[Góc khen dạo]

* Không gian: Vì là quán nướng uống bia nên có 2 khu. Khu hút thuốc và phòng kín lạnh. Không gian khá rộng rãi và thoáng, hút mùi tốt, ánh sáng phù hợp cho sống ảo các chế ợ và cái quan trọng nhất khi mình đi ăn là anh Wiliam Cường )))) rất sạch, không bị mùi. Sàn khô, mặc dù hôm đó trời mưa phùn.
* Đồ ăn: ở đây cho các bạn tự phục vụ sốt chấm, có 3 loại sốt: sốt dành cho thịt lợn, thịt bò và hải sản. menu nướng khá phong phú. Như tên quán thì chắc chắn là chuyên sườn, sườn mềm, ngọt, nguyên cục bự bằng nửa bàn tay ))) cắn ngập răng luôn mỗi tội nướng hơi lâu chín. Ngoài ra còn có thịt bò, ở thịt bò thì best try là bò cuốn lá lốt, ngon quên sầu luônnnnnn. Mình là tín đồ của hàu nên cảm thấy hàu nướng mỡ hành không ngon lắm nhưng hàu tươi nên thôi coi như ăn hàu nướng rắc hành với lạc cũng gọi là tạm tạm. Hê hê. Hải sản thì còn có bạch tuộc, mực con, râu mực. Đồ ăn kèm thì phải ăn ngao xào me nhé, ngon lắm luôn ấy. Hôm mình ăn thì ăn được 1 suất sau đó bếp báo hết. Tiếc cực, 2 đứa đi ăn còn ngồi lấy tay quẹt sốt mút cho đỡ thèm ))) có cả salad - 3 loại. Nguyên liệu khác nhau nhưng về cơ bản sốt trộn salad như nhau và mình khuyên nên thử salad rau mầm thịt bò, ăn nó tươi mát phết, đỡ ngấy. Ngoài ra quán còn có mấy món để nhậu trong buffet mà mình k thử như rau muống xào, đậu tẩm hành, ...... và CUỐI CÙNG LÀ MÓN ĐẶC BIỆT CỦA QUÁNNNNNNN: LÒNG BÒ. Nhân của nó ăn như bò lá lốt nhưng vì không quán nào có nên cũng phải thử. Lòng bên ngoài hơi dai, cắn vào phần nhân được nhồi bên trong thì thơm và ngọt, mềm của thịt, thơm mùi nấm và tiêu. Chẹp. Nhắc tới lại nuốt nước bọt. Thịt ướp khá vừa nhé.
* giá cả: rẻ, chất lượng. Giá ngày trong tuần là 169k/suất, tối và cuối tuần là 189k/suất. Không kèm nước và có tính VAT.
Thui, không review nữa. Các bạn nên đi thử, không phí phạm cuộc đời đâu. Iu các bạn. Lần đầu mình review nên mọi người cmt cho xôm để có động lực review tiếp nhé. Kam sa mi taaaaa.

Bình loạn

Ivy DotiDutad Tú Anh ck ơi )
Kún RavenTran Phu
Ngọc NhậtHeo Hunu
An RubyMr.Văn Kết
Văn Hà Vi@chuo
Nguyễn DungỦa hôm mình ăn đâu có theo kiểu buffet nhỉ. Tính theo đĩa bình thường mà. Được cái ngon, ướp vừa miệng, nhân viên ngoan.
Kim Anh BùiPhạm Ngọc Lan ăn
Vinh QuangLan Anh Vu
Hoa MĩMọi người ơi cho e hỏi ở hà nội quán nào ăn lẩu gà ngon ạ. Và món bánh nào bánh đặc trưng ăn mùa đông hà nội ạ. Cuối tuần e có bạn người hàn về muốn ăn lẩu gà và 1 món bánh mà e k biết ở đâu. Mong người người giúp e ạ. E camd ơn ạ!
Nguyễn DungMình ăn lần nào nv cũng ngoan, phục vụ nhiệt tình, đồ ra cũng có chậm lắm đâu mà nhiều cmt chê nhỉ. Mình thích thịt ở đây hơn hải sản, đối vs mình hải sản ko hợp vị cho lắm

Thác loạn

[Góc khen dạo]

* Không gian: Vì là quán nướng uống bia nên có 2 khu. Khu hút thuốc và phòng kín lạnh. Không gian khá rộng rãi và thoáng, hút mùi tốt, ánh sáng phù hợp cho sống ảo các chế ợ và cái quan trọng nhất khi mình đi ăn là anh Wiliam Cường )))) rất sạch, không bị mùi. Sàn khô, mặc dù hôm đó trời mưa phùn.
* Đồ ăn: ở đây cho các bạn tự phục vụ sốt chấm, có 3 loại sốt: sốt dành cho thịt lợn, thịt bò và hải sản. menu nướng khá phong phú. Như tên quán thì chắc chắn là chuyên sườn, sườn mềm, ngọt, nguyên cục bự bằng nửa bàn tay ))) cắn ngập răng luôn mỗi tội nướng hơi lâu chín. Ngoài ra còn có thịt bò, ở thịt bò thì best try là bò cuốn lá lốt, ngon quên sầu luônnnnnn. Mình là tín đồ của hàu nên cảm thấy hàu nướng mỡ hành không ngon lắm nhưng hàu tươi nên thôi coi như ăn hàu nướng rắc hành với lạc cũng gọi là tạm tạm. Hê hê. Hải sản thì còn có bạch tuộc, mực con, râu mực. Đồ ăn kèm thì phải ăn ngao xào me nhé, ngon lắm luôn ấy. Hôm mình ăn thì ăn được 1 suất sau đó bếp báo hết. Tiếc cực, 2 đứa đi ăn còn ngồi lấy tay quẹt sốt mút cho đỡ thèm ))) có cả salad - 3 loại. Nguyên liệu khác nhau nhưng về cơ bản sốt trộn salad như nhau và mình khuyên nên thử salad rau mầm thịt bò, ăn nó tươi mát phết, đỡ ngấy. Ngoài ra quán còn có mấy món để nhậu trong buffet mà mình k thử như rau muống xào, đậu tẩm hành, ...... và CUỐI CÙNG LÀ MÓN ĐẶC BIỆT CỦA QUÁNNNNNNN: LÒNG BÒ. Nhân của nó ăn như bò lá lốt nhưng vì không quán nào có nên cũng phải thử. Lòng bên ngoài hơi dai, cắn vào phần nhân được nhồi bên trong thì thơm và ngọt, mềm của thịt, thơm mùi nấm và tiêu. Chẹp. Nhắc tới lại nuốt nước bọt. Thịt ướp khá vừa nhé.
* giá cả: rẻ, chất lượng. Giá ngày trong tuần là 169k/suất, tối và cuối tuần là 189k/suất. Không kèm nước và có tính VAT.
Thui, không review nữa. Các bạn nên đi thử, không phí phạm cuộc đời đâu. Iu các bạn. Lần đầu mình review nên mọi người cmt cho xôm để có động lực review tiếp nhé. Kam sa mi taaaaa. xem tiếp