Bánh su kem của Paolo Bakery, địa chỉ 353 ngõ Văn Chương, Khâm Thiên. Tiệm ngay gần đầu ngõ nên dễ tìm lắm, rẽ vào ngõ 1 đoạn nhìn về phía tay phải là thấy ngay. Ảnh cuối em có chụp phần địa chỉ, thấy có khá nhiều cơ sở khác nữa.
Vỏ bánh mỏng, mềm, đẫy nhân, mà nhân rất thơm mùi trứng, ngọt vừa phải chứ không bị ngấy toàn mùi đường sữa hay bị ngọt lịm khé cổ. 11k cho 1 cuộc tình quá ổn, bánh ngon.
Ở đây có cái bánh gì đồng quê đó ăn cũng ổn, cốt bánh thơm, mềm, có cái sốt chanh leo chua chua dễ ăn lắm, 10/hộp thì phải. Ăn lâu rồi nên em không nhớ rõ lắm. Quẩy đùi gà 2k/cái, khá to, ăn nóng thì tạm được nhưng nguội thì không ngon. Bé thích ăn cái này lắm nhưng lớn chắc do ăn nhiều thứ ngon hơn rồi nên không thích nữa.
Nói chung nhìn 1 lượt giá ở đây thấy khá rẻ, bánh cũng đa dạng, sẽ thử thêm. Em không rõ giờ giấc mở-đóng của tiệm nhưng sáng thấy bán sớm lắm, chưa đến 7h đã thấy họ đứng bán hàng rồi.
Tiện đây mọi người thấy tiệm nào bán su kem ngon cho em xin review và địa chỉ với ạ. Em cảm ơn

Bình loạn

NhiPaolo có 1 cơ sở ở La Thành nhé các bác
Nguyễn Khánh Ngọcquán này thấy mỗi bánh mì oke ==" bánh kem ngấy chết lun
Nguyệt MinhBánh su kem canteen bánh đại học ngoại thương ạ )
Hà TrangPhan Yến
Linh LePaolo hìnn như ngày đầu đh văn hoá ở đlt có 1 cái.
Cung Huyền AnhDồi ôi bánh ở đây ăn tởm thật sự, có lần mình ăn tiramisu và bánh trà xanh. Cái tira thì nhão nhoét, còn bánh trà xanh ăn cứng như đá. Mà nhìn bánh kem lúc nào cũng như kiểu bán ế để lâu ý, mua 2 3 lần xong cạch luôn. Còn nhân viên thì thái độ, mặt cứ hằm hằm như khách đi xin ý, chán.
Phạm Thị Hương GiangQuỳnh Trang Nguyễn
Pham Ngoc MaiBên Phưowng Mai 11k nhưng nhân kem mình thấy ít, hơi loãng và nhiều đường
Minh ChâuBánh này t ăn 1-2 cái đầu ok nhưng càng về sau càng sợ ngấy, vì trong lòng mình đã thích chewvy vỏ giòn nhân trà xanh yolo
Diệp NguyễnBenjamin Junior gần nhà mình lắm mình ạ....

Thác loạn


Bánh su kem của Paolo Bakery, địa chỉ 353 ngõ Văn Chương, Khâm Thiên. Tiệm ngay gần đầu ngõ nên dễ tìm lắm, rẽ vào ngõ 1 đoạn nhìn về phía tay phải là thấy ngay. Ảnh cuối em có chụp phần địa chỉ, thấy có khá nhiều cơ sở khác nữa.
Vỏ bánh mỏng, mềm, đẫy nhân, mà nhân rất thơm mùi trứng, ngọt vừa phải chứ không bị ngấy toàn mùi đường sữa hay bị ngọt lịm khé cổ. 11k cho 1 cuộc tình quá ổn, bánh ngon.
Ở đây có cái bánh gì đồng quê đó ăn cũng ổn, cốt bánh thơm, mềm, có cái sốt chanh leo chua chua dễ ăn lắm, 10/hộp thì phải. Ăn lâu rồi nên em không nhớ rõ lắm. Quẩy đùi gà 2k/cái, khá to, ăn nóng thì tạm được nhưng nguội thì không ngon. Bé thích ăn cái này lắm nhưng lớn chắc do ăn nhiều thứ ngon hơn rồi nên không thích nữa.
Nói chung nhìn 1 lượt giá ở đây thấy khá rẻ, bánh cũng đa dạng, sẽ thử thêm. Em không rõ giờ giấc mở-đóng của tiệm nhưng sáng thấy bán sớm lắm, chưa đến 7h đã thấy họ đứng bán hàng rồi.
Tiện đây mọi người thấy tiệm nào bán su kem ngon cho em xin review và địa chỉ với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[ Góc khen kem ]
Nghe dự báo thời tiết kêu gọi rầm rộ đêm nay Hà Nội có mưa mà t đợi mãi không thấy, buồn quá ngồi review "kem" để tâm hồn mát mẻ chút vậy :")))
Quán này mới mở thôi, bán bánh các thứ kèm bán kem luôn, bánh thì t chưa thử nhưng kem thì đúng là quá tuyệt cho ngày hè 41 độ
Đã rẻ lại còn giảm giá các cậu ạ, tuy chỉ có 1 loại ốc quế trà xanh nhưng cũng làm t ưng phết, que kem dài, ốc quế k mềm èo uột mà giòn tan, hơi ngọt chút nhưng mix cùng kem trà xanh nhạt nhạt thì the best...
Hôm nay t ăn 2 que mà hết tận 5k, không biết nên cười kiểu gì cho đỡ vui nữa, không biết ngta làm kem như thế nào mà bán rẻ dữ vậy????
Quán ngay cổng Đại học Văn hóa HN, địa chỉ 422 Đê La Thành, quán Paolo Bakery nhé
xem tiếp