Góc review bún bò huế - BBH O Uông trên đường lạc long quân ạ (địa chỉ 546 lạc long quân).
Hnay mạnh dạn thử bát 50k và bánh bột lọc (mọi hôm đi sáng nên ko thử) ăn xong khóc không ra tiếng vì nó quá no thôi ăn thử cho biết lần sau sẽ về với mốc 40k thôi là đã quá no r.
Bánh bột lọc mình ăn thấy hơi đậm nhưng khá là ngon ( ko dám nx nhiều vì chưa ăn bánh bột lọc nhiều).
Bún: Đầy đặn, nước dùng đậm đà mình còn thích thịt bò ở đây nữa, ko quá dai
Quẩy thì always giòn.
hơi ấm ức vì ko có hành tím.
Nhân viên thì siêu đáng yêu, nhanh nhẹn, nhiệt tình. Quán dù đông đến mấy cũng chỉ phải đợi 5-7p chưa bao giờ phải đợi mốc mõm cả. Khung giờ vàng ae nên đi ăn buổi sáng là khoảng 9h còn tối đi 7h hơn 1 tí là quán bớt đông rồi.
Điểm: 9/10

Bình loạn

Đinh Hồng TrangHạnh CHoắt
Trung Anh DangĐặng Quang Huy
Ngan NguyenChắc mỗi người một khẩu vị chứ em thấy ở đây ko ngon gần nhà nhưng ko có duyên ấy ăn 2 lần đều đau bụng
Kien Kienquán nay ngon ông chủ rất có tâm, bát 30 đủ ăn no rồi, quá rẻ cho 1 sự thỏa mãn
Đỗ Thị DuyênQuán này 8h là full bố nó r
Tuyết Liên Thiên SơnSysaoran Hoàng Này thì rõ ràng chi tiết
Hà HươngO uông thì best rồi, anh gấu mình bị nghiện suốt ngày gạ lên đây ăn, con gái ăn ít ăn suất 30 là no ấy, 40 là bát đầy đủ siêu no còn bát 50 thì chắc phải cỡ dạ dày vận động viên
Thụy MốcQuán này mình ăn công nhận max ngon. Còn hành tím muối thì hình như không có nhé . Chưa lúc nào ăn có cả.
Tuấn NghĩaK biết quán mở đến mấy giờ các bác nhỉ ?
Bùi Phương Thảocông nhận ngon. Mình vs ny cũng toàn ăn ở đây )) thịt giò đầy đặn còn có cả dăm bông chứ ) đông mà chưa bh phải chờ lâu cả. Mà cảm giác sạch sẽ hơn 65 đường Láng bao nhiêu

Thác loạn

Bún Bò Huế 65 Đường Láng
Theo cảm nhận của em thì đây là quán Bún Bò Huế ngon thứ 2 Hà Nội mà em từng ăn (quán ngon nhất chắc BBH O Uông).
Nước dùng đậm vị ngon đúng kiểu Huế, phục vụ nhanh, giá cả phải chăng 9/10
1 chút lỗi nho nhỏ là em gọi bát Vàng ăn cho phê pha nhưng mà mang nhầm bát Xanh :((vì vội quá nên em thôi ko đổi nữa ))
Bát Xanh thêm quẩy xem tiếp