Về bát bún bò Huế: Em gọi năm lần bảy lượt, nhân viên gật đầu vâng dạ rồi đứng chơi, không làm. Em quay ra nhìn quầy bếp phụ trách làm bún bò (gần cửa ra vào) thì nhân viên nhìn lại em, kiểu: "Ủa nhìn cái gì zợ ?"
Ơ kìa! Bún đâu?? Em đâu có ý định đọ mắt hay ngắm nhân viên. Theo lời mẹ em đợi lâu quá mắng là: "Ăn xong đợi chua cả mồm vẫn không thấy bưng ra!"
Về độ ngon lành thì thực sự sau khi đợi lâu thế thì em cũng chẳng nuốt trôi được nữa, nhưng bún ở đây những lần trước em ăn thì được, đầy đặn, bò ngon, sợi bún dai dai, nước dùng vừa vặn.
Tiếp đến là bún trộn mắm nêm tai heo: Đắng. Thật sự đắng nhíu mày luôn ý :(( Em không hiểu tại sao món này nó lại có vị đắng như vậy. Phụ huynh em ăn được mấy đũa thì bỏ lại, em đành cố ăn nốt mà mồm vẫn phải khen ngon vì không muốn bỏ phí đồ ăn với làm xuôi xuôi phụ huynh.
...
Nói chung là hôm nay em cũng không bực bội gì lắm, nhưng em thật sự rất buồn và xấu hổ vì lần đầu dẫn gia đình đi ăn mà gặp phải tình cảnh này. Buồn muốn khóc luôn ý ạ.
Cũng xin lỗi luôn bạn nhân viên bưng bún mắm nêm ra bị phụ huynh mình bực quá nên mắng oan.
Quán tên: Quán Món Huế
Địa chỉ: 35 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Các bác có thể đi đánh bạc thử, biết đâu may mắn hơn em. Chứ em chịu, chẳng thể quay lại nữa dù có thích bún bò ở đây.

Bình loạn

Thuỳ ChiMình chỉ thích ăn chè trong đấy
Nguyễn Hoàng Diệu LinhÔi giời ơi có hôm mình ăn ở đây cũng chán kinh hồn, ăn trên hàng bông lại ngon dã man?? Thề k hiểu số đen hay do ở ncthanh chán thật. Hôm ý đi ăn cùng mẹ mà mẹ cũng chê
Vi CúcM ăn món Huế ở trần thái tông cũng 1 đi kg trở lại. Quá chán!
Thạch ThảoNét huế ngon hơn. Trc mình toàn ăn bên nét huế
Trà My Nguyễnăn bún bò huế phải ăn ở bún bò huế o uông trên đường lạc long quân ấy, chủ lẫn khách nhiều ng đều là ng huế, nghe họ gọi đồ mình chả hiểu j luôn. nước dùng, bò, tiết, chả,... mọi thứ ở đó đều ngon xuất sắc luôn
Nguyễn Anh TuấnBích Ngọc Lê )
Trang Nguyenmón huế vs nét huế ăn chắn lắc mà. Đồ nóng mà ăn thấy nước dùng như ủ ấm thôi í. Bạn ăn quán o xuân khác hẳn luôn
Rose Nguyenbún ở quán này ăn ko ngon tẹo nào cả bạn ạ.
Bún bò Huế ngon nhất là O Xuân phố Quang Trung ý. 45k/bát mà ăn no đến bưng cả bụng về.
Quán bún ở ngã tư sở, tô hiệu thì cũng ăn được. Ko phải ngon lắm.
Hiền TrầnTrước hai chị e cũng ăn ở đây , vào gọi 2busn bò Huế đầy đủ nhưng theo cảm nhận mk là ăn k ngon , nước dùng mặn lại k có mùi thơm , nv cũng chỉ hời hợt chứ k nhiệt tình , mk vào luk 7h tối .
Nên cũng chẳng ăn lại lần sau
Đỗ Văn NghịBún Bò HUế ngon nhất cả cái Hà Nội phải ra chân cầu vượt Đại Cồ Việt nha. TUi ăn nhiều nơi tất cả đều thua ở đó hết. Ngon nhức nách

Thác loạn

Về bát bún bò Huế: Em gọi năm lần bảy lượt, nhân viên gật đầu vâng dạ rồi đứng chơi, không làm. Em quay ra nhìn quầy bếp phụ trách làm bún bò (gần cửa ra vào) thì nhân viên nhìn lại em, kiểu: "Ủa nhìn cái gì zợ ?"
Ơ kìa! Bún đâu?? Em đâu có ý định đọ mắt hay ngắm nhân viên. Theo lời mẹ em đợi lâu quá mắng là: "Ăn xong đợi chua cả mồm vẫn không thấy bưng ra!"
Về độ ngon lành thì thực sự sau khi đợi lâu thế thì em cũng chẳng nuốt trôi được nữa, nhưng bún ở đây những lần trước em ăn thì được, đầy đặn, bò ngon, sợi bún dai dai, nước dùng vừa vặn.
Tiếp đến là bún trộn mắm nêm tai heo: Đắng. Thật sự đắng nhíu mày luôn ý :(( Em không hiểu tại sao món này nó lại có vị đắng như vậy. Phụ huynh em ăn được mấy đũa thì bỏ lại, em đành cố ăn nốt mà mồm vẫn phải khen ngon vì không muốn bỏ phí đồ ăn với làm xuôi xuôi phụ huynh.
...
Nói chung là hôm nay em cũng không bực bội gì lắm, nhưng em thật sự rất buồn và xấu hổ vì lần đầu dẫn gia đình đi ăn mà gặp phải tình cảnh này. Buồn muốn khóc luôn ý ạ.
Cũng xin lỗi luôn bạn nhân viên bưng bún mắm nêm ra bị phụ huynh mình bực quá nên mắng oan.
Quán tên: Quán Món Huế
Địa chỉ: 35 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Các bác có thể đi đánh bạc thử, biết đâu may mắn hơn em. Chứ em chịu, chẳng thể quay lại nữa dù có thích bún bò ở đây. xem tiếp
nẵng-Huế
Mong ad duyệt bài ạ .
Tháng 8 em có kế hoạch đi du lịch 4N4D Đà nẵng- Huế. Em bay vào Đà nẵng và về từ sân bay Huế. Dự định của em là chiều tối thứ 3 sẽ bắt xe từ Đà nẵng vào Huế rồi chơi ở đó đến đầu giờ chiều ngày thứ 5 trở về Hà Nội.
Mọi người cho em hỏi cách bắt xe hay thuê xe oto từ ĐN-Huế với ạ, và một số địa chỉ homestay- ks giá hợp lý ở ĐN và Huế ạ.
Lần đầu e đi du lịch xa, mong mọi ng review giúp evới ạ
Em cám ơn xem tiếp
Về bát bún bò Huế: Em gọi năm lần bảy lượt, nhân viên gật đầu vâng dạ rồi đứng chơi, không làm. Em quay ra nhìn quầy bếp phụ trách làm bún bò (gần cửa ra vào) thì nhân viên nhìn lại em, kiểu: "Ủa nhìn cái gì zợ ?"
Ơ kìa! Bún đâu?? Em đâu có ý định đọ mắt hay ngắm nhân viên. Theo lời mẹ em đợi lâu quá mắng là: "Ăn xong đợi chua cả mồm vẫn không thấy bưng ra!"
Về độ ngon lành thì thực sự sau khi đợi lâu thế thì em cũng chẳng nuốt trôi được nữa, nhưng bún ở đây những lần trước em ăn thì được, đầy đặn, bò ngon, sợi bún dai dai, nước dùng vừa vặn.
Tiếp đến là bún trộn mắm nêm tai heo: Đắng. Thật sự đắng nhíu mày luôn ý :(( Em không hiểu tại sao món này nó lại có vị đắng như vậy. Phụ huynh em ăn được mấy đũa thì bỏ lại, em đành cố ăn nốt mà mồm vẫn phải khen ngon vì không muốn bỏ phí đồ ăn với làm xuôi xuôi phụ huynh.
...
Nói chung là hôm nay em cũng không bực bội gì lắm, nhưng em thật sự rất buồn và xấu hổ vì lần đầu dẫn gia đình đi ăn mà gặp phải tình cảnh này. Buồn muốn khóc luôn ý ạ.
Cũng xin lỗi luôn bạn nhân viên bưng bún mắm nêm ra bị phụ huynh mình bực quá nên mắng oan.
Quán tên: Quán Món Huế
Địa chỉ: 35 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Các bác có thể đi đánh bạc thử, biết đâu may mắn hơn em. Chứ em chịu, chẳng thể quay lại nữa dù có thích bún bò ở đây. xem tiếp
GÓC KHEN DẠO – Bún bò Huế Tình Linh – Số 53 ngõ 68 Triều Khúc
Có ai là tín đồ của bún bò Huế không ạ? Em là sinh viên trọ học ở Triều Khúc. Từ lần được bạn cùng lớp khen ngon và dẫn đến ăn thử, em thấy nó ngon thật. Quán sạch sẽ, nước dùng rất thơm và đậm đà. Quán mở cách đây 6 năm, cũng có tiếng ở khu này rồi nên rất đông khách.
Theo như lời anh chị chủ quán nói thì khu này sinh viên nhiều nên giá cũng rất sinh viên. Chỉ 25k mà có đầy đủ thịt – móng – trứng – tiết – giò bò. Ai ăn bát 30k trở lên thì có thêm bò viên. Ai gọi nhiều bún, nhiều rau đều không tính tiền thêm. Bát con trai chủ quán thường chủ động cho nhiều bún hơn con gái. Trà đá thì miễn phí.
Quán mở cửa cả ngày, từ tầm 8h sáng đến 11h đêm nên lúc nào thèm là em lại ra ăn, giờ thành khách quen luôn rồi. Và ngẫm ra 1 điều là không chỉ các quán lớn có thương hiệu mấy chục năm mới ngon đâu, nhiều khi các quán bình dân ngay gần nhà cũng ngon tuyệt cú mèo nữa.
Chị chủ quán còn rất trẻ, học cùng trường ĐH với em, lúc đầu cũng đi làm kế toán xong về bán bún bò Huế. Em thì rất thích tinh thần khởi nghiệp thế này. xem tiếp