[] ở Nguyễn Xí (gần Đinh Lễ, Tràng Tiền)
Note: mình có chỉnh lại tên thức uống của 2 bạn do mình nhớ nhầm viết sai, rất xin lỗi ạ :<
Vốn thích phong cách retro nên mình cực thích decor cổ cổ màu mè hoa lá như của Cộng, thêm cái cầu thang bé xinh kiểu nhỏ với hẹp trông cực cổ nên mình rất muốn một lần vào quán này. Nhưng đúng là đời không như mơ.
- Lần đầu mình vào quán với bạn vào hè năm ngoái, đúng lúc ấy trời mưa khá to nên mình rủ bạn lên Cộng luôn. Vừa chân ướt chân ráo lên được cầu thang thì nhân viên nam đứng ngay cuối cầu thang đã đáp rất sẵng giọng bằng thái độ khó chịu: "Hết chỗ rồi chị ơi." Không 1 câu xin lỗi hay hỏi khách có muốn mua mang về không. Ba bọn mình bèn ngẫm ngùi đi xuống, phân vân có nên sang Highland đối diện không vì trời đang mưa khá to, hơn nữa Highland cũng hơi đông nên đang ngại. Lúc ấy có một cặp nước ngoài đi tới, mình qua bên kia đường vì quyết định vào Highland thì thấy bạn nhân viên nam kia niềm nở đón vào ngồi Thôi, mình hiểu
- Lần hai mình dẫn bạn từ Nam ra chơi. May quá lần này còn chỗ, bạn mình đi mệt nên mình dắt ra ngồi mới thấy rõ decor bên trong. Không gian tối và trông hơi kinh dị, làm mình cảm giác như quán cafe đèn mờ (chắc do ngồi phòng bên nắng không vào được). Dưới đất có kha khá vỏ hướng dương (cái này do khách ăn ý thức kém, bỏ qua), nhưng chắc cái ngu nhất là bọn mình đã vào quán cafe mà không gọi cafe. Mình gọi nước chanh 35k (cốc bé nhất, kiểu cốc to hơn hũ sữa chua ý), không hiểu sao mà nó cực khé cổ. Cốc vừa chua gắt vừa ngọt lợ, uống có tí mà rát hết cả cổ họng, may mà cốc nó bé. Bạn mình gọi sữa lắc vị dâu (cốc ở giữa) thì vị chẳng khác gì sữa dâu Dutch Lady, còn hình thức thì có thêm bọt sủi chắc do lắc bình. Đứa nữa gọi nước cam quế (cốc bên tay phải) thì ngọt ngọt ngọt, như kiểu nước Teppy (vì mình thấy có tép cam), ngọt đến không thấy vị chua chua của cam đâu.
Điểm cộng là bạn nhân viên nam lúc mình xin thêm cốc lọc đã pha loãng nước chanh để uống được khá ngoan, lịch sự, nhanh nhẹn.
Điểm cộng nữa là toilet có bảng đánh giá độ sạch, đầy đủ (dù toilet trông vẫn hơi ghê).
Hình mình chụp do nhấn focus ở góc tối+chỉnh tí nên mới sáng thế, chứ để tự động thì ba cốc tối đến mức như màu nhau luôn.

Bình loạn

Anh Bao Vumình cũng một lần chót ngu vào cộng mà không gọi cà phê nên đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối luôn. Mà nói thật là ở Cộng cứ có cảm giác bẩn bẩn, mốc mốc thế nào ấy
Heo CátQuán Cộng mỗi lần vào mình đều cảm giác khó chịu vì nó quá tối, tối như để che đi ẩm mốc và bẩn ấy :s
Nguyễn Thanh HươngMình cũng 1 lần và mãi mãi thật sự ko mê được nước ở Cộng
Quỳnh TrangCũng k thích đồ uống của Cộng. Lại còn đắt nữa. Thích decor của quán thật, nhg cũng k đủ để kéo mình quay lại lần 2
Bruno VuChâu Nguyễn Ngọc Trâm ))))
Thùy TranggNgân Lê Hương My đ tag dc trà my )))))
Trần Ngọc QuangCường Trần Trí
Quyen BuiCộng được cái decor thời bao cấp + nhiều vị trí trung tâm đắc địa thôi, chứ hình thức + chất lượng chán, giá cả thì chát.
Vũ Khánh LyĐã từng vào 1 lần và kbh quay lại phải nói là quá tệ, chán và đắt

Thác loạn

[] ở Nguyễn Xí (gần Đinh Lễ, Tràng Tiền)
Note: mình có chỉnh lại tên thức uống của 2 bạn do mình nhớ nhầm viết sai, rất xin lỗi ạ :<
Vốn thích phong cách retro nên mình cực thích decor cổ cổ màu mè hoa lá như của Cộng, thêm cái cầu thang bé xinh kiểu nhỏ với hẹp trông cực cổ nên mình rất muốn một lần vào quán này. Nhưng đúng là đời không như mơ.
- Lần đầu mình vào quán với bạn vào hè năm ngoái, đúng lúc ấy trời mưa khá to nên mình rủ bạn lên Cộng luôn. Vừa chân ướt chân ráo lên được cầu thang thì nhân viên nam đứng ngay cuối cầu thang đã đáp rất sẵng giọng bằng thái độ khó chịu: "Hết chỗ rồi chị ơi." Không 1 câu xin lỗi hay hỏi khách có muốn mua mang về không. Ba bọn mình bèn ngẫm ngùi đi xuống, phân vân có nên sang Highland đối diện không vì trời đang mưa khá to, hơn nữa Highland cũng hơi đông nên đang ngại. Lúc ấy có một cặp nước ngoài đi tới, mình qua bên kia đường vì quyết định vào Highland thì thấy bạn nhân viên nam kia niềm nở đón vào ngồi Thôi, mình hiểu
- Lần hai mình dẫn bạn từ Nam ra chơi. May quá lần này còn chỗ, bạn mình đi mệt nên mình dắt ra ngồi mới thấy rõ decor bên trong. Không gian tối và trông hơi kinh dị, làm mình cảm giác như quán cafe đèn mờ (chắc do ngồi phòng bên nắng không vào được). Dưới đất có kha khá vỏ hướng dương (cái này do khách ăn ý thức kém, bỏ qua), nhưng chắc cái ngu nhất là bọn mình đã vào quán cafe mà không gọi cafe. Mình gọi nước chanh 35k (cốc bé nhất, kiểu cốc to hơn hũ sữa chua ý), không hiểu sao mà nó cực khé cổ. Cốc vừa chua gắt vừa ngọt lợ, uống có tí mà rát hết cả cổ họng, may mà cốc nó bé. Bạn mình gọi sữa lắc vị dâu (cốc ở giữa) thì vị chẳng khác gì sữa dâu Dutch Lady, còn hình thức thì có thêm bọt sủi chắc do lắc bình. Đứa nữa gọi nước cam quế (cốc bên tay phải) thì ngọt ngọt ngọt, như kiểu nước Teppy (vì mình thấy có tép cam), ngọt đến không thấy vị chua chua của cam đâu.
Điểm cộng là bạn nhân viên nam lúc mình xin thêm cốc lọc đã pha loãng nước chanh để uống được khá ngoan, lịch sự, nhanh nhẹn.
Điểm cộng nữa là toilet có bảng đánh giá độ sạch, đầy đủ (dù toilet trông vẫn hơi ghê).
Hình mình chụp do nhấn focus ở góc tối+chỉnh tí nên mới sáng thế, chứ để tự động thì ba cốc tối đến mức như màu nhau luôn. xem tiếp