[GÓC HƠI KHEN]
Review về chỗ chơi tối-đêm: The Alchemist – tầng 2 số 19 phố Nguyễn Quang Bích, Hà Nội.
Vào group thấy các bạn review nhiều về đồ ăn mới trà sữa quá nên hôm nay mình review khác lạ 1 tý, hi vọng sẽ được duyệt ) Mình vốn là đứa ham chơi hơn ham ăn. Tăng 1 có thể vắng nhưng tăng 2, 3 là có mặt liền. Hồi trước, mỗi lần đội mình tụ tập thì lại lên mấy quán bar, pub sập sình trên phố cổ nhưng mà giờ đi nhiều nên thấy loãng lắm, quán nào cũng như quán nào. Thế là mình đã từ bỏ niềm vui bay nhảy hơn năm nay rồi.
Tình cờ tuần trước có anh bạn dẫn lên quán bar trên phố Nguyễn Quang Bích, thôi thì lâu lắm cũng không đi nên mình lên thử xem sao. Quán nằm trên tầng 2, còn tầng 1 cũng là một quán khác tên Mojito thì phải. Vừa mới bước chân vào quán thì cảm thấy 1 sự sang chảnh không hề nhẹ. Quán này được thiết kế theo kiểu quán rượu phương Tây, bàn ghế salon rất kiểu quý tộc. Bạn mình là dân mỹ thuật còn nói rất thích quán bởi vì không gian có chiều sâu với lại quán còn được thiết kế theo chủ đề. Cái này thì mình cũng không rõ lắm vì cũng không phải dân trong ngành.
Bình thường vào mấy quán bar trên phố cổ thì toàn gọi bia cho thân thiện cơ mà lên đấy uống bia cũng kỳ nên bạn mình order cho mình 1 ly cocktail Mojito, có giá khoảng 120k thì phải. Xong tối hôm đấy lên là 2/9, nên quán còn free 1 ly cocktail khác cho khách nữa. Tuy không phải dân chuyên nhưng cá nhân mình thấy đồ uống ở đây thật sự khá chất lượng, cocktail có hương vị đặc biệt, khác hẳn với những quán bar bình thường. Quán có hẳn 1 tủ rượu siêu hoành tráng mà xem qua mình cũng đã choáng luôn. Ảnh tủ rượu mình có tự chụp ở dưới nhé. Nhưng mà điều mình ấn tượng nhất là Bartender ở đây rất chuyên nghiệp. Ngồi xem họ pha đồ uống mà cảm giác như được xem biểu diễn nghệ thuật vậy. Nếu bạn nào có ý định ghé đây thì nên chọn chỗ quầy bartender để ngồi nhé, sẽ rất là thú vị luôn.
Khác hẳn với mấy quán bar sập sình, nhạc ở The Alchemist cũng siêu chất luôn. Trong không gian đèn mờ mờ ảo ảo, ngồi nhâm nhi ly cocktail xong nghe nhạc Jazz và tám chuyện với bạn bè thì phải gọi là cực kỳ sang chảnh. Từ hôm đến đây mà mình cứ bị vấn vương mãi. Rất muốn quay lại lần nữa. Thôi xin từ biệt mấy quán bar sập sình hồi trước, giờ mình chỉ thích đến mấy quán chất chất kiểu này thôi.
Mình mới chụp được mỗi ảnh quầy rượu với cái sàn nhà nè.

Bình loạn

Bạch Tử MộcThảo Phạm k sập sình em êi ~~~
Hoàng Mỹ HạnhHoa Nguyen
Lưu Diệu LinhCó phải cái này ko ak
Sơn LêHoàng Trang Ariel
Minh Trầnnhìn tủ rượu chất quá
Hạnh NguyễnNghia Duy
Ha Linh TrangBích Ngọc gu m nè
Việt Hà NguyễnChu Huyền ngòi quầy bar và chill này mẹ ) có tiền k )
Thư Thanh PhạmSu Cass Hiền Anh thì không sập xình )
Linh NguyễnBui Thanh Lan
Nguyen Tra MyỞ đây có vé vào cửa ko hay chỉ cần đến rồi order đồ uống thôi ạ?

Thác loạn

Review Trứng chén nướng cô Ty 12k 1 bát ( Chợ Hàng Da ) - Chỉ là ăn chơi chơi thoy
- Địa chỉ: 24B Nguyễn Quang Bích
- Cố tình đi qua đồn công an bị bắt ngày xưa để khoe bạn mà tnao phát hiện ra hàng trứng chén nướg ngay gần luon. Chỗ ngồi vỉa hè, xe máy nếu đi thì tranh thủ đi tam 4-5h cho đỡ đông chứ sau 6g đông lại fai quay đi gửi xe ở chỗ khác ( thực ra mình cũng lười đi mà may đến lúc chưa đông nên xe để trên vỉa hè dc )
- Ở đây menu đính kèm ( như ảnh ). Hot nhất chắc vẫn là trứng chén nướng. Ăn vì nó hay hay, quyết định gọi 6 chén vì 10% cảm thấy ăn chơi chơi cũng vui và 90% do cái bát đựg nhìn hay Topping trong gồm có: Trứng cút (mỗi bát tầm 2-3 quả ); xúc xích, hành khô, ruốc, hành tươi . Ngoài ra ở đây còn có hàu phomai, khoai tây chiên, nem. Nước sốt lên trứng có ớt vs sốt me ( sốt me ngọt ngọt cũng dễ ăn lắm ) còn lại các thứ khác thì ăn bt ( đơn giản nó là đồ ăn vặt thôi xin đừng so sánh vs các chất nhiều đạm khác )
Nay mình ăn 6 bát trứng + hàu pmai + khoai chiên + 5 nem+ 1 sâm dứa + 1 trà quất là 194k xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN]
Review về chỗ chơi tối-đêm: The Alchemist – tầng 2 số 19 phố Nguyễn Quang Bích, Hà Nội.
Vào group thấy các bạn review nhiều về đồ ăn mới trà sữa quá nên hôm nay mình review khác lạ 1 tý, hi vọng sẽ được duyệt ) Mình vốn là đứa ham chơi hơn ham ăn. Tăng 1 có thể vắng nhưng tăng 2, 3 là có mặt liền. Hồi trước, mỗi lần đội mình tụ tập thì lại lên mấy quán bar, pub sập sình trên phố cổ nhưng mà giờ đi nhiều nên thấy loãng lắm, quán nào cũng như quán nào. Thế là mình đã từ bỏ niềm vui bay nhảy hơn năm nay rồi.
Tình cờ tuần trước có anh bạn dẫn lên quán bar trên phố Nguyễn Quang Bích, thôi thì lâu lắm cũng không đi nên mình lên thử xem sao. Quán nằm trên tầng 2, còn tầng 1 cũng là một quán khác tên Mojito thì phải. Vừa mới bước chân vào quán thì cảm thấy 1 sự sang chảnh không hề nhẹ. Quán này được thiết kế theo kiểu quán rượu phương Tây, bàn ghế salon rất kiểu quý tộc. Bạn mình là dân mỹ thuật còn nói rất thích quán bởi vì không gian có chiều sâu với lại quán còn được thiết kế theo chủ đề. Cái này thì mình cũng không rõ lắm vì cũng không phải dân trong ngành.
Bình thường vào mấy quán bar trên phố cổ thì toàn gọi bia cho thân thiện cơ mà lên đấy uống bia cũng kỳ nên bạn mình order cho mình 1 ly cocktail Mojito, có giá khoảng 120k thì phải. Xong tối hôm đấy lên là 2/9, nên quán còn free 1 ly cocktail khác cho khách nữa. Tuy không phải dân chuyên nhưng cá nhân mình thấy đồ uống ở đây thật sự khá chất lượng, cocktail có hương vị đặc biệt, khác hẳn với những quán bar bình thường. Quán có hẳn 1 tủ rượu siêu hoành tráng mà xem qua mình cũng đã choáng luôn. Ảnh tủ rượu mình có tự chụp ở dưới nhé. Nhưng mà điều mình ấn tượng nhất là Bartender ở đây rất chuyên nghiệp. Ngồi xem họ pha đồ uống mà cảm giác như được xem biểu diễn nghệ thuật vậy. Nếu bạn nào có ý định ghé đây thì nên chọn chỗ quầy bartender để ngồi nhé, sẽ rất là thú vị luôn.
Khác hẳn với mấy quán bar sập sình, nhạc ở The Alchemist cũng siêu chất luôn. Trong không gian đèn mờ mờ ảo ảo, ngồi nhâm nhi ly cocktail xong nghe nhạc Jazz và tám chuyện với bạn bè thì phải gọi là cực kỳ sang chảnh. Từ hôm đến đây mà mình cứ bị vấn vương mãi. Rất muốn quay lại lần nữa. Thôi xin từ biệt mấy quán bar sập sình hồi trước, giờ mình chỉ thích đến mấy quán chất chất kiểu này thôi.
Mình mới chụp được mỗi ảnh quầy rượu với cái sàn nhà nè.
xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN]
Review về chỗ chơi tối-đêm: The Alchemist – tầng 2 số 19 phố Nguyễn Quang Bích, Hà Nội.
Vào group thấy các bạn review nhiều về đồ ăn mới trà sữa quá nên hôm nay mình review khác lạ 1 tý, hi vọng sẽ được duyệt ) Mình vốn là đứa ham chơi hơn ham ăn. Tăng 1 có thể vắng nhưng tăng 2, 3 là có mặt liền. Hồi trước, mỗi lần đội mình tụ tập thì lại lên mấy quán bar, pub sập sình trên phố cổ nhưng mà giờ đi nhiều nên thấy loãng lắm, quán nào cũng như quán nào. Thế là mình đã từ bỏ niềm vui bay nhảy hơn năm nay rồi.
Tình cờ tuần trước có anh bạn dẫn lên quán bar trên phố Nguyễn Quang Bích, thôi thì lâu lắm cũng không đi nên mình lên thử xem sao. Quán nằm trên tầng 2, còn tầng 1 cũng là một quán khác tên Mojito thì phải. Vừa mới bước chân vào quán thì cảm thấy 1 sự sang chảnh không hề nhẹ. Quán này được thiết kế theo kiểu quán rượu phương Tây, bàn ghế salon rất kiểu quý tộc. Bạn mình là dân mỹ thuật còn nói rất thích quán bởi vì không gian có chiều sâu với lại quán còn được thiết kế theo chủ đề. Cái này thì mình cũng không rõ lắm vì cũng không phải dân trong ngành.
Bình thường vào mấy quán bar trên phố cổ thì toàn gọi bia cho thân thiện cơ mà lên đấy uống bia cũng kỳ nên bạn mình order cho mình 1 ly cocktail Mojito, có giá khoảng 120k thì phải. Xong tối hôm đấy lên là 2/9, nên quán còn free 1 ly cocktail khác cho khách nữa. Tuy không phải dân chuyên nhưng cá nhân mình thấy đồ uống ở đây thật sự khá chất lượng, cocktail có hương vị đặc biệt, khác hẳn với những quán bar bình thường. Quán có hẳn 1 tủ rượu siêu hoành tráng mà xem qua mình cũng đã choáng luôn. Ảnh tủ rượu mình có tự chụp ở dưới nhé. Nhưng mà điều mình ấn tượng nhất là Bartender ở đây rất chuyên nghiệp. Ngồi xem họ pha đồ uống mà cảm giác như được xem biểu diễn nghệ thuật vậy. Nếu bạn nào có ý định ghé đây thì nên chọn chỗ quầy bartender để ngồi nhé, sẽ rất là thú vị luôn.
Khác hẳn với mấy quán bar sập sình, nhạc ở The Alchemist cũng siêu chất luôn. Trong không gian đèn mờ mờ ảo ảo, ngồi nhâm nhi ly cocktail xong nghe nhạc Jazz và tám chuyện với bạn bè thì phải gọi là cực kỳ sang chảnh. Từ hôm đến đây mà mình cứ bị vấn vương mãi. Rất muốn quay lại lần nữa. Thôi xin từ biệt mấy quán bar sập sình hồi trước, giờ mình chỉ thích đến mấy quán chất chất kiểu này thôi.
Mình mới chụp được mỗi ảnh quầy rượu với cái sàn nhà nè.
xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN - GÓC YÊN HÒA]
Hi các chế, em có sở thích ngày nào cũng lên hội đọc review ăn uống nhưng rất lười viết rv )) Tự dưng hôm nay mở đt thấy ảnh, 2 món này đều ăn lâu rồi nhưng tự dưng hôm nay có hứng chia sẻ chút ạ ^^
Điểm chung: đều ở Yên Hòa gần nhà em. Ảnh bên trái là quán có biển Bánh đa cua Hải Phòng 187 Yên Hòa, ảnh bên phải là quán bún miến ngan 123 Yên Hòa. Thực ra em không mấy tin tưởng ẩm thực khu này lắm nên muốn ăn ngon sẽ chịu khó đi xa )) 2 quán này em đều vô tình rẽ vào ăn lúc tối đi có việc về đói quá, cơ mà cá nhân em thấy cũng khá ổn ạ.
Cụ thể:
- Bên trái: em gọi món bánh đa thập cẩm có tôm, bề bề, chả cá, rau muống và thêm đĩa rau sống ăn kèm nữa. Topping đều được cho nhiều lắm, ảnh em chụp k hết vì nó chìm bên dưới. Đặc biệt là siêu nhiều bánh đa, em thì không ăn nhanh được nên ngồi xử bát này mất gần 45p, đang đói lắm mà cũng phải cố ăn mãi mới hết :(( Nếu ai ăn yếu nhớ bảo chị bán hàng cho ít bánh thôi ạ, con trai ăn khỏe thì dặn chị ý cho nhiều bánh vẫn ok. Nước dùng nóng hổi, ớt chưng nhà làm siêu cay, em thích ăn cay nên ưng hihi. Tổng hòa bát bánh đa khá ổn, nhưng quán k có quẩy đâu. Em có tật đi ăn đồ nước k thiếu quẩy được nên phải ra gần đó mua về ạ.
Giá rổ: 30k/bát chưa tính quẩy. Quá rẻ so với số lượng bánh đa và topping nên em cũng hơi e ngại về độ an toàn Nhưng khi ăn k hề thấy tanh, về nhà cũng k bị đau bụng gì cả, không biết có ai ăn vào bị sao chưa ạ để lần sau em còn tránh )) Quán bán cả bánh đa cua, bún thập cẩm, bánh đa trộn, miến trộn dao động từ 25 - 30k nhé ạ. Em hỏi thì chị chủ quán bảo mở cửa từ 7h30 sáng đến 9h30 - 10h tối. Quán nhỏ thôi, chỉ có vài bàn nên đông quá sẽ k có chỗ ngồi, nhưng mùa hè có điều hòa nên k sợ nóng hay bí đâu ạ.
- Bên phải: miến trộn ngan. Bát này em ăn cũng khá lâu rồi, em không thích ngan lắm nhưng thấy thịt ngan ở đây cũng tạm được, ngấm vị cho không ít đâu. Em đi ăn muộn nên bị hết quẩy, buồn nhiều
Giá: 30k/bát. Em thấy không rẻ so với chất lượng, ăn cũng ở mức được thôi k quá xuất sắc. Nhưng hôm nào về muộn đói quá vẫn sẽ vào vì quán mở đến hơn 11h đêm cơ. Hình như quán bán cả ngan chặt, bún miến ngan, phở gà ta. Quán này thì tương đối rộng rãi, có người đon đả chạy ra dắt xe cho.
Chúc mng ngon miệng ạ, thi thoảng em đi ăn sẽ chăm viết rv hơn ạ ^^ Tiện thể ai có địa chỉ bánh xèo, nem lụi, nem nướng nào ngon thực sự ngoài mấy chỗ ai cũng biết như Đội Cấn, Nguyễn Khuyến, ngõ Tự Do, Nông nghiệp,... thì cho em xin với ạ, em rất cuồng đồ cuốn chấm và đồ trộn Many thanksss xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN]
Lần trước có đi ăn một lần ở ibanhmi Phan Chu Trinh, ăn cả 5 bánh thì đều fail, bánh thì cứng mà thịt thì chả ngon. Khoai cháy. Lúc đó đã nản lắm rồi. Nhưng khi về được voucher nên cố lết lên đây ăn lại ))))
Lần này thì có ngon hơn, không gọi combo Tokyo như trước. Lần này mình gọi combo Osaka và Chicago thì thấy ăn cũng okk, bánh mì cũng mềm hơn. Mỗi tội khoai vẫn không khá hơn trước )))). Một combo gồm bánh, khoai và nước nhé. Nước có thể tự chọn.
Địa chỉ là ibanhmi ở 8b Phan Chu Trinh, các bạn có thể đến ăn thử! xem tiếp
(Góc Hơi Khen)
Tiệm Chú Long - Hàng Lược (đoạn cắt với hàng Mã e không nhớ rõ địa chỉ lắm) quán nho nhỏ ngồi vỉa hè thôi) bán từ 10h sáng đến 10h tối
Ở đây có bán thịt như vịt quay (330k/con) heo quay với xá xíu (280k/kg) mình chưa thử heo quay nhưng thấy xá xíu thì hơi mỡ, vịt vs xá xíu đều rất đậm vị , lạp xưởng tươi 20k/ thỏi lạ miệng ngon lắm nhé
Có 2 món chính là xôi và bún trộn. Xôi khá dẻo nhưng nhiều dầu mỡ, bún trộn thì hơi chua với mình thiết nghĩ hàng nên làm vừa chua rồi cho khách thêm chanh dấm ở ngoài tự nêm
Ngồi ngoài đường ở đây là cuộc chiến âm thanh từ loa các shop từ rock đến edm inh tai nhức óc nên recommend nên take away vì quán cũng trình bày theo kiểu take away sẵn rồi
2 người hết tầm 120k ( Cá nhân mình ăn bún trộn thấy không no lắm) xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN]
Review về chỗ chơi tối-đêm: The Alchemist – tầng 2 số 19 phố Nguyễn Quang Bích, Hà Nội.
Vào group thấy các bạn review nhiều về đồ ăn mới trà sữa quá nên hôm nay mình review khác lạ 1 tý, hi vọng sẽ được duyệt ) Mình vốn là đứa ham chơi hơn ham ăn. Tăng 1 có thể vắng nhưng tăng 2, 3 là có mặt liền. Hồi trước, mỗi lần đội mình tụ tập thì lại lên mấy quán bar, pub sập sình trên phố cổ nhưng mà giờ đi nhiều nên thấy loãng lắm, quán nào cũng như quán nào. Thế là mình đã từ bỏ niềm vui bay nhảy hơn năm nay rồi.
Tình cờ tuần trước có anh bạn dẫn lên quán bar trên phố Nguyễn Quang Bích, thôi thì lâu lắm cũng không đi nên mình lên thử xem sao. Quán nằm trên tầng 2, còn tầng 1 cũng là một quán khác tên Mojito thì phải. Vừa mới bước chân vào quán thì cảm thấy 1 sự sang chảnh không hề nhẹ. Quán này được thiết kế theo kiểu quán rượu phương Tây, bàn ghế salon rất kiểu quý tộc. Bạn mình là dân mỹ thuật còn nói rất thích quán bởi vì không gian có chiều sâu với lại quán còn được thiết kế theo chủ đề. Cái này thì mình cũng không rõ lắm vì cũng không phải dân trong ngành.
Bình thường vào mấy quán bar trên phố cổ thì toàn gọi bia cho thân thiện cơ mà lên đấy uống bia cũng kỳ nên bạn mình order cho mình 1 ly cocktail Mojito, có giá khoảng 120k thì phải. Xong tối hôm đấy lên là 2/9, nên quán còn free 1 ly cocktail khác cho khách nữa. Tuy không phải dân chuyên nhưng cá nhân mình thấy đồ uống ở đây thật sự khá chất lượng, cocktail có hương vị đặc biệt, khác hẳn với những quán bar bình thường. Quán có hẳn 1 tủ rượu siêu hoành tráng mà xem qua mình cũng đã choáng luôn. Ảnh tủ rượu mình có tự chụp ở dưới nhé. Nhưng mà điều mình ấn tượng nhất là Bartender ở đây rất chuyên nghiệp. Ngồi xem họ pha đồ uống mà cảm giác như được xem biểu diễn nghệ thuật vậy. Nếu bạn nào có ý định ghé đây thì nên chọn chỗ quầy bartender để ngồi nhé, sẽ rất là thú vị luôn.
Khác hẳn với mấy quán bar sập sình, nhạc ở The Alchemist cũng siêu chất luôn. Trong không gian đèn mờ mờ ảo ảo, ngồi nhâm nhi ly cocktail xong nghe nhạc Jazz và tám chuyện với bạn bè thì phải gọi là cực kỳ sang chảnh. Từ hôm đến đây mà mình cứ bị vấn vương mãi. Rất muốn quay lại lần nữa. Thôi xin từ biệt mấy quán bar sập sình hồi trước, giờ mình chỉ thích đến mấy quán chất chất kiểu này thôi.
Mình mới chụp được mỗi ảnh quầy rượu với cái sàn nhà nè.
xem tiếp