(Góc hà đông)
Mình không phải tín đồ của phở (thích bún hơn) nhưng cuối tuần nào cũng phải mò ra điểm danh ở quán Phở Vịt chị Oanh ở cạnh hồ Đầm Khê, sau BV hà đông.
Quán này trước ở gần Huyndai, sau khi chuyển, mình phải hỏi cô bán trà đá và tìm mãi mới ra địa chỉ mới.
Nước phở nhà chị này nước đúng kiểu "ngon từ thịt, ngọt từ xương" chứ không lờ lợ mì chính hoá chất. Vịt quay lạng sơn, ướp lá móc mật, da vàng thơm ròn rụm. Ngoài vịt còn có thêm xá xíu, lạp sườn... 1 bát đầy ắp nhưng chỉ có 25k, hôm nào sang hơn gọi bát phở vịt đùi đầy đặn như thế này cũng chỉ tốn 30k.
Ăn ở đây không chỉ ngon mà còn vui nữa ạ. Chị chủ quán "5 con" vừa xinh vừa nói chuyện hài hước.Đừng có lôi chuyện bậy ra mà trêu chị, kẻo chị trêu lại cho thì chỉ có thua:))
Con mình cũng thành thói quen, cứ cuối tuần là đòi đi ăn phở "bác Oanh" . Riêng bát phở của trẻ con thì bác Oanh không bj lấy tiền, cực kỳ xông xênh, thoải mái.
Túm lại là quán ngon, ăn uống thoải mái tinh thần. Phải cái timg địa chỉ lần đầu hơi lắt léo một chút. Cứ đi tới đường Nguyễn Viết Xuân rồi có lối rẽ vào hồ thì sẽ thấy quán phở Vịt
P/s: bonus thêm là ở đây có măng lạng sơn ăn kèm ngon tuyệt nhé
Hic, vì nhiều bạn hỏi quá nên mình xin pót card của cửa hàng nhé, vì mình cũng k có năng khiếu tả đường. Hàng mở buổi sáng, ngày thường m ít ăn nên không biết nhưng cuối tuần chỉ tới 9g30-10g là hết

Bình loạn

Anh ThưThuỳ Dương hây
Nguyễn HòaHue Tran
Nông Trần TinKiều Hoàng Tiệp gần nhà mình k a
Ngọc Nghịch NgợmĐặng Đức Lộc tìm đường đi để nào rủng rỉnh đưa e đi ăn nè
Mô MôHà Kiều Oanh
Trần KhánhK bán cả ngày hả b ơi
Cherry BiSáng nay khoảng 11h kém ghé qua đã dọn hàng nghỉ rùi
Nguyễn Minh NguyệtCó bán tối k c
Lê Minh ĐứcEbi Hà chọn đii
Phương TangVuong Linh

Thác loạn

mn ơii đi ăn thử đi mùa đông này có 2 bát này làm ấm bụng lắm luônn, quán này bán ở Nguyễn Viết Xuân - Hà Đông ạ bạn nào chưa nghe bao h có thể thấy cái tên này rất là lạ ))))) mình sẽ rv 1 chút cho bạn nào thắc mắc nhéeee . Ảnh bên trái là bát Phóong dăm ảnh bên phải là bát Cóong phù (bánh trôi tàu) đây là đặc sản của Lạng Sơn các bạn nhé vỏ bánh phóong dăm tương tự như vỏ bánh trôi nhưng mềm và mọng nước hơn. Nhân bên trong là thịt băm trộn với mộc nhĩ, nấm hương đã xay nhuyễn. Bánh ăn kèm với nước dùng là canh xương và rau cải cúc, có thể thêm một ít hạt tiêu và rau thơm. Ngay khi cắn miếng đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được vị mặn beo béo của nhân quyện với vị ngọt bùi của canh xương. Giá lại cũng phải chăng
bánh trôi tàu thì 15k
phóong dăm cốc to hơn có xương sườn thì 20k ạ
Địa chỉ ở 86 Nguyễn Viết Xuân đi thẳng vào hồ Đầm Khê sẽ gặp cô bán hàng cực kì vui tính các bạn nhé
Bánh bán từ 4h chiều đến 8 rưỡi or 9h tối nhé mn xem tiếp
Cóong phù 15k
Phóong dăm 15k/bát, 20k bát có sườn
86 Nguyễn Viết Xuân (đâm thẳng vào cuối hồ Đầm Khê, rẽ phải sẽ thấy quán)
14h - 21h xem tiếp
[Góc ăn vặt] - Hà Đông ăn gì? Series
.
Chào các bác em đã quay trở lại vs series dài tập này đây ạ. Nếu như các bác đã chán vs chất lượng đi xuống của quẩy đùi gà Bế Văn Đàn hay đơn giản hơn là quá lười lên Thái Thịnh để mua quẩy thì em xin mạn phép giới thiệu vs mn hội mình hành quẩy ngay ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân ạ. Quán này là được bạn em khai sáng và bản thân em cũng khá ưng ý. Quẩy được làm và chiên luôn tại chỗ nên nóng giòn, không bị ỉu dai như Bế Văn Đàn . Em thấy anh chủ bảo có thể chấm vs tương ớt hoặc sữa chua vinamilk nhưng em nghĩ ăn không là ngon nhất ạ. Ngoài quẩy ra thì còn có chè, kem, gà rán đồ ăn vặt các thứ nữa. Em có 1 lưu ý nho nhỏ là chè bưởi siêu chán, bạn em phải bỏ nguyên cốc. À giá rổ cũng oke nữa 10k/đĩa 10c quẩy ạ
Huấn Thắm 2 ngã tư Nguyễn Viết Xuân - Ngô Thì Nhậm
8h-22h (giờ em cập nhật của foody)
Edit: em có chụo thêm cả menu cho các bác tham khảo ạ xem tiếp
(Góc hà đông)
Mình không phải tín đồ của phở (thích bún hơn) nhưng cuối tuần nào cũng phải mò ra điểm danh ở quán Phở Vịt chị Oanh ở cạnh hồ Đầm Khê, sau BV hà đông.
Quán này trước ở gần Huyndai, sau khi chuyển, mình phải hỏi cô bán trà đá và tìm mãi mới ra địa chỉ mới.
Nước phở nhà chị này nước đúng kiểu "ngon từ thịt, ngọt từ xương" chứ không lờ lợ mì chính hoá chất. Vịt quay lạng sơn, ướp lá móc mật, da vàng thơm ròn rụm. Ngoài vịt còn có thêm xá xíu, lạp sườn... 1 bát đầy ắp nhưng chỉ có 25k, hôm nào sang hơn gọi bát phở vịt đùi đầy đặn như thế này cũng chỉ tốn 30k.
Ăn ở đây không chỉ ngon mà còn vui nữa ạ. Chị chủ quán "5 con" vừa xinh vừa nói chuyện hài hước.Đừng có lôi chuyện bậy ra mà trêu chị, kẻo chị trêu lại cho thì chỉ có thua:))
Con mình cũng thành thói quen, cứ cuối tuần là đòi đi ăn phở "bác Oanh" . Riêng bát phở của trẻ con thì bác Oanh không bj lấy tiền, cực kỳ xông xênh, thoải mái.
Túm lại là quán ngon, ăn uống thoải mái tinh thần. Phải cái timg địa chỉ lần đầu hơi lắt léo một chút. Cứ đi tới đường Nguyễn Viết Xuân rồi có lối rẽ vào hồ thì sẽ thấy quán phở Vịt
P/s: bonus thêm là ở đây có măng lạng sơn ăn kèm ngon tuyệt nhé
Hic, vì nhiều bạn hỏi quá nên mình xin pót card của cửa hàng nhé, vì mình cũng k có năng khiếu tả đường. Hàng mở buổi sáng, ngày thường m ít ăn nên không biết nhưng cuối tuần chỉ tới 9g30-10g là hết xem tiếp
mn ơii đi ăn thử đi mùa đông này có 2 bát này làm ấm bụng lắm luônn, quán này bán ở Nguyễn Viết Xuân - Hà Đông ạ bạn nào chưa nghe bao h có thể thấy cái tên này rất là lạ ))))) mình sẽ rv 1 chút cho bạn nào thắc mắc nhéeee . Ảnh bên trái là bát Phóong dăm ảnh bên phải là bát Cóong phù (bánh trôi tàu) đây là đặc sản của Lạng Sơn các bạn nhé vỏ bánh phóong dăm tương tự như vỏ bánh trôi nhưng mềm và mọng nước hơn. Nhân bên trong là thịt băm trộn với mộc nhĩ, nấm hương đã xay nhuyễn. Bánh ăn kèm với nước dùng là canh xương và rau cải cúc, có thể thêm một ít hạt tiêu và rau thơm. Ngay khi cắn miếng đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được vị mặn beo béo của nhân quyện với vị ngọt bùi của canh xương. Giá lại cũng phải chăng
bánh trôi tàu thì 15k
phóong dăm cốc to hơn có xương sườn thì 20k ạ
Địa chỉ ở 86 Nguyễn Viết Xuân đi thẳng vào hồ Đầm Khê sẽ gặp cô bán hàng cực kì vui tính các bạn nhé
Bánh bán từ 4h chiều đến 8 rưỡi or 9h tối nhé mn xem tiếp
Cóong phù 15k
Phóong dăm 15k/bát, 20k bát có sườn
86 Nguyễn Viết Xuân (đâm thẳng vào cuối hồ Đầm Khê, rẽ phải sẽ thấy quán)
14h - 21h xem tiếp
(Góc hà đông)
Mình không phải tín đồ của phở (thích bún hơn) nhưng cuối tuần nào cũng phải mò ra điểm danh ở quán Phở Vịt chị Oanh ở cạnh hồ Đầm Khê, sau BV hà đông.
Quán này trước ở gần Huyndai, sau khi chuyển, mình phải hỏi cô bán trà đá và tìm mãi mới ra địa chỉ mới.
Nước phở nhà chị này nước đúng kiểu "ngon từ thịt, ngọt từ xương" chứ không lờ lợ mì chính hoá chất. Vịt quay lạng sơn, ướp lá móc mật, da vàng thơm ròn rụm. Ngoài vịt còn có thêm xá xíu, lạp sườn... 1 bát đầy ắp nhưng chỉ có 25k, hôm nào sang hơn gọi bát phở vịt đùi đầy đặn như thế này cũng chỉ tốn 30k.
Ăn ở đây không chỉ ngon mà còn vui nữa ạ. Chị chủ quán "5 con" vừa xinh vừa nói chuyện hài hước.Đừng có lôi chuyện bậy ra mà trêu chị, kẻo chị trêu lại cho thì chỉ có thua:))
Con mình cũng thành thói quen, cứ cuối tuần là đòi đi ăn phở "bác Oanh" . Riêng bát phở của trẻ con thì bác Oanh không bj lấy tiền, cực kỳ xông xênh, thoải mái.
Túm lại là quán ngon, ăn uống thoải mái tinh thần. Phải cái timg địa chỉ lần đầu hơi lắt léo một chút. Cứ đi tới đường Nguyễn Viết Xuân rồi có lối rẽ vào hồ thì sẽ thấy quán phở Vịt
P/s: bonus thêm là ở đây có măng lạng sơn ăn kèm ngon tuyệt nhé
Hic, vì nhiều bạn hỏi quá nên mình xin pót card của cửa hàng nhé, vì mình cũng k có năng khiếu tả đường. Hàng mở buổi sáng, ngày thường m ít ăn nên không biết nhưng cuối tuần chỉ tới 9g30-10g là hết xem tiếp
(Góc hà đông)
Mình không phải tín đồ của phở (thích bún hơn) nhưng cuối tuần nào cũng phải mò ra điểm danh ở quán Phở Vịt chị Oanh ở cạnh hồ Đầm Khê, sau BV hà đông.
Quán này trước ở gần Huyndai, sau khi chuyển, mình phải hỏi cô bán trà đá và tìm mãi mới ra địa chỉ mới.
Nước phở nhà chị này nước đúng kiểu "ngon từ thịt, ngọt từ xương" chứ không lờ lợ mì chính hoá chất. Vịt quay lạng sơn, ướp lá móc mật, da vàng thơm ròn rụm. Ngoài vịt còn có thêm xá xíu, lạp sườn... 1 bát đầy ắp nhưng chỉ có 25k, hôm nào sang hơn gọi bát phở vịt đùi đầy đặn như thế này cũng chỉ tốn 30k.
Ăn ở đây không chỉ ngon mà còn vui nữa ạ. Chị chủ quán "5 con" vừa xinh vừa nói chuyện hài hước.Đừng có lôi chuyện bậy ra mà trêu chị, kẻo chị trêu lại cho thì chỉ có thua:))
Con mình cũng thành thói quen, cứ cuối tuần là đòi đi ăn phở "bác Oanh" . Riêng bát phở của trẻ con thì bác Oanh không bj lấy tiền, cực kỳ xông xênh, thoải mái.
Túm lại là quán ngon, ăn uống thoải mái tinh thần. Phải cái timg địa chỉ lần đầu hơi lắt léo một chút. Cứ đi tới đường Nguyễn Viết Xuân rồi có lối rẽ vào hồ thì sẽ thấy quán phở Vịt
P/s: bonus thêm là ở đây có măng lạng sơn ăn kèm ngon tuyệt nhé
Hic, vì nhiều bạn hỏi quá nên mình xin pót card của cửa hàng nhé, vì mình cũng k có năng khiếu tả đường. Hàng mở buổi sáng, ngày thường m ít ăn nên không biết nhưng cuối tuần chỉ tới 9g30-10g là hết xem tiếp