Cạp Seafood 101B D2 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa
Trước đây mình đã ăn ở đây nhưng không lưu ý lắm nhưng hôm trước mình thấy có bạn review chê về Cạp nên quyết định quay lại ăn thử .
--- Phục Vụ ---
Mình qua ăn vào khoảng 2h chiều . Sau khi có bảo vệ nhưng tự dắt xe và được chỉ vào bàn ngồi thì bạn nv có kêu mình chờ có người sẽ ra cho mình chọn đồ .
Có 1 bạn nv nữ ra đưa 3 tờ menu và không nói gì cả . Sau đó khi mình loay hay chọn đồ thay vì tư vấn thì lôi đt ra bấm . Mình chọn đồ có kêu combo như hình thì không nói gì chỉ thu lại menu rồi bỏ đi .
--- Đồ ăn ---
Tiếp đến đồ ăn bê ra . Nv cũng đặt trước mặt mình và không nói gì cả . Mình đã mong là chất lượng đồ ăn sẽ cứu vớt cách phục vụ kênh kiệu .
- Đầu tiên là trà đào . Quá nhạt nhẽo . Đào nhũn . Nước nhạt nhẽo . Không thơm . Giống nước vị đào hơn trà đào . 2/10
- Tiếp theo là gimbap chiên . Vỏ gimbap thì khá giòn . Gạo dẻo . Nhân cắt siêu bé siêu tiết kiệm . Nhân thì quá ít . Có dưa chuột , xúc xích , cà rốt , trứng . Chắc nhân bé quá nên mình không cảm nhận đc nhân ( không có củ cải chua hoặc rau cải ) 3/10
- Cơm trộn thay vì vị cay và nóng hổi vì đc đặt trong nồi giữ nhiệt thì lại được cho vào bát . Sốt ngọt nhiều ăn không rõ cay . Trộn lên nhanh nguội . 3/10
- Cuối cùng là chảo gà xào bắp cải phủ phô mai . Khá nhiều sốt lõng bỏng . Gà thì bở chứ k chắc nên ăn khá bình thường . Không có gì đặc sắc 4/10
*** Đánh giá phục vụ : 1/10
*** Đồ ăn : 3/10 . Đồ ăn chỉ có thể nói là ăn được vào mồm chứ không hề ngon và hàn quốc . Set trên hình là 200k có 2 trà đào . So với giá tiền các điểm khác là quá đắt và chán
*** Có quay lại không : Không quay lại
*** Lời khuyên : những bạn thích đồ ăn chuẩn vị và nhân viên lễ phép như mình thì không nên thử cảm thấy mất tiền lại còn thất vọng . Trên đây là đánh giá cá nhân của mình . Cảm ơn các bạn đã đọc

Bình loạn

Ngọc LinhNgày trc ăn còn đc chứ bh chất lượng chán lắm rồi
Trinh Ngoc HuyenĐồ ăn ở đây bg quá chán k thể chấp nhận dc
Trần Thuỳ TrangCác cậu có biết cách làm củ cải muối trắng kia k )
Quỳnh MaiCơm trộn ăn ở đâu ngon cả nhà???
Minh Anh Hoangmr.lee ngõ 100 trung kính nhé, chuẩn hàn
Bùi Bích NgọcÔi phải gọi lẩu mới gọi là kinh ý, quá chán. M nhớ cạp ngày xưa ko chán như thế này.

Đồ ăn toàn đông lạnh chán dã man ><
Trang TrangDương Hải Vân
Nguyễn TuyếnĂn xong chỉ muốn cho boom nổ nát chỗ đó rất là phí mồm
Trần Bích ĐàoThao TranThao đã từng
Nguyễn Huyềnlần trước mình đến ăn, nhân viên order xong ko confirm lại, mình gọi combo 150k mà mang combo 200k ra, xong lại bảo mình gọi combo 200k, mặc dù lúc ấy mình còn chỉ vào tờ menu rồi, xong lại gọi nhân viên nãy nhận order của mình ra, họ cũng ko nhận sai mà chỉ bảo làm rồi thì ăn tạm, cũng không muốn đôi co nhiều nên đành ăn mà bực cả mình.

Thác loạn

[Góc hỏi han]
500 anh em cho em xin một chỗ ăn mì tương đen ngon với ạ !!
Em xin cảm ơn ạ !!
Update địa chỉ các bác recommend ở dưới cho mọi người dễ tìm ạ
- Sông Hồng: 156A Hoàng Ngân
- Kim Chi Quán: 113 Sông Nhuệ
- Cạp Seafood: 101 D2 Đặng Văn Ngữ
- Ha Lim Gak (Hosigak?):
- Lee Snack Bar: C26 Trung Kính, Yên Hòa
- Kimchi Mr. Kwon: 151, ngõ 1194 Đường Láng
- Gimbap: 203 Giảng Võ
- Gông Xi Gông Xi: 63 TT4 Mỹ Đình - Sông Đà
- Cha Kum Sang: Tầng 1, toà A khu Keangnam
- De Chang Kưm: 85 Trần Duy Hưng
- K-Food
- Hong Bo Seong: Mỹ Đình - Sông Đà xem tiếp
(Góc Khó Hiểu)
MARU KOREAN 980 ĐƯỜNG LÁNG
(Ảnh bên dưới là xuất gà xào bắp cải)
Trải nghiệm khó hiểu vừa bực vừa khó đỡ của hội chị em tụ tập đi ăn ở Maru.
Theo review đã đọc và xem mấy con ảnh check in đẹp, ngon thì bọn mình chọn quán đến trải nghiệm, và đúng là một trải nghiệm thú vị, vừa ăn vừa nuốt cục bực ) quán đúng kiểu quán cafe hàn đẹp, nhẹ nhàng, xinh xắn từ cái bát đựng sốt, sống ảo thì thôi rồi. Ánh sáng đúng căn góc, hắt sáng nhiều phía, tông quán trắng, sáng,,, nói chung check in bừa cũng đẹp NHƯNGGGGG từ đồ ăn đến nhân viên đều có vấn đề.
* ĐỒ ĂN: 3/5
- mình gọi lẩu tok 130k/chảo, lèo tèo vài cái tok, vài miếng thịt, sốt rất nhiều nhưng cái thì ít đúng nghĩa lèo tèo thực sự.
- mì đen, siêu bình thường, chỉ đơn giản là mì gói siêu thị, bát đựng đẹp
- 4 người gọi 1 chảo tok, 1 mì đen, 1 gimbap chiên và 1 gà nướng sốt phô mai nhưng 11h15 order đã hết sạch gà (quán vắng, bọn mình đến chưa ai gọi đồ ăn mà toàn đến uống trà sữa). Thôi chuyển sang gà xào bạch tuộc bắp cải phô mai cho có tí đạm. Thịt đông lạnh, sốt ít, bày rất đẹp, xinh, nhưng nhìn từ trên xuống (ảnh chụp) thì đầy đặn, nhìn ngang thì cái chảo phẳng nên đúng kiểu lại lèo tèo đồ đông lạnh nên đun lên toàn ra nước, ăn nhạt thếch, mình phải đổ cả sốt tok, 2 đĩa kimchi vào mới ăn được.
*PHỤC VỤ: 2/5?? Hay 0/5???
- nhìn quán từ bên đường mình cảm thấy "hừm, ổn đấy" quán đẹp mà ) bước vào, bạn nhân viên tóc ngắn chào mình nhưng k biết chào bằng mặt hay chào bằng mông? (Sorry mình đang hơi bức xúc) chào khách nhưng còn k thèm quay mặt lại. Mình vẫn thiện cảm với quán lắm nên thôi nghĩ chắc bạn í đang bận.
- lên đợi bạn tầng 2, chị em đến cái mình xin menu, bạn nhân viên buộc tóc đứng ở đấy lấy menu cho bọn mình và có dặn xuống nhà order. Mình ok đi xuống order và thanh toán luôn. Xuống nơi order vs bạn nv tóc ngắn, order một hồi xong bạn bảo "Em không biết đâu chị đợi quản lí tí ạ" ơ thế mình nói với bạn í nãy giờ sao k bảo luôn mình đợi quản lí. Xong mình vẫn bình thường thôi. Order xong thanh toán thic k có quẹt thẻ nên mình phải chạy đi rút tiền (quán sang sịn mịn mà k có quẹt thẻ) ok đi quẹt thẻ gặp ngay bà chị ôm chặt cây atm, mình đi thành ra khá lâu. Quay lại thì đồ ăn ra cho bàn mình đủ trừ gà nướng vì hết nên mình order thêm gà xào thì bạn quản lí hỏi ngược mình "ơ bạn gọi lẩu tok r đấy" hic mình bấm bụng "nồi lẩu của bạn mình mình ăn chưa chắc no í" ok thanh toán các thứ xong. Lên ăn vs các bạn.
- ngồi vào bàn ăn, hỏi bát thì nv bảo bát tự lấy, xong hỏi ở đâu lại bảo để em lấy. Xong lại quay lại hỏi thêm "chị cần bao nhiêu bát" hự... thôi vẫn nhịn.
- nv thì thực sự là chậm, nói trống không, chậm đúng kiểu lề mề, nói chuyện vs khách như hụt hơi, run rẩy đúng kiểu bị bỏ đói, làm bọn mình cũng ngại cả gọi nv luôn. Sợ bạn í ngất ra mất.
- đồ ăn ra, của bọn mình cả tok và gà xào đều gọi thêm phômai ở ngoài. (Trong đó đều ghi có phô mai, them phô mai ngoài là +20k). Và cả hai xuất ra đều k có phô mai. Không có chứ k phải chỉ thiếu mỗi phô mai gọi thêm. Thắc mắc bạn nv thì mãi bạn í mang ra 1 đĩa. Rồi hỏi lại thì bạn í nói í như đưa r và bắt mình đưa hoá đơn check, lát sau có bạn bếp hay quản lí gì đó xuống check hoá đơn. Check một hồi, cầm hoá đơn quay đi, xong lại quay lại nói chuyện đúng như chất vấn khách. Xong mình phải nói như giải thích từng tí một vs bạn nv, xong thấy k cãi được nữa quay phắt đi k nói gì. Sau bạn bếp mang đủ phô mai ra cho mình thì mỗi đĩa 20k là một nhúm bé tí một nhúm ạ.
- xong lát sau bạn mình gọi thêm đồ ăn kèm của gà xào (củ cải muối, kimchi) thì bạn nv đáp "ờ đợi tí"
zzzzzzzzzzzz
Thực sự mình khó hiểu luôn kiểu nhân viên ở quán lơ ngơ đến mức bọn mình đùa nhau chắc vừa đập đá ở nhà r mới đi làm í
Khuyên các bạn đến thì ăn nhẹ nhẹ sống ảo là chính, chứ đừng trông mong gì vào đồ ăn cả phục vụ ở đây! May là chị em toàn những con nhây nên vẫn tươi cười cả buổi k chắc tăng xông khỏi ăn mất xem tiếp

Cạp Seafood 101B D2 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa
Trước đây mình đã ăn ở đây nhưng không lưu ý lắm nhưng hôm trước mình thấy có bạn review chê về Cạp nên quyết định quay lại ăn thử .
--- Phục Vụ ---
Mình qua ăn vào khoảng 2h chiều . Sau khi có bảo vệ nhưng tự dắt xe và được chỉ vào bàn ngồi thì bạn nv có kêu mình chờ có người sẽ ra cho mình chọn đồ .
Có 1 bạn nv nữ ra đưa 3 tờ menu và không nói gì cả . Sau đó khi mình loay hay chọn đồ thay vì tư vấn thì lôi đt ra bấm . Mình chọn đồ có kêu combo như hình thì không nói gì chỉ thu lại menu rồi bỏ đi .
--- Đồ ăn ---
Tiếp đến đồ ăn bê ra . Nv cũng đặt trước mặt mình và không nói gì cả . Mình đã mong là chất lượng đồ ăn sẽ cứu vớt cách phục vụ kênh kiệu .
- Đầu tiên là trà đào . Quá nhạt nhẽo . Đào nhũn . Nước nhạt nhẽo . Không thơm . Giống nước vị đào hơn trà đào . 2/10
- Tiếp theo là gimbap chiên . Vỏ gimbap thì khá giòn . Gạo dẻo . Nhân cắt siêu bé siêu tiết kiệm . Nhân thì quá ít . Có dưa chuột , xúc xích , cà rốt , trứng . Chắc nhân bé quá nên mình không cảm nhận đc nhân ( không có củ cải chua hoặc rau cải ) 3/10
- Cơm trộn thay vì vị cay và nóng hổi vì đc đặt trong nồi giữ nhiệt thì lại được cho vào bát . Sốt ngọt nhiều ăn không rõ cay . Trộn lên nhanh nguội . 3/10
- Cuối cùng là chảo gà xào bắp cải phủ phô mai . Khá nhiều sốt lõng bỏng . Gà thì bở chứ k chắc nên ăn khá bình thường . Không có gì đặc sắc 4/10
*** Đánh giá phục vụ : 1/10
*** Đồ ăn : 3/10 . Đồ ăn chỉ có thể nói là ăn được vào mồm chứ không hề ngon và hàn quốc . Set trên hình là 200k có 2 trà đào . So với giá tiền các điểm khác là quá đắt và chán
*** Có quay lại không : Không quay lại
*** Lời khuyên : những bạn thích đồ ăn chuẩn vị và nhân viên lễ phép như mình thì không nên thử cảm thấy mất tiền lại còn thất vọng . Trên đây là đánh giá cá nhân của mình . Cảm ơn các bạn đã đọc xem tiếp

Cạp Seafood 101B D2 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa
Trước đây mình đã ăn ở đây nhưng không lưu ý lắm nhưng hôm trước mình thấy có bạn review chê về Cạp nên quyết định quay lại ăn thử .
--- Phục Vụ ---
Mình qua ăn vào khoảng 2h chiều . Sau khi có bảo vệ nhưng tự dắt xe và được chỉ vào bàn ngồi thì bạn nv có kêu mình chờ có người sẽ ra cho mình chọn đồ .
Có 1 bạn nv nữ ra đưa 3 tờ menu và không nói gì cả . Sau đó khi mình loay hay chọn đồ thay vì tư vấn thì lôi đt ra bấm . Mình chọn đồ có kêu combo như hình thì không nói gì chỉ thu lại menu rồi bỏ đi .
--- Đồ ăn ---
Tiếp đến đồ ăn bê ra . Nv cũng đặt trước mặt mình và không nói gì cả . Mình đã mong là chất lượng đồ ăn sẽ cứu vớt cách phục vụ kênh kiệu .
- Đầu tiên là trà đào . Quá nhạt nhẽo . Đào nhũn . Nước nhạt nhẽo . Không thơm . Giống nước vị đào hơn trà đào . 2/10
- Tiếp theo là gimbap chiên . Vỏ gimbap thì khá giòn . Gạo dẻo . Nhân cắt siêu bé siêu tiết kiệm . Nhân thì quá ít . Có dưa chuột , xúc xích , cà rốt , trứng . Chắc nhân bé quá nên mình không cảm nhận đc nhân ( không có củ cải chua hoặc rau cải ) 3/10
- Cơm trộn thay vì vị cay và nóng hổi vì đc đặt trong nồi giữ nhiệt thì lại được cho vào bát . Sốt ngọt nhiều ăn không rõ cay . Trộn lên nhanh nguội . 3/10
- Cuối cùng là chảo gà xào bắp cải phủ phô mai . Khá nhiều sốt lõng bỏng . Gà thì bở chứ k chắc nên ăn khá bình thường . Không có gì đặc sắc 4/10
*** Đánh giá phục vụ : 1/10
*** Đồ ăn : 3/10 . Đồ ăn chỉ có thể nói là ăn được vào mồm chứ không hề ngon và hàn quốc . Set trên hình là 200k có 2 trà đào . So với giá tiền các điểm khác là quá đắt và chán
*** Có quay lại không : Không quay lại
*** Lời khuyên : những bạn thích đồ ăn chuẩn vị và nhân viên lễ phép như mình thì không nên thử cảm thấy mất tiền lại còn thất vọng . Trên đây là đánh giá cá nhân của mình . Cảm ơn các bạn đã đọc xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 anh em cho em xin một chỗ ăn mì tương đen ngon với ạ !!
Em xin cảm ơn ạ !!
Update địa chỉ các bác recommend ở dưới cho mọi người dễ tìm ạ
- Sông Hồng: 156A Hoàng Ngân
- Kim Chi Quán: 113 Sông Nhuệ
- Cạp Seafood: 101 D2 Đặng Văn Ngữ
- Ha Lim Gak (Hosigak?):
- Lee Snack Bar: C26 Trung Kính, Yên Hòa
- Kimchi Mr. Kwon: 151, ngõ 1194 Đường Láng
- Gimbap: 203 Giảng Võ
- Gông Xi Gông Xi: 63 TT4 Mỹ Đình - Sông Đà
- Cha Kum Sang: Tầng 1, toà A khu Keangnam
- De Chang Kưm: 85 Trần Duy Hưng
- K-Food
- Hong Bo Seong: Mỹ Đình - Sông Đà xem tiếp
Bánh mì mật ong + thịt nướng ở gò Đống Đa.
Trc có cô bán trước cổng trường tiểu học. Mình ăn ở đấy hơn 10 năm trước. 2,3 năm gần đây cô biến mất k biết cô bán nữa k nên hay ăn quán này.
Quên mất k nhìn địa chỉ. Nếu đi từ Tây sơn thì là quán đầu tiên. Đối diện bên gò đống đa có hàng cắt tóc vỉa hè ý.
Bánh mì . Thịt xiên #5k
Bánh vỏ giòn rõ vị bơ mật ong. Xiên thì hơi nạc với khô vì t thích ăn thịt mỡ thôi :(( Thế mà cũng đớp 5 xiên ) Cố kìm mồm chứ k còn gọi thêm nữa xem tiếp
Hôm nay mình và bạn có đi uống CoCo ở 105 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội. Cơ sở mới mở và hiện đang có chương trình KM mua 1 trà sữa bất kì tặng 1 trà sữa trân châu.
Mình nhận xét chút theo cảm nhận cá nhân như sau:
- Về chất lượng: CoCo một lần nữa đứng top 1 trong danh sách trà sữa của mình rồi trà sữa ngon, thanh, mát, đủ ngọt với một đứa hảo ngọt như mình
- Về phục vụ: vì hôm nay có KM nên quán hơi đông, nhưng cô chú, anh chị nhân viên vẫn rất thoải mái, làm việc nhanh nhẹn nên dù có phải xếp hàng chờ mình vẫn thấy vui vẻ
- Về quán: bày trí ấm cúng, vừa đơn giản vừa đẹp )))) phòng vệ sinh sạch sẽ.
Tổng kết thì với số tiền phải bỏ ra cho 4 cốc trà sữa là 84k thì mình cảm thấy rất hời
Sẽ còn quay lại dù k có chương trình KM )))))
Btw, bạn nào muốn qua thử thì thứ 4 và thứ 5 vẫn còn KM đó xem tiếp
Nem rán & Bánh gối chị Tuyết
Tập thể C9 Kim Liên (ngõ 150 Lương Định Của - Đống Đa)
2pm -7.30pm
5-10k
Nem rán - 5k/c
Bánh gối - 10k/c
Hôm trước thèm thạch trà trân châu quá nên tạt qua đây làm cốc, mà thấy có hàng nem rán vs bánh gối ngay đối diện tiện mồm thử luôn ) Mình thích bánh gối to, vỏ mỏng zòn vàng ruộm, ú ụ nhân, cắn miếng mà nhân đầy quá rơi cả ra. Nem rán vừa miệng, vỏ rán zòn rụm, nóng hôi hổi. Mình ăn mặn nên thấy nc chấm hơi nhạt, cơ mà bạn mình lại thấy vừa vs khen ngon. Rau sống đầy đủ, khách cứ gọi đến đâu chị rán đến đấy. Quán nhìn sạch sẽ, mình ăn uống khá dễ dãi nên cũng ưng cái bụng. xem tiếp
Mình muốn hỏi ai biết hàng bún đậu nào quanh khu vực Đống Đa mà ngon k?
Trong hình là mình ăn ở Nguyễn Huy Tưởng, đây là 1 mejt suất 4 ngừoi. 45k/người. Ăn cũng khá ngon mỗi tội lòng bị đắng. Quán thì hơi nhỏ mà cũng đông nên ngồi hơi chật với bí ạ. Đồ ăn thì oke mắm tôm cũng khá ổn.
Có ai biết có hàng nào ngon thì chỉ m với. À hàng Khay thì mình cũng ăn r nhưng xa quá ngại đi xem tiếp
[Góc Khen]
Bún đậu cô Vân số 43 ngõ Văn Hương ,khu vực quận Đống Đa ,25k 1 suất đầy đủ
Quán nhỏ ngồi được khoảng 10 người là căng nhưng bố trí hợp lí lắm
Bún đậu chả cốm thịt luộc nem rán dồi sụn
Ai ăn mắm tôm nước mắm hay magie thì đều có mà cô pha mắm tôm cứ bị mê ý ,vừa miệng dã mannnn xem tiếp
[há cảo, bánh gối]
500 anh em ơi há cảo với bánh gối thì ở đâu ok ạ? quanh quanh Đống Đa thôi ạ mưa gió ngại đi xa
cám ơn mọi người ạ! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi là ở Hà Nội có cửa hàng đông lạnh nào bán nem chua chưa rán ngon không ạ? Em ở Đống Đa nên nếu có cửa hàng nào ở quanh quanh khu đấy thì càng tốt ạ. Với cả không biết ở khu đông lạnh trong các siêu thị có bán không nhỉ huhu em muốn mua nhiều về ăn mà không biết ở đâu bán. Cảm ơn mọi người! xem tiếp
[Góc hỏi han] Cho em xin địa chỉ ăn takoyaki ở quận Đống Đa với ạ Em cảm ơnnn xem tiếp
[Góc khen] - KasamiBBQ - Lương Định Của - Đống Đa
Lần đầu tiên viết review trên hội vì xưa giờ toàn làm tàu ngầm . . .
Nay mấy ae chốt đi ăn , chả biết ăn gì thì chợt nhớ tới quán này , gọi hotline đặt bàn rất nhanh chóng và nhiệt tình vậy là điểm cộng đầu tiên
Tìm đường cũng dễ cứ thấy tiệm vàng rẽ vào thấy lun
Anh chủ quán ra dắt xe cho khách luôn
Max thân thiện , điểm cộng tiếp theo đấy
Bạn nhân viên xếp bàn cũng vậy , rất hay , nói anh chị ngồi bàn này vì nếu ngồi gần bàn đông kia sợ anh chị bị ồn ào . . .
Đồ ăn thì cá nhân mình thấy ướp đủ vị , đồ ăn tươi . Có đầy đủ bò, gà, lợn, hải sản các kiểu
Đặc biệt dành lời khen cho 2 món salad của quán , rất dễ chịu và vừa vặn
Chỉ có 1 điểm trừ nhỏ xíu là quán mới nên Menu tạm ko bắt mắt và ko gian quán hơi nhỏ
Vậy thôi 9/10 nhé xem tiếp
[Góc Review] Vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ
Hôm nhìn quảng cáo trên foody hấp dẫn quá nên e vs bạn e rủ nhau ra đây ăn thử.
Điểm cộng: đồ ăn nhìn siêu hấp dẫn ạ ) đây là ảnh hai món e ăn là cơm xá xíu vs mì trộn vịt quay
Một suất thế kia thịt nhiều ăn ko hết, thịt xá xíu sốt đậm đà, xin thêm cơm free ạ ))
Nhân viên chắc do quán mới mở nên nhiệt tình vs thái độ tốt lắm ạ
Điểm trừ: mang tiếng là quán vịt nhưng mn đến đây chỉ nên gọi món có thịt xá xíu thôi ạ, vịt nhìn cũng hấp dẫn nhưng ăn ko đậm vị, chán hơn mấy hàng vịt e hay ăn ở Đặng Tiến Đông hay Đại La nữa ạ.
Không nên gọi cơm rang vì cơm khô mà cũng không ngon, ko có rau ăn kèm như khi gọi cơm trắng vs mì Quán hơi ít bàn hôm e đến đông phải đứng chờ mới có bàn
Giá cả: Một đĩa một con vịt tầm hơn 300k, còn một suất cơm hoặc mì nt kia tầm 45k, thêm trà đá vs nước là khoảng 50k/ng
Nchung đây sẽ là quán e đến mỗi khi thèm thịt xíu )) tiện thể mn cho e xin mấy chỗ ăn vịt ngon quanh Đống Đa vs xem tiếp
[GÓC REVIEW + HỎI HAN]
Ảnh đây là xiên nướng cổng trường Đống Đa ở Tôn Đức Thắng. Xiên to dài (một phần do bác bán xiên thịt kiểu ăn gian), tẩm ướp vừa miệng, bác chủ lại còn vui tính, nhiệt tình nữa. Nhưng bán ở cổng trường nên hết sớm lắm. Có hôm 5h t ra là hết rồi chẳng rõ bác bán từ mấy giờ nữa
Ai có địa chỉ thịt xiên ngon quạn khu vực Cầu Giấy + Ba Đình cho e xin ạ xem tiếp
GÓC KHEN
BÁNH CUỐN NHÂN THỊT
m rất hay ăn bánh cuốn đã ăn ở rất nhiều nơi nhưng thực sự ưng ý nhất là quán bánh cuốn ở Đặng Tiến Đông nhìn sang Gò Đống Đa. Vừa ngon, vừa sạch, 2 vkck a bán hàng cũng rất nhẹ nhàng nữa
Bánh cuốn nhân thịt chả quế 20k
Bánh cuốn nhân trứng 10k
Bánh cuốn thịt nướng 30k
free trà đá
Và quan trọng là cái hành phi là hành phi tay chứ ko phải khoai tây phi hoặc mua sẵn hành để cho vào cho khách ăn như 1 số quán khác
Bạn nào có sở thích giống m ở gần khu Đống Đa thì qua trải nghiệm nha
M thêm địa chỉ cho mn dễ tìm nha 83 Đặng Tiến Đông xem tiếp
[Góc tìm kiếm]
Cho em hỏi có ai còn bán hoặc biết chỗ còn bán món này không ạ
Này là khoai tây sấy bơ, phomai hình như là đặc sản Đà Lạt em cũng không rõ nữa Banh em đang ở Đà Lạt thấy nó bảo đi chợ đêm cái này bán 2$ một lạng ý chát quá mà hồi trước em mua có tầm 20-30 được lạng rưỡi hai lạng
Hồi trước bị nghiện ăn cái món này mà bây giờ lớn lên tìm lại cũng không thấy huhu
Mọi người biết thì cmt giúp em với nha, em cảm ơn ạ !!
Nhân tiện cho em hỏi quanh khu vực Đống Đa hoặc Hoàn Kiếm đã có quán ốc nào ngon cả không bị chém giá đã mở chưa ạ !!!
Hôm nay em có đi đoạn Lương Đình Của cả Đặng Văn Ngữ thấy im lìm hết huhu mà thèm quáaaaa
Nhân tiện thứ 2 em hỏi luôn chỗ đã nhận ship chân gà sả ớt ạ hjx hjx xem tiếp

Cạp Seafood 101B D2 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa
Trước đây mình đã ăn ở đây nhưng không lưu ý lắm nhưng hôm trước mình thấy có bạn review chê về Cạp nên quyết định quay lại ăn thử .
--- Phục Vụ ---
Mình qua ăn vào khoảng 2h chiều . Sau khi có bảo vệ nhưng tự dắt xe và được chỉ vào bàn ngồi thì bạn nv có kêu mình chờ có người sẽ ra cho mình chọn đồ .
Có 1 bạn nv nữ ra đưa 3 tờ menu và không nói gì cả . Sau đó khi mình loay hay chọn đồ thay vì tư vấn thì lôi đt ra bấm . Mình chọn đồ có kêu combo như hình thì không nói gì chỉ thu lại menu rồi bỏ đi .
--- Đồ ăn ---
Tiếp đến đồ ăn bê ra . Nv cũng đặt trước mặt mình và không nói gì cả . Mình đã mong là chất lượng đồ ăn sẽ cứu vớt cách phục vụ kênh kiệu .
- Đầu tiên là trà đào . Quá nhạt nhẽo . Đào nhũn . Nước nhạt nhẽo . Không thơm . Giống nước vị đào hơn trà đào . 2/10
- Tiếp theo là gimbap chiên . Vỏ gimbap thì khá giòn . Gạo dẻo . Nhân cắt siêu bé siêu tiết kiệm . Nhân thì quá ít . Có dưa chuột , xúc xích , cà rốt , trứng . Chắc nhân bé quá nên mình không cảm nhận đc nhân ( không có củ cải chua hoặc rau cải ) 3/10
- Cơm trộn thay vì vị cay và nóng hổi vì đc đặt trong nồi giữ nhiệt thì lại được cho vào bát . Sốt ngọt nhiều ăn không rõ cay . Trộn lên nhanh nguội . 3/10
- Cuối cùng là chảo gà xào bắp cải phủ phô mai . Khá nhiều sốt lõng bỏng . Gà thì bở chứ k chắc nên ăn khá bình thường . Không có gì đặc sắc 4/10
*** Đánh giá phục vụ : 1/10
*** Đồ ăn : 3/10 . Đồ ăn chỉ có thể nói là ăn được vào mồm chứ không hề ngon và hàn quốc . Set trên hình là 200k có 2 trà đào . So với giá tiền các điểm khác là quá đắt và chán
*** Có quay lại không : Không quay lại
*** Lời khuyên : những bạn thích đồ ăn chuẩn vị và nhân viên lễ phép như mình thì không nên thử cảm thấy mất tiền lại còn thất vọng . Trên đây là đánh giá cá nhân của mình . Cảm ơn các bạn đã đọc xem tiếp
Nhờ 500 ae hội thánh ăn share giúp e địa chỉ bánh cuốn ngon các thánh tâm đắc với ạ
E theo chỉ dẫn trên các trang Pr dạo mà ăn hết hồn luônnn.
Ưu tiên kv ĐỐNG ĐA xem tiếp
GÓC NHỜ VẢ
E cần lắm địa chỉ 1 vài quán ăn có các món đậm chất Việt và không gian rộng rãi tại Hà Nội, khu Đống Đa càng tốt ạ. Xin đừng bơ e. xem tiếp
Góc Nhờ Vả
( Anh công ưu tiên duyệt bài giúp e với )
E cần tìm hội trường nhà hàng/ksan cho tiệc cuối năm khoảng 30ng khu Đống Đa - Hoàng Mai ngày 3/2 ( có thể dịch chuyển ngày phù hợp) Ace biết đâu chỉ e với ạ
Yêu cầu : có âm thanh + hỗ trợ thuê đội nhảy
Giá 250-300k/ng
*Trang trí đẹp + Đồ ăn ngon nhé các chế
Ảnh mang t/c minh hoạ xem tiếp
(Góc Hỏi han)
Các ace thông thái cho em xin 500 địa chỉ ăn đêm, nhất là chân gà muối, đùi gà, cánh gà nướng ngon quanh khu ĐỐNG ĐA với ạ!!! Em xin cảm ơn
Tiện cho em hỏi mấy quán chân gà ở phố Lý Văn Phúc ăn có ổn không a? xem tiếp
( góc hỏi han)
Anh chị em cho em mấy địa chỉ ăn sườn nướng ở Hà Nội mạn Đống Đa với ạ. Em đi ăn 2 ng, có giá càng tốt ạ . Many thanks xem tiếp
Lại lên cơn thèm nộm nên phải mò đi ăn ngay. Thấy trên Hội khen hàng nộm Kim Liên nên phải đi thử ngay. Đúng là ngon hơn Nộm bố già. Mình ăn nộm bò khô và nộm hoa chuối. Nước nộm vừa phải, chua cay mặn ngọt rất ok. Đặc biệt bị nhặng đắng của đường hóa học như Nộm bố già. Tỏi chiên ăn giòn rất ngon. Chỉ có bò khô chứ k tả bủ xiểng như nộm bố già... Giá cũng hợp lý 20k cho 1 bát đầy đặn. Bánh bột lọc 25k 1 đũa cũng ngon. Độ dai vừa phải, nhân ngon k bị mùi như thiu..... và trà đá k bị dùng đá ướp cá như bên Nộm bố già.....
1 địa điểm đáng đến cho các bạn iêu nộm ở Đống Đa xem tiếp