GÓC CHÊ KHEN GUMIHO KINH HOÀNG THE COFFEE HOUSE
Hôm nay mình xin kể lại cảm nhận ngày đi ăn tồi tệ của mấy đứa mình.
Đầu tiên đó là quán nướng Gumiho . Nghe danh đã lâu, mình hôm nay cùng mấy đứa bạn có đặt bàn để ăn. Với mức giá khuyến mãi 199k/ng, trong menu của quán có ghi các loại thịt.
Đánh giá qua về cửa hàng:
- Địa điểm dễ tìm. Nhìn ngoài cửa hàng dễ nhận biết
- Quán mát mẻ, chỗ ngồi rộng rãi, ghế sopha nâng niu bàn toạ Việt.
- Bát đũa sạch sẽ, trình bày thịt cực kì yêu thương.
- Chất lượng thịt thì khá là ngon. Bọn mình gọi 2 lượt thịt ăn sạch sẽ. Thịt tươi, ướp đậm đà.
Còn bây giờ là CÁC ĐIỂM TRỪ ĐẾN TẬN VÔ CÙNG. Có thể do bọn mình quá khó tính chăng?
- Thứ nhất khi mà vừa đến cửa hàng, thái độ của nhân viên trông xe cực kì cực kì tệ. Cảm giác như kiểu gặp mấy anh chị xã hội thâm vầy
- Thứ 2. Đó chính là thái độ của nhân viên, khi bọn mình thấy trong menu có ghi lòng lợn nướng thuộc combo 199k. Thì gọi chính xác là 5 lượt. Đến lượt thứ 6 thì bạn phục vụ mới chạy ra hỏi một bạn nữ phục vụ khác thì bọn mình mới biết là món lòng lợn đó không có trong menu. Oke fine. Vui vẻ gọi thêm 1 đĩa lòng lợn. Nhưng có phải không biết là có tội hay sao mà khi bọn mình gọi lòng lợn, ngay từ đầu nhân viên đã lờ đi. Mình thì cứ gọi nhân viên cứ lờ như kiểu chúng ta không thuộc về nhau . Nếu ngay từ đầu không có thì phổ biến luôn đi.
- Thứ 3: sau vụ gọi lòng lợn thì bàn mình bị bơ đẹp ). Đến nỗi vỉ nướng đen xì ra không ai thèm đến thay. Gọi ra thay thì mặt nhân viên thái độ mặt nặng mày nhẹ hờn cả thế giới
Mình rất dễ tính trong việc đi ăn, dù đồ ăn không ngon nhưng mà thái độ nhân viên phục vụ tốt thì chắc chắn quay lại. Nhưng mà bọn mình mất tiền, và mức giá 199k/ người không phải rẻ để bị đối xử như thế. Tất cả các bàn khác đều có nhân viên phục vụ và trừ bàn mình??? Đồ ăn ngon, nhưng từng đó thôi cũng đủ để mình KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI GUMIHO. À đừng bảo không nói với quản lý vì chính bạn nam thay vỉ rồi không dàn ra là người thu tiền. Hờ hờ
Tiếp đến là THE COFFE HOUSE. Trải nghiệm thật sự tệ, kinh hoàng của đời mình. Đồ uống không phải rẻ, còn bị tính VAT mà nhận lại khi bạn mình lỡ tay đổ cốc nước dưa hấu bạc hà là cái chân gián. Gọi nhắc nhẹ nhân viên thì chỉ được câu em đổi cốc khác, rồi biện giải là quán em không có gián. Không một câu XIN LỖI. Oke fine. Thôi mình k viết tiếp nữa vì thật sự nhìn cốc nước thôi đã thấy lợm họng rồi chứ đừng nói nhắc lại trải nghiệm tồi tệ hơn cả quán vỉa hè

Bình loạn

Hoàng Tú OanhBạn đen chứ mình thấy nv gumiho đáng yêu mà. Thịt thì ngon khỏi phải nói rồi
Hạnh YếnHôm trước t đi với chị tớ,đi 2 người quán kêu là đi 4 người trở lên mới có lòng lợn mà trong khi trong menu thì là có ).K áp dụng thì đổi cái menu cho ngta khỏi thắc mắc
Ăn lúc quán cách đây 1,2 năm nhân viên rất ok luôn
Bây h đông quá hay sao nhân viên thái độ cợt nhả vl
Có hôm nhà t đi muộn tầm,đi muộn thì tất nhiên phải ngồi muộn rồi,nhưng k ngồi đến tận giờ đóng cửa của quán.Mà lúc đi về còn bị nhân viên kháy đểu ạ ))
Quán nên xem lại thái độ nhân viên nếu k muốn mất khách
Ngân LêYen Hoang
Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Thị Ánh Sao zip cf house
Giang BuiMình ăn nhiều lần ở gumiho nhưng lần nào nv cũng ngoan, đứng nướng đồ còn ko kịp ăn ấy, thật sự bị nghiện khoai nghiền ở đây
Mai Chi PhamT vẫn hay ăn ở gumiho và k bị nt bao giờ
Phương ThảoM cũng định viết bài review nhưng thôi trả lời luôn: ko phải do số đen hay do hôm ấy như thế, m ăn ở tầng 3, chỗ ngồi khá là bí và nóng , bọn m đặt trước ngồi 6 ng nhưng lại là bàn cho 4 ng và kê thêm ghế bên ngoài, ok, tiếp theo đến phần chọn món, thì bạn nhân viên nữ cũng nói ko có lòng lợn trong combo, nên mình gọi thêm, cũng ko sao cả, tiếp theo đến giai đoạn chất lượng : thịt tươi, gồm có 5 món và ko có món phụ , panchan thì nhiều loại, và thịt thì tự nướng đến mức cháy và khói lẩn vẩn trên đầu, (đến mức đi uống nước bên ngoài cũng vẫn còn mùi ấy) , bạn nhân viên có giải thích là nhân viên mới nên không biết trong đĩa gồm những loại thịt nào và cũng ko linh hoạt giữa các bàn được. OK, Fine . Khi thanh toán tổng bill là 1tr600k cả nước, thì chốt lại là với 1 đứa muốn ăn nhiều món nhưng mỗi món lại ít thì với số tiền ấy, thì quay về với máng lợn cũ như King, GoGi, Sumo,.. có thể hơn tiền ( bên ấy tính Vat) nhưng chất lượng phục vụ và các món bên ngoài cho cả gia đình nhiều sự lựa chọn hơn.
Thao Anh LuongỚ trước mình đi ăn có lòng nướng mà @@
Tram PhamHuhu 1 tuần tớ ăn gumiho 1 lần ấy lúc nào cũng đáng yêu mà 199 có lòng lợn mà htrc vừa ăn...
Trung Nguyen ThanhRa coffee house chỉ để ngồi , món ngon nhất là nước lọc , dở từ coffee đen truyền hống tới những món cao cấp hơn , ối bó tay

Thác loạn

GÓC CHÊ KHEN GUMIHO KINH HOÀNG THE COFFEE HOUSE
Hôm nay mình xin kể lại cảm nhận ngày đi ăn tồi tệ của mấy đứa mình.
Đầu tiên đó là quán nướng Gumiho . Nghe danh đã lâu, mình hôm nay cùng mấy đứa bạn có đặt bàn để ăn. Với mức giá khuyến mãi 199k/ng, trong menu của quán có ghi các loại thịt.
Đánh giá qua về cửa hàng:
- Địa điểm dễ tìm. Nhìn ngoài cửa hàng dễ nhận biết
- Quán mát mẻ, chỗ ngồi rộng rãi, ghế sopha nâng niu bàn toạ Việt.
- Bát đũa sạch sẽ, trình bày thịt cực kì yêu thương.
- Chất lượng thịt thì khá là ngon. Bọn mình gọi 2 lượt thịt ăn sạch sẽ. Thịt tươi, ướp đậm đà.
Còn bây giờ là CÁC ĐIỂM TRỪ ĐẾN TẬN VÔ CÙNG. Có thể do bọn mình quá khó tính chăng?
- Thứ nhất khi mà vừa đến cửa hàng, thái độ của nhân viên trông xe cực kì cực kì tệ. Cảm giác như kiểu gặp mấy anh chị xã hội thâm vầy
- Thứ 2. Đó chính là thái độ của nhân viên, khi bọn mình thấy trong menu có ghi lòng lợn nướng thuộc combo 199k. Thì gọi chính xác là 5 lượt. Đến lượt thứ 6 thì bạn phục vụ mới chạy ra hỏi một bạn nữ phục vụ khác thì bọn mình mới biết là món lòng lợn đó không có trong menu. Oke fine. Vui vẻ gọi thêm 1 đĩa lòng lợn. Nhưng có phải không biết là có tội hay sao mà khi bọn mình gọi lòng lợn, ngay từ đầu nhân viên đã lờ đi. Mình thì cứ gọi nhân viên cứ lờ như kiểu chúng ta không thuộc về nhau . Nếu ngay từ đầu không có thì phổ biến luôn đi.
- Thứ 3: sau vụ gọi lòng lợn thì bàn mình bị bơ đẹp ). Đến nỗi vỉ nướng đen xì ra không ai thèm đến thay. Gọi ra thay thì mặt nhân viên thái độ mặt nặng mày nhẹ hờn cả thế giới
Mình rất dễ tính trong việc đi ăn, dù đồ ăn không ngon nhưng mà thái độ nhân viên phục vụ tốt thì chắc chắn quay lại. Nhưng mà bọn mình mất tiền, và mức giá 199k/ người không phải rẻ để bị đối xử như thế. Tất cả các bàn khác đều có nhân viên phục vụ và trừ bàn mình??? Đồ ăn ngon, nhưng từng đó thôi cũng đủ để mình KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI GUMIHO. À đừng bảo không nói với quản lý vì chính bạn nam thay vỉ rồi không dàn ra là người thu tiền. Hờ hờ
Tiếp đến là THE COFFE HOUSE. Trải nghiệm thật sự tệ, kinh hoàng của đời mình. Đồ uống không phải rẻ, còn bị tính VAT mà nhận lại khi bạn mình lỡ tay đổ cốc nước dưa hấu bạc hà là cái chân gián. Gọi nhắc nhẹ nhân viên thì chỉ được câu em đổi cốc khác, rồi biện giải là quán em không có gián. Không một câu XIN LỖI. Oke fine. Thôi mình k viết tiếp nữa vì thật sự nhìn cốc nước thôi đã thấy lợm họng rồi chứ đừng nói nhắc lại trải nghiệm tồi tệ hơn cả quán vỉa hè xem tiếp
GÓC CHÊ KHEN GUMIHO KINH HOÀNG THE COFFEE HOUSE
Hôm nay mình xin kể lại cảm nhận ngày đi ăn tồi tệ của mấy đứa mình.
Đầu tiên đó là quán nướng Gumiho . Nghe danh đã lâu, mình hôm nay cùng mấy đứa bạn có đặt bàn để ăn. Với mức giá khuyến mãi 199k/ng, trong menu của quán có ghi các loại thịt.
Đánh giá qua về cửa hàng:
- Địa điểm dễ tìm. Nhìn ngoài cửa hàng dễ nhận biết
- Quán mát mẻ, chỗ ngồi rộng rãi, ghế sopha nâng niu bàn toạ Việt.
- Bát đũa sạch sẽ, trình bày thịt cực kì yêu thương.
- Chất lượng thịt thì khá là ngon. Bọn mình gọi 2 lượt thịt ăn sạch sẽ. Thịt tươi, ướp đậm đà.
Còn bây giờ là CÁC ĐIỂM TRỪ ĐẾN TẬN VÔ CÙNG. Có thể do bọn mình quá khó tính chăng?
- Thứ nhất khi mà vừa đến cửa hàng, thái độ của nhân viên trông xe cực kì cực kì tệ. Cảm giác như kiểu gặp mấy anh chị xã hội thâm vầy
- Thứ 2. Đó chính là thái độ của nhân viên, khi bọn mình thấy trong menu có ghi lòng lợn nướng thuộc combo 199k. Thì gọi chính xác là 5 lượt. Đến lượt thứ 6 thì bạn phục vụ mới chạy ra hỏi một bạn nữ phục vụ khác thì bọn mình mới biết là món lòng lợn đó không có trong menu. Oke fine. Vui vẻ gọi thêm 1 đĩa lòng lợn. Nhưng có phải không biết là có tội hay sao mà khi bọn mình gọi lòng lợn, ngay từ đầu nhân viên đã lờ đi. Mình thì cứ gọi nhân viên cứ lờ như kiểu chúng ta không thuộc về nhau . Nếu ngay từ đầu không có thì phổ biến luôn đi.
- Thứ 3: sau vụ gọi lòng lợn thì bàn mình bị bơ đẹp ). Đến nỗi vỉ nướng đen xì ra không ai thèm đến thay. Gọi ra thay thì mặt nhân viên thái độ mặt nặng mày nhẹ hờn cả thế giới
Mình rất dễ tính trong việc đi ăn, dù đồ ăn không ngon nhưng mà thái độ nhân viên phục vụ tốt thì chắc chắn quay lại. Nhưng mà bọn mình mất tiền, và mức giá 199k/ người không phải rẻ để bị đối xử như thế. Tất cả các bàn khác đều có nhân viên phục vụ và trừ bàn mình??? Đồ ăn ngon, nhưng từng đó thôi cũng đủ để mình KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI GUMIHO. À đừng bảo không nói với quản lý vì chính bạn nam thay vỉ rồi không dàn ra là người thu tiền. Hờ hờ
Tiếp đến là THE COFFE HOUSE. Trải nghiệm thật sự tệ, kinh hoàng của đời mình. Đồ uống không phải rẻ, còn bị tính VAT mà nhận lại khi bạn mình lỡ tay đổ cốc nước dưa hấu bạc hà là cái chân gián. Gọi nhắc nhẹ nhân viên thì chỉ được câu em đổi cốc khác, rồi biện giải là quán em không có gián. Không một câu XIN LỖI. Oke fine. Thôi mình k viết tiếp nữa vì thật sự nhìn cốc nước thôi đã thấy lợm họng rồi chứ đừng nói nhắc lại trải nghiệm tồi tệ hơn cả quán vỉa hè xem tiếp
GÓC CHÊ KHEN GUMIHO KINH HOÀNG THE COFFEE HOUSE
Hôm nay mình xin kể lại cảm nhận ngày đi ăn tồi tệ của mấy đứa mình.
Đầu tiên đó là quán nướng Gumiho . Nghe danh đã lâu, mình hôm nay cùng mấy đứa bạn có đặt bàn để ăn. Với mức giá khuyến mãi 199k/ng, trong menu của quán có ghi các loại thịt.
Đánh giá qua về cửa hàng:
- Địa điểm dễ tìm. Nhìn ngoài cửa hàng dễ nhận biết
- Quán mát mẻ, chỗ ngồi rộng rãi, ghế sopha nâng niu bàn toạ Việt.
- Bát đũa sạch sẽ, trình bày thịt cực kì yêu thương.
- Chất lượng thịt thì khá là ngon. Bọn mình gọi 2 lượt thịt ăn sạch sẽ. Thịt tươi, ướp đậm đà.
Còn bây giờ là CÁC ĐIỂM TRỪ ĐẾN TẬN VÔ CÙNG. Có thể do bọn mình quá khó tính chăng?
- Thứ nhất khi mà vừa đến cửa hàng, thái độ của nhân viên trông xe cực kì cực kì tệ. Cảm giác như kiểu gặp mấy anh chị xã hội thâm vầy
- Thứ 2. Đó chính là thái độ của nhân viên, khi bọn mình thấy trong menu có ghi lòng lợn nướng thuộc combo 199k. Thì gọi chính xác là 5 lượt. Đến lượt thứ 6 thì bạn phục vụ mới chạy ra hỏi một bạn nữ phục vụ khác thì bọn mình mới biết là món lòng lợn đó không có trong menu. Oke fine. Vui vẻ gọi thêm 1 đĩa lòng lợn. Nhưng có phải không biết là có tội hay sao mà khi bọn mình gọi lòng lợn, ngay từ đầu nhân viên đã lờ đi. Mình thì cứ gọi nhân viên cứ lờ như kiểu chúng ta không thuộc về nhau . Nếu ngay từ đầu không có thì phổ biến luôn đi.
- Thứ 3: sau vụ gọi lòng lợn thì bàn mình bị bơ đẹp ). Đến nỗi vỉ nướng đen xì ra không ai thèm đến thay. Gọi ra thay thì mặt nhân viên thái độ mặt nặng mày nhẹ hờn cả thế giới
Mình rất dễ tính trong việc đi ăn, dù đồ ăn không ngon nhưng mà thái độ nhân viên phục vụ tốt thì chắc chắn quay lại. Nhưng mà bọn mình mất tiền, và mức giá 199k/ người không phải rẻ để bị đối xử như thế. Tất cả các bàn khác đều có nhân viên phục vụ và trừ bàn mình??? Đồ ăn ngon, nhưng từng đó thôi cũng đủ để mình KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI GUMIHO. À đừng bảo không nói với quản lý vì chính bạn nam thay vỉ rồi không dàn ra là người thu tiền. Hờ hờ
Tiếp đến là THE COFFE HOUSE. Trải nghiệm thật sự tệ, kinh hoàng của đời mình. Đồ uống không phải rẻ, còn bị tính VAT mà nhận lại khi bạn mình lỡ tay đổ cốc nước dưa hấu bạc hà là cái chân gián. Gọi nhắc nhẹ nhân viên thì chỉ được câu em đổi cốc khác, rồi biện giải là quán em không có gián. Không một câu XIN LỖI. Oke fine. Thôi mình k viết tiếp nữa vì thật sự nhìn cốc nước thôi đã thấy lợm họng rồi chứ đừng nói nhắc lại trải nghiệm tồi tệ hơn cả quán vỉa hè xem tiếp
GÓC CHÊ KHEN GUMIHO KINH HOÀNG THE COFFEE HOUSE
Hôm nay mình xin kể lại cảm nhận ngày đi ăn tồi tệ của mấy đứa mình.
Đầu tiên đó là quán nướng Gumiho . Nghe danh đã lâu, mình hôm nay cùng mấy đứa bạn có đặt bàn để ăn. Với mức giá khuyến mãi 199k/ng, trong menu của quán có ghi các loại thịt.
Đánh giá qua về cửa hàng:
- Địa điểm dễ tìm. Nhìn ngoài cửa hàng dễ nhận biết
- Quán mát mẻ, chỗ ngồi rộng rãi, ghế sopha nâng niu bàn toạ Việt.
- Bát đũa sạch sẽ, trình bày thịt cực kì yêu thương.
- Chất lượng thịt thì khá là ngon. Bọn mình gọi 2 lượt thịt ăn sạch sẽ. Thịt tươi, ướp đậm đà.
Còn bây giờ là CÁC ĐIỂM TRỪ ĐẾN TẬN VÔ CÙNG. Có thể do bọn mình quá khó tính chăng?
- Thứ nhất khi mà vừa đến cửa hàng, thái độ của nhân viên trông xe cực kì cực kì tệ. Cảm giác như kiểu gặp mấy anh chị xã hội thâm vầy
- Thứ 2. Đó chính là thái độ của nhân viên, khi bọn mình thấy trong menu có ghi lòng lợn nướng thuộc combo 199k. Thì gọi chính xác là 5 lượt. Đến lượt thứ 6 thì bạn phục vụ mới chạy ra hỏi một bạn nữ phục vụ khác thì bọn mình mới biết là món lòng lợn đó không có trong menu. Oke fine. Vui vẻ gọi thêm 1 đĩa lòng lợn. Nhưng có phải không biết là có tội hay sao mà khi bọn mình gọi lòng lợn, ngay từ đầu nhân viên đã lờ đi. Mình thì cứ gọi nhân viên cứ lờ như kiểu chúng ta không thuộc về nhau . Nếu ngay từ đầu không có thì phổ biến luôn đi.
- Thứ 3: sau vụ gọi lòng lợn thì bàn mình bị bơ đẹp ). Đến nỗi vỉ nướng đen xì ra không ai thèm đến thay. Gọi ra thay thì mặt nhân viên thái độ mặt nặng mày nhẹ hờn cả thế giới
Mình rất dễ tính trong việc đi ăn, dù đồ ăn không ngon nhưng mà thái độ nhân viên phục vụ tốt thì chắc chắn quay lại. Nhưng mà bọn mình mất tiền, và mức giá 199k/ người không phải rẻ để bị đối xử như thế. Tất cả các bàn khác đều có nhân viên phục vụ và trừ bàn mình??? Đồ ăn ngon, nhưng từng đó thôi cũng đủ để mình KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI GUMIHO. À đừng bảo không nói với quản lý vì chính bạn nam thay vỉ rồi không dàn ra là người thu tiền. Hờ hờ
Tiếp đến là THE COFFE HOUSE. Trải nghiệm thật sự tệ, kinh hoàng của đời mình. Đồ uống không phải rẻ, còn bị tính VAT mà nhận lại khi bạn mình lỡ tay đổ cốc nước dưa hấu bạc hà là cái chân gián. Gọi nhắc nhẹ nhân viên thì chỉ được câu em đổi cốc khác, rồi biện giải là quán em không có gián. Không một câu XIN LỖI. Oke fine. Thôi mình k viết tiếp nữa vì thật sự nhìn cốc nước thôi đã thấy lợm họng rồi chứ đừng nói nhắc lại trải nghiệm tồi tệ hơn cả quán vỉa hè xem tiếp