< Góc thất vọng >
An Viên cơ sở Chùa láng
Thực sự lúc bạn nhân viên bưng 2 cốc bún ra mình bất ngờ vch. Mình gọi 1 cốc bún bò 1 cốc đặc biệt mà lúc bưng ra thì lèo tèo vài miếng thịt xong, mấy cọng rau,.... Thực sự khác xa hoàn toàn so với ảnh mà nhiều bạn up lên ) n còn vơi chưa chạm đến thành cốc cơ.
Chân gà rut xuong dam coc thì ăn hơi nhạt chấm thêm thì vừa, dược cái nhiều cóc
Nước ngô uống ok phết
Không gian quán cũng hơi bé, trong nhà cubgx k điều hoà nên hơi nóng.
Kb các cơ sở khác tnao chứ nếu giống tnay thì chắc mình k quay lại lần nữa đâu

Bình loạn

Mia LeĂn ở đây đắt mà k ngon. Đi 3 người hết 500k mà lèo tèo
Thu HaTớ cũng hay ăb ở đây. mọi lần tớ ăn bún đặc biệt cũng chỉ có 1 tôm,1 bề bề vài miếng mực, miếng cá , ít ngao và mọc như thế này thôi. Nhưng chắc cốc của bạn hơi ít bún nên k đc đầy đặn nhưng nước mình thấy ngon mà. Mỗi tội cho vào cốc hơi khó ăn thôi.
Dương NhungThề là chân gà rang muối chiên mắm ở đây max ngon luôn ý mỗi tội bọn nhân viên lơ ngơ như mù câm điếc còn lại đồ ăn mình thấy ngon rẻ mà. M hay ăn ở bát đàn phục vụ ok hơn đó b. CL thì hay bị kêu về phục vụ nhiều quá.
Nguyen Huyen Thuan viên chùa láng giờ đỡ xịn xò rồi )
Nguyễn Mỹ LinhNhân viên làm đồ max lâu còn hay kiểu bơ bơ khi khách gọi ))) khách k rục đồ còn lâu mới làm . Đôi khi còn quên đồ của khách.
Trang Thu ĐỗTrcct ăn ở An Viên Chùa Láng còn bẩn nữa, sàn nhà thì trơn dính, cái phòng vệ sinh để rửa tay mùi nồng nặc ㅠㅠ t ăn ở đó 1 lần xong cạch luôn, từ lần sau có thèm chân gà quá thì mua mang về thôi

Thác loạn

Hôm bữa đi chơi cùng bà chị cùng phòng rồi vô tình ghé vào Quán này. Nhà hàng An Viên ở đường Trần Đại Nghĩa.
Thực ra thì mình từng ăn ở nhà hàng An Viên cơ sở Chùa Láng và thấy cũng khá là ok nên quyết định ghé vào đây.
Điều mình thích nhất ở đây chính là thái độ phục vụ của nhân viên, tận tình và lịch sự.
Bọn mình cầm menu và suy nghĩ chọn đồ ăn rất lâu nhưng a phục vụ vẫn kiên nhẫn đứng đợi với thái độ vui vẻ.
Đồ ăn được đưa ra khá là nhanh. Nước lẩu hết liền là nhân viên tự đến thêm vào ngay.
Món chân gà và nước chấm ở đây cũng khá là ngon. Đặc biệt là sụn gà rang muối.
Nước lẩu cũng khá vừa vị. Nhưng có thể là mình ăn váng đậu k quen nên cảm thấy nó không ngon lắm. Còn về hải sản và thịt bò thì tươi ngon, rau cũng rất tươi.
Nếu chấm thì mình sẽ chấm 8,5/10. xem tiếp
[Góc hơi muộn phiền]
Hôm nay tham khảo 1 số review và sự thèm chân gà, 5h15 chiều bất chấp sự tắc đường mình đã phóng từ Xuân Thủy sang Chùa Láng để thưởng thức món chân gà của AN VIÊN 127 CHÙA LÁNG.
Quán dễ tìm, ngay mặt đường. Và vì cạnh đường nhiều xe cộ lên bàn siêu bẩn ?? Sờ rít rít nên mình lấy giấy ăn quán lau mặt bàn, và ngạc nhiên chưa là nó ra màu đen ạ Mình phải lau qua lau lại 4 lần bàn mới trở về trạng thái ko còn rít nhờn nữa
Đồ ăn:
Mình gọi 2 món: chân gà rút xương dầm cóc, chân gà sốt me
• Chân gà rút xương dầm cóc( 60k/đĩa): cóc rất ngon, dầm khá vừa miệng. Nhưng chân gà có vị sai sai, kiểu tanh tanh . Được cái mình nhai cóc mỏi cả miệng
• Chân gà sốt me(60k/đĩa): Không làm mình thất vọng như món trên, đĩa này mình gặm gà mỏi mồm, sốt vừa miệng. Mình thích nhiều me hơn một chút xíu nữa thì ngon hơn. Da chân chiên giòn. Nói chung đáng để thử nếu bạn ko sợ ngấy...
• Trà đá (sâm dứa) 5k: chính món này đã kéo lại mọi sự muộn phiền của mình về đồ ăn cũng như nhân viên sẽ nói ở dưới. Cốc nc hoàn hảo
Về phần nhân viên:
• Bước vào cửa luôn vào mặt mình là dáng ngồi gác chân và vẻ mặt song song với trời của bạn nhân viên nam ) Mình không biết là có việc gì mà bạn lại trong khó chịu đến mức làm mình khó chịu lây như vậy Bạn chỉ ngồi đó và chỉ tay 5 ngón là chúng mình phải để xe đây này. Ok, Tụi mình dắt xe để gọn gàng trước cửa.
• Thu ngân và câu chuyện tiền lẻ để trả. Đồ ăn hết 130k và ko có tiền lẻ nên mình đã đưa cho bạn ấy 200k. Nhưng để có 70k đi về cm đã đứng tầm 5 10 phút ) Quán không đông và chỉ có mỗi bàn mình thanh toán. Nhưng sau khi loay hoay, bạn thu ngân gọi với vào trong để hỏi tiền lẻ thì các bạn nhân viên bên trong đag bận bê tủ nên ko tl. Ok. Bạn thu ngân nói với cm:" đợi 1 chút" và quay sang xem video TIK TOK trên điện thoại ) Mình mới buột miệng nói:" lâu quá". Và bạn ấy đã mới đứng lên, đi ra ngoài hỏi 1 bạn nữ phục vụ có tiền ko rồi trả cho chúng mình. Mình ra về với sự thắc mắc là tại sao bạn có thể xem video trên đt trong khi khách chờ thanh toán??
Nói chung mình ko hài lòng một chút nào với 2 bạn cách làm vc như vậy :< Và cảm thấy muộn phiền . Mong 2 An Viên có chính sách đãi ngộ nhân viên gì đó để các bạn ấy làm vc có tâm 1 chút :> Nhưng dù sao món Sâm dứa đã khiến mình thoải mái ra về )
Như đã nói trên, tổng thiệt hại hết 130k/2 người và cái bụng kha khá no đi về. Yêu Sâm dứa )
Ảnh: Cam thường :> xem tiếp
[Góc hơi muộn phiền]
Hôm nay tham khảo 1 số review và sự thèm chân gà, 5h15 chiều bất chấp sự tắc đường mình đã phóng từ Xuân Thủy sang Chùa Láng để thưởng thức món chân gà của AN VIÊN 127 CHÙA LÁNG.
Quán dễ tìm, ngay mặt đường. Và vì cạnh đường nhiều xe cộ lên bàn siêu bẩn ?? Sờ rít rít nên mình lấy giấy ăn quán lau mặt bàn, và ngạc nhiên chưa là nó ra màu đen ạ Mình phải lau qua lau lại 4 lần bàn mới trở về trạng thái ko còn rít nhờn nữa
Đồ ăn:
Mình gọi 2 món: chân gà rút xương dầm cóc, chân gà sốt me
• Chân gà rút xương dầm cóc( 60k/đĩa): cóc rất ngon, dầm khá vừa miệng. Nhưng chân gà có vị sai sai, kiểu tanh tanh . Được cái mình nhai cóc mỏi cả miệng
• Chân gà sốt me(60k/đĩa): Không làm mình thất vọng như món trên, đĩa này mình gặm gà mỏi mồm, sốt vừa miệng. Mình thích nhiều me hơn một chút xíu nữa thì ngon hơn. Da chân chiên giòn. Nói chung đáng để thử nếu bạn ko sợ ngấy...
• Trà đá (sâm dứa) 5k: chính món này đã kéo lại mọi sự muộn phiền của mình về đồ ăn cũng như nhân viên sẽ nói ở dưới. Cốc nc hoàn hảo
Về phần nhân viên:
• Bước vào cửa luôn vào mặt mình là dáng ngồi gác chân và vẻ mặt song song với trời của bạn nhân viên nam ) Mình không biết là có việc gì mà bạn lại trong khó chịu đến mức làm mình khó chịu lây như vậy Bạn chỉ ngồi đó và chỉ tay 5 ngón là chúng mình phải để xe đây này. Ok, Tụi mình dắt xe để gọn gàng trước cửa.
• Thu ngân và câu chuyện tiền lẻ để trả. Đồ ăn hết 130k và ko có tiền lẻ nên mình đã đưa cho bạn ấy 200k. Nhưng để có 70k đi về cm đã đứng tầm 5 10 phút ) Quán không đông và chỉ có mỗi bàn mình thanh toán. Nhưng sau khi loay hoay, bạn thu ngân gọi với vào trong để hỏi tiền lẻ thì các bạn nhân viên bên trong đag bận bê tủ nên ko tl. Ok. Bạn thu ngân nói với cm:" đợi 1 chút" và quay sang xem video TIK TOK trên điện thoại ) Mình mới buột miệng nói:" lâu quá". Và bạn ấy đã mới đứng lên, đi ra ngoài hỏi 1 bạn nữ phục vụ có tiền ko rồi trả cho chúng mình. Mình ra về với sự thắc mắc là tại sao bạn có thể xem video trên đt trong khi khách chờ thanh toán??
Nói chung mình ko hài lòng một chút nào với 2 bạn cách làm vc như vậy :< Và cảm thấy muộn phiền . Mong 2 An Viên có chính sách đãi ngộ nhân viên gì đó để các bạn ấy làm vc có tâm 1 chút :> Nhưng dù sao món Sâm dứa đã khiến mình thoải mái ra về )
Như đã nói trên, tổng thiệt hại hết 130k/2 người và cái bụng kha khá no đi về. Yêu Sâm dứa )
Ảnh: Cam thường :> xem tiếp