Lần đầu tiên em phải viết review như tnay ạ
Em gọi 2 bánh mì vs 1 trà thái ở bên bánh Mì P HÀNG BUỒM, bánh mì thì em chưa biết là có cái gì hay không? Nhưng trà thái của bên họ thì như thế này ạ Có khát 1 chút nên em đã mở ra uống luôn thì có hút phải 1 cái gì đó lạ lạ động đậy trong mồm nên em đã nhổ ra.... Ồ ngạc nhiên chưa ?? 1 con gián bé hay con ruồi thì em cx không rõ ^^ nhưng mà hãi hùng quá ạ
Chưa hết, em mới xem lại chai trà thái thì thấy thêm 1 con gián dạng nhỡ nhỡ đang bơi thoải mái ở bên trong ^^ VẪN ĐANG BƠI - NÓ VẪN CÒN SỐNG Ạ - có clip ở dưới ạ
Không biết có ai gặp trường hợp này giống em hay chưa nhưng mà chắc chắn em sẽ cạch mặt chỗ này ạ

Bình loạn

Thắng VũKlq lắm nhưng nghe thấy Palette của IU )))
Huyền Trang NguyễnMón mới đấy. Haha.
Lê Phi TrườngBé Sâu Quỳnh Diệu LêLê hôm nào qua ăn thử đi )
Trung LêNhân vô thập toàn, không ai tránh được những sai sót. Chưa vội bàn tính đúng sai, nhưng anh chủ quán đã cmt xin lỗi , và chắc chắn bên cửa hàng sẽ có sự cẩn thận. Ai cũng hiểu tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa, không ai làm kinh doanh mất bao nhiêu năm gây dựng thương hiệu mà lại muốn nó đổ bể trong chốc lát.
.
Bài cmt phía trên của e đơn giản là vì rất khó chịu khi đọc các cmt xúc phạm bạn thơt!
.
Sẽ tiếp tục ủng hộ quán!
Nguyễn Thị Lấp LánhĐi ăn phở Lý Quốc Sư cũng thấy có gián trong lọ dấm, gọi nhân viên thì tỉnh bơ đi đổi một lọ khác không thèm xin lỗi gì
Long Hoàng NguyễnThu Trang
Trần Lệ Thanh ThanhGa Onl sợ uống cái này
Vi ThùyM cũng đã từng làm trà sữa handmade r. Khi làm xong trà vẫn ấm đổ vào chai xong đó để trong tủ lạnh ngăn mát ít nhất 2 tiếng. M nghĩ k có con gián nào sống nổi trong môi trường nthe
Lan KhánhKết thục sự việc này thì cá nhân mình thấy được cái tầm và khí chất của người chủ quán. Ít khi có bài viết có tiêu đề "Góc Cạch Mặt" nào lại được dân tình bênh vực quán đến vậy. Vì trong nó có quá nhiều vô lí. Có quá nhiều câu hỏi được mọi người đưa ra cho chủ thớt mà chủ thớt không trả lời minh chứng được.???

Đọc bài viết trong cách xử lí của chủ quán thì mới thấy người chủ này thật sự có tầm.

Thứ nhất là lần đầu tiên tôi thấy chủ thớt 1 bài viết "Góc cạch mặt" đã phải cmt "cám ơn chủ quán và mong anh hiểu..." ngược đời quá chăng?

Cái thứ 2. Cả bài viết rất dài của bạn chủ quán nhưng duy chỉ có 1 dòng duy nhất " gián đã ở trong chai rồi cho tôi gửi lời xin lỗi" vâng cả bài viết rất dài nhưng chỉ nói "gián đã ở trong chai rồi" tôi hiểu ý này trong câu của anh. Bạn chủ ngầm không nhận lỗi vì bạn đâu có viết quá nhiều sự việc "gian ở trong chai" nếu tôi ko nhầm thì hình như cả bài viết của bạn chủ từ "gián" được nhắc đúng 1 lần. Như vậy bạn chủ đã cho thấy con gián trong chai trà thái không thuộc về quán bạn đấy nhưng nó đã ở trong chai rồi nên với tâm thế của 1 người chủ trong ngành dịch vụ là chỉ biết cúi đầu nhận mà không thể được lên tiếng biện minh cho mình và rồi buộc phải xin lỗi.có đúng thế ko bạn chủ? Có thể bạn chủ cũng cùng mang cảm xúc,nghi vấn hoài nghi về bài viết này cũng như bao người trong này nhưng đúng là bạn mang tư cách của 1 người chủ thật sự. Bạn chấp nhận bỏ qua mọi cảm xúc, hoài nghi, câu hỏi điều tra, bạn gắng ngượng chấp nhận "dù sao thì gián đã ở trong chai rồi. Tôi xin cúi đầu xin lỗi bạn" vừa đủ cho mọi người thấy ý "bạn ko thể đôi co cãi nhau với khách,ban buộc chấp nhận" nhưng cái cách chấp nhận của ban cho người đọc thấy dễ chịu đủ để khiến bạn chủ thớt "góc cạch mặt" nói lời cảm ơn lại.

Thứ 3. Bài viết của bạn chú trọng vào xin lỗi và cám ơn mọi người. Chuỗi từ này được dùng nhất nhiều và có 1 câu "xin lỗi vì mọi người bị làm phiền" nên đây có thể là dụng ý của bạn chủ. Bạn muốn cám ơn mọi người đã lên tiếng bênh vực thay cho quán mà bạn ko thể nào nói ra được và bạn rất muốn cảm ơn và xin lỗi những người này vì bị làm phiền. Thật sự có tầm và tâm.

Chúc quán của bạn luôn phát triển!
Ngọc MaiChu Trung anh ơi vặn kín nắp chai sao con gián còn sống bơi tung tăng được nhỉ? Đúng là giống loài bất tử, sợ quá huhuhu

Thác loạn

Lần đầu tiên em phải viết review như tnay ạ
Em gọi 2 bánh mì vs 1 trà thái ở bên bánh Mì P HÀNG BUỒM, bánh mì thì em chưa biết là có cái gì hay không? Nhưng trà thái của bên họ thì như thế này ạ Có khát 1 chút nên em đã mở ra uống luôn thì có hút phải 1 cái gì đó lạ lạ động đậy trong mồm nên em đã nhổ ra.... Ồ ngạc nhiên chưa ?? 1 con gián bé hay con ruồi thì em cx không rõ ^^ nhưng mà hãi hùng quá ạ
Chưa hết, em mới xem lại chai trà thái thì thấy thêm 1 con gián dạng nhỡ nhỡ đang bơi thoải mái ở bên trong ^^ VẪN ĐANG BƠI - NÓ VẪN CÒN SỐNG Ạ - có clip ở dưới ạ
Không biết có ai gặp trường hợp này giống em hay chưa nhưng mà chắc chắn em sẽ cạch mặt chỗ này ạ xem tiếp