[GÓC CỰC CHÊ]
Buffet Chef Dzung
Hôm trước hội m chơi dại đi ăn bf CD về rồi hối hận 3 kiếp nên hn nhất định phải lên review cho cả nhà biết mà tránh ra.
Thứ nhất: không gian đẹp, sáng sủa, nhà vs sạch sẽ thơm mùi tinh dầu. Nhưng ko có hút mùi nên ám mùi kinh khủng.
Thứ 2: nhân viên max hãm. Ai đời đi ăn đồ nướng bảo nv thay khay nó ra tắt bếp rồi làm ngay câu "các chị đợi vỉ nguội rồi e thay" gọi nv khác thì thay luôn. Chuyển sang ăn lẩu thì khi e ý thay bếp rồi bật kiểu gì nó phụt 1 tiếng cực to cùng lửa phụt thẳng vào mặt, con bạn mình giật mình nhắc ẻm thì ẻm bảo "e ko biết nó thế". Ăn lẩu hỏi có lẩu gì thì ẻm bảo có lẩu cua và thái, m hỏi cua đồng gì thì e lại " e ko biết, chỉ có bếp biết thôi". M bảo e ko biết thì gọi quản lý ra đây để chị hỏi, lúc đó e mới bảo hình như cua đồng chị ạ. Hic bó tay với e.
Thứ 3: về đồ ăn, đây mới là phần "xuất sắc". Nước lẩu Thái nhạt nhẽo ko tin nổi. Đồ nướng tẩm ướp nhiều sốt mà nướng trên chảo gang nên cực nhanh cháy, gọi thay khay thì mỏi mồm.Hàu nướng thì đợi 45p lên đc 1 lần với số lượng cực ít, nản khỏi muốn ăn. Size của hải sản ở đây làm ngưòi ta phát hoảng. Ghẹ thì óp và sạn vô cùng, 1 bàn tay mình có thể để vừa 4,5 em (chiều ngang bằng đúng cái tăm). Sò thì bé bằng 1/2 đốt ngón tay, cố cậy ra để ăn thì tanh ko nuốt nổi. Cái con tý hon mà mình cầm trong mấy ngón tay kia ở đây gọi là ốc hương đấy ạ, nhìn thảm vô cùng.
Điểm cộng duy nhất là các loại nước chấm khá đầy đủ, đồ tráng miệng khá ngon.
Nói chung bỏ 370k ra ăn ở đây thấy phí mồm vô cùng.
Túm lại cạch mặt
Edit: quên ko nói mình và đứa bạn còn bị Tào Tháo đuổi 2 ngày cơ

Bình loạn

Linh LưuMình lại cực ưng chef dzung ! Bao nhiêu năm nay công ty mình ít nhất 1 năm ăn 2 lần và đều ok! Nhất là món thịt họ tẩm ướp !
Vân VânKo bít có phải chủ top đen hay ko chứ nhà m ăn vài lần ở đây rồi đều ưng ý cả từ đồ ăn đến phục vụ. Nhân viên khá chu đáo í. Nhà m có lần có 1 cháu nhỏ mới vài tháng cho đi cùng nằm xe nôi mà nv cứ thay nhau để ý với trông giúp.
Huyền LươngThực ra bạn có ăn ở đâu thì cũng vậy. Sẽ có lúc ok lúc ko. Vì ở vn mình thì nguồn cung cấp thực phẩm là ko ổn định rồi hàng ngon hàng tồi lẫn lộn mốc đảm bảo. Thứ 2 là nhân sự. Riêng nhân sự làm nhà hàng đào tạo ko phải dễ. Nhưng vì lg thấp ko có chế độ ở vn mình cũng ko coi là nghề chính chỉ coi như việc làm thêm nên hay xáo trộn. Vd hôm này bạn đi ăn nhà hàng lấy đc đồ ngon, bếp nấu ngon, nv ngoan thì bạn may mắn. Phải hôm đồ ko ngon bếp nấu chán nv ko nhiệt tình quản lý vô trách nhiệm thì xui xẻo rồi.
Trần Hồng KôngHôm qua vừa ăn xong các bạn nv tự ra thay chứ ko để nhắc. Phục vụ cũng chu đáo có cái bạn nam to con nhiệt tình vô cùng. Nói chung là hên xui nhỉ nhưng đồ ăn khá tươi vs mức giá đó
Lê Bùi Tuấn AnhHoàng Minh Khánh
Hà AnhThảo Nguyên Nguyễn
Thu HuyềnHoàng Linh
Hiền ThanhNghiêm Dương
Nguyễn Thu HàDũngChít Yêu HàCún
Trần Thuu TrangTuyết Mai

Thác loạn

[GÓC PHÍ MỒM]
Đọc review nhiều bạn khen ngon, nhìn ảnh lại đẹp mắt nên mình note lại đi ăn thử. Ăn rồi mới thấy tệ kinh khủng
Mình đến quán lúc 11h30 trưa, lúc đó quán vắng tanh và menu còn thiếu đồ. Gọi tạm 1 cơm gà sốt BBQ (best seller của quán) và 1 cơm niêu tay cầm xá xíu, ngồi đợi tầm 15’ thì có cơm.
Mình phải công nhận là đồ ăn nhìn ngon mắt, nhưng chất lượng thì chán vô cùng. Mọi thứ đều nguội như thể làm sẵn, không nóng sốt hay ấm 1 tí nào . Sau mình còn có chị khách đề nghị hâm nóng lại vì không ăn được cơm nguội
Cơm rang khô, nhai như nhai rơm...không giòn mà cũng không dẻo, đúng kiểu cơm rang sẵn để lâu thịt gà thì bở, cũng ngấm gia vị nhưng bên trong vẫn hơi đỏ. Rưới sốt BBQ lên ăn cũng tạm ổn thôi .
Riêng thịt xá xíu siêu tệ, thịt dày, tẩm ướp vừa miệng nhưng rất rất hôi bọn mình cố ăn vì tiếc tiền thôi chứ thực sự nó không đáng tiền tí nào!
Đồ ăn kèm có salad rau héo, rau củ luộc nhũn và dưa bắp cải muối (là thứ ăn được nhất) và canh cải nguội lạnh như trái tim crush
Điều đáng nói là đi ăn về mình bắt đầu khó chịu bụng, và đến chiều thì ôm WC liên tục vì Tào Tháo đuổi. Ôi sợ hãi vô cùng
Mình không biết các bạn food reviewer khác như nào, nhưng ai review khen quán này được thì xin nhận của mình 1 lạy
Xin phép cho quán vào black-list và không bao giờ quay lại!
Cơm 67- số 16/298 Tây Sơn
Giá rổ: Cơm gà BBQ 59k, cơm niêu xá xíu 60k.
Rate: 2/10. xem tiếp
[Góc hỏi đáp]
Các anh chị em giúp mình giải đáp thắc mắc chút
1.Mình đi ăn ở các quán buffet trên 250k như Gigi hay Sumo thì thấy thịt ở đây họ ướp rất ít - chỉ kiểu là phết qua sốt nướng còn các quán giá rẻ dưới 200k thì thường họ hay tẩm đẫm sốt không còn thấy màu gốc của thịt thì có phải do thịt ko chất lượng mà phải tẩm như vậy không.
Thịt ở Sumo hay Gogi thì mình thấy còn nguyên màu tươi của thịt.
2.Anh chị em thích ăn nướng tẩm đẫm sốt hay để nguyên màu tươi của thịt hơn?
Sắp tới mình có đoàn khách từ Campuchia sang khoảng 20 người muốn thiết kế mời khách 1 bữa mà ngân sách có hạn nên đang đắn đo nhỡ chọn quán rẻ quá thì sợ về Tào Tháo đuổi thì toi mà quán đắt quá thì không với được
Các anh chị em tư vấn giúp mình vài quán ngon bổ rẻ mà đi được đoàn đông nhé!!! xem tiếp
Em xin review bát "xôi trứng 17k tiền" trên đường Nguyễn Phong Sắc (cụ thể địa chỉ thì em k nhớ nhưng gần Học viện Báo chí và Tuyên truyền ấy ạ) qua cảm nhận của bạn em.
Vầng hôm ấy là một ngày nóng cmn bức, em và mấy bạn đang đi tìm quán ăn. Thằng bạn em bảo làm tí xôi cho chắc bụng chiều còn thi năng khiếu báo chí. Cái ngu nhất của bọn em là hôm ấy phụ huynh cho tiền khá xông xênh thành ra chả thằng nào xem menu giá. 1 thằng gọi bát xôi 45k tiền thì tàm tạm, còn cái thằng gọi bát xôi trứng thì em thề là nó đáng thương vô cùng. Xôi thì như kiểu chưa chín ý )) mà nó đ dám động vào quả trứng vì sợ ăn hết trứng trước xôi các bác ạ. Cuối cùng nó phải trộn nước mắm để ăn nốt bát xôi. Khổ vđ ý ạ. Tiện đây em review ngắn gọn luôn bát phở gà 30k em ăn: nhiều hành nhiều da gà nhiều nước và ít bánh phở, nước thì có mùi hôi hôi Ncl em thua cái quán này. Cạch đến già r. Bao cũng k vào.
P/s: vì đói quá nên em vẫn ăn hết bát phở. Chiều tối về anh Tào Tháo đuổi chạy tụt quần... xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
Buffet Chef Dzung
Hôm trước hội m chơi dại đi ăn bf CD về rồi hối hận 3 kiếp nên hn nhất định phải lên review cho cả nhà biết mà tránh ra.
Thứ nhất: không gian đẹp, sáng sủa, nhà vs sạch sẽ thơm mùi tinh dầu. Nhưng ko có hút mùi nên ám mùi kinh khủng.
Thứ 2: nhân viên max hãm. Ai đời đi ăn đồ nướng bảo nv thay khay nó ra tắt bếp rồi làm ngay câu "các chị đợi vỉ nguội rồi e thay" gọi nv khác thì thay luôn. Chuyển sang ăn lẩu thì khi e ý thay bếp rồi bật kiểu gì nó phụt 1 tiếng cực to cùng lửa phụt thẳng vào mặt, con bạn mình giật mình nhắc ẻm thì ẻm bảo "e ko biết nó thế". Ăn lẩu hỏi có lẩu gì thì ẻm bảo có lẩu cua và thái, m hỏi cua đồng gì thì e lại " e ko biết, chỉ có bếp biết thôi". M bảo e ko biết thì gọi quản lý ra đây để chị hỏi, lúc đó e mới bảo hình như cua đồng chị ạ. Hic bó tay với e.
Thứ 3: về đồ ăn, đây mới là phần "xuất sắc". Nước lẩu Thái nhạt nhẽo ko tin nổi. Đồ nướng tẩm ướp nhiều sốt mà nướng trên chảo gang nên cực nhanh cháy, gọi thay khay thì mỏi mồm.Hàu nướng thì đợi 45p lên đc 1 lần với số lượng cực ít, nản khỏi muốn ăn. Size của hải sản ở đây làm ngưòi ta phát hoảng. Ghẹ thì óp và sạn vô cùng, 1 bàn tay mình có thể để vừa 4,5 em (chiều ngang bằng đúng cái tăm). Sò thì bé bằng 1/2 đốt ngón tay, cố cậy ra để ăn thì tanh ko nuốt nổi. Cái con tý hon mà mình cầm trong mấy ngón tay kia ở đây gọi là ốc hương đấy ạ, nhìn thảm vô cùng.
Điểm cộng duy nhất là các loại nước chấm khá đầy đủ, đồ tráng miệng khá ngon.
Nói chung bỏ 370k ra ăn ở đây thấy phí mồm vô cùng.
Túm lại cạch mặt
Edit: quên ko nói mình và đứa bạn còn bị Tào Tháo đuổi 2 ngày cơ xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
Le Monde Steak Hoàng cầu!
Phải lấy ảnh trên mạng vì vào 1 lần ngán luôn tận cổ ko thèm chụp choẹt j thêm cho mệt!
Trưa nay em vào ăn tầm 12h, trên tầng 2, nhà hàng có tầm 4 bàn cả bàn e, nhân viên cũng tầm 4,5 ng. Nói chung ko quá bận rộn. Mỗi bàn 1 nv take care.
Em order steak medium sốt nấm, bt trong mỗi phần sẽ có thịt bò, khoai tây miếng, khoai tây nghiền, tỏi nướng và rau luộc. Ok em ko muốn ăn khoai tây nghiền, thay vào đó cho e thêm mấy miếng khoai tây miếng và em ko ăn tỏi. Bạn nv ghi chép rất nhiệt tình r bảo bên em sẽ để tất cả nvay, c ko ăn hay ăn thì bỏ ra. Em hơi khó chịu r, nhưng ok fine! Ng ta bỏ vào m ko ăn thì ngta vẫn mất tiền food cost thôi.
Rồi đến đoạn 2, bạn em order steak well done vì đang có bầu ko ăn tái đc và dặn đi dặn lại là well done.
Bi kịch bắt đầu từ đây, khi em nv bưng ra, mình đã hỏi đây là gì thì e nói chắc như đinh đóng cột là medium! Còn đĩa của bạn mình là well done.
Bạn mình vừa cắt miếng thịt thì ôi thôi đỏ loè đỏ loẹt là máu, mình bảo e ơi sao well done lại thế kia thì em ý phán 1 câu xanh rờn “Well done vẫn đỏ mà chị” Mình sa mạc hạn hán cạn cmn lời!
Rồi mình bắt bạn ý mang đĩa đi làm chín kĩ cho mình.
Ok đến đoạn tiếp theo khi mình cắt miếng thịt của mình, ôi thôi khô nhách vì chín quá kĩ=))))))) và mình KO thích ăn well done 1 chút nào. Thêm vào đó đĩa của mình mang ra vẫn y như vậy, khoai nghiền, khoai miếng (ko thêm) và em ý bảo bên em bếp sẽ làm y như hình
Bạn nào hay đi ăn steak sẽ hiểu, 1 chút kiến thức về phục vụ, 1 chút cái tâm trong customer services, 1 chút tinh tế trong cách cư xử sẽ tạo nên 1 bữa ăn hoàn hảo. Còn về chất lượng em đảm bảo có rất nh hàng steak ở HN giá phải chăng và còn ngon hơn nhiều lần quán này!
Em mong quản lý hoặc chủ cửa hàng đọc đc bài này! Nếu a là chủ nhà và tự mở, ok chắc vẫn cầm cự đc. Chứ nếu đi thuê nhà với vị trí đó và đám nhân viên hồn nhiên và chất lượng như vậy thì chúc các a/c vui xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
E rất thích ăn bánh bột lọc nhưng hôm nay quán quen hết sớm.Đánh liều mua ở 16 Ngô Thì Nhậm vì thấy quán khá đông.Hi vọng lần đầu sẽ có lần sau. : =>>>Dở không thể chịu được luôn!!!Như kiểu bánh cũ cho lại vào hộp bán cho khách vậy.Thực sự bột thì dai nhách-tôm thì khô-k có thịt luônCHÁN K CÒN NƯỚC NÀO ĐỂ MÀ CHÁN. cho sự trải nghiệm tệ hại.Mong k ai mắc sai lầm như mh nghe giọng a bán là ng miền Nam tưởng chừng có chút hi vọng k ngờ là mua về k nuốt nổi xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]

Nay e với gia đình vào Times chơi, trưa tiện đi qua đây thì ghé vào ăn thử, giá buffet là 239k/người, phụ thu 10% thuế. Cực kì thất vọng đi ăn mà rước bực vào người.
- Đồ ăn: lên cực chậm, mới vào phải chờ 20p nvien mới bắt đầu mang bếp ra. Đồ ăn gọi 3-4 lần mới ra được 1 đĩa. Lúc e đến là 12h kém, gọi dải sườn bò, bò cuốn nấm, bò cuộn phomai, súp gà nvien không nói gì, nhắc lại lần thứ 3 mới bảo bên e hết rồi. Thành ra cả buổi chỉ ăn được mỗi ba chỉ bò, mà ba chỉ bò còn mỗi lần một dạng khác nhau cơ ạ ) k thể nhận diện được đấy là miếng thịt ba chỉ nữa (mẹ e bảo trông như miếng thịt mông vì nó dày bịch, mỡ bèo nhèo ) k hề giống ba chỉ). Tẩm ướp đồ khá là chán, sốt chấm loãng toẹt như trong ảnh e chụp, k hề có vị gì.
+ À quên ạ, có 1 nhóm khách đến sau gia đình e tầm 1 tiếng, thấy nvien mang đồ ra có bò cuốn nấm ) e gọi nvien hỏi sao bàn kia có bò cuốn nấm mà bảo hết rồi thì nv thái độ khó chịu bê ra cho được 1 đĩa. Sau đấy gđình e cũng đứng dậy thanh toán rồi nên k gọi nữa.
- Nhân viên: thái độ k hề niềm nở gọi mang đồ mấy lần mới nghe, xong lúc mang ra mặt còn hằm hằm. Nhìn sợ lắm ạ )
- Không gian quán: khá bé và nóng, nếu đông khách ngồi sẽ bị bí.
Nói chung là chắc chắn e sẽ không bao giờ quay lại đây nữa
(Lần đầu e review câu văn hơi lủng củng có gì mn thông cảm ạ) xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
KO BAO GIỜ QUAY LẠI
Đồ ăn tạm đc gà chiên ngoài chín trong sống đỏ nguyên.phục vụ kém dù chưa đông khách.ko ai phục vụ mang đồ ăn xuống là lần nào cũng hét ầm lên hỏi của ai đây ạ.như phát phiếu cơm.đã đi ăn buffe nhiều nơi nhưng quán này và quán quỳnh béo là thấy phục vụ tệ nhất.khi mình gọi rau nhưng lâu quá ko mang ra mình hỏi lần 2 thì 1 bạn nữ và 1 bạn như quản lí ở đứng đấy.bên cạnh là bàn bưng đồ ăn thừa ra đó để đợi nv dọn.thấy m gọi bạn nữ vơ 2 đĩa rau thừa vào làm 1 bê ra cho mình.quán thật sự làm ăn thất đức vô duyên.mình gọi bạn nam ra nói là đổi đĩa cho mình vì mình đã nhìn thấy bạn nữ kia cho 2 đĩa thừa cho mình rồi.bạn nam đã xl mình và nói mong mình thông cảm.lúc sau bạn nữ kia ra nói là bạn ý xếp gọn vào chứ kp rau thừa. Mình ko thjx làm ầm lên nên nói ko cần giải thích nữa. Nchung quá tệ về phục vụ
nta bt nv ghi lại bàn nào od cái j.đằng này bê bừa xuống lại hét ầm hỏi của ai.vô duyên thực sự.đc cái nhà hàng khá đẹp.đồ ăn có thể góp ý nh phục vụ chán thật sự.lúc mới vào đưa cho 1 tờ menu để điền nhưng cả bữa ngồi đó chưa bê đủ 1 set cho khách thế ko hiểu đưa ra lm j=)) xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
Chả là hôm nay mình có đi ăn ở Deli Deli cơ sở Royal, bàn 3 người. Vừa đến, một bạn nhân viên nữ ra tư vấn
- NV: Chị chọn set 329k đi đc giảm còn 269k
- M: Thế set 259k thì đc giảm bn b? (Vì mình thấy hai set chả khác gì nhau)
-NV: Không đc giảm c ạ (khẳng định chắc nịch), chị chọn set này (329k) đi giảm còn 269k hơn set kia có 10k mà cả lẩu+ nướng, set kia 259k mà chỉ đc ăn lẩu hoặc nướng thôi.
Mình ok, sau khi ăn xong mình mới để ý set 259k đc giảm còn 209k nên lúc thanh toán mình mới hỏi bạn thu ngân (hình như là quản lý luôn) thì b lúc đầu b bảo hôm nay ngày lễ ko đc giảm, xong mấy phút sau lại bảo đc giảm nhưng áp dụng cho bàn 4ng trở lên!
Mình vẫn ko tin nên về hỏi page và được phản hồi như trong ảnh
Còn về đồ ăn cũng tạm 6/10, nước uống có gọi cam đào sả (cốc vàng như ảnh) uống rất tệ, ko phải cam tươi mà kiểu pha bột cam có sủi í, uống hơi rát lưỡi.
Quá thất vọng và chắc chắn ko quay lại!
Hơn nhau mấy chục ko đáng là bao, nhưng thái độ nv ko thật thà là ko thể chấp nhận được.
Bình thường mình hay ăn ở Sumo vs Gri gri khá ok xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
Buffet Chef Dzung
Hôm trước hội m chơi dại đi ăn bf CD về rồi hối hận 3 kiếp nên hn nhất định phải lên review cho cả nhà biết mà tránh ra.
Thứ nhất: không gian đẹp, sáng sủa, nhà vs sạch sẽ thơm mùi tinh dầu. Nhưng ko có hút mùi nên ám mùi kinh khủng.
Thứ 2: nhân viên max hãm. Ai đời đi ăn đồ nướng bảo nv thay khay nó ra tắt bếp rồi làm ngay câu "các chị đợi vỉ nguội rồi e thay" gọi nv khác thì thay luôn. Chuyển sang ăn lẩu thì khi e ý thay bếp rồi bật kiểu gì nó phụt 1 tiếng cực to cùng lửa phụt thẳng vào mặt, con bạn mình giật mình nhắc ẻm thì ẻm bảo "e ko biết nó thế". Ăn lẩu hỏi có lẩu gì thì ẻm bảo có lẩu cua và thái, m hỏi cua đồng gì thì e lại " e ko biết, chỉ có bếp biết thôi". M bảo e ko biết thì gọi quản lý ra đây để chị hỏi, lúc đó e mới bảo hình như cua đồng chị ạ. Hic bó tay với e.
Thứ 3: về đồ ăn, đây mới là phần "xuất sắc". Nước lẩu Thái nhạt nhẽo ko tin nổi. Đồ nướng tẩm ướp nhiều sốt mà nướng trên chảo gang nên cực nhanh cháy, gọi thay khay thì mỏi mồm.Hàu nướng thì đợi 45p lên đc 1 lần với số lượng cực ít, nản khỏi muốn ăn. Size của hải sản ở đây làm ngưòi ta phát hoảng. Ghẹ thì óp và sạn vô cùng, 1 bàn tay mình có thể để vừa 4,5 em (chiều ngang bằng đúng cái tăm). Sò thì bé bằng 1/2 đốt ngón tay, cố cậy ra để ăn thì tanh ko nuốt nổi. Cái con tý hon mà mình cầm trong mấy ngón tay kia ở đây gọi là ốc hương đấy ạ, nhìn thảm vô cùng.
Điểm cộng duy nhất là các loại nước chấm khá đầy đủ, đồ tráng miệng khá ngon.
Nói chung bỏ 370k ra ăn ở đây thấy phí mồm vô cùng.
Túm lại cạch mặt
Edit: quên ko nói mình và đứa bạn còn bị Tào Tháo đuổi 2 ngày cơ xem tiếp
[ GÓC CỰC CHÊ ] phở Lý Quốc Sư
có nge danh phở LQS lâu rồi, nge bảo nổi tiếng lắm e phi lên tận phố Lý Quốc Sư để ăn, vì nghe bảo trên này mới chuẩn vị.
ăn xong thất vọng kcđ, nước phở hết sức bình thường, bò cũng thế. bát này là phở đặc biệt 85k, mà ăn chả khác gì bát phở 20k đầu ngõ, có chẳng là nó nhiều bò hơn thôi.
nhân viên thái độ chán ngắt, đưa đồ cho khách mà mặt kiểu gượng ép, đặt đĩa quẩy lên bàn thì cái cạch, kiểu tức giận, suýt còn rơi đũa trên bát phở của em, mà ko 1 câu xin lỗi, đi thẳng.
do em đen hay là phở trên này tệ ạ, chứ em thấy đông khách lắm. em ko dám quay lại luôn, ăn xong thấy phí tiền quá.
nhân tiện, mn review cho em mấy quán phở ngon mạn Minh Khai với ạ. em cảm ơn xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
Hôm nay nhóm em có order đồ Hàn của . Trên ins là thế mà nhận đc đồ thất vọng hoàn toàn. Cảm xúc đầu tiên khi chúng em nhận đồ là những bạn ấy cực cực ít. Đến với món tok của quán, các bạn sẽ được thưởng thức những bạn bắp cải cứng đờ, tok trắng bệch ko sức sống kèm theo em trứng cút mang hương thơm "nồng nàn". Tất cả quyện lại với thứ nước nhạt nhẽo. Thêm nữa đến món cơm gà viên của quán. E ko ăn nhưng bạn e có nhận xét là: gà KHÔ phủ sốt, cơm cx cứng vô cùng.
Huhu đây là sai lầm lớn nhất của chúng em từ trước tới nay. Ăn xong lên hội tìm mới thấy nhiều rv chê quán.
Chúng em xin cạch mặt quán từ đây ạ xem tiếp
[ GÓC CỰC CHÊ )

Không biết các chế thế nào chứ lân đầu em đến nướng a phủ và cực kì thất vòng
Đồ ăn siêu siêu chán em ăn buffe 149k ce nhìn đi menu co bằng kia món và trên bàn của em có bằng này món thiếu toàn ba chỉ bò ) mới vui chứ hỏi thi báo hết xong lúc sau xin lại lần 2 thì mang lên có ba chi bò cuốn nấm.
Nhưng e xin thưa là không thể ăn nôi ba chỉ trắng ởn và siêu hôi, em là 1 đứa cực dễ ăn bà cả ngày chưa dk ăn gì đói mốc mồm mà ăn chi vài ba miếng, ngoài ba chỉ lơn ra thì tất cả đều có mùi e thề là có mùi
Ăn từ tối qua đên hnay mà bụng vẫn k thôi ậm ạch đi ăn về cam thây minh bị lừa .... em đi ăn 2 người mà 2 ce ăn đk 2 lân gọi ba chi lận ( 4 miếng ) xong đứng lên đi về vi chẳng có zì ăn dk cả , à cả thêm cả nươc chấm me ơ đây nữa cứ mui hăng hắc làm em phai xin tương ớt chấm :(((
e thấy nhận viên được nhanh nhẹn có hỏi là chị muôn dùng thêm Zì không chứ không có thái độ lồi lõm như mấy chỗ khác
Ps đấy là mồm em ăn e thấy vậy nên ce nào ăn thấy ngon thì lsau cứ đến e chỉ rì viu theo cảm nhân của chính mình
Xin hết ..... xem tiếp
(GÓC CỰC CHÊ)
Hôm nay mình có đi ăn ở dingdoong 358 Thái Hà. Thật sự mà nói mình chưa bao giờ thấy thất vọng như lần này, mặc dù hiểu tiền nào của nấy nhưng sẽ k đến nỗi tệ nếu:
Lần 1 lên đồ nướng, rau xà lách có sinh vật lạ ) chắc do môi trường sinh thái hợp khí hậu rừng nhiệt đới.. có 1 “ CON ĐỈA ” ! Vâng, nó k phải con sâu, mà là con đỉa ạ
Lần 2 lên lẩu, qua vụ nướng cũng chẳng buồn moi móc thêm gì, chỉ muốn yên ổn mà ăn cho ngon miệng. Nhưng mọi chuyện cũng k suôn sẻ hơn -.-
Lần này có 1 con ỐC SÊN bám trên lá rau muống
K biết là do rau ở DingDoong k qua hoá chất hay do nhóm mình có duyên với sâu bọ )
Lần này nhóm mình (5 người) có nhờ bạn nhân viên cho gặp quản lý, lúc đấy chúng mình cần là 1 lời xin lỗi. Nhưng cách giải quyết của anh Quản lý còn tệ hơn cả combo “đỉa + ốc sên” kèm trong đồ ăn )
1 câu xin lỗi nhóm mình không có, và giải thích rằng do mưa nên thông cảm ! Vầng. Nhóm mình đi ăn trả tiền đầy đủ mà nhận lại được thành quả như thế này
Sẽ không bao giờ mình quay lại quán nữa.
Mong DingDoong phục vụ khách hàng cẩn thận hơn. Thân !
Mình có xin phép chụp lại ảnh.. xem tiếp