưng b ý cũng chẳng thèm tư vấn câu nào. B ý đi vào nhập hóa đơn ở quầy tiếp tân. Chị tiếp tân k hiểu sao lại ngồi tiếp tục soi mói cái gì ở bàn mình
Đồ ra cũng khá nhanh.
Đến lúc thanh toán. Mình gọi a nv bảo cho mình thanh toán. A gọi vào bảo thanh toán cho bàn A8 (bàn mình ngồi, A ý có lẽ là nhân viên tử tế nhất trong số những nhân viên trong quán). Sau đó chị ngồi nãy h ở chỗ máy tính đứng dậy. Cầm cọc tiền (chắc là để trả lại) đi ra chỗ bàn mình bảo 2**k của chị với vẻ mặt bất cần gì luôn Chị mình hỏi có bill k e. Lại bảo: "Bill thì ra máy xem" Chị mình bắt đầu khó chịu, chân thì đau đứng dậy ra máy chỗ quầy tiếp tân thanh toán ngay từ đầu nếu phải ra đó thanh toán thì chỉ cân nói câu: Chị ra quầy thanh toán cho e. là được r. Đằng này thái độ, vẻ mặt
K thể nào mà ưa cho nổi. K biết quán có nổi tiếng hay không. K biết các b khách khác thấy tn. Có thấy bình thường k. Hay vì mình k vào những cái quán CHẢNH ntn bao h nên k quen.
QUÁN NÊN ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.
Đồ ăn thì cũng chấp nhận đc: 6/10
Thái độ phục vụ: 2/10
Nếu cái đội ngũ nv như này thì KBH quay lại!!! xem tiếp