[Góc hơi chê] Yakimono Trần Bình Nguyễn Hoàng.
Trưa khai giảng xong cả hội rủ đi ăn, may cơ quán gần trường lại có chương trình đi 4 tặng 1 nên quất thử, và vì nghe cũng rẻ hợp kinh phí của cả nhóm.
Bọn em ăn suất buffet 198k, cũng nhiều món. Có bánh xèo salad các kiểu nhưng ăn thì cũng tạm chứ chưa đến mức ngon.
Khen: Có nhiều món ăn vặt trong khi chờ đồ nướng lẩu. Khoa tây chiên ở đây em ăn thấy ngon. Nước lẩu kim chi hay gì đấy quên tên, nhưng có 2 loại chua cay và ngọt ngọt thì em quất ngọt ngọt. Nước lẩu ăn rất ok, mỳ udon ăn cũng ngon. Khen nhất là nước chấm ngon lắm, ấn tượng gần bằng nước chấm gogi. Món nướng ăn ok nhất là bò cuốn nấm.
Chê: Nhiều loại thịt nướng nhưng mà tẩm ướp không đậm vị, ăn thịt nào vị nó cũng như thịt nào. Mà nhiều thịt còn dai nữa. Nhân viên phục vụ rất hời hợt, mặc dù nay chỉ có đưng 3, 4 bàn có khách. Gọi đồ thì chờ rất lâu, nhất là lẩu, có khi chờ phải 10 phút ngồi không, may mà gọi khoai tây chiên từ trước còn ăn tạm. Mấy đồ hải sản cá gì gì bọn bạn em chê ăn không ngon, chắc giá này cũng không đòi hỏi. Nhà hàng tính VAT mà bọn em xin hóa đơn đỏ không có? Chắc nhân viên nghĩ bọn em học sinh không biết gì, thằng bạn em cay.
Đánh giá:
Đồ ăn thì: 7/10 nướng, 8.5/10 lẩu. Ăn nhiều nhưng ấn tượng thì không nhiều.
Đi đến đây thấy nếu vì kinh phí và đi đông người thì cũng ok trừ vụ phục vụ lâu.

Bình loạn

Camilla D'aponteMình cứ nghĩ phải có mã số thuế ms dc xin hóa đơn đỏ cơ
Hai TranThiên Quang Nguyễn Phương Thảo may mà chưa ăn
Cảnh CảnhBản thân mình thấy đồ ăn đây không ngon, hết sức bình thường. Hôm mình đi, gọi thêm đồ cứ phải gọi đi gọi lại, đợi dài cổ luôn
Ngô Ngọc YếnĐồ đây gọi lâu dã man. 8 đứa đi ăn hết gần 2tr mà thấy chả ra j. Vs giá tiền đó đi ăn lẩu, nướng bthg còn hơn
Lê Lan VyBro LĐT cho hỏi cái suất nào ăn ở Gogi cho 2 ng oke nhỉ ))
Anh Phương LêHôm qua mình vừa đi ăn ở cs bên Kim Đồng, đồ ăn thì k quá đặc sắc nhưng mình thấy thái độ nv bên ý nhiệt tình lắm nên cũng thấy thoải mái. Chắc tuỳ cs nv mới thái độ thôiiii
Đàm TúLấy hóa đơn đỏ mình cũng k để lzi. K lấy cũng vậy, chỉ lợi bọn nhà hàng
Thủy ĐỗMình cũng mới an quán này, tẩm ướt đồ nướng chán thật
Nguyễn Hương GiangEm ăn ở đây đồ đợi lâu . Gọi 3 4 lần nta mới mang đồ ra . Ăn về còn bị đau bụng :(( kbh qlai nữa
Hòa PhanTiện cho e hỏi có chỗ nào ăn buffet lẩu, nướng ngon k ạ

Thác loạn

[Góc hơi chê] Yakimono Trần Bình Nguyễn Hoàng.
Trưa khai giảng xong cả hội rủ đi ăn, may cơ quán gần trường lại có chương trình đi 4 tặng 1 nên quất thử, và vì nghe cũng rẻ hợp kinh phí của cả nhóm.
Bọn em ăn suất buffet 198k, cũng nhiều món. Có bánh xèo salad các kiểu nhưng ăn thì cũng tạm chứ chưa đến mức ngon.
Khen: Có nhiều món ăn vặt trong khi chờ đồ nướng lẩu. Khoa tây chiên ở đây em ăn thấy ngon. Nước lẩu kim chi hay gì đấy quên tên, nhưng có 2 loại chua cay và ngọt ngọt thì em quất ngọt ngọt. Nước lẩu ăn rất ok, mỳ udon ăn cũng ngon. Khen nhất là nước chấm ngon lắm, ấn tượng gần bằng nước chấm gogi. Món nướng ăn ok nhất là bò cuốn nấm.
Chê: Nhiều loại thịt nướng nhưng mà tẩm ướp không đậm vị, ăn thịt nào vị nó cũng như thịt nào. Mà nhiều thịt còn dai nữa. Nhân viên phục vụ rất hời hợt, mặc dù nay chỉ có đưng 3, 4 bàn có khách. Gọi đồ thì chờ rất lâu, nhất là lẩu, có khi chờ phải 10 phút ngồi không, may mà gọi khoai tây chiên từ trước còn ăn tạm. Mấy đồ hải sản cá gì gì bọn bạn em chê ăn không ngon, chắc giá này cũng không đòi hỏi. Nhà hàng tính VAT mà bọn em xin hóa đơn đỏ không có? Chắc nhân viên nghĩ bọn em học sinh không biết gì, thằng bạn em cay.
Đánh giá:
Đồ ăn thì: 7/10 nướng, 8.5/10 lẩu. Ăn nhiều nhưng ấn tượng thì không nhiều.
Đi đến đây thấy nếu vì kinh phí và đi đông người thì cũng ok trừ vụ phục vụ lâu. xem tiếp