[Góc max khen ]
“Bánh xu kem ngon nhất thế giới” mà Beard Papa’s ghi là có thật đấy các bác ah )
Chắc mng nhìn ảnh thì ko còn lạ lẫm gì, tiệm bánh ngay cạnh chỗ làm em, ngày nào cũng đóng họ
E đã thử qua 3 vị nhân vani, chocolate, matcha, vỏ thì e đã thử vỏ truyền thống và cookie, bánh dài rắc hạt điều. Cá nhân e best nhất vẫn là vani vỏ truyền thống, vị vani nhẹ thơm cắn 1 cái mà nó phê hơn kẹo ) đùa chứ như kiểu bị bỏ bùa ăn rồi thì chắc ko có bánh xu nào khác có thể thay thế . Vị matcha cực thơm, ngọt vừa thui và có chút đắng nhẹ nhẹ, chocolate cũng vậy đắng nhẹ nhẹ ăn chuẩn vị lắm nguyên liệu xịn hay sao đó ) chứ ko ngọt lịm đâuuu. Bánh thì mới mua lần đầu tiên có vẻ thấy chát nhưng các bác cứ ăn r sẽ hiểu
Bánh vỏ thường giòn xốp mà ko bị khô kem khá ú ụ, xong lại còn rắc bột của vị kem lên nữa ạ
Bánh nhỏ 20k vị vani, vị khác 25k
Bánh to 30k vị nani, vị khác 35k cho vỏ truyền thống ( to bằng xừ lòng bàn tay ý ))
Có hộp bánh nhỏ 45k/5c dành cho bác nào ko thích ăn n kem
Vỏ cookie ăn lạ lạ cũng thơm lắm
Menu ở đây vỏ bánh mới lạ thay đổi theo từng thời điểm
Àh quên các bác nên thử hồng trà sữa ở đây đi vị cũng đỉnh cgiac ngon hơn cả quán trà sữa )) chán k cơ chứ, 30k thêm chân châu trắng 35k
( trong ảnh 1 là 2 cái nhỏ nha)
Địa chỉ : 169-171 Hàng Bông ( có nhiều cơ sở)

Bình loạn

Elena TranĐọc review hay quá nên mưa gió cũng phải thử ở hàng bông mặc dù đã từng ăn ở Thợ Nhuộm rồi. Thực sự hơi thất vọng. Bánh vani ăn ngấy mà không thơm ngon. Được mỗi hồng trà (có thêm kem cheese thì chắc sẽ ngon nữa) và bánh kaze ăn khá.
Jian-cheng LinBùi Thảo
Mai NguyenAn lau r! Ngon ma dat ha ha
Mai KimHiep Tran 1000 bánh su kem e cũng k bỏ qua lỗi lầm hôm nay
Linh LinhhHằngg Hằng gần cửa hàng nhà H nè
Na NaTrà Có mấy vị mà vị nào ngon vậy mn
Nguyễn ThảoĐã ăn
Hoàng CườngĂn ở Hàng Bông và Trần Duy Hưng rồi ) thấy đều ổn ạ nhưng mà béo vcl rồi nên sẽ nhịn mấy bữa
Lê Quang Quốc KhánhLê Vương Như Ngọc ..

Thác loạn

*****
Tổng hợp review có tâm:
*****
Bạn Nguyễn Thu Quyên
Tùy phong cách nha mấy chế
Natural Raw Phan Chu Trinh (không nhớ địa chỉ lắm, hay sống ảo bên ngoài cửa đc)
Taste tea (240 Xã Đàn)
Royal Tea (500 Xã Đàn thì phải chỗ gần ngã 5 Ô Chợ Dừa)
Trill Bistro (98 Hàng Buồm, cực rộng, góc nào cũng ảo được, giá khá chát, phong cách hiện đại)
Lofita (Trần Hưng Đạo, đồ uống healthy, bánh bèo)
Baked by Julie (khá chát, toàn màu hường, 193 Hàng Bông gần ngã tư Cửa Nam)
Villa des Fleur (biệt thự, 40 Trần Phú thì phải)
La Fleurs (22B Hai Bà Trưng, khá chát, bánh bèo)
Le Douxi (Hồ Đắc Di, đồ hơi chán nhưng quán bánh bèo, xinh xắn)
Le Dahlia (106 Yết Kiêu, giá ổn, trông sang chảnh, xinh lắm)
Hệ thống Cup of Tea cũng xinh (Ng Đình Thi, Nguyễn Khang....phong cách nhẹ nhàng nữ tính)
Fogligan (Rộng, cây xanh, xinh)
Hệ thống Gardenista quán nào cũng xinh (Nguyễn Thị Định, Tây Sơn, Lê Thạch chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, nên đi ban ngày)
The Garden Kafe (66 Hoàng Cầu, nên đi ban ngày)
The Rustic (ngã 3 giao Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, xinh, nên đi ban ngày)
Trill Rooftop (26 Hei Tower, Ngụy Như Kon Tum, rộng, đi xuống hầm để xe)
Cư xá (cũng ổn, phong cách hơi Hội An) xem tiếp
[coner chê bai]
E chỉ muốn up lên đây để không ai đến đây ăn và phải hối tiếc như em cả 1 chảo đồ ăn không bõ dính răng, lèo tèo 2-3 gắp như này mà 230k + trà đá 10k/cốc. Với số tiền í ra thìn béo làm nồi lẩu, nhân viên nhanh nhẹn, thịt ngập miệng tuyệt vời hơn bao nhiêu ạ
ĐỒ NƯỚNG TRUNG HOA - 68 HÀNG BÔNG xem tiếp
Review một số quán cafe cho mn ạ..mình sẽ ghi ở từng ảnh..tiện đây cho mình xin 1 số quán cf view đẹp bánh ngon với
1.Cafe Terrace- 6a Phan Chu Trinh
View nhìn thẳng ra Nhà Hát Lớn nên ko có gì để chê luôn ạ . Mấy ngày gió mùa về ngồi đây ngắm Hà Nội thì k có gì tuyệt hơn
Mình k nhớ rõ gọi nước gì nhưng rất ngon đó ạ.. tiramisu ăn cũng rất oke..giá nước từ 70k-100k
Mình sẽ quay lại quán này
2. Serein café&lounge- Trần Nhật Duật
Nếu mình quay lại quán này thì chỉ có thể vì view đẹp..
Nước mình gọi cam dứa, và sinh tố chuối dứa rất nhạt giá khoảng 70-90k/cốc
Bánh hạnh nhân-35k ăn khô và ko có miếng hạnh nhân nào
Khoai chiên 75k/1 đĩa như hình
3. La fleur tea and dessert cafe- 22B Hai Bà Trưng
Bánh và trà mình thấy bình thường mà giá chát thật sự..bánh phô mai ( chữ nhật) giá khoảng 80-90k..bánh trái táo còn lại 90k-110k, quán nhỏ, nhưng nhân viên nhiệt tình, thân thiện
4. Ledahlia- 106 Yết Kiêu
Mình thấy set trà ở đây khá rẻ gọi full topping chắc khoảng 200k.. bánh Red Velvet ngon giá rẻ - khoảng 40k.. mình hơi thất vọng vì view của quán, khá chật..nếu ai có ý định đi nên canh chỗ có ghế hình lồng chim sống ảo thì được còn lại mình k ấn tượng lắm
5. Baked by julie - 193 Hàng Bông
Quán này trước khi đi mình cũng xem rewview trước thì thấy khá nhiều bạn nói đến thái độ nv. Nhưng mình đến thấy thân thiện, bánh và trà đều ngon.. giá bánh khoảng 80-100k/ miếng với mình giá này rất ok với chất lượng bánh như vậy
Đáng để quay lại
6.Artemis- 20 Ngô Quyền
Quán này mình xem rewview khá oke nên quyết định đi.. đến nơi thì thật sự thất vọng..nước trà khá nhạt và loãng giá trung bình khoảnh 58k/cốc mình chỉ uống được 2 ngụm rồi bỏ.. bánh mình gọi là bánh xoài giá là 68k..Ăn cốt bánh khô, kem k mịn lắm với giá 68k mình nghĩ là k đáng
Sẽ kbh quay lại
7. The Ylang- số 2 Lê Thạch
Quán này view đẹp, rộng mình k nhớ rõ nhưng hình như 3 tầng cơ.. sống ảo chụp choẹt thoải mái.. nước mình gọi chanh leo tuyết, với sinh tố dâu tây thấy bt.. nhưng bánh thì ngon thật sự nha..bánh hình này mình mua với giá 80k.. còn bt mua miếng chỉ khoảng 30-40k.. nước thì khoảng 50-60k giá rẻ mà ngon đây là quán mình ưng khi giá rẻ mà bánh này ngon ntn xem tiếp
[góc chê - Donchicken 250 Hàng Bông]
Mình với đứa bạn hý hửng đi ăn đồ cay nhưng ăn chỉ một nửa đã không ăn nổi rồi. Cánh gà cay thì vị ngọt nhiều quá, vị cay đậm chất hàn quốc tạm ok. Tuy nhiên đến món chân gà cay thì chán không tưởng. Vị cay của chân gà lại là vị cay kiểu việt, vị không ngấm với chân gà, cảm tưởng như ăn chân gà luộc ý. xem tiếp
[Góc cực khen - Bánh Mì Bò Nướng Phô Mai]
Mình là tín đồ của bánh mì nên chẳng mấy khi ăn cơm mà rất hay ăn bánh mì @@. Chẳng là dạo này mình cứ bị "cuồng" bánh mì bò nướng phô mai. Ngon lắm luôn ấy . Mình rất thích thịt bò ở đây, mình không hiểu họ làm kiểu gì, nhưng ăn mềm mà thơm kinh khủng . Điểm đặc biệt ở bánh mì này nữa là có sốt ngon cực nhé. Bình thường mình ăn bánh mì chỗ khác hầu như chỉ sốt tương cà tương ớt với mayonnaise thôi, sốt ở đây khác lắm, mà cũng chỉ có duy nhất loại sốt ý trong bánh mì thôi. Ở tiệm cũng có nhiều loại bánh khác, cơ mà mình lỡ thích bánh mì bò nướng phô mai ở đây mất rồi, nên không muốn thử sang cái khác nên không biết có ngon không nữa. Mình hay đặt ship đến vì không có xe đi nên nhiều khi đặt muộn là hết bánh luôn @@.cơ mà 1 điểm không được hài lòng cho lắm là bánh mì bò nướng phô mai mà chẳng thấy phô mai đâu cả, ít lắm luôn ý nhưng vẫn ngon . Nên thử ạ
Giá là 31k/c . Địa chỉ là Bánh mì phố, nó có nhiều chi nhánh nhưng mình hay ăn Bánh mì phố ở 97 Hàng Bông
Mong ad duyệt bài giúp em ạ xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Em với chị em rủ nhau đi ăn thì em có kêu thèm bánh su kem. Hôm trước có tag vào post của Mihimihi thấy bánh su dài em thấy lạ nên thử. Có tổng cộng 6 vị: dâu, sầu riêng, chocolate, matcha, vani, xoài. Em với chị gọi ship 5 vị trừ sầu riêng. Thì thực sự có chút thất vọng về những điều như sau:
1. Bánh dâu: là một đứa rất thích ăn dâu như em thích vị chua chua ngọt ngọt của nó nhưng mà bánh vị dâu ở đây thực sự ăn cực kì mặn và nó có cái mùi gì đó rất lạ lúc ngửi em thực sự thấy nó có mùi chua. Em với chị cắn được 1 miếng thì bỏ đấy luôn 3/10
2. Bánh kem xoài: nhìn chung nó ổn có vị xoài, thanh dịu những anh chị ko thích ngọt có thể chọn vị này 8/10
3. Bánh chocolate: ăn vào lúc đầu thấy ngon ngọt dịu ko bị ngọt quá. Vì em ko thích socola nên cảm thấy nó khá bình thường ạ. 8.5/10
4. Bánh matcha: thực sự là rất ngon ạ đỉnh cực kì luôn, bánh dậy mùi matcha cực kì ăn vào ko bị ngọt quá thấy rất ngon ạ. Trong số các loại bánh mua thì em thích matcha với socola nhất. 9/10
5. Bánh vani: nó cũng là vị đáng thử đấy ạ ngon và ko bị quá ngọt. 8.5/10
Bánh có giá 40k/1c trừ xoài là 43k/1c ạ
Địa chỉ số 10 Hàng Bông
P.s: là lần đầu thử và viết review có gì sai sót mong anh chị góp ý ạ em cảm ơn
Mọi người có thể thử bánh số 3,4,5 rất đáng đồng tiền bát gạo ạ
Edit 1 chút là vỏ bánh giòn ngon lắm ạ xem tiếp
[ góc khen ]
# Dimsum Corner
# Hàng Bông
Tàu ngầm lâu lắm rùi mà hôm nay đi ăn thử ở đây theo ý kiến các bạn thấy ưng quá nên viết review
Mình thì ko khoái đồ ăn Tàu lắm đâu vì ngấy nhưng cũng ăn thử một số nơi kiểu tầm trung bình dân thôi. Thấy ưng ở đây. Giá ko rẻ ko đắt. 2 vợ chồng 1 bé 3 tuổi ăn no è cổ hết 453k ( no quá phải gói về 1 khay sườn non )
Phục vụ ổn không quá niềm nở nhưng tròn trách nhiệm.
Đồ ăn:
Sườn non hấp sốt hs: Ngọt mềm mọng nước
Chân gà tàu xì: mềm ngon ngọt, nhìn thì tưởng cay nhưng ko cay chút nào.
Há cảo tôm: nhân ngon giòn mọng nc
Bánh bao kim sa: vị ngọt, nhân lỏng, ngn, con zai mình xúc hết nhân và để lại 3 cái vỏ cho bm ăn
Tàu hũ ki sốt dầu hào: ăn đc hơi mặn ko thích lắm
Cháo hải sản: có 2 con tôm to và 3 viên gì trắng trắng ý ngon phết.
Pudding xoài: mình nghĩ ko ngon vì ăn khó chịu lắm
Coca: 18k 1 lon
Nói chung là sẽ quay lại vào 1 ngày nào đó nhưng mình rút kinh nghiệm là ko tham gọi nhiều hay gọi lại vì đồ ngon nhưng ngấy lắm và sẽ ko ăn cháo đâu. No lắm.
( ảnh xấu mọi ng thông cảm nhá ) xem tiếp
[ góc thất vọng ]
vucanu Hàng Bông
Vào lúc 10h sáng này bỗng muốn uống 1 chút gì đó healthy nghe nói ở đây uống cũng ok nên muốn thử . Nhưng thật k ngờ @@ chất lượng sản phẩm quá đáng sợ có quá nhiều con vật k biết là con gì trong cốc , mình đếm khoảng 10 con . Thật k ngờ là lần đầu tiên thử mà lại thất vọng như thế chắc chả dám quay lại lần thứ 2 mất xem tiếp
[ GÓC ĐÁNG ĐỒNG TIỀN BÁT GẠO ]
BAKED by Julie - 193 Hàng Bông ạ
E ở ẩn trong hội lâu lắm rồi nhưng đây là lần đầu tiên e viết review các bác ạ nên là e khen có quá lời các bác đừng bảo e pr ạ
Hôm qua e vô tình lạc vào quán trà thấy rất ổn từ không gian, phục vụ, trà và bánh phải nói là quá tuyệt vời nên e quyết định viết bài này.
Về không gian: Như lạc vào mê cung các bác ạ cả quán toàn màu hồng nhìn rất đẹp, có rất nhiều góc trong quán để chụp choẹt ạ
Về bánh: E gọi bánh Double Fromage ( bánh kem chesse) e thấy ngon vô cùng luôn ý, loại thứ 2 là bánh Tỉamissu bánh này ăn riêg thì bị hơi ngọt quá nhưg e ăn và uống với trà thấy vị nó rất hợp với nhau
Về trà: E đi 3 người nên chọn trà Forest Fruits 4 quả mọng ( bình trà e chọn dành cho 3-4 người ạ nếu đi 2 người mọi người có thể chọn bình bé hơn đó ạ)
Về phục vụ: Trước kia quán mới khai trương e đọc nhiều bài về phục vụ không tốt ở quán nhưg thực sự e thấy phục vụ rất tốt. Nhất là chị tư vấn trà cho e rất nhiệt tình ạ.
Về giá cả: E thấy xứng đáng e đi 3 người hết 370k ( gồm 2 bánh 1 bình trà cho 3-4 người) chia ra mỗi người hết 124k đổi lại có 1 không gian đẹp, bánh và đồ uống ngon thì rất đáng đồg tiền ạ xem tiếp
[Góc chê] [góc bóc phốt] [góc hết hồn chim én]
- nướng Thái Đạt - nướng Trung Hoa - 66 69 Hàng Bông ( nằm ở đường giao giữa Hàng Bông và Phủ Doãn)
Tối hôm nay em cùng ny đi ăn ở quán này. Mấy lần đi qua thấy khá đông nên hnay cũng ghé vào xem thế nào. Ấn tượng đầu của em là nó khá là BẨN. Không có nhân viên đưa menu cho khách mà khách sẽ ra quầy. Lấy các xiên thịt vào rổ và đưa cho nhân viên để ngta ghi order. Tuy nhiên quán lại KHÔNG CÓ BẢNG NIÊM YẾT GIÁ. Và khi hỏi nhân viên giá thành của các món thì ngta chỉ bảo em cứ chọn đi.
Em chọn vài xiên thịt bò, lợn, sụn, sườn các loại(mỗi loại chỉ 1-2 xiên), 1 xiên cánh gà. 1 xiên bạch tuộc, 1 xiên tôm, 1 miếng cá hồi nhỏ, 1 bánh mì mật ong, 1 xiên rau, 1 coca và 2 con ghẹ bé phủ phô mai. Mà xiên ở đây ÍT THỊT chứ không nhiều như ở các quán khác đâu ạ
Mình đưa cho nhân viên thì họ sẽ đưa vào khay nướng, nướng trước
Lúc nhân viên đưa đồ ra thì cảm nhận của em là KHÔNG HỢP VỊ.
Tất cả các xiên thịt bò lợn gà đều cùng 1 vị (nó là cái vị thịt nướng trên Sapa mà kẹp cùng cái lá mắc mật ý các bác ạ). Thịt KHÔ, KHÔNG TƯƠI
Xiên bạch tuộc thì đông lạnh, chả mùi vị gì
Miếng cá hồi thì bé bằng 2 ngón tay nhưng lại 50k/miếng. Kp miếng file ngon lành đâu mà là miếng bé tẹo ý ạ
Tất cả các món đều là hàng ĐÔNG LẠNH. Vừa lấy từ vỉ nướng ra mà cắn phát bên trong vẫn thấy lạnh lẽo vcl như kiểu ăn kem giữa mùa đông Hà Nội vậy.
Món ghẹ thì kp ghẹ to đâu ạ. Là thịt với ít tôm đông lạnh, tôm chay đắp vào trong cái mai con ghẹ. Và đây là món duy nhất nó nóng ))
Lúc ăn thì có bảo nhân viên cho em tí bơ, họ đưa cho 1 hộp đã dùng r, còn khoảng nửa hộp. Bơ Tường An loại nhỏ màu vàng ý ạ.
Lúc tính tiền thì khóc cmnl các bác ạ ))))
Xiên giao động từ 15-30k
Bạch tuộc 100/xiên
Cá hồi 50/ miếng
Ghẹ nhồi bột phủ phô mai 30k/ con
Lần đầu tiên em ăn ở 1 quán nướng mà cái đĩa kim chi ăn kèm có tính tiền (10k/ đĩa) và lọ bơ cũng tính tiền 10k ))
Em đọc reviews thấy bảo ở đây ăn thoải mái giá chỉ 150-200/ người. Các bác đừng tin. Toàn bọn ăn tiền bố láo đấy )) hai người chúng em mất tất cả là 530k
TÓM LẠI, 3 từ về quán:
BẨN
CHÁN
ĐẮT. xem tiếp
Tối qua, lên cơn thèm xôi trong cái thời tiết nắng nóng thế này, thế là phi ra ăn thử XÔI VÂN ở HÀNG BÔNG xem nó thế nào mà thấy trên foody review tốt thế )
Hàng xôi này có cửa hàng hẳn hoi luôn chứ k phải bán vỉa hè đâu, điều hoà mát rượi nhìn đã thấy ok rồi, chỗ này bán theo kiểu tự mix vị xôi mình thích ý, sẽ đc chọn 1 trg 3 loại xôi: xôi trắng, xôi xéo, xôi ngô,.. 15k/ 1 loại xôi hơi đắt rồi tiếp đến sẽ lựa các món theo kèm như pate, trứng, thịt mỗi loại thêm 10k nữa ) tổng ra có thể sẽ hơn 40k để thưởng thức 1 hộp xôi ở đây giá k hề đáng yêu một chút nào )
Về chất lượng theo mình cũng k phải quá là xuất sắc, xôi hơi cứng, món ăn kèm cũng k quá nổi bật, rất bình thường như những hàng xôi bình dân khác được cái nhìn trông sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh.
Rất thích cô bán xôi ở đây, nhẹ nhàng và tận tình tư vấn cho mình những loại xôi nào ngon, nên thử!
Điều ấn tượng hơn nữa chính là cái hộp mang về ý ) nhìn hay mắt dã man ) đúng là rất sáng tạo
Có thể đây k phải là hàng xôi mình đánh giá cao nhất, ngon nhất nhưg cx k thể tệ nhất được. mọi người thử qua 1 lần ăn để cảm nhận nhé xem tiếp
(Góc khen ngợi )
Hnay khá rảnh nên ngồi review cho quán dimsum giá hợp lí và ngon miêng mang tên Dimsum corner ). Vô tình lần đầu vào đây mình gọi mấy món và ăn bị bất ngờ luôn, khá là ngon so với một quán trông cũng đẹp nhưng k gọi là sang chảnh . Toạ lạc ở 182 Hàng Bông nhé các ace .
Hiện tại thì mình đã ăn 5 lần ở đây và lần nào cũng ưng. Món há cảo tôm tươi, (thêm sò điệp) rất ngon, tôm đúng tươi giòn, nhân vừa vặn, vỏ thì hơi dai mà vẫn mềm 9,5/10
Xíu mại cũng ngon, tuy nhiên có phần thịt đôi khi hơi dai , thơm mùi dầu mè 8/10
Chân gà tầu xì , mềm, thơm , ngonnn mút mút )) 9/10
Há cảo chiên, đậu hũ chiên đều có nhân tôm cũng rất giòn tươi ngonnn 8/10
Sườn tàu xì thì bthg, n kiểu chín tới chứ chưa kiểu ninh mấy, 7/10
Bánh cuốn xá xíu , món này lại k ngon lăm, vỏ bánh cũng mềm nhưng mà nhân vs sốt ăn k hợp, 6/10
Bánh bao ở đây thì mình chưa thử )
Giá cả mỗi xửng dimsum từ 45-62k, khá là ok với chất lượng
Ngoài ra còn có mì , cháo và thêm nưax là xá xíu ở đây khá ngon nhaaa
Chụp k đủ món đâu vì mải ăn ))) xem tiếp
Cập nhật:
Hoà Mã
Phố Huế
Hàng Bông
Hàng Thùng
Trần Nhật Duật
Khương Thượng
Tuấn Tàu Đại La
Đinh Liệt
Lê Duẩn
Mai Hắc Đế
Tuệ Tĩnh
Chợ 8/3
Ngõ Văn Chương
Ngõ chợ xem tiếp
Nhà hàng này có kiểu mời khách thử đồ hay phết, cánh gà chiên và dimsum. Mình đặc biệt đánh giá cao dimsum ở đây vì nhiều loại và ngon.
Hôm nay mưa gió mát trời ghê ghớm, lại thèm ngồi cạnh nồi lẩu, thời tiết này ăn và ngủ là chuẩn bài )
Địa chỉ ở 46 Hàng Bông ạh xem tiếp
Hôm thứ 6 mình có hẹn đi ăn ở Nét Huế, bình thường ăn ở Thái Hà vs Hàng Bông thì k sao, tự nhiên hôm ấy đổi qua cơ sở 43 Mai Hắc Đế ăn thì bị ngộ độc thực phẩm
1. Đồ ăn
Mình gọi nem nướng, ram ít, gỏi vả, thịt luộc. Gỏi vả ăn nguội và hơi tanh, nem nướng k thơm, lõi thì bị nhiều nước (ăn chỗ khác k thế).
2. Đồ uống
Mình uống nc ép ổi chát cực kì chát, như ổi non...
3. Thái độ nhân viên:
Mình đến ngồi tầng 2 nên nhân viên mặc kệ k quan tâm. Một lúc sau hỏi menu thì vất cái menu iử bàn r đi cũng k hỏi han gì. Nc thái độ tệ.
4. Bị ngộ độc
Thực ra mình cg k định review trên đây đâu nhưng về cả m và bạn mình bị ngộ độc, đến bây giờ vẫn chưa khỏi nên m lên tẩy chay thôi. Ngay sau khi ăn mình đã thấy nôn nao và đau bụng nhưng nghĩ là say xe nên k chú ý, đến đêm thì biểu hiện ngộ độc rõ ràng luôn. Các b có thể tin hay k thì tùy, mình chỉ cảnh báo vậy thôi... xem tiếp
chả là trưa nay nọn e 2 người có vào Taiji Hotpot ở Hàng Bông ăn. Lúc mới vào có 1 chị giới thiệu suất buffet 269k của quán giảm còn 199k nên bọn e chọn suất này với 2 vị nước lẩu là Tomyum và Lẩu nấm Hongkong.
Về phục vụ: Bọn e vào từ 11h nhưng phải 11 rưỡi mới đc mang hết đồ ra, lúc mới vào các bạn nhân viên chắc còn đang giờ ăn trưa nên ăn nốt còn bọn e cứ ngồi không đấy chờ thôi. Nay mưa nên chắc cũng ít khách chỉ có 3 bàn và 1 bạn phục vụ. Nhưng bạn ý thỉnh thoảng cứ chạy đi đâu mất ý làm bọn e muốn gọi đồ cũng phải chờ ()
Về đồ ăn: nước lẩu bình thường, lẩu nấm hơi mặn, nhiều loại thịt nhưng bọn e chỉ ăn ba chỉ bò ên thấy như bao quán lẩu khác thôi. Hải sản có tôm, mực, bọn e thả tôm vào ăn bở nên ko thả thêm hải sản vào nữa. Rau thì hơi héo như hình. Menu có phục vụ Dimsum nhưng bọn e hỏi 3 lần thì bạn nhân viên bảo đợi e vào hỏi nhà bếp nhưng vào hỏi xong thì ko thấy phản hồi gì luôn.
Lúc thanh toán bạn nhân viên cầm bill ra tính suất buffet là 239k thay vì 199k. Bọn e thắc mắc sao lúc đầu bảo 199k bạn ý bảo đấy là dành cho nhóm 10 người, chị có 2 người nên là 239k. Em thanh toán xong thì bạn e mới mở page của quán ra thấy ghi rõ 199k cho buổi trưa chứ ko tính số lượng người. Thắc mắc vs nhân viên thì nhân viên bảo để e kiểm tra lại thì 1 lúc sau trả lại mình tiền thừa. Em ko nghĩ đây là nhầm vì nhà hàng chạy khuyến mại này lâu rồi chứ ko phải mới mà bạn ấy ko rõ đc.
Bonus là 1 lúc sau khi về e vs bạn e đều thấy nôn nao khó chịu ko biết do ăn phải gì nữa. Với giá đấy thì có lẽ lần sau ăn Hotpot story hoặc kichi thì hơn, chắc ko bh e quay lại đây nữa. xem tiếp

Lại là mình, cái đứa uống 4 cốc ts 1 ngày đây . Dạo này ts bão hoà, uống hết thấy hào hứng như trc rồi. Nhưng nhân tiện xinshiqi khai trg cs mới và khám phá ra gongcha dingyu, m xin phép đc thêm 1 post nữa
1. Trc mê mệt bưởi bá vương của xinshiqi, đến mẹ mình uống còn tấm tắc khen, nhưng dạo này bưởi bá vương xuống phong độ quá. Phần tép bưởi da xanh ít hẳn đi nên cảm giác k tươi tự nhiên như đợt đầu uống ở NCT nữa. Bù lại matcha kem cheese khá ổn. Vị ngọt vừa, matcha k bị bột, nhưng kem cheese thì k ngon.
2. Gongcha dingyu (có 2 cs ở Hàng Bông và Hàng Đậu). Mình cực kì kết ts khoai môn bên đấy, pha bằng siro khoai môn và còn cả miếng khoai môn trong cốc. Ăn miếng khoai môn đấy thay topping luôn. Ngoài ra trà đào kem cheese rất thơm vị trà, kem cheese ổn nhưng hơi mặn xíu. Bột sữa của hãng này cũng rất thơm và ngậy, mỗi tội giá cũng khá cao (ts khoai môn 56k)
3. Mình vẫn có đam mê bất tận vs kem cheese Goky, đợt trc tuần 5 cốc lận. Với m kem cheese Goky là ngon nhất HN mà giá lại dễ chịu, hay có các chg trình khuyến mại nữa. xem tiếp
Ảnh 7-8-9-10-11 : Lẩu hơi Sauna 108 Hàng Bông , mình cực kì thích ăn ở đây cảm giác ngon mà ko bị ngấy
Khoảng : 200-250/1ng ( ăn nhiều món mà no )
Nước chấm sốt mè ở quán chấm món nào cũng vừa miệng ăn rất vào
Mình có gọi thêm món xôi lạp xưởng ăn ngoài , xôi ăn mềm lạp xưởng thơm r thêm chút xì dầu nữa là quá tuyệt nè.
Có cái hay nữa là nếu ăn no quá ko hết có thể mua cặp lồng r đựng đồ mang về ạ
Mình rất ưng cách phục vụ ở đây vì ko phải lgi hết có người đứng làm đồ từ đầu đến cuối , mình chỉ việc ăn và chén gió thôi hehe )
Nói chung là các bạn NÊN ĂN THỬ LẨU HƠI 1 LẦN !
Ảnh 7 : Rau củ quả theo mùa ăn rất ngọt ( đậu bắp , cà rốt , củ cải , súp lơ , ngô ngọt )
Ảnh 8 : Gà luộc ăn mềm ngon ko giống gà mình tự luộc ở nhà hahaha
Ảnh 9 : Miến xào rau cải cà rốt thái sợi với bò mỹ rồi trộn ít sốt mè ăn cực lạ vào lắm
Ảnh 10 : Cháo chim hầm vs ngô, vì hầm ngay từ lúc đầu ăn nên cháo rất thơm luôn ý.
Ảnh 11 : Các món mình ăn tại quán ạ.
Đây là theo cá nhân mình thấy ăn ngon mà giá vừa phải nên gợi ý cho các bạn nha. Tiện thể các bạn có quán nướng lẩu nào ngon gthieu cho m vs để m đi thẩm ạ kakaka xem tiếp
[ góc chê bai ]
Quán Vua tào phớ 129 Hàng Bông, bình thường em vẫn hay ra đây ăn tào phớ và mua trà sữa ( hồng trà kem sữa ) , cũng khá ok, giá lại rẻ có 25k 1 cốc thôi. Nhưng hôm nay ra mua mà em cực kì ghét thái độ của nhân viên ở đó.
Đầu tiên, em đợi các khách trước gọi hết rồi, sau còn mỗi em với 1 em nhỏ nữa thì e gọi " cho e 2 hồng trà kem sữa chị nhé" thì chị nhân viên ok, e đợi 1 lúc, vẫn chưa thấy làm cho em, chị nhân viên kia lại hỏi lại là em gọi gì nhỉ ? Em nhắc lại 1 lần nữa, sau đó e thấy họ bảo với nhau là làm nhầm trà xanh sữa rồi ?
Đến đoạn này e khó chịu rồi, em mới nhắc các anh chị đó là của em hồng trà kem sữa nhé, thì cái ông pha chế bảo là " Đã hồng trà lại còn kem sữa !? " kiểu mặt cau có cơ @@ Rồi mấy ông bà nhân viên còn cười đùa mãi sau mới làm xong 2 cốc kia cho em !!!! Thật sự quá quá thất vọng về thái độ nhân viên như vậy ạ, như kiểu khinh khách ý. Em viết hơi dài ạ, cảm ơn mọi người đã đọc bài của em xem tiếp
Đến vào một ngày cuối tuần full kín bàn ) đã đói rồi còn chờ đồ ăn sml
Nhưng bù lại các em nhân viên rất nhanh nhẹn & phục vụ cực kì nhiệt tình.
Gà siêu cay nhưng phần mình gọi hơi ít nước sốt mà mình thì cực kì thích ăn nước sốt cay ở đây. Phải nói là rất hợp khẩu vị luôn.
Khoai tây ngon • phần gà sốt phô-mai ( vì có trẻ con nên mình ko được gọi cay :(( ) nên ăn rất nhanh ngấy huhu. Khuyến cáo các bạn gọi gà phô-mai cay ăn sẽ ngon hơn & đỡ ngấy.
Giá ở Don khá rẻ; phần gà phô-mai tầm lanh quanh 350k - gà sốt cay 180k ;
À rượu gạo Hàn quốc cũng rất ngon ạ
Mình ăn ở Don Chicken 250 Hàng Bông ạ. xem tiếp
[góc không hài lòng lắm]
Hôm nay sinh nhật chị bạn nên team mình 4ng đi ăn ở DonChicken 250 Hàng Bông
Mình đến muộn nên k chụp ảnh từ đầu để cho ace ngắm, chụp ăn dở thì dìm hàng quán quá
- Canh thập cẩm hải sản 320k vị cay là chính, mấy thứ khác cho vào xúc xích, chả cá/tôm j đấy, thịt lợn, rau ... nói chung là cũng tạm n với giá này 4ng thì chát và chưa tương xứng chất lượng
- miến trộn 140k miến mềm dai vừa đủ ăn rất ổn nhé, mỗi cái lại đắt
- salad gà cajun 150k k tệ nhưng k ngon, sốt vị chua là chính, đắt
- gà nướng 170k khá nhiều dở, ăn còn k hết, gà bở, nhạt nhẽo (có lẽ chọn gà rán sốt thì ok hơn)
- bánh xèo hải sản (k nhớ giá chắc tầm 150k) đây là là món bánh xèo tệ nhất mình đc ăn. Như hình. Mng tưởng tượng bánh bột mỳ chiên ntn thì nó như vại á, cơ mà chiên ngon ngon thì chắc ăn cũng k tệ như vại
* Điểm cộng: không gian rộng thoáng, nhân viên đứng khắp mọi nơi, ra đồ nhanh
KL: đắt mà chất lượng k tương xứng, k bao giờ bỏ tiền hay rủ bạn đến ăn nữa. À nếu đc bao thì vẫn đến ăn các món ok và chưa ăn xem tiếp

Hà Nội ngày đẹp trời, chưa biết tìm chỗ nào ngồi cafe thì được đứa bạn giới thiệu đến Cafe Ga Đông Dương. Quán nằm cạnh đường tàu nên bạn nào chưa thấy tàu hỏa thì qua đây uống cafe rồi ngắm tàu luôn rất tiện mình ngồi buổi chiều k thấy chuyến tàu nào, vào buổi tối thì chắc có cảm giác đang sống trong truyện "Hai đứa trẻ" luôn .
- Không gian: 3 tầng khá yên tĩnh hoặc có thể ngồi ngay vỉa hè trước quán cạnh đường tàu (khách nước ngoài chủ yếu ngồi đấy), mình thích không gian mở của quán này. Tầng 1 thì như cái khoang tàu siêu iu, ghế ngồi cứng, điều hòa y như ở trên tàu vậy đó. Tầng 2, 3 ngồi phía ban công ngắm đường phố.
- Đồ uống: bọn mình gọi cafe trứng và cacao trứng, mùi vị rất thơm ngon, dễ uống, hơi ngọt đối với người anti-sugar như mình, uống thêm ly trà đào cam sả thì best luôn ).
- Nhân viên rất chu đáo và nhiệt tình, không phải đợi đồ quá lâu dù lúc bọn mình đến khá đông khách.
- Giá cả rất phải chăng, đồ của bọn mình 30-35k thì phải.
- Menu cũng đa dạng, theo như bạn mình xem thì có cả trà, sinh tố hay bia nữa.
Túm lại là quán rất phù hợp với những người thích phong cách đường phố, thích sống ảo (thấy ai đến cũng chụp ảnh dù chỉ có cái đường tàu ), thích nói chuyện với Tây (dễ phải đến 90% là khách nước ngoài).
Địa chỉ quán ở số 5A Trần Phú gần Hàng Bông, đoạn có đường tàu đi qua đó ạ. xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Don Chicken - Hàng Bông
Cái tên đã quá quen thuộc
* Khen : - Nhân viên hơi ngơ ngơ chút nhưng rất lễ phép lấy đồ các thứ cũng khá nhanh
- Gà không bị bở , vỏ giòn và vị của sốt khá đậm. Mình ăn gà rán cay và chân gà cay phải nói là cay chảy nước mắt huhuuuu
* Hơi chưa hài lòng về món mì ttok phomai 300k 1 nồi vỏn vẹn 1 gói mì, 1 ít bắp cải, 2 cái kiểu như há cảo, mấy miếng bánh gạo ( bánh gạo khá thơm như kiểu tự làm ấy ) và vài lát chả cá 2 người ăn không đủ với cái nồi quá nông gọi thêm mì 30k/ gói ( cá nhân mình thấy rất chát ấy ) khi nước dùng cũng không phải loại xuất sắc gì
Nếu để quay lại thì chỉ ăn gà thôi đĩa trong hình là 170k xem tiếp
[Singapore 2018] bật HD lên xem nhá
[REVIEW SINGAPORE 2018]
Hè năm nay tụi mình 3 đứa con gái quyết định đi Sing dù tiếng Anh cũng chỉ bập bệ thôi ) Tổng chi phí chuyến đi rơi vào khoảng 14 triệu đồng/người trong 6 ngày 5 đêm vì bọn mình cũng ít mua sắm, hầu như chỉ mua quà nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Sau đây là vài dòng chia sẻ về chuyến đi của tụi mình ^^
1. Mua vé máy bay:
Mình không có kinh nghiệm săn vé nên chỉ đặt vé trên traveloka, rất nhanh và thanh toán thuận tiện. Mình đặt trước 3 tháng trước khi đi, mua thêm kí gửi đi và về mỗi chặng 20kg -> tổng cộng là 2950k/người chặng Hà Nội - Singapore khứ hồi.
2. Đặt phòng:
6n5d. Lúc đầu bọn mình định đặt ở gần khu trung tâm như china town hoặc bugis nhưng hết phòng cũng hơi tiếc vì ksan này đi lại cũng hơi xa và đêm đến cũng không có gì chơi quanh đó, ks cũng k có ổ sạc usb nên mình phải dùng sạc 3 chấu. Nhưng bù lại anh lễ tân ca sáng khá thân thiện và phòng đầy đủ tiện nghi: có trà, nước free, khăn tắm và có người dọn phòng hằng ngày,...
3. Đổi tiền:
Bạn mình đổi tiền ở gần nhà, tỉ giá ngang Hà Trung lúc đấy, cũng hơi cao 17350 mà thôi cũng kệ vì tính ra tiền Việt cũng không chênh lệch ngân hàng là mấy và đỡ mất công đi lại.
4. Sau đây là lịch trình cụ thể của tụi mình:
- Ngày 1: GEYLANG
Mình bay chuyến 9h35 của VietjetAir đến sân bay Changi lúc 13h35 tại Terminal 4. Việc đầu tiên là dùng PP lấy mã bắt wifi free. Tiếp theo là nhập cảnh. 3 đứa con gái đi với nhau nên cũng sợ bị giữ lại hỏi đủ điều vì nghe nói bên này làm chặt lắm tại có nhiều phụ nữ Việt sang đây làm nghề trái phép. Mình cứ tự tin bước vào cười thật tươi thôi không bị hỏi gì cả và cứ thế nhập cảnh thành công. 1 đứa bạn của mình passport không scan được nên bị đưa vào phòng riêng phỏng vấn. Nhưng mà người ta cũng không quá nghiêm khắc, chỉ hỏi vài câu thôi rồi thả ngay. Xong xuôi tầm 15h mình bắt bus sang T2 và bắt MRT về ks. Vì cũng đi MRT và BTS bên Thái rồi nên mình thấy đi cái này cũng khá đơn giản. Nhìn bản đồ MRT là đi được thôi không cần phải tải nhiều app lằng nhằng. Trên đường về ksan thì mình mua sim M1 ở Cheers giá 12$. Các bạn mà đáp ở T4 không thấy sim này thì cứ đi vào thành phố là nta bán đầy ấy. Lúc đó mua sau cũng được. Vì mình đáp ở T4 nta chỉ bán sim loại 30-45$ thôi. Mình về đến ksan lúc 17h. Nằm ngủ đến 20h dậy bắt bus ra Lor9 Geylang ăn cháo ếch hết tổng cộng 27$ cháo ếch và cốc nước gì đó không rõ tên 1,5$. Chị order là người Việt luôn. Ăn xong bọn mình đi loanh quanh chụp ảnh rồi về ksan ngủ nghỉ dưỡng sức mai đi chơi.
- Ngày 2: MERLION PARK + GARDEN BY THE BAY
Sáng mình bắt bus ra công viên sư tử chụp ảnh. Chỗ này thì lúc nào cũng đông. Chụp ảnh ở tượng sư tử và nhà hát Sầu riêng xong là trưa rồi. Bọn mình đi bộ ra Lau Pa Sat ăn trưa. Sau đó lại bắt bus ra Garden by the Bay. Đây là điều sai lầm nhất vì đến đây chỉ nên đi MRT thôi. Đi bus nta thả mình ở tít khu phía ngoài ấy đi bộ gẫy chân mới vào đến khu SuperTree Grove :(( chụp ảnh ở mấy khu ngoài 1 lúc rồi bọn mình vào định đi Cloud Forest + Flower Dome nhưng 2 đứa bạn mình quên không mang voucher, đth mình thì không mở được mail nên đành đi về :((( về ksan ngủ 1 giấc rồi tối ra khu Newton Food Center ăn Chili Crab + Satay + Carrot Cake luôn. Đứa bạn bên Sing của bạn mình bảo là nên ăn ở đây vì đồ ngon và giá lại phải chăng. Lúc đầu mình chỉ nghĩ là khu Food nào chả giống nhau nhưng sai lầm vch ạ. Lúc đến đây kiểu wow bất ngờ luôn, đông kín không còn chỗ ngồi luôn và hẹn Garden bay the bay 1 ngày không xa ))
- Ngày 3: LITTLE INDIA + HAJI LANE + KAMPONG GLAM + ORCHARD + CHINATOWN
Sáng bọn mình bắt bus ra Little India, mua được mấy cái vòng làm quà. Sau đó bắt MRT ra sang khu Bugis. Tất nhiên là phải chụp ảnh ở phố Haji Lane rồi. Sau đó đi bộ sang khu Kampong Glam gần đó, vào đền Sultan nữa. Được phát áo choàng free luôn tiếc là mình ăn mặc kín đáo quá k được phát còn 2 đứa bạn mình mặc quần đùi nên đều được phát. Chỉ mình mình cô đơn không có quả ảnh nào hợp tông hic :(( Ở đây bán quà lưu niệm nhiều dã man và giá cũng phải chăng nữa ) bọn mình mua 1 đống và mất nhiều thời gian ở đây và lỡ mất Garden by the bay 1 lần nữa nên đành chuyển kế hoạch ngay lập tức. Bọn mình có về ks cất đồ và nghỉ ngơi rồi mới qua khu orchard. Khu này thì toàn mall là chính, bọn mình cũng k mua gì nên chỉ đi qua cho biết thôi. Nhưng có cái ION Orchard là đặc biệt vì thiết kế đẹp dã man )) sau đó bắt mrt sang Maxwell food center khu china town ăn tối. Thấy bảo ở đây có món cơm gà Hải Nam ngon nên bọn mình quyết đến cho bằng được. Sau đó quay lại khu China street và 1 lần nữa lại sà vào dãy phố bán đồ lưu niệm, còn suýt bị muộn bus về ks.
- Ngày 4: USS + SEA AQUARIUM + WINGS OF THE TIME
Hôm mình đi đang được miễn phí sentosa express nên không mất phí gì cả cứ thế lên tàu và đi sang đảo thôi )
USS: nên đi từ phải sang trái, bọn mình chỉ chơi được 5 trò vì trò nào cũng phải xếp hàng từ 30p-1 tiếng. Đáng chơi nhất là Transformer -> Ancient Egypt -> Trò tàu lượn khu Sci-fi City -> Rapid Adventure. Lưu ý là trò Rapid Adventure không bắt gửi đồ đâu ạ. Không lại mất tiền gửi đồ oan đấy ạ. Hôm mình đi trò đấy còn đang sửa chữa đợi nửa tiếng mà còn chưa xong. Lúc chơi cũng k có gì quá đặc biệt =.= còn đâu các trò khác cũng bth thôi ạ ^^ sau đó bọn mình sang khu Sea Aquarium, đen nhất là hôm đó có đại biểu gì ấy nên bọn mình còn không được vào cái khu mà được chạm tay vào cá ấy =.= tiếp theo là show wings of time. Ai không xem thì quá phí. Cho mình xem lại chắc xem mãi không chán mất ))
- Ngày 5: BUGIS + ARTSCIENCE MUSEUM + GARDEN BY THE BAY + CLARKE QUAY
Sáng bọn mình qua khu bugis 1 tí để mua quà cho mọi người vì trước đó mua hơi ít )) sau đó bắt bus sang bảo tàng tham quan. Đi qua cầu Helix chụp ảnh ảo diệu lắm mỗi tội hơi nắng )) trong bảo tàng thì mình đi khu Future World. Đúng như tên gọi luôn cái gì cũng lạ lạ chưa thấy bao giờ )) tiếp theo bọn mình đi bộ sang Flower Dome + Cloud Forest. 1 từ để miểu tả thôi ạ đó là quá hùng vĩ )) từ hôm sang Sing đi khu nào cũng thấy đáng tiền hết )) 19h45 ở khu Supertree grove có trình diễn ánh sáng 15p. Đáng ra phải đi cái này trước khi xem wings of time mới đúng vì mình xem wings of time trước nên thấy cái này cũng quá bth )) sau đó mình đi bộ sang marina bay sands skypark để ngắm toàn cảnh Sing từ trên cao. Đen nhất là hôm đó có đại biểu bọn mình không được lên đành quay lại vào hôm sau =.= sau đó ra khu Clarke Quay. Thấy mn bảo ở đây vui lắm. Bọn mình vào thử quán Highlander Bar ở ngay ngã tư thấy cũng to to. Nhưng không hay tí nào, trong này người ta quẩy nhạc thập niên 80 hay sao ấy toàn người già, mãi mới đổi sang nhạc hiện đại 1 tí thì lại quay về thập niên 80 =.= ngồi 1 lúc vì quá chán nên bọn mình bắt taxi về ks. Kết luận là ở đây thua xa Khao San nhé =.=
- Ngày 6: MARINA BAY SANDS SKYPARK
Vì tối hôm trc ko đc lên nên sáng hôm nay mình đi bù. Vì lỡ mua voucher rồi nên phải đi. Trên này đi buổi sáng cũng có gì và nắng nữa. Bọn mình ở đây tầm 30p rồi về ăn trưa gần ks. Rồi bắt taxi + MRT đến sân bay. Bọn mình bay chuyến 14h55 của Vietjet.
* 1 số món ăn nên thử:
- Chili crab
- Cháo ếch geylang
- Tào phớ và bánh tart ở rochor beancurd
- Ăn sáng ở toast box
- Laska
- Cơm gà hải nam ở maxwell food center
- Xiên ở Old chang kee
- Gà rán 4fingers
- Nước hoa quả
- Satay ở Satay by the Bay
- Carrot cake
- Chè xoài ở Ah Chew Desserts
- The koi ở Ion orchard
- Beard Papa’s ở plaza singapura (cái này là bánh su kem nhưng vỏ giòn và ngon hơn)
- Sườn Bak Kut Teh ở Founder Bak Kut Teh Balestier
- Popiah ở Marina Square (cái này là bó bía trung quốc nhưng nhân hải sản/gà/rau)
- Bọn mình có ăn bánh taco ở clarke quay và thấy không ngon tí nào khuyến cáo k nên ăn ạ ) bọn mình cũng có ăn 1 số quán top best food ở trong các food center nữa nhưng không nhớ tên hihi ^^
Con người bên này mình thấy từ hải quan đến người dân đều thân thiện hết, nice dã man ấy. xem tiếp