[ Góc khen,hơi chê ]
Cowboy Jack's Tây Sơn
Hôm trước vừa được ngày lạnh = ))) nên em với mấy đứa bạn qua đây, cũng lâu rồi mới lại đến nên có đôi dòng cảm nhận. hihi
Cái này chỉ là cảm nhận bản thân thôi nhá !!
*Không gian : Ấm cúng, trang trí đơn giản, phù hợp.
*Món ăn :
- Khen : Bày biện đẹp mắt, món sườn khá ngon, pizza thì nhiều nhân, salat thì em thấy bình thường, kiểu sao sao, nói chung ko ấn tượng lắm, nước uống đắt và tất nhiên là ít
- Chê : Ít quá, em thấy tầm tiền ấy mà đồ ăn bị ít dã man, riêng món sườn kia 1 mình em quẩy cũng chưa no ))) ( bọn em đi 4 người ) gọi loại 350g. Được cái sườn mềm , ngon, ăn vừa miệng lắm, sốt ngon. Pizza bị mặn, nguội nữa, mặc dù vừa mới bưng lên.
* Giá cả : Đắt, nói chung đắt, lâu lâu "chanh sả " tý thì được chứ để thường xuyên thì xót cái ví lắm. Nếu được quay lại em sẽ chỉ ăn sườn
* Nhân viên phục vụ : Không biết có ai giống em không nhưng mà kiểu đi đâu ăn mà nhân viên mặt lạnh tanh là độ ưng ý của em bị giảm đi hẳn 1 nửa luôn. Các bạn nhân viên ở đây cảm giác như kiểu 1 cái máy được lập trình sẵn ấy, ngoan ngoãn lễ phép nhưng mặt lạnh quá, ko cười gì cả dù chỉ cái nhếch mép. Trong khi đó thì anh quản lý ( hình như thế ) lại nhiệt tình và luôn nở nụ cười với khách, còn trực tiếp ra cắt sườn cho bọn em nữa. Ưng mỗi anh ý, còn các bạn khác kiểu gì ý.
Tổng thiệt hại của bọn em ngày hôm đó là 1.115k cả VAT gồm ( 2 lon pepsi, 1 nước cam, 1 sườn nhỏ 350g, 1 pizza nhỏ, 1 slat cá ngừ )
Chấm điểm quán theo cá nhân : 8/10
* Tiện đây mọi người hay ăn sườn ở đâu ngon mà giá ko kiểu xót ví quá cho em xin 1 vài địa chỉ với.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Kính hội !

Bình loạn

Kiều Nguyễnt cũng k hợp mồm quán này... tất cả nh gì t nhớ là mặn, mặn & đắt.
Minh TrangM thấy hợp khẩu vị mỗi tội ăn mùa đông nó nguội nhanh quá :<
Nga Thanh TrầnMình ăn mặn nên thấy pizza ngon miệng mà htrc mình gọi thêm gà nướng mật ong cũng ngon. Mỗi tội htrc gần 9r vào ăn nvien kêu k nhận khách dỗi từ hđấy chưa qlai )
Nguyễn ChiSo sáng thì khập khiễng vì mỗi bên một kiểu nhưng cùng tiền mình ưng cowboy hơn là pizza 4p
Nguyễn Khánh LinhCó ai biết chỗ bán pizza nhân nhồi ngon mà giá rẻ k ạ hic hic em bị nghiện món này nma kinh tế hơi chát
Phạm Kiều TrangĂn 1l và kbg quay lại
Hạnh Nhânem toàn ăn Fresh Pizza ở Nguyễn Ngọc Nại, ngon và max rẻ ấy ))) không phải đợi lâu, hôm trước gọi 1 pizza cỡ L được tặng 1 đĩa mỳ ý nữa cơ hihi
Nguyễn Minh TrangCá nhân mình thì thấy salat cá ngừ ngon tuyệt còn sườn ăn một lần và ko muốn ăn thêm ăn rất bở chẹp chẹp. Pizza từ ngày cho lên cái bếp là bị nguội hẳn muốn nóng nhiều phải gọi nv cho nhiều cồn khô ở dưới để giữ nhiệt
Hiền VũLLih Mayy chị đều ăn mấy món này hôm đi ăn ở cowboy jack. Chả thấy món gì ngon cả. Mà đợi héo cả úa
Thanh Thảo ĐỗCá nhân mình lần đầu tiên định thử mà hỏi gì nhân viên cũng lắc đầu ko có với ko biết nên chán hẳn )) ko có ý định thử nữa ))

Thác loạn

[ Góc khen,hơi chê ]
Cowboy Jack's Tây Sơn
Hôm trước vừa được ngày lạnh = ))) nên em với mấy đứa bạn qua đây, cũng lâu rồi mới lại đến nên có đôi dòng cảm nhận. hihi
Cái này chỉ là cảm nhận bản thân thôi nhá !!
*Không gian : Ấm cúng, trang trí đơn giản, phù hợp.
*Món ăn :
- Khen : Bày biện đẹp mắt, món sườn khá ngon, pizza thì nhiều nhân, salat thì em thấy bình thường, kiểu sao sao, nói chung ko ấn tượng lắm, nước uống đắt và tất nhiên là ít
- Chê : Ít quá, em thấy tầm tiền ấy mà đồ ăn bị ít dã man, riêng món sườn kia 1 mình em quẩy cũng chưa no ))) ( bọn em đi 4 người ) gọi loại 350g. Được cái sườn mềm , ngon, ăn vừa miệng lắm, sốt ngon. Pizza bị mặn, nguội nữa, mặc dù vừa mới bưng lên.
* Giá cả : Đắt, nói chung đắt, lâu lâu "chanh sả " tý thì được chứ để thường xuyên thì xót cái ví lắm. Nếu được quay lại em sẽ chỉ ăn sườn
* Nhân viên phục vụ : Không biết có ai giống em không nhưng mà kiểu đi đâu ăn mà nhân viên mặt lạnh tanh là độ ưng ý của em bị giảm đi hẳn 1 nửa luôn. Các bạn nhân viên ở đây cảm giác như kiểu 1 cái máy được lập trình sẵn ấy, ngoan ngoãn lễ phép nhưng mặt lạnh quá, ko cười gì cả dù chỉ cái nhếch mép. Trong khi đó thì anh quản lý ( hình như thế ) lại nhiệt tình và luôn nở nụ cười với khách, còn trực tiếp ra cắt sườn cho bọn em nữa. Ưng mỗi anh ý, còn các bạn khác kiểu gì ý.
Tổng thiệt hại của bọn em ngày hôm đó là 1.115k cả VAT gồm ( 2 lon pepsi, 1 nước cam, 1 sườn nhỏ 350g, 1 pizza nhỏ, 1 slat cá ngừ )
Chấm điểm quán theo cá nhân : 8/10
* Tiện đây mọi người hay ăn sườn ở đâu ngon mà giá ko kiểu xót ví quá cho em xin 1 vài địa chỉ với.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Kính hội !
xem tiếp