LẦN 2 :
Vào 8h30 tối ( chủ nhật 25 -3-2018) mình và 1 ng bạn khác quay lại quán uống nước. Khi gửi xe vẫn thấy chú bảo vệ ấy. Trc cửa hàng và bên đường thấy nhiều xe để rồi. Mình ko rõ để xe đâu mà chú bảo vệ vẫn ngồi nhìn bọn mình. Sau đó mình có hỏi " bác ơi chỗ này có để xe dc ko ? " ( vì mình thấy chỗ này vẫn còn 1 chỗ ). Hỏi mấy lần
Chú bảo vệ giọng gắt gỏng : " để chỗ khác "
Bạn mình định phi xe lên trên 1 đoạn thì chú í quát " ĐÃ BẢO LÀ Ko DC ĐỂ Ở ĐẤY R MÀ "
Mình quay ra hỏi chú " thế bh chú bảo cháu để chỗ nào ? Cháu hỏi chú thì chú ko trả lời "
Thì chú í mới QUÁT lại là :" đã bảo ko để chỗ đấy rồi mà , CON GÁI CON ĐỨA MÀ NGANG "
Sau đó chú í gắt gỏng thêm vài câu nhưng mình ko muốn cãi nhau thêm nữa . Mình đi xuốnh chỗ bên dưới hỏi thêm chú bv khác " chỗ này có để xe dc ko ạ " thì chú bảo Được nhưng cũng ko chỉ chỗ và dắt xe lên hộ bọn mình.
Lúc đấy thì chú bv ở trên chạy xuống, chỉ tay bắt bọn mình xuống dưới nữa để xe. Dưới cùng có 1 bạn nhân viên nam đang dắt xe, nhìn thấy thì bảo mình để xe lên trên(chỗ chú bv2). Líc đấy bạn mình cáu quá phản ánh với bạn nhân viên nam, thì nhận được lời xin lỗi kèm thêm câu :" ĐÂY LÀ BẢO VỆ QUÁN E THUÊ VỀ NHƯNG KHÔNG PHẢI NHÂN VIÊN QUÁN E" ))))
Bọn mình cảm thấy quá buồn cười về cách cư xử của quán, nên chẳng muốn làm ầm lên lgi và đã đi về .

Bình loạn

Hong Anh Trieuôi giời ơi, lâu lắm rồi mình ko quay lại đây chỉ vì bảo vệ. Lần đéo nào đến quán, bv cũng cho ngay câu hết bàn rồi. Hôm liều mình vào hỏi thì bên trong nói vẫn còn chỗ ngồi. Quay ra tính để xe để vào thì bv nói ko được để xe ở quán, p dắt xe đi thêm 1 đoạn nữa gửi. tsb, lần sau đéo bh quay lại luôn. Thiếu đéo gì quán mà phải làm khổ mình
Bup Be UotQuản lý ở đây vô dụng vậy sao???
Dũng Hoàng VũĐồ uống bt chả ngon
Tuyen BuiThôi lần sau đi về chứ cất đc cái xe mà nghẹn lên tận cổ. Thiếu gì quán
Nguyễn Ngọc TúIb trực tiếp page c ơi. Lo gì
Trời Lạnh Vương PháBảo vệ ở đây đặc biệt ở chỗ, là đàn ông nhưng vẫn có thể on period như phụ nữ vậy, gắt gỏng là bình thoòng thôi
Thao LinhCó một điều ngược đời khi bước vào 1 cửa hàng
- chủ thì niềm nở, chạy ra mở cửa, cúi đầu chào hỏi
- bảo vệ: cáu cẳn, hất hàm, hôm nào mình ăn mặc lôi thôi thì mấy lão nhìn bằng nửa con mắt ))))
Oizoioi muôn đời làm bảo vệ thôi.
Thu ThuỷÔ mình toàn được chú bảo vệ dắt xe cho thôi
Nguyễn Đình PhongCũng gặp 1 lần )) đến 3 lần và k quay lại
Phương ThảoNguyen HaiHuyen

Thác loạn

LẦN 2 :
Vào 8h30 tối ( chủ nhật 25 -3-2018) mình và 1 ng bạn khác quay lại quán uống nước. Khi gửi xe vẫn thấy chú bảo vệ ấy. Trc cửa hàng và bên đường thấy nhiều xe để rồi. Mình ko rõ để xe đâu mà chú bảo vệ vẫn ngồi nhìn bọn mình. Sau đó mình có hỏi " bác ơi chỗ này có để xe dc ko ? " ( vì mình thấy chỗ này vẫn còn 1 chỗ ). Hỏi mấy lần
Chú bảo vệ giọng gắt gỏng : " để chỗ khác "
Bạn mình định phi xe lên trên 1 đoạn thì chú í quát " ĐÃ BẢO LÀ Ko DC ĐỂ Ở ĐẤY R MÀ "
Mình quay ra hỏi chú " thế bh chú bảo cháu để chỗ nào ? Cháu hỏi chú thì chú ko trả lời "
Thì chú í mới QUÁT lại là :" đã bảo ko để chỗ đấy rồi mà , CON GÁI CON ĐỨA MÀ NGANG "
Sau đó chú í gắt gỏng thêm vài câu nhưng mình ko muốn cãi nhau thêm nữa . Mình đi xuốnh chỗ bên dưới hỏi thêm chú bv khác " chỗ này có để xe dc ko ạ " thì chú bảo Được nhưng cũng ko chỉ chỗ và dắt xe lên hộ bọn mình.
Lúc đấy thì chú bv ở trên chạy xuống, chỉ tay bắt bọn mình xuống dưới nữa để xe. Dưới cùng có 1 bạn nhân viên nam đang dắt xe, nhìn thấy thì bảo mình để xe lên trên(chỗ chú bv2). Líc đấy bạn mình cáu quá phản ánh với bạn nhân viên nam, thì nhận được lời xin lỗi kèm thêm câu :" ĐÂY LÀ BẢO VỆ QUÁN E THUÊ VỀ NHƯNG KHÔNG PHẢI NHÂN VIÊN QUÁN E" ))))
Bọn mình cảm thấy quá buồn cười về cách cư xử của quán, nên chẳng muốn làm ầm lên lgi và đã đi về . xem tiếp