[Góc khen chê lẫn lộn] Lẩu Công Trường - Hotpot Construction Dịch Vọng, Cầu Giấy.
Hôm qua mải mê xem U23 đá, cộng thêm thời tiết mưa gió nên mình ăn thử quán Buffet lẩu bò canada gần nhà.
quán khá rộng, bàn ghế đồ dùng sạch sẽ. Điểm 8/10
nhân viên thân thiện, tuy đông khách nhưng vẫn tươi cười,mỗi tội lên đồ hơi lâu (chắc tại đông quá). Chấm điểm 8/10
hôm qua mình đi ăn được tặng quà. Có 2 lựa chọn là mã giảm giá grap và lì xì. Mình lấy lì xì.
Đi ăn thì cái quan trọng nhất là đồ ăn, nhưng mình đánh giá ko cao lắm. Suất lẩu 119k/ng, nước gọi ngoài, không thu VAT. Có nhiều đồ ăn kèm nhưng chủ yếu là đồ chiên rán, hơi nguội, ăn nhanh ngấy. Về lẩu thì có nhiều sự lựa chọn về nước lẩu như nước lẩu hoa quả, chua cay... Mình chọn nước lẩu chua cay. Lúc bê ra thì thấy hơi thất vọng chút vì nồi nước lẩu đúng như kiểu nước cho thêm tí màu vào cho nó đỏ đỏ . Đồ nhúng lẩu thì gồm bò và rau. Bò hơi mỡ nên ăn cũng siêu nhanh ngấy. Rau thì có rau cải chip, cải thảo, cần, xíu nấm và ngô...
Không biết có phải mình khó tính không nhưng hôm qua mình chỉ ăn đc vài gắp là dừng vì nước lẩu khá là nhạt nhẽo, ngồi ăn mấy thứ rán rán kia cho đỡ phí tiền ))). À ở đây có chai lavie nhìn đẹp đẹp
Chấm điểm: 4/10
Có quay lại không: không

Bình loạn

Đỗ NgọcQuán ngấy mỡ nè Đặng Như Ngọc
Vũ Hoàng LongHqa dính quả phốt của quán này mà đbh muốn quay lại nữa
Nguyễn Tuấn AnhHoàng Hồng Nhung
Phi Yennhà này mình mới ăn hqua chán òm ah. lại tăng giá lên 129k nữa b ah. có thể do sau tết nhưng mà ngoài thịt và rau thì ko có thêm gì cả, ngấy lắm
Nguyen Thu HuyenTạ Ngọc Hòa

Thác loạn

[Góc khen chê lẫn lộn] Lẩu Công Trường - Hotpot Construction Dịch Vọng, Cầu Giấy.
Hôm qua mải mê xem U23 đá, cộng thêm thời tiết mưa gió nên mình ăn thử quán Buffet lẩu bò canada gần nhà.
quán khá rộng, bàn ghế đồ dùng sạch sẽ. Điểm 8/10
nhân viên thân thiện, tuy đông khách nhưng vẫn tươi cười,mỗi tội lên đồ hơi lâu (chắc tại đông quá). Chấm điểm 8/10
hôm qua mình đi ăn được tặng quà. Có 2 lựa chọn là mã giảm giá grap và lì xì. Mình lấy lì xì.
Đi ăn thì cái quan trọng nhất là đồ ăn, nhưng mình đánh giá ko cao lắm. Suất lẩu 119k/ng, nước gọi ngoài, không thu VAT. Có nhiều đồ ăn kèm nhưng chủ yếu là đồ chiên rán, hơi nguội, ăn nhanh ngấy. Về lẩu thì có nhiều sự lựa chọn về nước lẩu như nước lẩu hoa quả, chua cay... Mình chọn nước lẩu chua cay. Lúc bê ra thì thấy hơi thất vọng chút vì nồi nước lẩu đúng như kiểu nước cho thêm tí màu vào cho nó đỏ đỏ . Đồ nhúng lẩu thì gồm bò và rau. Bò hơi mỡ nên ăn cũng siêu nhanh ngấy. Rau thì có rau cải chip, cải thảo, cần, xíu nấm và ngô...
Không biết có phải mình khó tính không nhưng hôm qua mình chỉ ăn đc vài gắp là dừng vì nước lẩu khá là nhạt nhẽo, ngồi ăn mấy thứ rán rán kia cho đỡ phí tiền ))). À ở đây có chai lavie nhìn đẹp đẹp
Chấm điểm: 4/10
Có quay lại không: không xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn] Lẩu Công Trường - Hotpot Construction Dịch Vọng, Cầu Giấy.
Hôm qua mải mê xem U23 đá, cộng thêm thời tiết mưa gió nên mình ăn thử quán Buffet lẩu bò canada gần nhà.
quán khá rộng, bàn ghế đồ dùng sạch sẽ. Điểm 8/10
nhân viên thân thiện, tuy đông khách nhưng vẫn tươi cười,mỗi tội lên đồ hơi lâu (chắc tại đông quá). Chấm điểm 8/10
hôm qua mình đi ăn được tặng quà. Có 2 lựa chọn là mã giảm giá grap và lì xì. Mình lấy lì xì.
Đi ăn thì cái quan trọng nhất là đồ ăn, nhưng mình đánh giá ko cao lắm. Suất lẩu 119k/ng, nước gọi ngoài, không thu VAT. Có nhiều đồ ăn kèm nhưng chủ yếu là đồ chiên rán, hơi nguội, ăn nhanh ngấy. Về lẩu thì có nhiều sự lựa chọn về nước lẩu như nước lẩu hoa quả, chua cay... Mình chọn nước lẩu chua cay. Lúc bê ra thì thấy hơi thất vọng chút vì nồi nước lẩu đúng như kiểu nước cho thêm tí màu vào cho nó đỏ đỏ . Đồ nhúng lẩu thì gồm bò và rau. Bò hơi mỡ nên ăn cũng siêu nhanh ngấy. Rau thì có rau cải chip, cải thảo, cần, xíu nấm và ngô...
Không biết có phải mình khó tính không nhưng hôm qua mình chỉ ăn đc vài gắp là dừng vì nước lẩu khá là nhạt nhẽo, ngồi ăn mấy thứ rán rán kia cho đỡ phí tiền ))). À ở đây có chai lavie nhìn đẹp đẹp
Chấm điểm: 4/10
Có quay lại không: không xem tiếp