Chè Mẹ Nhím - ngõ Tự Do NEU
Đúng là đáng đồng tiền bát gạo ))
Hnay đi thi xong mình với bạn có đi sang quán này ăn. Đây là lần thứ 2 ăn ở đây vì lần đầu đc dắt đi ăn và thấy cũng ngon.
Ảnh mình chụp là caramen matcha trà xanh 18k, caramen hoa quả 15k với đĩa nem chua rán 25k (6 cái) sorry ảnh chụp hơi xấu và cũng chót ăn r mới chụp )
Điểm trừ trước nhé quán hơi bé, hơi nóng xíu. Mà bật nhạc hơi ồn, cũng đông nữa ) nên vote mua về ăn
Điểm cộng thì....
Ui chu choa mẹ ơi )) mình phát cuồng với cái caramen matcha luôn. Huhu ngon kinh hồn cái caramen ấy. Caramen cho thêm matcha, ăn vừa thơm thơm vị matcha lại vẫn bùi bùi béo béo. Bonus thêm cái thạch xanh xanh, nó k ngọt nhưng mà ăn mát mát mồm. Vừa cảm giác như thạch găng nhưng mà lại cũng thơm mùi trà xanh. Nói chung là lần sau đến sẽ lại ăn tiếp ))
Nem chua thì lần trước mình thấy ăn cũng bình thường thôi. Chắc quán nào cũng như nhau )) còn lần này k ăn vì sợ béo
Caramen hoa quả thì cũng oke luôn. Được cái ở đây làm đầy đặn. Ngon hơn Chè Bệt )) với cả k bị quá ngọt. Cho 1 thìa đá là vừa miệng mình ăn rồi
Chấm điểm thì sẽ là 9/10. Chắc chắn là sẽ quay lại vì em caramen matcha hihi. Ăn xong hết buồn vì thi điểm kém luôn ))

Bình loạn

Loan Nguyễn)))))) các mẹ đừng ăn chè bưởi ở đây nhé, siêu ngọt, và không thấy cùi bưởi mấy cả. Em đã tống cả bát đá vào đến nỗi thằng bạn kêu m ăn đá hay ăn chè mà nó vẫn ngọt dễ sợ ý
Khánh VânChè ngon mẹ nhím có ở 53c hai bà trưng với 1 hay 2 cơ sở nữa hay sao ý b k có ở ngõ tự do đâu chắc trùng tên thôi
Khánh VânChỉ có 2 cơ sở này thôi ạ k có ở ngõ tự do đâu
ThuyDung VuLinh ChiChi đi
Nguyen MyAnhbnh ngõ tự do thế )) viết địa chỉ cái
Thanh HuyềnThanh Bình Thúy Hường Nguyễn
Trà My NguyễnĐúng là tr số các quán ở ngõ tự do thì quán này thuộc hàng khá nh cx chả có j đặc sắc để dk khen đến mức này
Hải Thái TửCho mình hỏi ở đâu thế ạ
Nguyệt MinhHồng Nguyễn
Phạm Hải LamTrang TranTrang

Thác loạn

[góc hỏi han]
Tính dẫn bạn đi ăn chè sầu riêng đà Nẵng, mà k biết quân nào ngon.
Chè Mẹ Nhím hay Chè Hàng Cót.... Cả nhà ơi tư vấn giúp cái ha? xem tiếp
Lại là mình đây hnay lại tiếp tục review chè )
Chè sầu Đà Nẵng Ủn Nguyễn - 36 Hàng Cót
ớc thì mình hay ăn Chè Mẹ Nhím nhưng thấy nhiều người khen ở đây ăn ngon hơn nên đi thử và đúng là thế thật! Nước cốt dừa ở đây ngon, đậm, thơm dậy mùi hơn bên Mẹ Nhím, sầu nhiều và tươi, mình thích cái sợi trắng trắng ấy ăn giòn sần sật ngon lắm mỗi tội mít hơi mềm k đc giòn lắm nhưng bh cũng chưa phải mùa mít nên cũng đúng thôi, mít giòn khéo lại bị bơm thuốc Cả sâm dứa phomai cũng ngon mn ạ ăn lạ miệng và vì nước cốt dừa quá ngon nên mình mê lắm
Ăn ở bên này thôi khỏi quay về Mẹ Nhím luôn )) xem tiếp
Chè Mẹ Nhím - ngõ Tự Do NEU
Đúng là đáng đồng tiền bát gạo ))
Hnay đi thi xong mình với bạn có đi sang quán này ăn. Đây là lần thứ 2 ăn ở đây vì lần đầu đc dắt đi ăn và thấy cũng ngon.
Ảnh mình chụp là caramen matcha trà xanh 18k, caramen hoa quả 15k với đĩa nem chua rán 25k (6 cái) sorry ảnh chụp hơi xấu và cũng chót ăn r mới chụp )
Điểm trừ trước nhé quán hơi bé, hơi nóng xíu. Mà bật nhạc hơi ồn, cũng đông nữa ) nên vote mua về ăn
Điểm cộng thì....
Ui chu choa mẹ ơi )) mình phát cuồng với cái caramen matcha luôn. Huhu ngon kinh hồn cái caramen ấy. Caramen cho thêm matcha, ăn vừa thơm thơm vị matcha lại vẫn bùi bùi béo béo. Bonus thêm cái thạch xanh xanh, nó k ngọt nhưng mà ăn mát mát mồm. Vừa cảm giác như thạch găng nhưng mà lại cũng thơm mùi trà xanh. Nói chung là lần sau đến sẽ lại ăn tiếp ))
Nem chua thì lần trước mình thấy ăn cũng bình thường thôi. Chắc quán nào cũng như nhau )) còn lần này k ăn vì sợ béo
Caramen hoa quả thì cũng oke luôn. Được cái ở đây làm đầy đặn. Ngon hơn Chè Bệt )) với cả k bị quá ngọt. Cho 1 thìa đá là vừa miệng mình ăn rồi
Chấm điểm thì sẽ là 9/10. Chắc chắn là sẽ quay lại vì em caramen matcha hihi. Ăn xong hết buồn vì thi điểm kém luôn )) xem tiếp