<Góc phí tiền>
175 Quan Hoa Club BBQ
Trước khi đi ăn mình đã tìm hiểu trong hội và thấy mấy bài khen đánh giá điểm khá cao và khen nhân viên phục vụ nhiệt tình nên mình và bạn mới đi.
Khi đến thì công nhận bác bảo vệ nhiệt tình thật, mọi việc đều ổn cho đến khi mình lên tầng 3 và ngồi vào bàn ăn. Mình chọn set nướng 189k.
Đồ ăn bình thường, tẩm ướp bình thường, nước chấm bình thường. Tóm lại mọi thứ đều quá bình thường. Nhưng các bạn nhân viên phục vụ thực sự quá tồi tệ.
HẬM một cách kinh dị.
Khi mình đến khách không quá đông. 1 nhóm 9 người, 1 nhóm 4 người, 1 bàn hai người. Một bàn mãi về sau mới đến. Nhưng mình gọi thay vỉ, GỌI ĐẾN LẦN THỨ 3 THỨ 4 mới có người thay vỉ. Gọi nước chấm phải gần 20 phút đến lần thứ 5 thứ 6 mới có nước chấm. Các bạn biết cảnh ngồi chờ đợi bực như nào không trong khi bàn đông người thì đồ bê liên tục còn bàn mình thì không có gì. Tiếp đến là đồ ăn mình cũng phải gọi đến lần thứ phải chờ rất lâu thậm chí ba đứa ngồi bấm điện thoại nhân viên cũng đứng nhìn. Mỗi lần gọi thêm đồ một bạn nhân viên đến lại dọn dẹp thêm vài cái đĩa đến khi sạch trơn và chúng mình lại phải tiếp tục chờ đợi. Chưa bao giờ đi ăn ở đâu mà có cảnh phải chờ đợi như thế này mình bỏ tiền ra nhưng không hề được phục vụ.
Bài này mình viết trong lúc đợi đồ ăn lên, mãi bây giờ mới có đồ đây các bạn.
Chốt lại MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI, KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI.

Bình loạn

Nguyễn Thị Phương Khánhmình đi 2ng tới mới biết k dc dùng buffet. món ít hơn quảng cáo rất nhiều. đồ ăn cx bt. bạch tuộc mặn. chốt hóa đơn 750k mà k no j cả. haizzzz
QuỲnh NguyễnBọn mình cũng thế cậu ơi, chả biết bạn nào rw mà có tâm thế, hay là nhân viên tự rv cho nhau nhỉ, quá thất vọng, mình đến 1 lần và chừa kbh dán tới nữa
Nguyễn Thị Phương KhánhÀ gọi bánh mì mật ong, mang cho 1 đĩa 2 miếng bánh mì, còn lại là bánh bao, đ hiểu cho lắm
Lan Vũuầy tí thì mk đi phí tiền bảo đi đông giảm giá 150/1ng ăn tẹt ga
Hắc Bạch LongNói chung là các quán ăn ở lớn ở Cầu Giấy chán lắm ăn vặt bún phở và nhậu dc thôi chứ mấy quán nướng hay sang thì lên phố nhé
Ếch NhỏSao tôi không đọc được cái này sớm hơn vì hôm nay t cũng phí tiền như b
Vũ Thu Hươngngười,thấy ổn,no. Đồ cũng tươi dù ăn khá muộn, 9h kém đến 11h 15 liền, 1 nam,2 lợn nhé
Vũ Thùy DươngHuyền Anh c ơi đọc và nhắc nhở chung mấy bạn đó nè
Ngan BuiBonus góc phí mồm. Đồ ôi, toàn thịt bèo nhèo, bò chả hiểu sao dai nhách, ba chỉ chỉ có mỡ. Đồ khác hẳn hồi ở nguyễn khánh toàn và hồi mới chuyển ra đây (chắc đổi chủ). Nhân viên thì chán vô cùng, nc riêng, lên đồ chậm, ko dọn bàn...

Thác loạn

<Góc phí tiền>
175 Quan Hoa Club BBQ
Trước khi đi ăn mình đã tìm hiểu trong hội và thấy mấy bài khen đánh giá điểm khá cao và khen nhân viên phục vụ nhiệt tình nên mình và bạn mới đi.
Khi đến thì công nhận bác bảo vệ nhiệt tình thật, mọi việc đều ổn cho đến khi mình lên tầng 3 và ngồi vào bàn ăn. Mình chọn set nướng 189k.
Đồ ăn bình thường, tẩm ướp bình thường, nước chấm bình thường. Tóm lại mọi thứ đều quá bình thường. Nhưng các bạn nhân viên phục vụ thực sự quá tồi tệ.
HẬM một cách kinh dị.
Khi mình đến khách không quá đông. 1 nhóm 9 người, 1 nhóm 4 người, 1 bàn hai người. Một bàn mãi về sau mới đến. Nhưng mình gọi thay vỉ, GỌI ĐẾN LẦN THỨ 3 THỨ 4 mới có người thay vỉ. Gọi nước chấm phải gần 20 phút đến lần thứ 5 thứ 6 mới có nước chấm. Các bạn biết cảnh ngồi chờ đợi bực như nào không trong khi bàn đông người thì đồ bê liên tục còn bàn mình thì không có gì. Tiếp đến là đồ ăn mình cũng phải gọi đến lần thứ phải chờ rất lâu thậm chí ba đứa ngồi bấm điện thoại nhân viên cũng đứng nhìn. Mỗi lần gọi thêm đồ một bạn nhân viên đến lại dọn dẹp thêm vài cái đĩa đến khi sạch trơn và chúng mình lại phải tiếp tục chờ đợi. Chưa bao giờ đi ăn ở đâu mà có cảnh phải chờ đợi như thế này mình bỏ tiền ra nhưng không hề được phục vụ.
Bài này mình viết trong lúc đợi đồ ăn lên, mãi bây giờ mới có đồ đây các bạn.
Chốt lại MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI, KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI. xem tiếp