GÓC KHEN
Bún ngan, miến ngan Trung Kính. Mình ko nhớ rõ địa chỉ vì là quán ăn đêm bán vỉa hè. Từ đường Trần Duy Hưng rẽ vào Trung Kính đi khoảng 500m ở bên tay phải có biển Quán ăn đêm Minh Trang thì phải.
Ở đây có bún ngan, miến ngan nước hoặc trộn và phở gà chặt. Ấn tượng của mình là chỉ 25k/bát nhưng đủ no, thịt ko phải quá nhiều nhưng cũng k gọi là ít, thái vừa phải ko mỏng, nước dùng ngọt đậm đà, trong bát có cả măng khô ăn rất lạ.
Điểm trừ duy nhất tuy là quán ăn đêm nhưng nhiều khi 11h đã hết bún chỉ còn miến và 12h đã dọn hàng.
Mình cũng đã thử một vài quán ăn khác nhưng thấy nước dùng ở đây là vừa ý nhất.
Nếu có dịp ghé qua mình mong các bạn nên thử một lần.

Bình loạn

Trang ĐặngĐã ăn và thấy khá là ưng ♡
Trà LyĐã ăn. Miến ngan trộn rất ngon , bún ngan bt k đặc biệt lắm . Giá Rẻ và nhiều
Diệp LinhMinhhang Nguyen
Linh KhánhhKb tnao chứ hqua bọn t qua đây ăn thử mà về hai đứa nôn nao như kiểu bị cho nhiều mì chính bột nêm quá hay sao ấy. Sợ luôn
Mai PhươngViệt Hoa
Thủy Nguyễn35k rồi ạ ))
Đặng Hoàng Phương LinhTrần Duy Linh
Thu Huyền NguyễnQuốc Việt nè anh ơiii
Hoàng Thị Diễm QuỳnhPhạm Gia Khiêm
Nguyễn Hà MyUi ăn ở quán 71 Trung Kính í. Vừa ngon vừa rẻ. Rau sạch sẽ. Có măng ăn kèm nữa. Chủ lại nhiệt tình

Thác loạn

GÓC KHEN
Bún ngan, miến ngan Trung Kính. Mình ko nhớ rõ địa chỉ vì là quán ăn đêm bán vỉa hè. Từ đường Trần Duy Hưng rẽ vào Trung Kính đi khoảng 500m ở bên tay phải có biển Quán ăn đêm Minh Trang thì phải.
Ở đây có bún ngan, miến ngan nước hoặc trộn và phở gà chặt. Ấn tượng của mình là chỉ 25k/bát nhưng đủ no, thịt ko phải quá nhiều nhưng cũng k gọi là ít, thái vừa phải ko mỏng, nước dùng ngọt đậm đà, trong bát có cả măng khô ăn rất lạ.
Điểm trừ duy nhất tuy là quán ăn đêm nhưng nhiều khi 11h đã hết bún chỉ còn miến và 12h đã dọn hàng.
Mình cũng đã thử một vài quán ăn khác nhưng thấy nước dùng ở đây là vừa ý nhất.
Nếu có dịp ghé qua mình mong các bạn nên thử một lần.
xem tiếp
GÓC KHEN
Bún ngan, miến ngan Trung Kính. Mình ko nhớ rõ địa chỉ vì là quán ăn đêm bán vỉa hè. Từ đường Trần Duy Hưng rẽ vào Trung Kính đi khoảng 500m ở bên tay phải có biển Quán ăn đêm Minh Trang thì phải.
Ở đây có bún ngan, miến ngan nước hoặc trộn và phở gà chặt. Ấn tượng của mình là chỉ 25k/bát nhưng đủ no, thịt ko phải quá nhiều nhưng cũng k gọi là ít, thái vừa phải ko mỏng, nước dùng ngọt đậm đà, trong bát có cả măng khô ăn rất lạ.
Điểm trừ duy nhất tuy là quán ăn đêm nhưng nhiều khi 11h đã hết bún chỉ còn miến và 12h đã dọn hàng.
Mình cũng đã thử một vài quán ăn khác nhưng thấy nước dùng ở đây là vừa ý nhất.
Nếu có dịp ghé qua mình mong các bạn nên thử một lần.
xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hi các bạn, thực sự là lâu lắm rồi t mới ăn đc bát chè thạch mát từ trong ra ngoài như này nên phải review ngay cho các bạn vì nó xứng đáng đc điểm 10, địa chỉ quán ở trong ảnh nhé. Ngày nào cũng đi qua nhưng mình chẳng bh để ý, hôm nay nóng quá tìm mãi ko đc hàng phớ nào về gần đến nhà tự nhiên lại thấy có hàng chè, con bé vội vàng sà vào gọi ngay bát thập cẩm gồm có caramen, thạch dừa, trân châu, cốt dừa các thứ và sốt chanh leo. Thạch dừa ở đây họ làm cực mềm, ngậy và thơm mùi cốt dừa ạ, cảm giác tan ngay trong miệng ý, mà nó không giống thạch trong quả dừa đâu. Caramen cũng ngon, ăn đến đâu tan đến đấy, oimeoi lại ngay gần nhà chứ. Chắc chắn sẽ quay lại đây 1000 lần nữa. Ah mà bác chủ quán đáng yêu lắm các cậu ạ. Nếu đi ít ng thì ngồi vỉa hè luôn cũng đc còn đi tốp đông thì vào hẳn trong nhà tha hồ vùng vẫy nhé.
Giá: 17k/bát (quá rẻ cho 1 cuộc tình) xem tiếp
[GÓC KHEN]
T thấy trên này review nhiều hàng bánh cuốn rồi nhưng ko có thời gian thử. Giữa trưa nắng thôi tạt qua hàng bánh quen thuộc này, bánh cuốn hai vợ chồng trẻ ở đầu Chùa Láng giao với đường Láng. Bánh ngon, nóng hổi, ăn vào miếng nào tan miếng nấy, nhân cũng ngon, hành khô thì đảm bảo. Nước chấm cũng ổn, nhưng ko hiểu sao có lần hết bánh cuốn t chuyển sang ăn bún chả mà nước chấm đã mặn hơn vài phần nên chỉ khuyên mn ăn bánh cuốn ở đây thôi nhé ) Có thể ăn kèm chả nướng hoặc chả quế, hai loại chả đều ko đặc sắc lắm, ăn cho đủ vị thì đc. Một suất ban đầu gọi là 25k, sau thêm 1 đĩa bánh cuốn thì thêm 15k. Trà đá 3k....... Đây là lúc t gọi đĩa thứ hai.
Địa chỉ 217 Chùa Láng, đi từ đường Láng rẽ vào sẽ thấy quán ngay bên tay phải, ngay cạnh quán ốc nem chua rán khét tiếng Chùa Láng nhé. Tiện đây review về quán ốc này. Tóm gọn lại là quán có đủ mấy đồ ăn vặt phổ thông như ốc, nem, chè, cút lộn, ngao,... Tất cả đều dừng ở mức trung bình, nhưng ĐỪNG bao giờ ăn cút lộn xào me (45k đc một bát nhỏ xinh bằng bát chấm nước mắm mới độ chục trứng cút và nước sốt siêu thảm hại nhe)́ vì nó là thực sự là ko ngon ) Còn lại chỉ có nem chua rán cứu vớt nhé, chè cũng ko ngon!
Thế thôi mục đích chính là review bánh cuốn nhé! Quán mở từ sáng đến khoảng 15h chiều, bánh cuốn có từ khoảng 10h đến 13h. xem tiếp
GÓC KHEN
Bún ngan, miến ngan Trung Kính. Mình ko nhớ rõ địa chỉ vì là quán ăn đêm bán vỉa hè. Từ đường Trần Duy Hưng rẽ vào Trung Kính đi khoảng 500m ở bên tay phải có biển Quán ăn đêm Minh Trang thì phải.
Ở đây có bún ngan, miến ngan nước hoặc trộn và phở gà chặt. Ấn tượng của mình là chỉ 25k/bát nhưng đủ no, thịt ko phải quá nhiều nhưng cũng k gọi là ít, thái vừa phải ko mỏng, nước dùng ngọt đậm đà, trong bát có cả măng khô ăn rất lạ.
Điểm trừ duy nhất tuy là quán ăn đêm nhưng nhiều khi 11h đã hết bún chỉ còn miến và 12h đã dọn hàng.
Mình cũng đã thử một vài quán ăn khác nhưng thấy nước dùng ở đây là vừa ý nhất.
Nếu có dịp ghé qua mình mong các bạn nên thử một lần.
xem tiếp