[Góc chê lẩu Phan Thái Hà]
+ Đồ ăn: nước lẩu nhiều mỡ, quả thực vô cùng nhiều mỡ. Ảnh bên dưới t khoanh tròn chính là bát mỡ mà bọn t vớt ra từ nồi lẩu. Thịt bò thì lúc đầu mang ra cũng nhiều mỡ. Bọn t gọi nước lẩu Thái, và theo cảm nhận thì nước lẩu nhạt ko có vị gì đặc sắc cả
+ Thái độ nhân viên: không hiểu do trời nóng nên các bạn ý làm mặt lạnh cho không khí giảm nhiệt à đâu mà từ đầu tới cuối bọn t gọi nhờ các bạn ý mang đồ các bạn ý đều mặt lạnh, nếu ko nói là hằm hằm
+ Tiếp theo là điểm chê thậm tệ nhất. Bọn t gọi đặt bàn trước, đến nơi thì được dẫn lên tầng 2, vào một cái bàn nhỏ ở tít góc trong cùng. Bọn t đã nhờ bạn nhân viên hỏi xem có thể đổi chỗ ko vì ngồi đấy rất bí, lại còn ồn vì 2 bàn bên cạnh là nhóm các bạn khác, mà lúc đấy còn sớm, các bàn bên ngoài và trên tầng đều còn trống. Bạn nhân viên nói lại là ko được nên bọn t cũng đành chấp nhận. Chỉ có thể nói là NÓNG. Vô cùng NÓNG. Một góc nhỏ như thế, hơn 2 chục con người, nhưng chỉ có đúng 1 cái quạt. Bọn t trả tiền để ăn chứ có phải trả tiền vào phòng xông hơi đâu. Ngồi ăn mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng đến khổ. Cái này nhà hàng nên chú ý bố trí không gian hợp lí để mn được thoải mái. Bọn t ngồi đúng 1 tiếng, nóng quá nên đành đứng lên đi về, dù trong bụng vẫn chưa ăn được gì nhiều cả.
+ Bọn t gọi buffe 6 người 99k/1ng, 2 đĩa ngô chiên và khoai lang kén, thêm 29k/1ng được pepsi thoải mái. Tổng cộng là mỗi người hết 137k.
Mặc dù giá này là ko phải đắt nhưng thật sự là sẽ rút kinh nghiệm không bao giờ quay lại nữa.

Bình loạn

Hoang GiangPhạm Ly
Nguyễn Linh ChiNguyễn Phương Trà 3 phan
Nguyễn Linh ChiDung Trương
Loan NguyễnNguyễn Thùy Trang vô tình đập vào mắt t
Đức ThắngHoài Anh ))))
Kim AnhhBên Thái Hà nhân viên best chán ))) khách gọi đồ còn thái độ k thèm lấy )) đến nỗi mặt dầy gọi 2,3 lần ms lấy ))
Trần QuỳnhAi ăn buffet lẩu rồi ở Daruma Duy Tân hay Hoàng Đạo Thúy cho e xin ít review với ạ :33
Thu HuyềnLinh Quyền
Nguyễn Quang HảiMình vẫn thích ăn lẩu & nướng ở số 6 gầm cầu gần chợ đồng xuân . Mình ăn rất nhiều nơi rồi nhưng ngồi ở quán đấy là mình thích nhất . Nếu muốn tả mình có thể nói ngon - bổ -rẻ. Lẩu nướng Tiến Giang
Yến QuỳnhLoan Duong )

Thác loạn

[Góc chê lẩu Phan Thái Hà]
+ Đồ ăn: nước lẩu nhiều mỡ, quả thực vô cùng nhiều mỡ. Ảnh bên dưới t khoanh tròn chính là bát mỡ mà bọn t vớt ra từ nồi lẩu. Thịt bò thì lúc đầu mang ra cũng nhiều mỡ. Bọn t gọi nước lẩu Thái, và theo cảm nhận thì nước lẩu nhạt ko có vị gì đặc sắc cả
+ Thái độ nhân viên: không hiểu do trời nóng nên các bạn ý làm mặt lạnh cho không khí giảm nhiệt à đâu mà từ đầu tới cuối bọn t gọi nhờ các bạn ý mang đồ các bạn ý đều mặt lạnh, nếu ko nói là hằm hằm
+ Tiếp theo là điểm chê thậm tệ nhất. Bọn t gọi đặt bàn trước, đến nơi thì được dẫn lên tầng 2, vào một cái bàn nhỏ ở tít góc trong cùng. Bọn t đã nhờ bạn nhân viên hỏi xem có thể đổi chỗ ko vì ngồi đấy rất bí, lại còn ồn vì 2 bàn bên cạnh là nhóm các bạn khác, mà lúc đấy còn sớm, các bàn bên ngoài và trên tầng đều còn trống. Bạn nhân viên nói lại là ko được nên bọn t cũng đành chấp nhận. Chỉ có thể nói là NÓNG. Vô cùng NÓNG. Một góc nhỏ như thế, hơn 2 chục con người, nhưng chỉ có đúng 1 cái quạt. Bọn t trả tiền để ăn chứ có phải trả tiền vào phòng xông hơi đâu. Ngồi ăn mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng đến khổ. Cái này nhà hàng nên chú ý bố trí không gian hợp lí để mn được thoải mái. Bọn t ngồi đúng 1 tiếng, nóng quá nên đành đứng lên đi về, dù trong bụng vẫn chưa ăn được gì nhiều cả.
+ Bọn t gọi buffe 6 người 99k/1ng, 2 đĩa ngô chiên và khoai lang kén, thêm 29k/1ng được pepsi thoải mái. Tổng cộng là mỗi người hết 137k.
Mặc dù giá này là ko phải đắt nhưng thật sự là sẽ rút kinh nghiệm không bao giờ quay lại nữa. xem tiếp