Instagram: the.vuu.cakes (130k/ ổ bánh)

Bình loạn

Vũ Quỳnh AnhHôm t ăn sốt ngon lắm nhg ruốc khô vs mặn
Phan Thanh DiệpTôi làm nghề làm bánh hơn 7 năm có dư , chưa bh làm bánh bông lan mà bị xẹp vậy chứ huông chi jcc . Tôi cũng chẳng tâng bốc hay hạ ai cả nhưng sai lè lè , bánh hỏng cố đấm ăn xôi thì phải biết phận .
Nguyễn MaiMình ăn ở the coffee house thấy khá ngon còn với chủ quán như the vuu này thì thôi khỏi ăn, ăn k ngon lại còn mất công bị các bạn ấy chửi
Nguyễn Bảo TràCaiz nhau dài wa ko đọc dc )) túm cái váy là hnay mát trời thèm ăn bltm mà chưa bít mua ở đâu ngon )) các bạn cho xin mấy nghìn địa chỉ dc hemmm
Yên MạcĐọc cmt xong tự nhiên nhớ đến vụ bltm Diệp Anh Trần nổi tiếng 1 thời trên gr bánh ngon hay k có thể tùy ng ăn tùy phong độ nhưng cách cư xử thì méo độ này phong cách bán hàng hàng tôm hàng cá ngoài chợ hồi xưa đang lên à
Mèo Háo SắcChuẩn rồi bạn, mình cũng ms ăn hôm t6 xong. Bánh dai ơi là dai dùng dĩa xắn mãi ms đc lại còn xẹp
Tiểu Vũ@Trương Minh Trang. b tìm fb này trong fb mình ấy. bánh nào bạn này làm ăn đều đáng đồng tiền hết. siêu đậm. siêu đầy. giá hơi chát hơn các quán khác xíu n rất ngon và bảo đảm
Ngoc TranNhư Quỳnhnh

Thác loạn

Mình định đi Nam Du 13/12 này.
Anh/c/em cho mình hỏi nên đi tour hay tự đi ạ?
Có homestay nào ok giới thiệu em với nhé.
Em bị bỏ bom, nên đi 1 mình thôi ạ xem tiếp
[ góc review ]
chắc mng không xa lạ gì với bánh gà 172 hồng mai rồi đúng k ạ?Trước đây e cực nghiện bánh gà ở đây luôn nhưng sau 1 khoảng tgian em quay lại ăn thì bánh đã k còn ngon như trc!nhân ít hơn hẳn trước và e có cảm giác toàn mỡ đến nỗi cắn miếng bánh mà còn chảy đầy mỡ ra tay luôn!!!sốt mayo thì loãng ăn k có vị gì cả như nước luôn ý
nói chung là đây là ý kiến của riêng em còn hỏi có quay lại hay không chắc còn xem xét tiện thể mng cho e xin vài dchi bánh gà quanh mạn thanh xuân hoặc Đống đa cả ba đình với ah xem tiếp
Em chuẩn bị đi Đà Nẵng thứ 2 tới, đi du lịch háo hức nhất khoản ăn uống ))
Mọi người ai biết địa chỉ nào ngon ở Đà Nẵng review em với ạ xem tiếp
M đang tìm homestay quanh viện nhi trung ương, Hà nội vào các đêm chủ nhật , t2, t3. Có 2 phòng ngủ hoặc 1 phòng ngủ có 2 giường cho 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ 3 tuổi. Nhà m ai có kinh nghiệm chia sẻ mình với. Cảm ơn nhiều. xem tiếp
Lượm nhặt các nơi các nguồn
Lưu lại ai cần thì đọc,ai thích thì like, ai vui thì chia sẻ xem tiếp
Nói chung là sẽ không quay lại, chẳng qua hôm đó đặt lẩu Phan mà hết bàn nên mình mới ghé thử, thật sự thất vọng. So với các quán lẩu, nướng bình dân giá rẻ mình từng ghé như 23 Zô, hay Wang Wang thì rất chán luôn, mặc dù chất lượng đồ ăn không chênh nhau nhiều, nhưng thái độ lại cách quá xa. xem tiếp
Góc ăn thử
Thấy dạo này Dồi Nướng đang hot nên ăn thử không ngờ ngon thật lạ lạ thơm thơm đầy đặn còn rẻ nữa chứ có 7k 1 xiên quán có chỗ ngồi quạt trà đá . Đây chỉ là ý kiến của mình thôi tại có nhiều bạn không biết ăn nên thấy không ngon chứ biết ăn thì nghiện luôn
Quán này mới bán dồi thôi còn thịt xiên ở đây thì best đỉnh không cần nói nhiều nha hỏi bác bán cũng mười mấy năm thịt nướng rồi
Điểm cộng phục vụ nhiệt tình niềm nở sạch sẽ
Thời gian tầm 2h chiều đến 7h nha
p/s chụp qus nên k đc đẹp hihi
Địa chỉ đầu ngõ 54 đê Trần Khát Chân-hbt-hn( đối diện số 67 đê trần khát chân) ngay cạnh hàng phở gà nha ! xem tiếp
Book Combo tại ComboTrip giá chỉ 999k Khách sạn 4* có bể bơi hoặc phòng view núi 2* 649k bao gồm... xem tiếp
A/c cần thêm thông tin gì, ib e tư vấn cụ thể ạ
Cam kết giá tốt nhất VBB, mọi người nhanh tay ạ
Ngoài ra em nhận book phòng khách sạn toàn quốc và vé máy bay cam kết giá tốt ạ xem tiếp
Chào mn. E chuẩn bị đi đà lạt , k biết nên thuê nhà nghỉ, homestay ở đoạn nào thì tiện đường đi các điểm ạ xem tiếp
Đà lạt 2018 mọi like và share ủng hộ cho video nha xem tiếp
Cả nhà ai đi Cù Lao Chàm -Da Nang gần đây ko? Tìn tình thời tiết này có ngắm san hô gì được không ạ?
Thanks ace nhiều. xem tiếp
[Góc Hoang Mang] [ Góc Cảnh Báo ]
Mình chiều nay có bay từ sân bay Cam Ranh về Hà Nội
Vck m có ăn bún bò huế ở tiệm Yen ở trong sân bay. Thực sự nghĩ trong sân bay sẽ đảm bảo. Nhg k m đã lầm. Ăn xong lên máy bay m lên cơn đau bụng dữ dội. Trên máy bay k có cứu thương. M phải chịu đau suốt 2 tiếng đồng hồ trên máy bay. Kết quả m bị lên cơn co giật vâng. Là co giật đó ạ đời m chưa bh bị trận đau nào nthe từ bé đến giờ.
Vừa hạ cánh là bác sĩ và xe cấp cứu đến đưa m đi luôn. Phải tiêm 2 mũi giảm đau liều mạnh mới đỡ. Và m đc kết luận là ngộ đoojc thức ăn. Vâng là ngộ độc thức ăn đó. M chỉ ăn đồ quán này nhé k mn lại bảo ăn chỗ khác bh ms bị.
M chỉ lên cảnh báo cho các bạn biết để chọn chỗ ăn cho an toàn thôi. Thực sự bh m ms tỉnh như cõi chết trở về vậy.
!!! Mong add duyệt bài cho m!!! xem tiếp
[ Góc Chê ]
mình thuộc loại người cực kì dễ tính trong khoản ăn uống nhưng sau khi thử combo box gà nhỏ của bên Mbox thì mình cảm thấy nó quá dở tệ và không đáng tiền.
200k cho 3 miếng gà sốt 4 miếng gà chiên bà 3 miếng sườn nướng.
gía cả thì kh đáng bàn đến nhưng chất lượng thì thật sự rất tệ.
sườn nướng phomai rất dai, lớp phomai phủ bên trên đóng cục kh ăn nổi )
gà thì bở, cảm giác như 1 miếng thịt thì 6 phần là bột ăn bị ngấy.
ktc là món ăn bth nhất trong cái box này ạ )) xem tiếp
Review về quán Phở 252F Minh Khai. Ko phải là chê bai nhưng nói 1 cách khách quan là Phở mì chính+ gà công nghiệp+ thịt lợn. Em làm bò khô nhiều em biết thịt bò trần lên ko bao giờ miếng thịt trông như kia. Nhưng thôi tiền nào của đấy. Lấy đâu ra bát phở 15k mà bò gà( có mà kể cả nhà cô nuôi 1 trang trại bò, buôn tận gốc bán tận ngọn, ko dc giá đó).
Nhưng cái thái độ tiếp khách ko chấp nhận dc thật. Đồng ý là mình tự phục vụ. Nhưng hnay đi ăn khoảng 8h tối ( giờ đó ko phải quá muộn để chut tiệm mệt) mà gọi 2 bát phở. Cả vợ vs chồng ngồi đó, ko bận cũng chẳng uh nổi 1 câu. Gọi quẩy cũng ko bảo ch ra đây tự lấy hay đợi. Cứ chả nói gì.10p sau đưa rổ quẩy, hỏi cô ơi có ớt miếng ko? Cũng ko tl? Nc phở thì ngọt theo kiểu 1 thìa đầy ự mì chính. Ăn xong vẫn lờ lợ...
Về quán này thì review hội đồ ăn giá rẻ thì em thấy hợp lý. Chứ chẳng thể ngon tẹo nào. Nhưng vẫn cứ là cảm thấy thái độ chủ quán như mình đi XIN BÁT PHỞ. xem tiếp
Lần đầu tiên Review đồ ăn trên nhóm
Quả thật hôm nay ăn bát cháo vừa ấm bụng mà giá không đến nỗi
Trên hình là cháo hến một bát đầy đủ ngoài ra ở quán còn có cháo sườn.Và có các món như bánh bột lọc nộm bò khô bánh tráng trộn....
Địa chỉ ở khu văn quán Hà Đông CT1B thì phải
Cạnh đấy còn có thịt xiên bánh giò nodi chung rất nhiều món ngon lắm ạ xem tiếp
mm). Mình cần đặt vé của Elite mà không có thanh toán qua visa. Dùng starticket thì không biết có tin tưởng được không?( Oway không có vé của Elite, còn busmyanmar thì phí quá cao).
Cảm ơn cả nhà. xem tiếp
500 a e trên Hội tư vấn giúp e địa chỉ ăn món chân gà tàu xì với ạ. Chỗ nào ngon, đúng vị mà giá cả phải chăng chút E thèm món này quá mà ko biết ở Hà nội quán nào ngon. xem tiếp
[Góc khen - nước sấu tuổi thơ]
Không biết có ai thích nước sấu không chứ cứ hè đến là em phải uống nước sấu giải nhiệt :”>
Hàng nước này em uống cũng hơn chục năm rồi, vẫn đều tay như thế. Mỗi cốc cô chủ múc mấy thìa nước đường với 3-4 quả sấu. Nước đường ngấm sấu nên chua chua ngọt ngọt, thơm cả mùi gừng nữa. Sấu ở đây cô ý xoáy hết phần cùi ra khỏi hạt nên dễ ăn lắm (các chỗ thường chỉ đập dập cho mềm thôi nên khó ăn sấu hơn, nước cũng không thơm bằng).
Nói chung em uống hơn chục năm rồi nên thấy hàng này có nước sấu ngon nhất, thử ở một số chỗ khác thấy không hợp :(( Cô ý còn bán cả trà sâm dứa nữa. Uống cũng ngon phết. Có lần em thấy trong bình trà của cô ý có mấy bông hoa nghe bảo hoa sâm.
À, cốc này giá 15k (cũng tầm tầm mặt bằng chung). Có cả cốc nhựa để mang đi.
Chiều nay nóng nhưng trộm vía nắng đẹp nên chụp cốc nước sấu cũng lung linh hẳn )
Địa chỉ: hàng nước cạnh quán cafe bảo ngọc (số 8 ngõ 12 khuất duy tiến) ạ. Cứ đi qua quán cafe thấy quán nước ngồi ngay cạnh, hơi lùi trong ngõ nên bên ngoài khó thấy. Có mấy cái ô to to ấy ạ. xem tiếp
[Góc khen]
Bánh Tôm, bánh gối (có cả bánh bột lọc, khoai tây chiên) 34 Phan Phu Tiên
Ngày trước cứ mỗi giờ ra chơi lại lôi đứa bạn thân ra ăn, gần năm rồi mới đi học lại để ăn món này. Bánh tôm có 2 con tôm và khoai lang, bánh gối nhân đầy đặn, rau sống sạch sẽ, nước chấm ngon. Mình mới chỉ ăn dăm ba chỗ ở HN nên cũng không biết nhiều chỗ khác như thế nào nhưng với mình thì ưng bụng ở đây nhất, chị chủ cx dễ tính nhanh nhẹn.
Quán trog ngách ngay gần đấy mình và hội bạn đã ăn thử nhưng cảm thấy không ngon, mấy đứa ăn vài miếng rồi để thừa.
Mình ăn 1 gối 1 tôm như hình hết 16k là ấm bữa xế chiều để bụng về ăn cơm. Mở hàng từ khoảng 3h chiều đến mấy giờ thì không rõ. xem tiếp
Góc khen chê
Mình nay có đặt đồ chickenway ở trung hòa tẩm sốt khá ok
Điểm chê cơm ít ... và như hình đúng được 1 cây rau cải ...... 1 xuất như hình 87k .... xem tiếp
Góc chê cực chê muốn chửu thề ( Spaghettibox lê ngọc hân)
Lần đầu mjnh gọi ship đồ ăn trên mạng qua trang foody.vn . Mình gọi đồ song có hỏi khoảng bao nhju lâu thỳ e nhận dc đồ. Họ báo 30 phút là đến. Sau 40 phút k thấy mjnh gọi hỏi lại họ bao đag trên dường tới vừa gọi cho ship bao khoảng 20 p nữa . Ui bó thịt luôn. Mjnh chờ thêm khoảng hơn 30 nữa họ mang đồ đến. Pizza thỳ nguội khô mặn , sup khoai tây thỳ chính xác dc 3 miếng bé tý sup thỳ mặn loãng ko ăn được .
Nhận xét chung . Time giao hàng quá cao su 1 tiếng hoặc hơn tiếng phải báo , đồ ăn thỳ tệ thậm tệ xem tiếp
----
Bài viết dựa trên những gì bản thân 1 người thích trải nghiệm, có phần kém văn nên mình sẽ cố gắng viết ngắn gọn nhất có thể ạ xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Mọi người cho e hỏi ở chỗ khu vực Bách Khoa có hàng nào bán bánh bột lọc ok k ạ. Loại bánh trần k lá ý ạ. Ai có chỗ nào có sđt thì càng tốt ạ xem tiếp
Nem cuốn, phở cuốn: 25k/c (nhìn bàn bên cạnh gọi thì em thấy thật may khi mình không gọi, vì kích cỡ cái nem 25k cũng chỉ bằng cái 5k ) )
Nem lụi: 80k/4c (thấy đĩa rất to nhưng toàn rau, lọt thỏm 4c nem)
Thịt xiên: 19k/c xem tiếp