*******
Đạo diễn: Lê Nguyên Bảo
Sản xuất: Nguyễn Văn Trường Sơn
Biên tập: Thái Bảo Long
Chỉ đạo kỹ xảo hình ảnh: Nguyễn Lê Hoàng
Âm thanh: Vương Ngọc Ái

Bình loạn

Võ Tấn DũngPhim ảnh dc tạo ra để mọi người dân trên THẾ GIỚI có thể thưởng thức, và đương nhiên phim ảnh cũng là nơi có thể biến mọi thứ bình thường hoặc ko có thật thành những thước phim.

Review là cảm nhận cá nhân, hoàn toàn em đồng ý. Nhưng hãy review cái hay cái dở của nó, giống như hành động kĩ xảo nhân vật nó ntn chứ ai lại bắt bẻ ngay từ đầu là phim dành cho "trẻ 4t" chứ.

Nước ta có những phim ntn là để ng dân dc giải trí, người trong nghề có cơ hội học hỏi dc cái gì thì học. Chứ em cảm thấy anh chỉ mang cái tư tưởng bảo thủ thì ko thể có cái gọi là "ĐIỆN ẢNH"

Hôm qua e xem xuất 10g30 tối, có thấy một nhóm người cao tuổi xem ... Đây ko phải là một phim chỉ dành cho những đứa trẻ tuổi uống trà sữa xem đâu ạ. Đừng áp đặt a ạ, vì ko có thứ gì là tuyệt đối, nhất là suy nghĩ của riêng a
Lyly NguyễnEm ko quan tâm chuyện pagebiz này cho lắm ) chỉ thấy mấy hnay a Tèo có vẻ còn hot hơn cả Avengers nữa...
Hieu Minh DoanTèo Văn Trần Mạn phép xưng "em" với "anh" Tèo.

Em muốn nói với anh là: Anh Tèo ơi, anh "già" mà còn "gân" quá.

Thật đấy! Em thích đọc review của anh vì góc nhìn mới lạ, anh luôn tìm được cái dở để chê, tìm được cái khuất tầm mắt của đại chúng để lôi ra ánh sáng. Anh và KV đều là những cá nhân có sức hấp dẫn mạnh mẽ so với đám đông còn lại. Cả hai đều là những kẻ CỨNG ĐẦU & BẢO THỦ, có chính kiến mạnh mẽ và tư duy biện luận sắc bén. Anh mà nói "không, anh không phải vậy..." đi, chưa dứt lời thì khóe miệng đã ngứa rồi. @@

Cơ mà anh cũng đừng tỏ ra xa cách với thế hệ trẻ bây giờ, xa quá sẽ khó gần. Vì em tin lúa trĩu hạt thì cúi đầu. Anh "cúi" thấp xuống đi, thử xem, cúi xuống để tụi em thế hệ sau còn có cơ hội nhìn thấy anh, soi gương mình trong lời anh chia sẻ mà học hỏi. Chẳng phải đó là điều anh mong muốn hay sao!? Vậy thì đừng tỏ ra xa cách nữa nhé lão đại ^^

Lần tới nếu có cơ hội được đọc những bài review của anh, em mong là anh sẽ tiếp tục giữ vững phong cách "nhìn xéo nói thẳng" như cách anh đang làm với A:Endgame (em biết dù em không nói thì anh cũng chẳng mảy may có ý định thay đổi nó). Tuy nhiên đừng phán xét hay đánh giá thế hệ chúng em, hay thế hệ người trẻ tương lai sẽ làm chủ đất nước này. Bởi sự đánh giá ấy cho dù đúng cũng là hoài phí. Anh có nghĩ như vậy không. Chi bằng chỉ nói về phim ảnh, và nỗi trăn trở trong anh là đủ.

Bấy nhiêu thôi là vẹn toàn rồi. Phần còn lại để cho thời gian trả lời.

ps: ...em đoán anh ngoài ngũ tuần rồi nhỉ, nếu ngại thì anh inbox em cũng đc, !
Page Review Phim Có TâmAi duyệt cho Công Ngọc vào Nhóm!?
Ai khôi phục quyền!?

••••
Thôi lỡ vào thì ở luôn đi. Ra ngoài lạnh.
Nguyễn LongVấn đề là quan điểm cá nhân của mỗi người, người thấy hay, người thấy ko hay, người thấy thích, người thấy ko thích, anh ấy lớn lên & sống ở 1 giai đoạn khác của cuộc sống nên sẽ có suy nghĩ khác, ví anh ấy cùng thời với tuổi Ba Mẹ chúng ta, thì tôi nghĩ ngay cả Ba Mẹ chúng ta thì 10 người hết 9 người cũng ko thấy hay, có khác chăng là họ ko viết review, còn về tư tưởng, khó trách khi giai đoạn mà họ sống hằn sâu trog đầu họ cả 1 thời gian cơ cực, trên mạng thật ra có khác ngoài đời hay không là do cách bạn hiểu, bạn ra đường thấy một người mặt nhìn già, khi họ nói, bất chợt bạn "Dạ", mặc định như tục lệ của người Á Đông, khác chăng là A.Tèo quên add cái Avatar vào còn lại chẳng qua chỉ là bộ Film, 1 sản phẩm giải trí, ai phê phán hay đả kích gì là việc của họ, tôi cũng uống trà sữa, tôi cũng xem Avenger, tuyệt nhiên tôi chả thấy gì, mặx dù ko có, nhưng kể cả tôi có cảm thấy nhột, thì nó cũng vẫn chỉ là 1 bộ Film, một sản phẩm giải trí vô tri, ko đáng, nói đúng ko Karson
Nguyễn LongTèo Văn Trần 1 Like cho a, như e đã cmt phía trên, nhưng cũng phải thừa nhận là a hơi quá lời, ko rõ là 1 sản phẩm giải trí có gì làm a khó chịu sau khi xem xong đến vậy
Phùng Ngọc Vinhbài viết này không biết nói thế nào, chỉ biết chốt lại là quan điểm rất cá nhân )
Long HồTôi it khi nào tham gia tranh luận về những việc ít ảnh hưởng đến cơm aó gạo tiền của mình, vì điều đó ít nhiều cũng ảnh hưởng không hay đến bản thân. Nhưng sau khi đọc được bài viết trước của anh (đã bị xóa), và hiểu ra sơ bộ vấn đề mấy ngày qua, tôi xin phép nói lên một số suy nghĩ của mình :

Tôi40t, k thích trà sữa, k ăn bám, có nghề nghiệp ổn định, thậm chí k những nuôi bản thân được mà còn nuôi được gia đình, nhưng lại là một người xem k bỏ một tập nào của Marvel. Qua đó tôi vẫn cảm nhận được những triết lý sống, những bài học Giáo dục lồng ghép trong những câu chuyện đầy viễn tưởng, những cảnh đánh nhau đầy kỹ xảo của phim.

Tôi vẫn có nghĩ giống như anh: ở Việt nam, Bác Hồ, tướng Giáp...đều là anh hùng dân tộc. Nhưng trong marvel, các nhân vật lại là anh hùng kiểu Mỹ - dù là viễn tưởng nhưng đó là cách nhìn, cách suy nghĩ của riêng người Mỹ. Hai nền văn hóa khác nhau tất yếu dẫn đến cách thể hiện trên nghệ thuật / phim ảnh khác nhau. Và ở thời đại mở cửa này, không lẽ cứ bắt giới trẻ chăm chăm vào những cái truyền thống của nước nhà mà không mở mang, học hỏi được những điều mới lạ, độc đáo của nước ngoài, thế khác nào tự trói mình trong cái ao làng??? Riêng bản thân tôi là một người dạy ngoại ngữ nên việc tìm hiểu thêm văn minh, văn hóa phương Tây là điều rất cần thiết, ít nhất khi bạn muốn học tiếng Anh, bạn không thể hiểu hoàn toàn một ngôn ngữ nếu bạn chỉ chăm chăm lấy suy nghĩ theo kiểu truyền thống nước nhà mà đem áp dụng vào ngôn ngữ nước khác được, ở đây cụ thể là tiếng Anh.

Anh có quan điểm riêng, và "chất" nhưng quan điểm ấy lại mang tính đả kích cá nhân quá nhiều - một điều tối kỵ trong tranh luận. Bởi thế mới có sóng gió từ bữa đến nay.

Còn khá nhiều điều muốn chia sẻ cùng anh, nhưng một số bạn comment trước đã nói rồi. Nên không cần lặp lại nữa.

Chút quan điểm cá nhân. Mong không bị ném đá
Duyên NguyễnĐọc xong bài này cái muốn làm fan của ông Tèo này quá, viết hay hơn thật Karson Vir
Review có tâm - Biệt đội dọn Phốt MOD
Các bạn không xóa bất kỳ comment nào tại Nhóm từ giờ phút này.
Bất kỳ cmt nào tại Nhóm đều phải để nguyên, bao gồm cả cmt dùng tục từ.

Thác loạn

*******
Đạo diễn: Lê Nguyên Bảo
Sản xuất: Nguyễn Văn Trường Sơn
Biên tập: Thái Bảo Long
Chỉ đạo kỹ xảo hình ảnh: Nguyễn Lê Hoàng
Âm thanh: Vương Ngọc Ái xem tiếp
*******
Đạo diễn: Lê Nguyên Bảo
Sản xuất: Nguyễn Văn Trường Sơn
Biên tập: Thái Bảo Long
Chỉ đạo kỹ xảo hình ảnh: Nguyễn Lê Hoàng
Âm thanh: Vương Ngọc Ái xem tiếp
*******
Đạo diễn: Lê Nguyên Bảo
Sản xuất: Nguyễn Văn Trường Sơn
Biên tập: Thái Bảo Long
Chỉ đạo kỹ xảo hình ảnh: Nguyễn Lê Hoàng
Âm thanh: Vương Ngọc Ái xem tiếp