2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)

Bình loạn

Ken VoDon Muang cũng đâu đến nỗi bé và cũ lắm đâu nè, còn to hơn cái TSN
Linh AnhƠ tour e đi thíc mà, vui nữa , hdv thì nhiệt tình, nói hay cực kì , còn cái mơi mua đồ vz mua vé nọ kia thì tránh lsao dc, hdv bên đấy họ sống nhờ nthe mà
Anh Tú TrầnTrội, đi thái mà đi tour thì hok biết đc niềm vui ở đây đâu
Trịnh Bảo NgọcÔi ngày xưa đi tour tưởng đã chán rồi mà đọc bài của bạn mới nhận ra là tour mình đi còn tốt chán, chí ít là địa điểm ks thuận tiện
Lê Sỹ HoànNếu đã đi tour thì nên đi của Saigon tourist với Viet travel ấy
Anh Nguyenem đi tour giá bao nhiêu
Pham Thanh DungE tự đi bangkok với krabi cũng chán bác ạ. Lúc đến krabi e đi tour các đảo mà nói thật nó ko đẹp như quảng cáo là thiên đường đâu. Thua xa. Chán cả dịch vụ lẫn cảnh. Đi Thái 1 lần cho biết thôi. Thiệt hại cả chuyến đi là gần15tr/ng ko gồm shopping mà chỉ vé mb 4 lượt, ở villas, đi tour, đi lại taxi, phí cao tốc, tàu trên cao lẫn tàu điện ngầm
Thu HiềnB đi tourr nào vậy b? Mình cũng đg tính cuối năm đi thái mà thấy nhiều ng phàn nàn về tuor đi thái lắm hichic
Maii AnnNguyễn Khánh Linh

Thác loạn

2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp
2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp
2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp
LỊCH TRÌNH THAILAND 5 đêm - 5 ngày - 5,5 TR (Không tính mua quà)
Đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của mình nên muốn chia sẻ đôi điều về chuyến đi này
chuẩn bị:
+ Đổi tiền: mình đổi của các bạn trên nhóm là chủ yếu đúng đợt đắt tỉ giá 725
+ Máy bay: 2tr7/ng
+ Ks: Đêm đầu mình ở Ks Sri Krungthep hotel khu Khaosan. Các đêm còn lại book ở Cubic Pratunam. Phòng Dorm gía khoảng 160k/ng/đêm.
Day 1: Nội Bài - Don Muang
Nhóm mình ra sân bay Nội Bài lúc 6h để làm thủ tục xong khoảng 7h đáng lẽ 20:50 là bay nhưng bị delay mất 1 tiếng . Đến sân bay Don Muang là 23:30. Làm thủ tục check in cực lâu do người TQ đông. May có a/c bảo sang khu Asean nên nhanh hẳn. Đúng 24h ra Gate 1 lấy sim Klook r bắt taxi hết 400bath ks ở khu Khaosan.
Khách sạn tương đối sạch sẽ, phòng vệ sinh hơi nhỏ. Gần Hoàng cung. Ngay bên dưới có quán ăn sáng. Sau khi dọn đồ xong cả lũ dắt nhau đi ăn Pad Thai ở Thipsamai. Đắt nhưng sắt ra miếng đồ ăn ngon tuyệt (mỗi người hết 170bath) khuyên mn nên ra đây ăn thử . Rồi về phòng nghỉ ngơi.
Day 2: Hoàng Cung - Wat Pho - Terminal 21.
Hqua đến muộn nên cả lũ mệt sáng chỉ đi được Cung điện r về. Hm mình đi đông ng TQ kinh khủng, chật kín cả chỗ chả chụp đc kiểu ảnh nào mấy mà chỉ đi thăm quan được.
Trưa về phòng check out r đi ăn ở Mit Ko Yuan - quán ăn truyền thống thái, sau đó ăn chè thái ở ngay gần rồi di chuyển về Cubic Bed Pratunam. Phòng sạch sẽ có tuk tuk đưa ra đầu ngõ, gần nhiều trung tâm thương mại, chợ....
chiều tối cả lũ đi Terminal 21 để lượn lờ, ăn uống. Đồ ăn ở đây ngon và rẻ. Khuyên mấy bạn nên nạp 200bath thôi vì ăn no căng bụng vẫn còn thừa nhiều . Ăn uống no nê rồi lượn lờ cuối cùng là về.
Day 3: chợ Pratunam - Platinum - Big C.
Ăn thử ở MC ngay gần chợ Pratunam. 300bath mà 5 đứa ăn no ngất ngây gà. Sau đó lượn lờ chợ pratunam do bạt ngàn quần áo đa dạng mẫu mã nên khó chọn đồ, mình chả mua đc gì cả. Sang khu platinum tuy là khu tttm nhưng giá cả cực kỳ phải chăng cũng k rối mắt nên mua được khá nhiều đồ.
Sau đó qua Big C mua đồ để mang về Việt Nam. Giá thành rẻ, đa dạng đồ cho mn lựa. Đứa nào cũng một thùng mang về.
Tối hm ấy dở chứng muốn đi ăn buffet sky. Nên bọn em book vé lúc 16h trên Klook chỉ sợ k kịp xác nhận nhưng may là kịp và tụi e có bữa tối sang chảnh trên tầng 74 bayoke sky. Ăn xong cả lũ đi lượn chợ đêm gần ấy rồi về ks.
Day 4: Center Word - Siam Pragon - Wat Traimit - Vivi the coffee place - China Town
Sáng lượn lờ 2 Trung tâm thương mại. Lúc về có những quán ăn ven đường nhiều đồ ăn đa dạng cả lũ cũng ghé vào thử. Ngon nhất là cánh gà nướng 10bath 1/c ngon tuyệt. Chiều về bắt taxi đi chùa sau đó lượn lờ ở Vivi the coffee - quán coffee ngay cạnh sông chao Phraya. Quán có view khá đẹp nhưng hơi nhỏ k check in đc nhiều. Ngồi ngắm sông thì ok .
Sau đó bắt taxi về khu China Town và quẩy hết tất cả các quán đồ ăn ở khu phố r về. Giá cả khá rẻ, đồ ăn ngon.
Day 5: Ai thiếu đồ gì thì đi mua nốt. Mình tiện ghé qua Tofu Skincare. Bạt ngàn mỹ phẩm thái. K biết chọn gì ngồi lựa hơn tiếng vẫn tiếc . Về check out ks, gửi nhờ đồ ở đó rồi cả lũ dẫn nhau đi ăn cơm chân giò của người Hoa ngay dưới chân cầu đi bộ đối diện platinum.
Cuối cùng thì bắt taxi ra sân bay Don Muang luôn.
Lưu ý: khuyên mn nên ra sớm vì tắc đường, thủ tục check in lấy vé rất lâu. Tụi mình ra vừa kịp nghỉ chút r lên máy bay chứ k kịp lượn lờ khu Duty Free .
Do đi lần đầu cùng với vốn Tiếng Anh kém vô cùng chủ yếu là dùng ngôn ngữ hình thể nhưng chúng mình vẫn có một chuyến đi rất vui. Người Thái rất thân thiện. Sẽ quay lại thêm nhiều lần nữa
TỔNG KINH PHÍ (CHƯA KỂ ĐỒ MUA VỀ LÀM QUÀ):
Vé máy bay: 2.700k/đ
Ks (5 đêm 4 ngày) 930k
Tiền nộp cho thủ quỹ nhóm để ăn tiêu chung (bao gồm vé cung điện + ăn vặt + ăn chính + taxi): 1500bath (1.100k)
Ăn ở terminal: 120bath (88k)
Buffet sky: 680bath (500k)
Mua sắm lung tung hết khoảng: 3.000k
Tổng hết khoảng 8tr/đứa (nếu không mua quà thì 5.500k) xem tiếp
2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp
2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp
2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp
2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp
2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp
2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp
2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp
2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp