[Góc khen]
Bánh mì nướng muối ớt - Béo food and juice số 1 Quán Thánh.
Bánh mì cả sữa chua uống ở đây khá ngon, giá cả hợp lý Dưới ảnh là bánh mì nướng gà xúc xích 25k. Sữa chua uống thì tầm 20k. Mỗi tội đợi hơi lâu và chỗ ngồi bé. Sẽ quay lại dài dài
À còn hàng bánh mì nướng muối ớt ở Hàng Khoai mình đã ăn rồi và thấy k ngon chút nào
Edit: Cửa hàng mở từ 10h-22h

Bình loạn

Lê ChiNgọc Ank
Linh ChiHoàng Quân
Trang PhamLan Anh Avril
Hoàng Mỹ HạnhVũ Nhung có phải chỗ ngày xưa mình đi ăn ko?
Trung Hiếumấy giờ mở cửa và làm đến mấy h k biết
Linh CherryMở cửa từ mấy h đến mấy h b ói
Trong VeoHuyền Minh
Mai DoryLy Diệu t thèm )))
Phạm Tiến ĐạtTuấn An Nguyễn Cái hôm trc t với m xẩu đây nek
Thanh NguyenChụp ảnh quán đi bạn! sao ngay gần nhà tớ mà chả để ý thấy

Thác loạn

Ngày hôm nay đi ra ngã tư Hàng Khoai ăn bún riêu
Tự dưng nhìn thấy 2 Hàng bún riêu sụn ( mọi hôm chỉ thấy một hàng thôi )
Sau một hồi thấy 2 hàng bún riêu sườn sụn. Từ trước đến nay chỉ nghe có quán bà điếc ở hàng 18 hàng khoai. Trước cô ngồi ở ngay đầu phố. Bây giờ bị người làm ngày trước cướp chỗ. Chuyển lùi xuống chỗ dẫy dưới. Mọi người bây giờ ăn thì để ý biển hiệu nhé. Chỗ cô ghi bà điếc chính hiệu. Mình chụp ảnh ở dưới. K lại ăn hàng cũ là nhầm đấy nhé.
.
Chẳng biết thực hư ngày xưa chung đụng như nào nhưng cá nhân mình thích tính cách của cô Điếc hơn vì cô hiền hơn hay cười hơn,cô Lập kia hay quát khách cả hay nhăn nhó. Dàn nhân viên cũ bây giờ cũng k làm cho cô Điếc mà làm hết cho bên kia rồi hay sao ý. Cũng đc vì thấy mấy ng ý toàn to tiếng quát tháo mọi người thôi. xem tiếp
Góc review bún riêu sườn sụn 25k đầy ú ụ. Đây là bát đầy đủ 25k có giò tai đậu ngon dã man nc dùng ngon chua ngọt. Nhưng chỉ bán vào buổi tối quán gánh ở đoạn ngã tư Nguyễn Thiệp giao Hàng Khoai quán tên là bún riêu Sườn sụn Bà Điếc quán có nhược điểm gọi hơi lâu 1 chút chắc là cái tên như vậy nhưng mà ăn ngon khỏi bàn. Đặc biệt ớt trưng ở đây siêu cay bạn nào ăn cay thì ăn xít xoa nc thì chua của riêu ngon dã man hàng chỉ mở tối hình như bắt đầu tầm 7r-8h xem tiếp
[BÚN ỐC CÔ LỘC 23 HÀNG KHOAI]
Bún ốc Hàng Khoai giá và chất lượng ngày càng tỷ lệ nghịch với nhau hay sao ý ạ. Lần nào cũng ăn bát 60k full option mà ăn xong vẫn thấy như kiểu chưa ăn gì luôn á , chắc do sức ăn của mình quá khủng ))), nhưng vì nước dùng và ớt chưng ở đây gây nghiện mình quá nên tối tối vẫn cứ phải mò lên ăn đều đặn
Nhân tiện các bác cho em xin 500 địa chỉ bún ốc ngon mà đầy đặn ngoài bún ốc sườn Hai Bà Trưng, bún ốc Bạch Mai, bún ốc Nguyễn Siêu ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ! xem tiếp
[BÚN ỐC CÔ LỘC 23 HÀNG KHOAI]
Bún ốc Hàng Khoai giá và chất lượng ngày càng tỷ lệ nghịch với nhau hay sao ý ạ. Lần nào cũng ăn bát 60k full option mà ăn xong vẫn thấy như kiểu chưa ăn gì luôn á , chắc do sức ăn của mình quá khủng ))), nhưng vì nước dùng và ớt chưng ở đây gây nghiện mình quá nên tối tối vẫn cứ phải mò lên ăn đều đặn
Nhân tiện các bác cho em xin 500 địa chỉ bún ốc ngon mà đầy đặn ngoài bún ốc sườn Hai Bà Trưng, bún ốc Bạch Mai, bún ốc Nguyễn Siêu ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ! xem tiếp
[Góc cực cực phê]
Bún riêu sụn giò Bà Điếc - Cô Lập. 18 Hàng Khoai. 15-20-25-30k
Đầy đủ 25k, đầy đủ 2 giò 30k
Cái vị nước dùng ngon ngọt, sườn sụn ninh mềm thơm, giò cũng chất lừ ăn kèm với rau sống và ớt trưng... ấm hết cả lòng.
Với mình quán nào “ăn được” thì có nghĩa là khó có lần quay lại. Còn “ngon” và “cực ngon” thì thôi rồi, thèm liên hồi.
Mùa hè thì tối nào cx đc any đưa đi đưa về 28km để đc ăn bát bún này, hờn dỗi cũng nịnh ăn bún là toe toét ngay (bún riêu chứ ứ phải trà sữa). Mùa này lạnh và mưa, lại càng thèm ăn hơn. Cơ mà thèm lắm cũng đành chịu khó tuần 1 lần thôi kiểu thương any rét mướt xa xôi nên cố mà nhịn mồm lại.
Chốt lại là mong cô mở thêm chi nhánh chứ k thế này chết vật vì thèm thuồng. Tiện cho e hỏi còn quán riêu sụn nào quanh Cổ Nhuế, PVĐ, Cầu Giấy mà ngon chỉ giúp em với xem tiếp
[Góc quán nổi tiếng]
Mỳ tim bà Hồng (đối diện 14 Hàng Khoai)
Món ăn phình phường nhưng ở nhà lại lười làm Gọi 1 mì tim cật, 1 óc trần (cật trong ảnh là ăn trộm bát bên cạnh). Óc mềm, tươi, nước ngọt, cải mềm, cật giòn và khá tươi. Chấm miếng cật giòn sật hay miếng óc mềm ngậy vào bát gia vị mì chua cay thấy pheeeeee
Nước không phải chua cay như ở mì Chinh. Nhưng cũng vừa mồm kiểu thanh thanh. Điểm cộng là nước ko ngọt lợ.
1 mì tim cật + 1 óc trần = 50k. Ấm bụng lượn phố cổ (Quán bán tối thôi nha mọi ng)
Kính hội! xem tiếp
[Góc khen]
Bánh mì nướng muối ớt - Béo food and juice số 1 Quán Thánh.
Bánh mì cả sữa chua uống ở đây khá ngon, giá cả hợp lý Dưới ảnh là bánh mì nướng gà xúc xích 25k. Sữa chua uống thì tầm 20k. Mỗi tội đợi hơi lâu và chỗ ngồi bé. Sẽ quay lại dài dài
À còn hàng bánh mì nướng muối ớt ở Hàng Khoai mình đã ăn rồi và thấy k ngon chút nào
Edit: Cửa hàng mở từ 10h-22h xem tiếp



- quán nằm ở ngõ 184 Quán Thánh ( ngõ sát đền Quán thánh, đi thẳng kịch ngõ sẽ thấy quán)
- có 3 món ăn mà bạn nên thử trong menu quán: bún ốc, miến trộn, cháo trai
- không gian: quán bán tại nhà, nhỏ và hẹp. Khách chủ yếu là khách quen, những người trong ngõ, cảnh vệ công an bên khu lăng bác và tòa nhà quốc hội.
- bún riêu ốc: mình từng thử kha khá quán bún ốc ở HN: bà Téo Tô Hiệu, Khương Thượng, Hai Bà trưng, Quang trung, Triệu việt vương,..nhưng thấy ở đây hợp khẩu vị m nhất. Nước chan bún thật sự có vị của cua ốc chứ ko toàn là mùi và vị chua của cà chua như mấy quán khác. 1 bát đầy đủ như hình là 50k, rất rất thiều thứ: thịt bò chín tới mềm; giò tai sần sật; ốc to, sạch và giòn; thịt viên ăn cứng; riêu cua thực sự rất vừa miệng.
- miến trộn: Món này thật là mê luôn : miến không nát, giò tai giòn, thịt bò mềm, rau muống chín tới, thịt viên cưng cứng ( thịt viên thì tùy khẩu vị từng người, như m thích còn bạn m thì ko) trộn đều thấm gia vị rất vừa, thêm 1 bát nc ăn kèm nữa.
- cháo trai: mùi vị của trai rõ rệt trong cháo, thịt trai nhiều, hành khô rau răm thơm nức, gia vị vừa vặn tuy nhiên ở đây là cháo xay, cá nhân mình thích cháo hạt hơn, nhưng ở HN hình như mọi người thích cháo xay hơn thì phải.
Quán ruột của mình, ảnh là ăn mất rồi ms nhớ ra chụp=))) hôm nay mới chỉ ăn bún ốc nên chưa có ảnh món khác.
Menu của quán còn mấy món như phở cuốn, nem cuốn,... ăn tạm đc, nhưng mà nem chua quán này không ngon, rán lên nóng ăn tạm đc, chứ còn nguội cứng ngắc. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Cheese Cake 1982.
Chắc cũng nhiều người trong hội biết đến bánh cheese tart của Pablo đúng không ạ? Nhìn kiểu mê ly rụng rốn luôn í )
Mình biết đến shop online này qua foody, đúng đợt kmai nên gọi về ăn thử xem tình hình tnao.
Lớp tart nướng vừa đủ, ăn hơi mặn mặn cân bằng với lớp cheese béo ngậy bên trong.
Bánh này tuyệt đối KHÔNG dành cho người sợ béo cả không ăn được bơ sữa phomai nhé vì bánh này theo chủ shop thì tận 500g cheese cơ mọi người ạ=))
Để ngoài thì khi cắt phomai sẽ chảy ra nhìn thích mắt lắm ) Nhưng mình thích ăn lạnh hơn, đỡ ngán mà còn mát mát ăn phê cực!
Bánh có các vị truyền thống, đào, việt quất, dâu,... Mình thấy truyền thống vẫn là ngon nhất.
Bánh này 3-4 người ăn là vừa đủ, không bị thòm thèm )
Bánh từ 160-220k/cái, nhưng shop hay kết hợp với deliverynow nên thường xuyên có chương trình kmai )
Shop bán online ở Quán Thánh nhé!
Fb: Cheese Cake 1982

xem tiếp
GÓC NGHIỆN NGẬP


Nếu để nói về món ăn thường xuyên nhất mà cả gia đình mình hay ăn thì không cái gì lại được với thịt vịt. 1 tuần có 7 ngày mẹ chồng mình sẵn sàng mua vịt 5 ngày (x2 bữa). Vợ chồng mình hồi yêu nhau cũng chỉ chở nhau đi ăn vịt, hẹn hò bạn bè cũng ra quán vịt, đi nước ngoài sau hơn 2 năm về đến VN là 2h chiều thì ngay 7h chiều hôm đó phải xách xe phi ra quán vịt. Mà chỉ ăn của một quán này thôi, đến giờ cũng được gần 7 năm rồi: quán vịt Phương Thuý cạnh quán chè Sài Gòn, gần cổng trường Đại học Công Nghiệp.
Hồi sinh viên mình ở trọ ở Tây Hồ, cũng đi ăn vịt Quán Thánh, vịt Giang Văn Minh, vịt Trần Nhật Duật (thì phải - cùng đường với viện thẩm mỹ Hà Nội, quán tên Hải Vịt ý)..mà cuối cùng vẫn cứ là đều đặn tuần 3 lần đi hơn 10km về đây ăn. Nhà cô có nhiều món: vịt nướng, luộc, lẩu vịt, rang muối nhưng mình thấy ngon nhất là vịt nướng. Còn các món khác bình thường, lẩu vịt không rõ vị mấy. Vịt nướng này mình còn mua tặng mấy bà chị trên phố, ai cũng khen vịt "xịn", thấm gia vị, nướng không bị khô, vịt cũng không quá béo, kiểu "tỉ lệ vàng" đó giá cũng không quá đắt: 150k và có freeship đi muôn nơi (nhưng chắc xa quá thì phải tính phí, mình có gọi về nhà 1 lần vào hôm mưa bão, đi mất nửa tiếng mới đến nơi, vẫn không tính phí). Nước chấm nhà này cũng ngon. Thường mua về nhà mình hay xin thêm nứo chấm để cất đi 1 ít vào tủ lạnh để dành chấm cái khác
Recommend combo hoàn hảo cho 1 buổi hẹn hò đó là: 1 đĩa vịt nướng (nửa con), 1 đĩa cổ cánh nướng, 1 đĩa bún khô, 1 bát canh tiết (à quên, tiết ở đây mềm ngon lắm) nấu với giá. No đến ngày hôm sau luôn mà chỉ mất 110-115k
Tối nay nhà mình lại đi ăn vịt ở đây tiếp, có gì up thêm ảnh cmt hầu các thánh ) xem tiếp

Cơm tấm 36 đang làm mưa làm gió trên các hot insta đây ợ
Quán chuyển 3 lần rùi, từ cao bá quát sang phùng hưng, bây giờ thì ở ngõ 23 Quán Thánh nhé.
Quán bây giờ đã rộng rãi hơn hẳn vs cả bán cả tối, mọi người ko phải canh giờ đi ăn nữa
Sáng bán từ 11h - 14h, tối 18h - 20h
Cơ mà nói chung cứ đi sớm ngồi cho thoải mái, đi muộn hay phải đợi
Về đồ ăn thì đúng như lời đồn các bác ạ. Sườn ở đây đỉnh của đỉnh luôn. Ăn vừa miệng, phá đảo thế giới ảo luôn
Cơm ở đây có cả gạo lứt, nhưng ai ko quen ăn thì đừng gọi, lại thấy nhạt, ko có vị j. Mình thik ăn nên thấy ngon. Trong cơm còn có vài miếng tóp mỡ nhỏ nhỏ ăn hay hay
Các đồ còn lại tẩm ướp đều ok, vừa miệng. Ấn tượng nhất là sườn nướng. Ngon sml
Nước mình thấy mọi người khen dừa thơm nên gọi, cũng ngon luôn, ngọt kiểu thanh mát. Rất ưng. Ngoài ra có cả dừa tắc, sấu dừa mình nghĩ cũng ok nốt
Giá 1 suất đủ là 55k. Còn lại từ 37k trở lên, mình có chụp menu đó.
Nhược điểm của quán là chỗ để xe chật, đông khách quá phục vụ hơi lúng túng, dù cố nhanh nhưng vẫn cuống.
Nhưng sườn so good nên có thể tha thứ ahahaa )))
Chấm 9/10 xem tiếp
Review bữa tối vào 10h ạ
Bạn mình hay ăn ở đâyy, lần nào về cx khoe sung sướngggg )
Đến hôm qua mình mới đc thỉnh giáooo
Quán ở phố Nguyễn Biểu, mình ko nhớ địa chỉ cụ thể, cơ mà đi từ Quán Thánh hay Thanh Niên ngõ cạnh du thuyền rẽ vào đều dễ tìm ạ. Có 2 view ngồi vỉa hè ngay cạnh gốc câyy đại hoặc sang bên đg ngồi trong nhà. Ngồi vỉa hè thì ngay cạnh bếp, lúc lấy đồ sẽ nhanh hơn ạ )
"Đặc sản" ở quán là món đậu cay. Lúc nghe mình nghĩ sẽ cay lắm như kiểu hàn. Nhưng lúc ăn thì rất bất ngờ, món đúng chất dân giã Việt Nam luôn Vị cay dịu mà đậm đà cực kì, lại còn nóng sốt. Món gồm: đậu phụ, thịt băm, mộc nhĩ, củ cải dai thái chỉ giòn sựt sựt đã cực Ăn đến cuối niêu vẫn nóng cơ
Tiếp là món rán. Mình gọi 1 đĩa thập cẩm, ăn nhanh quá ko nhớ rõ lắm ) mình nhớ thì có dạ dày, kp lòng non mà cái lòng tròn tròn to ý , dồi nhồi thịt băm vs mộc nhĩ, à có nầm dai giòn, đc rán cùng với nhiều tỏi dã man. Mình kb ăn tỏi nên lúc ăn bị gắp nhầm tỏi huhu hoảng loạn luôn ))) nhìn tỏi to như miếng lòng ))
Món cuối là ếch chiên bơ Lần đầu tiên ăn ếch mà to như thế luôn )) thịt ếch chắc với nhiều nữa mình nhìn lúc cô chủ quán làm rất cẩn thận, nhìn cô ướp vs tẩm ếch vs bột, lúc ăn bột cực dính vô thịt luônn, giòn tan thơm mùi bơ
Món thứ 4 là dưa xào lòng, lúc đấy no quá rồi ko ăn đc nữa ) cx ko chụp lại
À còn bún nữa, mình lấy mấy đĩa liền kb có tính tiền ko nữa ( nhân viên nghỉ,1 mình cô làm nên mình tự lấy luôn). Riêng bún chan vs nước đậu thì thực sự đỉnh
Có mấy loại nước chấm, nhóm mình dùng tương ớt, xì dầu dạng đặc cho thêm ớt vs tỏi chấm cực cuốnnn ))), có mắm tôm nữa nhé ( ko trưng ăn đúng chất lun)
Thêm 5 chai bia Sài gòn vs âu trà đá
" Cái giá phải trả của nhóm mình là 570k" )))) cho 5 người ạ 3 nam 2 nữ
Mình thấy giá đấy là hợp lí ạ ) theo mọi người ổn ko ạ?
Quán chỉ mở buổi tốii thôi ạ.
Review xong mà nước bọt lại ừng ực rồi ạ huhu. Mỗi tội kb chụp ảnh nên lúc nào đi ăn cx quay vid lưu lại vô máy thôi ạ xem tiếp
[20k] mà tôi có thể mua được 1 cái bánh mì to ụ thế này ngay lòng HN .
Bánh mì Như Ý -số 2 Quán Thánh .
E viết rõ như thế vì thực sự muốn pr dạo để chàng đông khách ,k bị dẹp tiệm em còn có chỗ mà ăn ))) .Quán bánh mì này ngày trước ở đê Trần Khát Chân ,em đã ăn từ hồi em học cấp 2 .Đến nay em 25 tuổi rồi ah .Nhưng vì chỗ cũ dẹp đường mà bâyh em mới tìm lại được ,lại ngay gần trên phố nữa quá tiện .Nhìn bánh mì to ụ đầy đủ :sốt ,jambong ,giò ,thịt xá xíu ,ruốc ,rau .Trời ơi ,tìm lại được quán này đúng là cíu vớt tâm hồn em hahaaa .Mong add duyệt bài để mng tới ủng hộ quán đông khách ,để e còn được ăn lâu dài xem tiếp
Hải sản Thuy Vũ - 38 Hàng Bún (170 Quán Thánh)
16h-23h
200k-250k/1ng xem tiếp
< Góc k chấp nhận nổi >

Mình uống ở House Of Cha 4 Quán Thánh
Điểm cộng duy nhất là view đẹp quán rộng rãiiii,vì quán bt mình đến dù tối hay chiều thì đều k có 1 ai ngoài mình
Lần 1 mình gọi kem mặn full đườg đá thì chỉ là bt k có j đặc sắc thôi ))) nhưng hnay mình gọi Ôlong sữa và hồng trà sữa giảm 30% đg đá thì thật sự k chấp nhận đc )))
Nhạt như nước lọc í các bạn ạ,đá rõ lắm ))
Mình xuốg hỏi thì các bạn nv nhìn nhau,xog thử r hỏi ai pha này nọ,chắc thấy nhạt thật. Xog r xl đổi cho mình cốc khác,cốc này thì y như trc khác là đổ thêm nc đường vào ) ngọt lợ và k có tí vị trà nào
Thề cuộc đợi t uốg ti tỉ quán sữa dù là Toco các b chê còn ngon hơn ntn vạn lần
Lđầu tiên bỏ nguyên 1 cốc trà sữa trong sự khó hiểu cực độ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Vừa oánh chén xong là lội lên rv ngay ạ
Cuộc đời chả bao h dậy sớm đi ăn sáng, mà vì sáng nay có việc phải ra đường sớm , đói voãi. Đúng lúc đi qua Quán Thánh, thấy hàng bánh mỳ này đông2, mà thấy có biển Mua 1 tặng 1 nên cũng hý hửng tấp vào.
Hoá ra là khai trương, nên Mua 1 Bánh mỳ dc tặng kèm thêm lon Coca ạ
Đánh giá chung:
- Bánh mỳ ngon với giá 20k
( Topping đầy đủ : Pate + Thịt + Jambong + Giò chả + Rau sống / Nộm)
Nhân ú ụ cắn ngập mồm ấy ạ.
- Bánh giòn, mình mua mang về đến nhà mở ra ăn vẫn giòn chứ ko ỉu.
- 2 a/c bán hàng cũng nhiệt tình và niềm nở với khách.
Đánh giá : 5* xem tiếp
1. 1 bát bún đầy đủ sẽ có : chả cá, cá chần, cá rán ( e chỉ gọi cá rán nhưng nhìn bàn bên cạnh ăn cá chần thấy tươi , béo múp, nhìn căng bóng luôn, chả cá thì không có gì đặc biệt )
2. Rau: sẽ có 2 loại là rau cải và rau cần . Tuỳ theo sở thích của mỗi người ( riêng em thì thích ăn rau cần )
3. Quán có cả bún và bánh đa nhé mọi người
4. Dù là ăn ở đâu thì thứ đầu tiên mình thử cũng là nước dùng đúng không ạ.. nước dùng ở đây với em phải gọi là hoàn hảo luôn .. cảm giác như không cần cho thêm bất kì cái gì .. đậm đà mà vẫn thanh, chua nhẹ.. max ưnggg
5. Cá rán giòn nhưng lại không bị khô, thái miếng to nên ăn ngập mồm luôn, được 4-5 miếng gì đó, nhìn thì ít nhưng ăn lại thấy đủ
6. Mọi người đừng nhìn bát bún thế kia mà chê ít nhé.. vì lúc đầu bê ra 2 đứa em đã nhìn nhau và nói rằng : “ăn thế này liệu đủ không mày ” và kết quả là không thể no hơn được, cố mãi mới ăn hết bún ( bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc vì bỏ lại gần nửa bát nước dùng )
7. Thái độ phục vụ: nhân viên đông, mọi người dù vội nhưng thấy ai cũng nhiệt tình, thân thiệt hết á
8. Giá cả: vì lần đầu ăn ở đây nên em không rõ giá bát đầy đủ, e gọi 2 bát bún như hình với 1 bát quẩy thì hết 70k.. theo như em đoán là 30k/1 bát.. nếu ăn đầy đủ sẽ đắt hơn xíu
9. Giờ mở cửa : chỉ bán sáng đến 1-2h chiều thôi ạ
Nhất định sẽ quay lại vì đã trót yêu nước dùng ở đây Thật sự là mọi người nên thử ạ. Hơi bực mình vì xa nhà với lại Quán Thánh là đường 1 chiều nên lười đi Tiện đây mọi người cho em xin 1 vài địa chỉ bán chuyên bún cá với ạ.. many thanks
Văn Bún Cá - 174 Quán Thánh ( ~30-50k) xem tiếp
Em chào cả nhà...
Dạo này em bị thèm bánh mỳ kiểu Hương Lan hay là bánh mỳ Sài Gòn ở 160 Quán Thánh 1 cách kinh khủng vật vã :((
Cả nhà cho em hỏi có hàng bánh mỳ nào kiểu như Hương Lan mà ngon ngon ở mạn Nguyễn Du, Trần Quốc Toản hay Phố Huế k ạ???
Trừ bánh mỳ Phố Huế ra vì cá nhân e thấy k ngon :(((
Trên ảnh là bánh của Bami House vừa k ngon lại đắt :(( 35k cho 1 chiếc bánh mỳ only pate kèm dưa góp mà pate còn hơi chua chua :(((
Ai cho em xin ít địa chỉ bánh mỳ với ạ em cảm ơn nhiều xem tiếp
[góc hỏi han]
Các chế có thể cho em xin địa chỉ ĂN VẶT quanh khu Quán Thánh không ạ? (hoặc 2km lân cận: Hàng Đậu, Hòe Nhai, hàng Than, hàng Bún, Nguyễn Biểu, Phan ĐÌnh Phùng, chợ Đồng Xuân,....)
Đa tạ các chế nhiều hihihi, chiều tối mai em đi chơi ở đấy ạ xem tiếp
< HOTDOG XƯA > 28 Quán Thánh
Ngon nhưng k rẻ đâu ạ 38-45k/cái. Cái bơ kia thì cũng giống mấy hàng hotdog khác còn cái trứng cút thì ngon nè ngậy ngậy lại còn có cả phô mai nữa cảm tưởng ăn xong béo lên 1 kí xem tiếp
[Góc ăn vặt]
Đi thật xa để ăn rồi về! )))
Sau 2 bài chê bết xác quán nhà ngta thì e trồi lên khen tránh việc các hàng ấn tượng xấu lại đăng hình cấm cửa k cho e vào ăn nữa thì lại tội em!
Địa điểm: 59 Quán Thánh - ngã tư đoạn giao với cửa bắc ngay gần ốc c Lệ.
Các loại ốc ngao đủ hết luân! Thấy cả càng cù kỳ mà chả thích nên e méo gọi! )))) Ngon! Nhất là cái đĩa nem chua ấn cmn tượng luân! Ngon vcđ! mà vị thì đúng nghĩa đen NEM CHUA RÁN chứ kp nem ngọt mang đi rán lên đâu à nha! ngon hết xảy con bà bảy!
Thường ý thì đi ăn ốc như này ý thì em hay ăn ngao vì cảm thấy ốc có hay k cũng k ảnh hưởng đến tâm tình ăn uống của Shu! ))))) thế nhưng đi ăn với các bạn phải theo các bạn nên hôm đấy 4 đứa ngoài nem chua rán thì chỉ ăn ngao hấp thái, ốc móng tay xào bơ tỏi và ỐC LEN xào dừa hoy à!
Tại sao e lại viết hoa ỐC LEN? Vâng! Ốc mút đấy! Chính nó! Món ốc làm nên buổi tối nhớ cmn đời! 4 đứa - 3 nữ 1 nam - 1 chửa 3 thường - thi nhau hút tụt mỏ, hít lấy hít để hít lấy được để ăn cái của nợ này! Nước xào chấm chấm mút mút cũng ngon mà đ thể ấn tượng đc bằng cảnh mấy đứa miền núi xuống đồng bằng lần đầu ăn ốc mút! 1 đứa mút 3 đứa nhìn đ biết ăn thế nào các mẹ ạ! nào thì mút xong lại thổi - tóp má lòi mắt thì con bầu về đích đầu tiên! Tiên sư! Đúng là kinh nghiệm đầy mình mút phát ốc trong vỏ cũng phải lòi ra! Nó bảo: chúng mày ơi béo lắm! Ối dồi nghe thế 3 đứa còn lại cũng tay bịt 1 đầu xong tóp má chu mỏ hít lấy hít để! @@ choáng hết cả váng! Thôi rút kn lần sau đ chơi nữa! @@ ngon thì ngon mà mất hết cả năng suất, hiệu quả lẫn sức lực! Shu vẫn xin (đầu) hàng nhé!
Ngao hấp thái ngon! Con ngao béo múp mà k bị rơi rụng khỏi vỏ mấy! Nước hấp thì đậm đà đã miệng lắm! Làm 4 đứa ăn xong bát ngao đã lâu mà cứ chem chép húp nước cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng! :"> con bầu đi cùng e còn bảo này mà có ít bún chan cái nước hấp ngao này t nguyện đả hết đôi bát! đáng sợ! Nó vừa kêu no quá k ăn nổi nữa xong đấy! Quân giả dối!
Ốc móng tay cũng khá tươi ngon mà ăn mấy cái kia ấn tượng quá r nên dù đắt nhất, hết nhanh nhất mà chưa kịp gây ấn tượng đã hết cmnr! ))))
Tổng thiệt hại: 1 ngao, 1 ốc len, 1 ốc móng tay, 15 nem rán cùng 4 cốc trà đá - 300k. Khá êm đềm cho 1 buổi tối thèm ốc! Hí hí
À! Trà đá ở đây free và quán đang có ctrình check in để đc giảm 5% nhé các mẹ! Hihi Mời các mẹ chán ốc chị Lệ muốn đổi gió thì qua đây nha!
Mãi iu!
xem tiếp
<góc khen>
Đây là bát Bún cá Văn xuất hiện trên truyền hình CNN danh tiếng của Mỹ. Đúng là danh bất hư truyền...
Bỏ qua việc bát bún cá đầy đặn với cá, tôm và chả cá,miếng cá được rán giòn tan, thơm ngọt và mềm thịt mà không hề bị khô thì mình cực ấn tượng với nước dùng phải nói là tuyệt hảo ở đây...2 từ “đậm đà” không thể lột tả hết vị của ngon ngọt, hài hoà của xương cá, xương lợn và tâm huyết của chị Văn.
Buổi sáng, bún cá có giá 30k/bát, bún cá đầy đủ chả-tôm-cá có giá 35k/bát. Buổi trưa, bún cá lại tăng lên 35k,còn bún đầy đủ tăng lên 40k.
Chắc chắn luôn là bạn sẽ không bao giờ thất vọng trước sự lựa chọn của đài truyền hình CNN khi thực hiện ghi hình bún cá Văn!!!
Địa chỉ: 174 Quán Thánh
Bán từ 6h sáng đến 3h chiều. xem tiếp
[Góc khen gợi]
Miến cua-ngõ 9 Quán Thánh
Chỗ này mình đã ăn nửa năm nay, mặc dù chả gần công ty cho lắm cơ mà vẫn cứ bị thích í;)
Ưu điểm: nước nêm nếm ngon, chị bán hàng chiều khách, đầy đặn(trong hình là bát bt-25k, thêm bò là 35k)
Nhược điểm: quán gánh trong ngõ nên ko có điều hòa, không đc sang sảnh lắm, vì có mỗi một người vừa bán vừa phục vụ nên vào lúc cao điểm cũng phải chờ(chị chủ làm khá nhanh, với tươi cười nên mình cảm thấy ko lâu lắm;)
Đôi phần về món ăn: có thể ăn miến/bánh đa, nước/trộn, rau muống/cần. Riêng mình thì hay gọi miến trộn rau muống trần kỹ(ko kịp chụp vì bệnh mất lí trí trc đồ ăn) . Mình cũng hay ăn món này, một số chỗ còn có rau rút, ở đây thì ko có, nhưng đúng thật có tâm nó cũng khác, rau trần vừa tới, thêm chút giò và đậu rán, rồi một chút hành phi, gạch cua, lạc giã, thêm một hai muỗng dấm tỏi cùng ớt chưng, một chút magi nữa.. chẹp chẹp.... rồi trộn đều lên. Ực.. sao cái công đoạn trộn nó lâu đến thế... ăn xong xin thêm nửa muỗng nước dùng húp xì xụp...
Một like:))
Giờ mở: 11h khoảng 14h hàng ngày
Sđt: ng di động đt cố định nên chả xin đc số xem tiếp
[Góc nhận xét]
Nghe đồn đến quán cơm Tấm 36 đã lâu, từ đợt các food reviewer ăn ở Phùng Hưng rồi bây giờ chuyển về ngõ 23 Quán Thánh mới có cơ hội đi thử.
Đầu tiên là về địa chỉ, quán nằm trong ngõ 23 Quán Thánh, nếu đi qua phải để ý kĩ cơ vì ngõ nhỏ mà lại không có biển hiệu gì. Mình đi quá xong vòng lại thì có cô trông xe hỏi cháu ăn cơm à thì mới chắc chắn là quán cơm nó trong ngõ này . Gửi xe đối diện bên đường rồi vào ngõ đi lên tầng 2 nhé.
Tiếp theo là về menu của quán, chủ yếu là cơm sườn (gà) nướng kèm theo bì, chả, trứng.. giá dai động từ 49-55k. Trong hình của mình là cơm sườn bì chả 49k, đĩa ny mình thêm trứng thì là 55k. Mỗi suất thì kèm theo 01 bát canh chua nữa. Giá này theo cá nhân mình nhận xét là cao hơn giá cơm tấm bình thường rùi.
Còn phần quan trọng là chất lượng đĩa thức ăn: không biết có phải mình khó tính không chứ mình thấy không thật sự đặc biệt như lời đồn. Miếng sườn to như hình nhưng hơi mỏng, hihi, chủ yếu là thịt nạc nên mình cứ thấy khô khô với bã, thịt ướp cũng ngon nhưng khô nên m k thích lắm. Chả thì chắc là chả hấp, mình cũng k ấn tượng cho lắm .
À còn cơm ở đây thì có thể gọi cơm gạo lứt hoặc cơm tấm, mình gọi cơm Tấm nhưng mà mình thấy cơm hơi mềm với hạt cơm dính. Bình thường m ăn cơm Tấm gạo tơi tơi mà k mềm đâu. Ngoài ra thì nước chấm thì m ngửi mùi giống nước mắm Nam Ngư , chứ kf nước mắm pha để rưới lên cơm.
Trên đây là cảm nhận của mình, nói chung là ăn thử cho biết thui. Hihi
Nếu gửi xe thì lúc thanh toán báo với nhà hàng, họ sẽ tự trừ đi 4k gửi xe nha xem tiếp
Bún cá Văn - 174 Quán Thánh ( mới chuyển về đây )
Vào một trưa thèm ăn bún cá em đã quyết định tạt ngang nơi đây gọi 1 bát bánh đa cá đầy đủ ( gồm 1 tôm, cá và 2 loại chả cá) . Bánh đa cá quả thật rất ngon như lời đồn, phần nước chua thanh thanh, cá tuy chan nước nhưng ăn rất giòn, tôm ăn tươi và vô cùng chắc thịt. Bánh đa là loại bánh đa đỏ Hải Phòng sợi nhỏ - đúng loại mình thích, ăn siêu ngon và dai. Điểm trừ duy nhất có lẽ bát quá nhiều bánh đa nên nhìn hơi bị “sợ” khi ăn còn lại là điểm 10 tuyệt đối cho bát bánh đa cá nàyy.
40k/ bát xem tiếp