[GÓC CHÊ] Tối nay mấy ae tiện đường rẽ vào quán MAXKO COFEE, số 75 Trần Đại Nghĩa (Khu trường ĐH Bách khoa). Mình gọi 1 cà phê Americano từ menu của quán, được em pha chế kiêm phục vụ báo là “Máy pha nhà em mới hỏng nên không có Americano anh ạ”.
- “Vậy em có cà phê nào không? “
- “Nhà em có Capuchino ạ”
- “Ok, cho anh một Capuchino”
Ờ... mà sao máy pha hỏng mà lại có Capuchino nhỉ? Mình nghĩ “Ừ thì với Capuchino để tạo bọt sữa cũng có thể đánh bằng bình french press, còn cà phê mà tệ nhất thì phải pha bằng ấm tạo áp chứ”.
Thế mà chỉ loáng một cái mình đã được phục vụ một ly “Capuchino”, “Ôi thật đáng nể... chưa ở đâu thấy làm đồ uống nhanh như ở đây”, phục vụ 4 suất uống mà cực nhanh chóng. Nhìn ly cà phê với một “bãi bọt” to nổi lềnh phềnh tràn phè ra khỏi miệng ly, bọt sữa thì như được làm bởi viên tạo bọt vậy. Mình đưa lên ngửi thấy cà phê có mùi hơi khét như loại cà phê pha sẵn, nhấp thử cảm thấy nó như đã được pha bằng một loại sữa bột đã hết hạn ấy. Mình không biết gọi đây là loại cà phê gì nữa. Thật kinh khủng. Thảo nào quán này vắng hoe. (Trong hình là ly cà phê đã uống thử nhưng không thể uống thêm”

Bình loạn

Hieu DinhĐã từng uống cách đây tầm 3 năm, cũng gọi capu mà r chỉ uống hết cốc nước lọc r về. Lần đầu và cũng là lần cuối đến đây ))))
Hương Mai Đỗ~~ còn không biết có cái quán này cơ.
Sơn PhạmRửa chén k hết xà bông
Đọc bài này m lại nhớ chuyện cười j mà cậu nhân viên mỗi khi bưng cafe sẽ ngậm 1 ngụm. Gần đến bàn khách thì nhả trả lại. Vừa đỡ sánh ra ngoài lại có bọt tự nhiên
Lê Thanh HiệpCà phê mình toàn tự pha phin. Đi uống quán vừa đắt vừa ko đảm bảo. Có lần đi uống cốc cà phê 150k về ko dám đi tè.
Viet Thanh PhamCapu bọt xấu thế
Ân NguyễnQuán này đồ gì cũng kinh chứ không riêng món bác thử đâu ạ )) vì e tiện nên hay vào đó, e đã cố vài lần nhưng bỏ cuộc rồi
Thư TplandHi qua khu đó rồi thì ghé Coffee House là chuẩn.
Trần Dịubạn qua No1 cafe chỗ kim ngưu ý
nguyễn minh phươngHaizz. Cafe pha máy mà ngon ở HN hiếm lắm các bạn ạ
Trung NghĩaCafe campuchia bác ạ

Thác loạn

[GÓC CHÊ] Tối nay mấy ae tiện đường rẽ vào quán MAXKO COFEE, số 75 Trần Đại Nghĩa (Khu trường ĐH Bách khoa). Mình gọi 1 cà phê Americano từ menu của quán, được em pha chế kiêm phục vụ báo là “Máy pha nhà em mới hỏng nên không có Americano anh ạ”.
- “Vậy em có cà phê nào không? “
- “Nhà em có Capuchino ạ”
- “Ok, cho anh một Capuchino”
Ờ... mà sao máy pha hỏng mà lại có Capuchino nhỉ? Mình nghĩ “Ừ thì với Capuchino để tạo bọt sữa cũng có thể đánh bằng bình french press, còn cà phê mà tệ nhất thì phải pha bằng ấm tạo áp chứ”.
Thế mà chỉ loáng một cái mình đã được phục vụ một ly “Capuchino”, “Ôi thật đáng nể... chưa ở đâu thấy làm đồ uống nhanh như ở đây”, phục vụ 4 suất uống mà cực nhanh chóng. Nhìn ly cà phê với một “bãi bọt” to nổi lềnh phềnh tràn phè ra khỏi miệng ly, bọt sữa thì như được làm bởi viên tạo bọt vậy. Mình đưa lên ngửi thấy cà phê có mùi hơi khét như loại cà phê pha sẵn, nhấp thử cảm thấy nó như đã được pha bằng một loại sữa bột đã hết hạn ấy. Mình không biết gọi đây là loại cà phê gì nữa. Thật kinh khủng. Thảo nào quán này vắng hoe. (Trong hình là ly cà phê đã uống thử nhưng không thể uống thêm” xem tiếp
[GÓC CHÊ] Tối nay mấy ae tiện đường rẽ vào quán MAXKO COFEE, số 75 Trần Đại Nghĩa (Khu trường ĐH Bách khoa). Mình gọi 1 cà phê Americano từ menu của quán, được em pha chế kiêm phục vụ báo là “Máy pha nhà em mới hỏng nên không có Americano anh ạ”.
- “Vậy em có cà phê nào không? “
- “Nhà em có Capuchino ạ”
- “Ok, cho anh một Capuchino”
Ờ... mà sao máy pha hỏng mà lại có Capuchino nhỉ? Mình nghĩ “Ừ thì với Capuchino để tạo bọt sữa cũng có thể đánh bằng bình french press, còn cà phê mà tệ nhất thì phải pha bằng ấm tạo áp chứ”.
Thế mà chỉ loáng một cái mình đã được phục vụ một ly “Capuchino”, “Ôi thật đáng nể... chưa ở đâu thấy làm đồ uống nhanh như ở đây”, phục vụ 4 suất uống mà cực nhanh chóng. Nhìn ly cà phê với một “bãi bọt” to nổi lềnh phềnh tràn phè ra khỏi miệng ly, bọt sữa thì như được làm bởi viên tạo bọt vậy. Mình đưa lên ngửi thấy cà phê có mùi hơi khét như loại cà phê pha sẵn, nhấp thử cảm thấy nó như đã được pha bằng một loại sữa bột đã hết hạn ấy. Mình không biết gọi đây là loại cà phê gì nữa. Thật kinh khủng. Thảo nào quán này vắng hoe. (Trong hình là ly cà phê đã uống thử nhưng không thể uống thêm” xem tiếp
[GÓC CHÊ] Tối nay mấy ae tiện đường rẽ vào quán MAXKO COFEE, số 75 Trần Đại Nghĩa (Khu trường ĐH Bách khoa). Mình gọi 1 cà phê Americano từ menu của quán, được em pha chế kiêm phục vụ báo là “Máy pha nhà em mới hỏng nên không có Americano anh ạ”.
- “Vậy em có cà phê nào không? “
- “Nhà em có Capuchino ạ”
- “Ok, cho anh một Capuchino”
Ờ... mà sao máy pha hỏng mà lại có Capuchino nhỉ? Mình nghĩ “Ừ thì với Capuchino để tạo bọt sữa cũng có thể đánh bằng bình french press, còn cà phê mà tệ nhất thì phải pha bằng ấm tạo áp chứ”.
Thế mà chỉ loáng một cái mình đã được phục vụ một ly “Capuchino”, “Ôi thật đáng nể... chưa ở đâu thấy làm đồ uống nhanh như ở đây”, phục vụ 4 suất uống mà cực nhanh chóng. Nhìn ly cà phê với một “bãi bọt” to nổi lềnh phềnh tràn phè ra khỏi miệng ly, bọt sữa thì như được làm bởi viên tạo bọt vậy. Mình đưa lên ngửi thấy cà phê có mùi hơi khét như loại cà phê pha sẵn, nhấp thử cảm thấy nó như đã được pha bằng một loại sữa bột đã hết hạn ấy. Mình không biết gọi đây là loại cà phê gì nữa. Thật kinh khủng. Thảo nào quán này vắng hoe. (Trong hình là ly cà phê đã uống thử nhưng không thể uống thêm” xem tiếp