HELLBOY - Những mảnh ghép rời rạc
Mang trong mình sứ mệnh phục hưng quá khứ huy hoàng của Hellboy 2004, cùng 15 năm phát triển vượt bậc của CGI, Hellboy 2019 là niềm hy vọng của không chỉ fan cứng bộ truyện, mà của rất nhiều non-fan - như mình. 2 phần phim của Guillermo del Toro năm nào để lại ấn tượng vô cùng khó quên, do vậy, mình cực kì háo hức đi xem phiên bản 2019.
Nhưng...
Những người đã xem Hellboy hẳn phải thất vô cùng thất vọng. Nếu có 1 từ để miêu tả bộ phim, có lẽ mình phải dùng từ THẢM HỌA.
Bộ phim là 1 nồi lẩu thập cẩm nhồi nhét quá nhiều nhân vật, địa điểm, sự kiện. Các nhân vật xuất hiện mờ nhạt và thoảng qua không có chút dấu ấn, không một lời dẫn dắt, không chút cố gắng xây dựng. Thành thử rất nhiều nhân vật thừa, không điểm nhấn cũng được giới thiệu. Điểm sáng duy nhất về nhân vật - cũng là điểm sáng duy nhất của phim - là diễn xuất của David Harbour trong vai Hellboy, nhưng mình anh chẳng thể cứu được bộ phim tệ hại này.
Chất hài hước, chất thơ của Guillermo del Toro năm nào nay được chuyển hóa bằng một loạt các cảnh bạo lực, hài tục tĩu thay phiên nhau xuất hiện trên màn ảnh. Gọi là thay phiên nhau nhưng rất chắp vá, rời rạc, không liên kết. Cũng như bạn xem một slideshow ảnh nhưng không chuyển cảnh, chơi một trò ghép hình nhưng các mảnh ghép lại không khớp với nhau. Đạo diễn Neil Marshall dường như tự đi lạc trong chính câu chuyện của mình. Ông không biết khi nào đi, khi nào dừng, lối thoát nào cho mớ hỗn độn ông tạo ra.
Các pha combat của phim không "đã". Nó mang hơi hướm của các pha combat cuối những năm 1990s, chủ yếu quay cận cảnh. Tông nền chính của phim là màu đen, tối, quá tối. Yên tâm đi các bạn phải căng lòi tròng mắt để xem những gì diễn biến trong phim. Thú thực Hai Phượng đánh nhau còn hay hơn nhiều lần. Các màn combat liên miên diễn ra khắp phim rất mệt mỏi, tuy nhiên lại không có trận chiến cuối cùng nào cả. Như 1 bản nhạc edm không có điểm nhấn, bộ phim là 1 loạt các pha hành động dồn dập không ngớt, đem lại sự nặng nề chứ không thoải mái. Cũng như những màn đánh nhau không biết đến ngày mai, nhạc phim cũng không kém phần khó chịu. Các bản nhạc rock với mật độ dày được nhét bừa phứa khắp mọi phân đoạn phim gây ức chế và não nề.
Còn vô vô cùng nhiều điểm bất hợp lí nữa của phim. Với những gì đã thể hiện được, Hellboy xứng đáng có một vị trí trang trọng nhất trong danh sách "Những phim chuyển thể tệ hại nhất trong lịch sử". Không thể tin với bộ phim này mà đoàn làm phim còn mong muốn có phần 2...
Nếu như Shazam t cho 6/10, Captain Marvel 6.5/10 thì Hellboy chỉ đáng 1/10. Và điểm duy nhất này mình dành cho David Harbour

Bình loạn

Page Review Phim Có TâmViết khá nhỉ ad Vũ Quốc Hưng.
Muốn chọn về đội của mình ko
Page Review Phim Có TâmTác giả: mình mượn bài này đăng lên Trang Nhóm nhé.
tks
Nam NguyễnCó ai thấy đau mắt khi coi phim thì cho em 1 cái,để em biết ko mai lại đi khám mắt
Nguyễn Mạnh TuấnRiêng mình thấy 7/10. Xem giải trí vẫn rất được.
Du HuỳnhHà Khiêm
Alice Nguyenmình vẫn thích phim nè bạn ơi, xem phim đúng là không xuất sắc nhưng phim cũng k tệ mà
Thành KôngĐúng ý tui. Dứoi chữ tốt nhưng không đáng để bị chê là tệ. Dù màu tối đau mắt thiệt
Nhật MinkAi khen phim này thì thực sự qá dễ dãi. Phim chỉ đáng hạng B thôi
Yến ĐỗĐặng Lan Anh lần sau kiếm review r mới đi xem nhá:6

Thác loạn

HELLBOY - Những mảnh ghép rời rạc
Mang trong mình sứ mệnh phục hưng quá khứ huy hoàng của Hellboy 2004, cùng 15 năm phát triển vượt bậc của CGI, Hellboy 2019 là niềm hy vọng của không chỉ fan cứng bộ truyện, mà của rất nhiều non-fan - như mình. 2 phần phim của Guillermo del Toro năm nào để lại ấn tượng vô cùng khó quên, do vậy, mình cực kì háo hức đi xem phiên bản 2019.
Nhưng...
Những người đã xem Hellboy hẳn phải thất vô cùng thất vọng. Nếu có 1 từ để miêu tả bộ phim, có lẽ mình phải dùng từ THẢM HỌA.
Bộ phim là 1 nồi lẩu thập cẩm nhồi nhét quá nhiều nhân vật, địa điểm, sự kiện. Các nhân vật xuất hiện mờ nhạt và thoảng qua không có chút dấu ấn, không một lời dẫn dắt, không chút cố gắng xây dựng. Thành thử rất nhiều nhân vật thừa, không điểm nhấn cũng được giới thiệu. Điểm sáng duy nhất về nhân vật - cũng là điểm sáng duy nhất của phim - là diễn xuất của David Harbour trong vai Hellboy, nhưng mình anh chẳng thể cứu được bộ phim tệ hại này.
Chất hài hước, chất thơ của Guillermo del Toro năm nào nay được chuyển hóa bằng một loạt các cảnh bạo lực, hài tục tĩu thay phiên nhau xuất hiện trên màn ảnh. Gọi là thay phiên nhau nhưng rất chắp vá, rời rạc, không liên kết. Cũng như bạn xem một slideshow ảnh nhưng không chuyển cảnh, chơi một trò ghép hình nhưng các mảnh ghép lại không khớp với nhau. Đạo diễn Neil Marshall dường như tự đi lạc trong chính câu chuyện của mình. Ông không biết khi nào đi, khi nào dừng, lối thoát nào cho mớ hỗn độn ông tạo ra.
Các pha combat của phim không "đã". Nó mang hơi hướm của các pha combat cuối những năm 1990s, chủ yếu quay cận cảnh. Tông nền chính của phim là màu đen, tối, quá tối. Yên tâm đi các bạn phải căng lòi tròng mắt để xem những gì diễn biến trong phim. Thú thực Hai Phượng đánh nhau còn hay hơn nhiều lần. Các màn combat liên miên diễn ra khắp phim rất mệt mỏi, tuy nhiên lại không có trận chiến cuối cùng nào cả. Như 1 bản nhạc edm không có điểm nhấn, bộ phim là 1 loạt các pha hành động dồn dập không ngớt, đem lại sự nặng nề chứ không thoải mái. Cũng như những màn đánh nhau không biết đến ngày mai, nhạc phim cũng không kém phần khó chịu. Các bản nhạc rock với mật độ dày được nhét bừa phứa khắp mọi phân đoạn phim gây ức chế và não nề.
Còn vô vô cùng nhiều điểm bất hợp lí nữa của phim. Với những gì đã thể hiện được, Hellboy xứng đáng có một vị trí trang trọng nhất trong danh sách "Những phim chuyển thể tệ hại nhất trong lịch sử". Không thể tin với bộ phim này mà đoàn làm phim còn mong muốn có phần 2...
Nếu như Shazam t cho 6/10, Captain Marvel 6.5/10 thì Hellboy chỉ đáng 1/10. Và điểm duy nhất này mình dành cho David Harbour xem tiếp
Review nhẹ về Captain Marvel
P/s : Vì là lần đầu thu âm để làm clip review nên giọng rất tệ hi vọng mn có thể thông cảm và góp ý cho mình Tks all
Nguồn & HD : Vf1voN6qqVQ xem tiếp
HELLBOY - Những mảnh ghép rời rạc
Mang trong mình sứ mệnh phục hưng quá khứ huy hoàng của Hellboy 2004, cùng 15 năm phát triển vượt bậc của CGI, Hellboy 2019 là niềm hy vọng của không chỉ fan cứng bộ truyện, mà của rất nhiều non-fan - như mình. 2 phần phim của Guillermo del Toro năm nào để lại ấn tượng vô cùng khó quên, do vậy, mình cực kì háo hức đi xem phiên bản 2019.
Nhưng...
Những người đã xem Hellboy hẳn phải thất vô cùng thất vọng. Nếu có 1 từ để miêu tả bộ phim, có lẽ mình phải dùng từ THẢM HỌA.
Bộ phim là 1 nồi lẩu thập cẩm nhồi nhét quá nhiều nhân vật, địa điểm, sự kiện. Các nhân vật xuất hiện mờ nhạt và thoảng qua không có chút dấu ấn, không một lời dẫn dắt, không chút cố gắng xây dựng. Thành thử rất nhiều nhân vật thừa, không điểm nhấn cũng được giới thiệu. Điểm sáng duy nhất về nhân vật - cũng là điểm sáng duy nhất của phim - là diễn xuất của David Harbour trong vai Hellboy, nhưng mình anh chẳng thể cứu được bộ phim tệ hại này.
Chất hài hước, chất thơ của Guillermo del Toro năm nào nay được chuyển hóa bằng một loạt các cảnh bạo lực, hài tục tĩu thay phiên nhau xuất hiện trên màn ảnh. Gọi là thay phiên nhau nhưng rất chắp vá, rời rạc, không liên kết. Cũng như bạn xem một slideshow ảnh nhưng không chuyển cảnh, chơi một trò ghép hình nhưng các mảnh ghép lại không khớp với nhau. Đạo diễn Neil Marshall dường như tự đi lạc trong chính câu chuyện của mình. Ông không biết khi nào đi, khi nào dừng, lối thoát nào cho mớ hỗn độn ông tạo ra.
Các pha combat của phim không "đã". Nó mang hơi hướm của các pha combat cuối những năm 1990s, chủ yếu quay cận cảnh. Tông nền chính của phim là màu đen, tối, quá tối. Yên tâm đi các bạn phải căng lòi tròng mắt để xem những gì diễn biến trong phim. Thú thực Hai Phượng đánh nhau còn hay hơn nhiều lần. Các màn combat liên miên diễn ra khắp phim rất mệt mỏi, tuy nhiên lại không có trận chiến cuối cùng nào cả. Như 1 bản nhạc edm không có điểm nhấn, bộ phim là 1 loạt các pha hành động dồn dập không ngớt, đem lại sự nặng nề chứ không thoải mái. Cũng như những màn đánh nhau không biết đến ngày mai, nhạc phim cũng không kém phần khó chịu. Các bản nhạc rock với mật độ dày được nhét bừa phứa khắp mọi phân đoạn phim gây ức chế và não nề.
Còn vô vô cùng nhiều điểm bất hợp lí nữa của phim. Với những gì đã thể hiện được, Hellboy xứng đáng có một vị trí trang trọng nhất trong danh sách "Những phim chuyển thể tệ hại nhất trong lịch sử". Không thể tin với bộ phim này mà đoàn làm phim còn mong muốn có phần 2...
Nếu như Shazam t cho 6/10, Captain Marvel 6.5/10 thì Hellboy chỉ đáng 1/10. Và điểm duy nhất này mình dành cho David Harbour xem tiếp
Chưa xem đã muốn chê nhưng xem rồi thì lại thấy...thích .
Từ đầu có lẽ nhiều người đã ko thích Brie Larson vào vai "CM" , vì ko ngầu ko đẹp ko quyến rũ hay một vài lí do gì đó . Nhưng với một người ko chú trọng hình thức và ko kỳ vọng gì nên tự nhiên thấy phim "ừ thì cũng hay" và thích nàng Captain Marvel , thích tính cách , thích biểu cảm.
Nhiều ng chê phim chán , ít đánh nhau hành động mạnh nhưng lại quên rằng năm ngoái đã từng có 1 Black Panther còn nhàm chán và lê thê gấp mấy lần . Vì mục đích là giới thiệu về một nhân vật mới . Tuy vậy CM lại ko hề nhàm chán hay dài dòng , những pha hành động nhỏ lẻ đan xuyên , những câu thoại và biểu cảm hài hước , một ít tò mò vào cốt truyện, ắt hẳn cũng đủ hấp dẫn và cuốn ng xem.
Kĩ xảo của Marvel rõ ràng là ko có gì để chê , có thể là chưa mới , chưa bùng nổ , nhưng vẫn đẹp vẫn ok . Điều mình phải chê ở phim lần này là phần âm thanh , phần động cơ máy móc, gió ...làm rất tốt dù là âm thanh nhỏ nhất nhưng các phân cảnh đánh nhau lại chán vô cùng , ko có khí thế , oai hùng , cao trào gì .
Một chút xúc động đoạn giới thiệu đầu phim , một chút háo hức chờ đợi End Game , CM rõ ràng là một phần ko thể thiếu như là mảnh ghép cần tìm .
Tóm lại đây là một bộ phim đáng xem , đáng tiền , giải trí tốt .
Điểm cá nhân :8đ xem tiếp
HELLBOY - Những mảnh ghép rời rạc
Mang trong mình sứ mệnh phục hưng quá khứ huy hoàng của Hellboy 2004, cùng 15 năm phát triển vượt bậc của CGI, Hellboy 2019 là niềm hy vọng của không chỉ fan cứng bộ truyện, mà của rất nhiều non-fan - như mình. 2 phần phim của Guillermo del Toro năm nào để lại ấn tượng vô cùng khó quên, do vậy, mình cực kì háo hức đi xem phiên bản 2019.
Nhưng...
Những người đã xem Hellboy hẳn phải thất vô cùng thất vọng. Nếu có 1 từ để miêu tả bộ phim, có lẽ mình phải dùng từ THẢM HỌA.
Bộ phim là 1 nồi lẩu thập cẩm nhồi nhét quá nhiều nhân vật, địa điểm, sự kiện. Các nhân vật xuất hiện mờ nhạt và thoảng qua không có chút dấu ấn, không một lời dẫn dắt, không chút cố gắng xây dựng. Thành thử rất nhiều nhân vật thừa, không điểm nhấn cũng được giới thiệu. Điểm sáng duy nhất về nhân vật - cũng là điểm sáng duy nhất của phim - là diễn xuất của David Harbour trong vai Hellboy, nhưng mình anh chẳng thể cứu được bộ phim tệ hại này.
Chất hài hước, chất thơ của Guillermo del Toro năm nào nay được chuyển hóa bằng một loạt các cảnh bạo lực, hài tục tĩu thay phiên nhau xuất hiện trên màn ảnh. Gọi là thay phiên nhau nhưng rất chắp vá, rời rạc, không liên kết. Cũng như bạn xem một slideshow ảnh nhưng không chuyển cảnh, chơi một trò ghép hình nhưng các mảnh ghép lại không khớp với nhau. Đạo diễn Neil Marshall dường như tự đi lạc trong chính câu chuyện của mình. Ông không biết khi nào đi, khi nào dừng, lối thoát nào cho mớ hỗn độn ông tạo ra.
Các pha combat của phim không "đã". Nó mang hơi hướm của các pha combat cuối những năm 1990s, chủ yếu quay cận cảnh. Tông nền chính của phim là màu đen, tối, quá tối. Yên tâm đi các bạn phải căng lòi tròng mắt để xem những gì diễn biến trong phim. Thú thực Hai Phượng đánh nhau còn hay hơn nhiều lần. Các màn combat liên miên diễn ra khắp phim rất mệt mỏi, tuy nhiên lại không có trận chiến cuối cùng nào cả. Như 1 bản nhạc edm không có điểm nhấn, bộ phim là 1 loạt các pha hành động dồn dập không ngớt, đem lại sự nặng nề chứ không thoải mái. Cũng như những màn đánh nhau không biết đến ngày mai, nhạc phim cũng không kém phần khó chịu. Các bản nhạc rock với mật độ dày được nhét bừa phứa khắp mọi phân đoạn phim gây ức chế và não nề.
Còn vô vô cùng nhiều điểm bất hợp lí nữa của phim. Với những gì đã thể hiện được, Hellboy xứng đáng có một vị trí trang trọng nhất trong danh sách "Những phim chuyển thể tệ hại nhất trong lịch sử". Không thể tin với bộ phim này mà đoàn làm phim còn mong muốn có phần 2...
Nếu như Shazam t cho 6/10, Captain Marvel 6.5/10 thì Hellboy chỉ đáng 1/10. Và điểm duy nhất này mình dành cho David Harbour xem tiếp
HELLBOY - Những mảnh ghép rời rạc
Mang trong mình sứ mệnh phục hưng quá khứ huy hoàng của Hellboy 2004, cùng 15 năm phát triển vượt bậc của CGI, Hellboy 2019 là niềm hy vọng của không chỉ fan cứng bộ truyện, mà của rất nhiều non-fan - như mình. 2 phần phim của Guillermo del Toro năm nào để lại ấn tượng vô cùng khó quên, do vậy, mình cực kì háo hức đi xem phiên bản 2019.
Nhưng...
Những người đã xem Hellboy hẳn phải thất vô cùng thất vọng. Nếu có 1 từ để miêu tả bộ phim, có lẽ mình phải dùng từ THẢM HỌA.
Bộ phim là 1 nồi lẩu thập cẩm nhồi nhét quá nhiều nhân vật, địa điểm, sự kiện. Các nhân vật xuất hiện mờ nhạt và thoảng qua không có chút dấu ấn, không một lời dẫn dắt, không chút cố gắng xây dựng. Thành thử rất nhiều nhân vật thừa, không điểm nhấn cũng được giới thiệu. Điểm sáng duy nhất về nhân vật - cũng là điểm sáng duy nhất của phim - là diễn xuất của David Harbour trong vai Hellboy, nhưng mình anh chẳng thể cứu được bộ phim tệ hại này.
Chất hài hước, chất thơ của Guillermo del Toro năm nào nay được chuyển hóa bằng một loạt các cảnh bạo lực, hài tục tĩu thay phiên nhau xuất hiện trên màn ảnh. Gọi là thay phiên nhau nhưng rất chắp vá, rời rạc, không liên kết. Cũng như bạn xem một slideshow ảnh nhưng không chuyển cảnh, chơi một trò ghép hình nhưng các mảnh ghép lại không khớp với nhau. Đạo diễn Neil Marshall dường như tự đi lạc trong chính câu chuyện của mình. Ông không biết khi nào đi, khi nào dừng, lối thoát nào cho mớ hỗn độn ông tạo ra.
Các pha combat của phim không "đã". Nó mang hơi hướm của các pha combat cuối những năm 1990s, chủ yếu quay cận cảnh. Tông nền chính của phim là màu đen, tối, quá tối. Yên tâm đi các bạn phải căng lòi tròng mắt để xem những gì diễn biến trong phim. Thú thực Hai Phượng đánh nhau còn hay hơn nhiều lần. Các màn combat liên miên diễn ra khắp phim rất mệt mỏi, tuy nhiên lại không có trận chiến cuối cùng nào cả. Như 1 bản nhạc edm không có điểm nhấn, bộ phim là 1 loạt các pha hành động dồn dập không ngớt, đem lại sự nặng nề chứ không thoải mái. Cũng như những màn đánh nhau không biết đến ngày mai, nhạc phim cũng không kém phần khó chịu. Các bản nhạc rock với mật độ dày được nhét bừa phứa khắp mọi phân đoạn phim gây ức chế và não nề.
Còn vô vô cùng nhiều điểm bất hợp lí nữa của phim. Với những gì đã thể hiện được, Hellboy xứng đáng có một vị trí trang trọng nhất trong danh sách "Những phim chuyển thể tệ hại nhất trong lịch sử". Không thể tin với bộ phim này mà đoàn làm phim còn mong muốn có phần 2...
Nếu như Shazam t cho 6/10, Captain Marvel 6.5/10 thì Hellboy chỉ đáng 1/10. Và điểm duy nhất này mình dành cho David Harbour xem tiếp