Có bạn nào hay uống nước quất với ăn vặt ở quán Cô Dung đường Bế Văn Đàn không ạ? Đồ ăn với nước quất ở đây thì ngon và không có chỗ chê.
Mình hay ăn ban ngày vào ngày thường và cũng không để ý là chủ nhật đóng cửa, hôm chủ nhật tuần trước có tới thì mới biết nên đành ăn cái quán ngay cạnh đấy. Thật sự thì không có từ nào diễn tả
Tự dặn lòng là do hôm đấy mồm miệng bị làm sao hay do hôm đó quán có sai sót gì, và rồi hôm nay quán cô Dung đóng cửa, nghĩ mất công đi tới với muốn xác minh lại nên mình lại vào quán đó again, và có đôi lời góp ý
- Nước quất thì chả khác thì nước lọc để vài quả quất ở trên, giá 10k 1 cốc (bên cô Dung là 5k ạ)
- Thạch dừa mình cứ nghĩ là thạch dừa đúng nghĩ của nó, lúc đem ra mình mới biết thạch dừa là thạch rau câu rưới nước cốt dừa lên, nước cốt dừa thì loãng và quá ngậy
- Bánh gà thì bán theo cái, mình hỏi thì nhân viên bảo ăn trên 5 cái mới bán (5k 1 cái) bánh thì bé, nhìn không khác gì bánh cũ chiên đi chiên lại màu vàng sậm với hơi rám đen, đặc biệt là lần đầu tiên mình ăn bánh gà mà nhân KHÔNG PHẢI LÀ GÀ, nhân như thịt lợn với rau củ quả, y hệt nhân nem tự quấn ở nhà nhưng dở hơn và hơi chua chua
- Khoai lang và khoai tây thì cứng, tương ớt thì bị pha loãng
- Lúc mình bảo chị nhân viên xin hộp giấy thì chị ấy đi qua nhìn một cái rồi chả nói gì kiểu mặt khó chịu vc rồi quay lại vứt hộp giấy lên bàn “cộp” một cái rồi quay đi
- Ăn uống cốc nhựa, ống hút có quyền gom lại và rửa sạch tái sử dụng nếu nó còn mới và nguyên vẹn, đằng này ống hút mình uống còn bị cắn trắng cả một đường, rồi có vết gập dọc thân ống hút, cái xiên gỗ để xiên đồ ăn cũng gom lại )
- Bàn mình ngồi ngay cạnh mấy cái rổ đựng cốc nhựa, ống hút với xiên gỗ của quán sau khi khách ăn xong gom lại vứt vào đấy. Hôm chủ nhật tuần trước đi ăn cũng ngồi chỗ đấy, nhưng là những đồ có lẽ đã rửa rồi hoặc cứ thế phơi khô hay như nào thì mình không rõ, mình chỉ thấy nhân viên cầm hộp ra gom rồi tiếp tục sử dụng
- Đồ ăn dở thì còn chấp nhận được do tuỳ khẩu vị của từng người, nhưng thái độ phục vụ và vệ sinh thì không thể chấp nhận được
-0/10 điểm cho quán và cạch mặt không bao giờ dám vào thêm lần nào nữa
- Trong ảnh là nước quất với khoai, mình quên mất không chụp ảnh cảnh rổ cốc nhựa, ống hút, xiên với bánh gà, thạch dừa

Bình loạn

Minh AnhQuán thứ 2 tính từ cổng trường vào đúng ko ạ?
Pop TakoyaNghe thái độ nhân viên thì mình nghĩ hình như là quán trong cùng. Mình đi ăn quán trong cùng đúng một lần và không bao giờ quay lại. Đồ ăn đợi cực cực cực lâu Bác bán hàng chỉ chăm chăm rán nem mà không thèm để ý đơn Bọn mình đến sớm mà ngồi đợi mãi vẫn chưa được ăn Nước thì cũng thế, lâu quá nên bọn mình giục thì bị chị nhân viên lườm cho cháy mặt luôn Kết quả là sau 10 cái nem thì bọn mình đã đứng dậy đi về vì chờ đồ quá lâu Lúc giục còn bị chị nhân viên gắt lên là không thấy đang làm đây à các kiểu Trong khi bọn mình nói xong chị ý mới bắt đầu làm. Kể từ giờ phút ấy mình mãi trung thành với bác ở trên huhu
Lê Trung ĐứcGọi ít thì chảnh chó mà đồ thì không ngon ) cô Dung mà nghỉ thì auto quay đầu chứ không có chuyện vào quán đất )
Trang NguyenĐậu Đậu ra chủ nhật thì nghỉ nớk. Nem chua nem chua. Ở đây có cả bắp xào với ngô chiên đó anh chứ không đểu như hôm bữa đâu ))))
Ruby VuongVuong Van Chuong bé ăn đòn lên sóng
Đinh Thị Lệ MỹChỉ ăn cô Dung bnhiu năm nay kkk
Ngọc MaiVũ Thị Phương Linh hóa ra em toàn ăn sai hàng
Hôm khác mình ăn lại
Bui Thuy NgaBánh gà ở đây ăn kinh thật sự bở bở chua chua kiểu hỏng r
TrangQuán fake đấy từ thái độ đến đồ ăn đều như loz vậy. 1 lần và never comeback.

Thác loạn

Công nhận là quanh Học viện Ngân hàng trường mình nhiều hàng ăn ngon thật đấy
Chiều nay đói đói thế là rủ đứa bạn ra ngay Bế Văn Đàn ăn nem khoai, nói đến địa điểm này chắc đã quá nổi tiếng rồi:))) Mình hay ăn ở hàng trong trong, ở đây có loại nước sốt chấm nem khoai khá lạ lạ, ngon ngon, chua chua, ngọt ngọt ăn khá là thích!!! Chấm nem khoai thì ngon thôi rồi!!!
Giá cũng rất hạt rẻ, 1 đĩa khoai có 10k, nem rất ngon có 4k cái, pho mai que thì 5k, trà đào, chanh quất cũng 5k Ngoài ra còn có rất nhiều món ngon khác nữa Đúng là thiên đường ăn vặt
À điểm trừ duy nhất là cô chủ hơi "CHẢNH" )))))) À chảnh trog từ "sang chảnh" nhé xem tiếp
Có bạn nào hay uống nước quất với ăn vặt ở quán Cô Dung đường Bế Văn Đàn không ạ? Đồ ăn với nước quất ở đây thì ngon và không có chỗ chê.
Mình hay ăn ban ngày vào ngày thường và cũng không để ý là chủ nhật đóng cửa, hôm chủ nhật tuần trước có tới thì mới biết nên đành ăn cái quán ngay cạnh đấy. Thật sự thì không có từ nào diễn tả
Tự dặn lòng là do hôm đấy mồm miệng bị làm sao hay do hôm đó quán có sai sót gì, và rồi hôm nay quán cô Dung đóng cửa, nghĩ mất công đi tới với muốn xác minh lại nên mình lại vào quán đó again, và có đôi lời góp ý
- Nước quất thì chả khác thì nước lọc để vài quả quất ở trên, giá 10k 1 cốc (bên cô Dung là 5k ạ)
- Thạch dừa mình cứ nghĩ là thạch dừa đúng nghĩ của nó, lúc đem ra mình mới biết thạch dừa là thạch rau câu rưới nước cốt dừa lên, nước cốt dừa thì loãng và quá ngậy
- Bánh gà thì bán theo cái, mình hỏi thì nhân viên bảo ăn trên 5 cái mới bán (5k 1 cái) bánh thì bé, nhìn không khác gì bánh cũ chiên đi chiên lại màu vàng sậm với hơi rám đen, đặc biệt là lần đầu tiên mình ăn bánh gà mà nhân KHÔNG PHẢI LÀ GÀ, nhân như thịt lợn với rau củ quả, y hệt nhân nem tự quấn ở nhà nhưng dở hơn và hơi chua chua
- Khoai lang và khoai tây thì cứng, tương ớt thì bị pha loãng
- Lúc mình bảo chị nhân viên xin hộp giấy thì chị ấy đi qua nhìn một cái rồi chả nói gì kiểu mặt khó chịu vc rồi quay lại vứt hộp giấy lên bàn “cộp” một cái rồi quay đi
- Ăn uống cốc nhựa, ống hút có quyền gom lại và rửa sạch tái sử dụng nếu nó còn mới và nguyên vẹn, đằng này ống hút mình uống còn bị cắn trắng cả một đường, rồi có vết gập dọc thân ống hút, cái xiên gỗ để xiên đồ ăn cũng gom lại )
- Bàn mình ngồi ngay cạnh mấy cái rổ đựng cốc nhựa, ống hút với xiên gỗ của quán sau khi khách ăn xong gom lại vứt vào đấy. Hôm chủ nhật tuần trước đi ăn cũng ngồi chỗ đấy, nhưng là những đồ có lẽ đã rửa rồi hoặc cứ thế phơi khô hay như nào thì mình không rõ, mình chỉ thấy nhân viên cầm hộp ra gom rồi tiếp tục sử dụng
- Đồ ăn dở thì còn chấp nhận được do tuỳ khẩu vị của từng người, nhưng thái độ phục vụ và vệ sinh thì không thể chấp nhận được
-0/10 điểm cho quán và cạch mặt không bao giờ dám vào thêm lần nào nữa
- Trong ảnh là nước quất với khoai, mình quên mất không chụp ảnh cảnh rổ cốc nhựa, ống hút, xiên với bánh gà, thạch dừa xem tiếp
[Góc gây nghiện] - Hà Đông ăn gì? Series
Hôm trước em thấy có bác đăng món quẩy vs sữa chua ở Thanh Lãm HĐ. Hôm nay em cũng muốn khoe bán ruột của em ạ. Quán này được chị em dẫn đi xong từ đó thành nghiện luôn. 3k/cốc sữa chua vs 10k/đĩa quẩy ăn xong như được trở về tuổi thơ ấy ạ . Nhưng điểm trừ là thỉnh thoảng có cốc bị dăm đá làm giảm mất nửa độ ngon của cốc sữa chua rồi
106 Bế Văn Đàn - Hà Đông
10h sáng đến 9r-10h tối xem tiếp
[Góc ăn vặt] - Hà Đông ăn gì? Series
.
Chào các bác em đã quay trở lại vs series dài tập này đây ạ. Nếu như các bác đã chán vs chất lượng đi xuống của quẩy đùi gà Bế Văn Đàn hay đơn giản hơn là quá lười lên Thái Thịnh để mua quẩy thì em xin mạn phép giới thiệu vs mn hội mình hành quẩy ngay ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân ạ. Quán này là được bạn em khai sáng và bản thân em cũng khá ưng ý. Quẩy được làm và chiên luôn tại chỗ nên nóng giòn, không bị ỉu dai như Bế Văn Đàn . Em thấy anh chủ bảo có thể chấm vs tương ớt hoặc sữa chua vinamilk nhưng em nghĩ ăn không là ngon nhất ạ. Ngoài quẩy ra thì còn có chè, kem, gà rán đồ ăn vặt các thứ nữa. Em có 1 lưu ý nho nhỏ là chè bưởi siêu chán, bạn em phải bỏ nguyên cốc. À giá rổ cũng oke nữa 10k/đĩa 10c quẩy ạ
Huấn Thắm 2 ngã tư Nguyễn Viết Xuân - Ngô Thì Nhậm
8h-22h (giờ em cập nhật của foody)
Edit: em có chụo thêm cả menu cho các bác tham khảo ạ xem tiếp