[Góc chê lấy chê để]
Tọa lạc tại tầng 4 Tòa Nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Nhà hàng BUFFET BBQ HOT POT , mng nhớ đừng có mua voucher ăn buffet nhà hàng này nhé. Chủ quán như hàng chợ búa, kiểu khách mua voucher bị phân biệt đối xử, ăn bufet gì mà đứng chống nạnh ai dám lấy đồ, đồ thì lèo tèo mà toàn hết, ăn xong đứng dậy thanh toán thì nói khách là phục vụ bọn em chị lỗ, ăn hết cái này đến cái kia, trong khi bọn mình ăn 8 người đói meo vì nhà hàng đó phục vụ theo kiểu ko muốn lấy gì cho khách, gọi j hầu như cũng ko lấy cho, ăn buffet gì mà gọi thêm đĩa rau xà lách kêu nhà hàng hết rồi, lúc sau thấy vẫn mang ra cho khách khác, mang kiểu vài lá rau 1. Vừa mới bc vào dã dụ khách chỉ ăn lẩu, trong khi bufet lẩu nướng, chủ quán nói chuyện vs khách như vs các anh em kết nghĩa, đi lùa cả lũ nào ăn lẩu thôi nào như kiểu đến h ăn lẩu, hết giờ ăn nướng rồi i, lúc đag ngồi ăn thấy ra hỏi han đc vài câu tưởng hỏi các e ăn j c lấy thêm cho ai ngờ ra bảo, các e ko ăn đĩa nào để chị cất đi. Bó tay cái nhà hàng gì mà trong trung tâm thương mại sang mà như thế. Chắc sớm sập tiệm kiểu làm ăn như thế. Bonus thêm ảnh cái bếp liu riu cả tiếng đồng hồ ko 9 đc thịt. Đúng kiểu của rẻ là của ôi...

Bình loạn

Sakura ChenSợ mua voucher trên hotdeal quá. Ko biết nên tin tưởng đâu nữa
Sakura ChenTý nữa thì bị...dính giống c rùi..
Hà Phươngủa vậy mua voucher nơi nào mới uy tín vậy các bác ơi :((
Huy KòyQuang Huy a te mít
Le Thanh Phungơ hôm nọ mình vừa đi ăn cũng mua VC bà chủ nhiệt tình niềm nở lắm cơ mà nhỉ ) Còn ra nướng thịt cắt thịt cho mình nữa rồi thay vỉ đủ kiểu ). Thấy 2 đứa đang chụp ảnh còn ra chụp hộ cho cơ mà ))
Thanh Hảo ĐàoTrần Hà Hoàng Việt Anh Phương Bùi
Anh Quỳnh NguyễnChỗ này mình ăn 2 lần, 1 lần vào đúng hôm khai trương, buffet 188k lẩu nướng, nhân viên CỰC KỲ NHIỆT TÌNH, ôi nhấn mạnh nhé, hôm đó có bạn nv nam đứng nướng từ đầu tới cuối, luôn miệng hỏi bàn mình ăn thêm gì không để lấy, thấy nc sốt vơi tự động lấy cho mình. Đồ đầy đặn so vs tầm giá, hôm ấy đi ấn tượng nhiều và pr khá mạnh cho bên í. Sang lần 2 đến dộ hơn tháng sau, tầm 8h tối, thấy khác hẳn, buffet nhưng đồ khai vị hết nhiều cũng k ai mang ra, nv mới cũng ít nhiệt tình hẳn , đồ hải sản ăn lẩu cũng hết gần hết mà k bày, đến 9h hơn đã cất hết đi, mực k tươi, hàu thì thay bằng con khác bé hơn.
Anh Quỳnh NguyễnHôm khai trương chất lượng lẫn phục vụ đều ổn, vậy mà giờ tệ vậy sao ︶︿︶
Ng Nhu NgocChuyển qua ăn gyu kaku í b ơi
Linh SamGóc chê lấy chê để ) Nguyễn Nga

Thác loạn

[Góc chê lấy chê để]
Tọa lạc tại tầng 4 Tòa Nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Nhà hàng BUFFET BBQ HOT POT , mng nhớ đừng có mua voucher ăn buffet nhà hàng này nhé. Chủ quán như hàng chợ búa, kiểu khách mua voucher bị phân biệt đối xử, ăn bufet gì mà đứng chống nạnh ai dám lấy đồ, đồ thì lèo tèo mà toàn hết, ăn xong đứng dậy thanh toán thì nói khách là phục vụ bọn em chị lỗ, ăn hết cái này đến cái kia, trong khi bọn mình ăn 8 người đói meo vì nhà hàng đó phục vụ theo kiểu ko muốn lấy gì cho khách, gọi j hầu như cũng ko lấy cho, ăn buffet gì mà gọi thêm đĩa rau xà lách kêu nhà hàng hết rồi, lúc sau thấy vẫn mang ra cho khách khác, mang kiểu vài lá rau 1. Vừa mới bc vào dã dụ khách chỉ ăn lẩu, trong khi bufet lẩu nướng, chủ quán nói chuyện vs khách như vs các anh em kết nghĩa, đi lùa cả lũ nào ăn lẩu thôi nào như kiểu đến h ăn lẩu, hết giờ ăn nướng rồi i, lúc đag ngồi ăn thấy ra hỏi han đc vài câu tưởng hỏi các e ăn j c lấy thêm cho ai ngờ ra bảo, các e ko ăn đĩa nào để chị cất đi. Bó tay cái nhà hàng gì mà trong trung tâm thương mại sang mà như thế. Chắc sớm sập tiệm kiểu làm ăn như thế. Bonus thêm ảnh cái bếp liu riu cả tiếng đồng hồ ko 9 đc thịt. Đúng kiểu của rẻ là của ôi... xem tiếp