{GÓC KHEN- CHÊ LẪN LỘN}
Quán mì xào, mì nấu bò, tim cật- 20 ngõ Hàng Bột.
Mấy lần đưa con đi học qua đây, đều thấy quán đông như kiến, mặc dù chỉ là quán mì tôm nên 2 vk ck bảo phải vào ăn thử xem ntn.
Chọn đúng ngày thứ 7 chui vào quán, đông ko thể tả, thấy phục vụ còn quát nhau ầm ĩ vì nhầm bàn nọ bàn kia. Nên cũng háo hức lắm.
Nhà mình gọi 2 bát. 1 mì nấu tim cật, 1 mì xào tim cật.
Điểm cộng là mì nấu khá ngon, nước dùng có thể gọi loại cay hoặc ko cay. Tim cật cũng tươi.
Mình thấy khá nhiều người gọi mì xào nên cũng đú đởn. Nhưng ko biết có phải mình đang bầu nên thay đổi khẩu vị ko mà mình ko thấy mì xào ngon. Sợi mì giòn cứng vì được chiên qua dầu, mấy miếng đầu ăn tạm được, nhưng do mình ăn chậm nên chỉ 1 lúc sau mì nguội ăn chán kinh.
Bát mì nấu, ăn xong ck mình khen ngon nhưng kêu nóng vì mì được nấu với sa tế. Ăn mùa đông có lẽ hợp hơn.
Mà bát to lắm. Như kiểu 2 gói mì ý.
Ngoài ra còn có mì bò, thấy nhiều người gọi mì bắp lắm, nhưng quán đông nên hết sớm.
Giá là 40k/b nhé.

Bình loạn

Đại Lâm MộcLại bầu rồi ah
Nguyên Anhăn bát mì 40k, thôi đ dại đâu :-s đông kệ m đông
Bích NgaChỉ đc 3/4 gói mì thôi chị ạ. Hôm em ăn thấy các cô ý đag bẻ mì xếp thành hòm mà. Em ăn xog vẫn đói ý .
Quynh PhamQuán này đúng là chị nên gọi mì nước thì em nghĩ là hay hơn chị ạ, cty em hay ra đây ăn, đông lứm. 40k nhưng được cái bát đầy, no lăn quay
Chu Hương Giangmì xào giòn ở đây ăn cảm giác như kiểu nhai cái giẻ cọ xoong nồi ))
Nguyễn Hoài SơnQuán mỳ nguyên bản lâu đời nhất tên là Mỳ Chinh hay còn gọi là mỳ chửi bạn nhé
Kiều Thuý QuỳnhQuán này là quán ăn theo nhé . Trc có cô bán đây lâu lắm r xog chủ nhà đòi r mở ra y xì . Cô cũ bán đây thì ngồi dịch lên trên 1 chút . Mìh k ra đây ăn bh chỉ ra cô kia ăn thôi
Duong Hoang TuanBà Chinh này mới là chuẩn bạn ạ. Ăn theo là quán cũ bà Chinh chuyển đi mới mở bán theo.
Linh Trẻ Con@Hùng Dũng
Lê HảiKhổng Tú Anh

Thác loạn

"Góc khen hộ"
Ai đã từng ăn mỳ tim bầu dục sân vận động Trịnh Hoài Đức thì sẽ ko quên đc vị của nó.
T nghiện hàng này lâu rồi, hàng Mỳ nằm cuối ngõ hàng bột đối diện 1 góc với SVĐ cơ , chứ hàng Mỳ Chinh bên ngoài ăn ko ngon bằng.
Giá 35-40k 1 bát nói chung là hôm nào mà có triệu trứng bị ốm, cảm cúm mà làm bát mỳ tìm bầu dục gan bò thêm ớt tỏi thì tớ hết cả ốm luôn.
Mỳ Gia - 45 ngõ Hàng Bột xem tiếp
{GÓC KHEN- CHÊ LẪN LỘN}
Quán mì xào, mì nấu bò, tim cật- 20 ngõ Hàng Bột.
Mấy lần đưa con đi học qua đây, đều thấy quán đông như kiến, mặc dù chỉ là quán mì tôm nên 2 vk ck bảo phải vào ăn thử xem ntn.
Chọn đúng ngày thứ 7 chui vào quán, đông ko thể tả, thấy phục vụ còn quát nhau ầm ĩ vì nhầm bàn nọ bàn kia. Nên cũng háo hức lắm.
Nhà mình gọi 2 bát. 1 mì nấu tim cật, 1 mì xào tim cật.
Điểm cộng là mì nấu khá ngon, nước dùng có thể gọi loại cay hoặc ko cay. Tim cật cũng tươi.
Mình thấy khá nhiều người gọi mì xào nên cũng đú đởn. Nhưng ko biết có phải mình đang bầu nên thay đổi khẩu vị ko mà mình ko thấy mì xào ngon. Sợi mì giòn cứng vì được chiên qua dầu, mấy miếng đầu ăn tạm được, nhưng do mình ăn chậm nên chỉ 1 lúc sau mì nguội ăn chán kinh.
Bát mì nấu, ăn xong ck mình khen ngon nhưng kêu nóng vì mì được nấu với sa tế. Ăn mùa đông có lẽ hợp hơn.
Mà bát to lắm. Như kiểu 2 gói mì ý.
Ngoài ra còn có mì bò, thấy nhiều người gọi mì bắp lắm, nhưng quán đông nên hết sớm.
Giá là 40k/b nhé. xem tiếp