Bình loạn |
|
Kim Phương | Đi từ Tôn Đức Thắng ra Hùng Vương đi Đội Cấn ở ngã ba trên đường Đội Cấn bên tay phải có quán ăn cũng được. Mình thích ở đấy vì nhiều rau. Nem dài và to. Chủ quán dân dã. Có khế chua cuốn ăn thích hơn. |
Nguyễn Thu Thảo | Giang Đặng |
Nguyễn Thị Hoa Hiên | Đặng Hải chỗ mk ăn nè m |
Long Phạm | Từ tôn k ra ngay nguyễn khuyến mà ăn ) ngon nhất cái hn này |
Tuấn Chelsea | Ngoài chú ấy ra thì nv hãm l vđ, mk gọi thêm rau mà bơ luôn |
Nguyễn Quỳnh Anh | Dương Nguyễn Ngọc Khanh tô hiệu luôn |
Lan Anh Nguyen | Linh Phương m ơi |
Thảo Phương Phạm | Chính xác thì đây là quán mình ưng nhất. Vỏ bánh rất giòn ngon thêm nhân thịt tôm thơm phức, hơn nữa rau trông cũng sạch sẽ hơn nhiều. Đúng tiêu chí ăn bánh xèo nem lụi của mình luôn. Mỗi tội k biết họ mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ |
Đào Mạnh Nam | Phạm Khánh Huyền vợ ơi |
Trần Văn Khoa | Đính chính là quán Song Nguyệt nhé. |
Thác loạn |
Trung thu cu đơn em với con bạn rủ nhau đi ăn bánh xèo ở 115 B7 Tô Hiệu. Thấy các chị trên app foody review toàn 7/10, nên đến thử xem sao và thực sự là thất vọng ạ Ngoài điểm cộng: - Giá ổn: Bánh 10k, Nem 5k. Bánh vỏ giòn tan ) - Quán sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát, mỗi bàn có 1 quạt treo tường. - Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn. Điểm trừ: - Nem lụi bé, nguội ngắt @@ thất vọng nhất. - Bánh xèo chắc vì tráng to quá nên vỏ mỏng, nhân trung bình (so với những quán mình đã ăn thì hơi ít) - Mình gọi 1 trà chanh, 1 trà quất (trong ảnh) 15k/cốc nhưng thực sự rất khó phân biệt đâu là chanh đâu là quất )) Hơi ngọt, mật ong nhiều át hết mùi. Điểm: 6/10. Sẽ không quay lại. xem tiếp |
All right reserved 2019 copyright © review.cuuduongthancong.com